Chương 103

Thiên phú của Hầu Tử!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chỉ mất vỏn vẹn mười lăm giây, Song Đầu Ma Lang Vương cấp Thanh Đồng đã ngã xuống. Một đường nghiền ép, hoàn toàn không có chút áp lực nào. "Đinh, đội ngũ của bạn đã hoàn thành thủ thông phó bản Ma Lang Biến Dị, chuẩn bị tiến hành thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Không." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế, Thần Bàn Vô Địch đã hoàn thành thủ thông phó bản Ma Lang Biến Dị, đặc biệt thông báo, mong các vị người chơi khác tiếp tục nỗ lực!!" "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế, Thần Bàn Vô Địch đã hoàn thành thủ thông phó bản Ma Lang Biến Dị, đặc biệt thông báo, mong các vị người chơi khác tiếp tục nỗ lực!!" ... Lúc này, Cuồng Chiến Đao Phong đang dẫn đội công lược phó bản độ khó thông thường, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. "Tuyết Đế đã thông quan rồi sao? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ lần này anh ta không chọn độ khó cấp Địa Ngục?" Sau khi phó bản có người thủ thông, sẽ xuất hiện một bảng xếp hạng kỷ lục, chủ yếu ghi lại thời gian thủ thông của từng cấp độ khó. Đội ngũ có thời gian ngắn nhất sẽ được khắc tên lên bia đá trước cổng phó bản để tăng thêm danh tiếng. Các công hội lớn thực chất rất thích cày kỷ lục phó bản để quảng bá thương hiệu. Có điều, hiện tại bọn họ chỉ có thể tranh giành ở cấp Thông Thường và cấp Khó, ngay cả cấp Ác Mộng cũng đã rất trầy trật mới qua được. Hơn nữa, họ còn phải tính toán thời gian sao cho ngắn nhất để được lên bảng. Về điểm này, Lâm Thiên Hạo vốn không tạo ra quá nhiều áp lực cho bọn họ, vì mục tiêu chính của các công hội là các phó bản từ cấp 10 đến cấp 30, những nơi mà anh chưa từng đặt chân tới. Thế nhưng, trong những phó bản mà Lâm Thiên Hạo tham gia, lần nào anh cũng chọn độ khó cấp Địa Ngục. Vì vậy, Cuồng Chiến Đao Phong cứ ngỡ lần này mình có cơ hội giành được thủ thông. "Đao Phong đại ca, Tuyết Đế xác suất cao là chọn độ khó thông thường thôi, nếu không không thể nhanh như vậy được." "Cứ thông quan trước đã, ra ngoài rồi sẽ rõ." Nhờ vào bộ trang bị cấp Hoàng Kim cùng với dàn đồng đội không hề yếu, Cuồng Chiến Đao Phong cũng nhanh chóng vượt qua phó bản. Vừa bước ra ngoài, bọn họ đã lập tức kiểm tra bảng kỷ lục. Trên bảng kỷ lục thông quan, hiện lên hai cái tên quen thuộc: Tuyết Đế, Thần Bàn Vô Địch. Độ khó... cấp Địa Ngục!! Đám người Cuồng Chiến Đao Phong nhìn thấy cảnh này đều không khỏi rùng mình kinh hãi. "Đao Phong đại ca, chuyện này... chuyện này là sao..." Ánh mắt Cuồng Chiến Đao Phong đanh lại, vì hắn đã nhìn thấy thời gian thông quan cuối cùng. Tại mục thời gian, con số hiện ra là... 56 giây!! Mẹ kiếp!! Trong lòng Cuồng Chiến Đao Phong như có hàng vạn con thảo nê mã chạy loạn. Trước đây Lâm Thiên Hạo cũng từng thủ thông vài phó bản, nhưng thường mất vài phút hoặc lâu hơn. Vậy mà lần này, đối mặt với phó bản cấp 50 độ khó Địa Ngục, anh ta lại chỉ mất 56 giây đã quét sạch. "Chẳng lẽ là vì gã Thần Bàn Vô Địch kia?" Vẻ mặt Cuồng Chiến Đao Phong trở nên nghiêm trọng: "Quay về tìm người tiếp xúc với Thần Bàn Vô Địch xem sao, xem có khả năng lôi kéo về phía mình không." Trong khi đó, Lâm Thiên Hạo và Chu Tiểu Bàn đã thu dọn chiến lợi phẩm và rời khỏi phó bản. "Hạo ca, anh quả thực quá bá đạo rồi." Lâm Thiên Hạo khẽ mỉm cười. Lần thủ thông này giúp anh nhận thêm 50 điểm thuộc tính tự do, nâng tổng số điểm tích lũy lên tới 1200 điểm. Anh lộ vẻ hài lòng, lấy từ trong túi ra một viên Đá thức tỉnh thiên phú cấp Thánh. "Béo, đưa viên đá thức tỉnh này cho Hầu Tử đi." Thiên phú của Hầu Tử cũng là cấp Thánh, chỉ cần thức tỉnh thì sẽ vô cùng mạnh mẽ. Lâm Thiên Hạo vẫn nhớ rõ thiên phú kiếp trước của cậu ta. Đức Trí Thể Mỹ: Không thể thăng sao. Hiệu ứng 1: Tất cả điểm thuộc tính tự do nhận được sẽ nhân với 5 (bao gồm cả điểm nhận được trước khi thức tỉnh). Hiệu ứng 2: Khi cộng điểm vào bất kỳ thuộc tính nào, tất cả các thuộc tính cơ bản đều được tăng lên (bao gồm Điểm sinh mệnh, năng lượng, hộ giáp, kháng phép, tấn công, pháp cường, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, xuyên giáp, xuyên kháng phép; các điểm đã cộng trước khi thức tỉnh vẫn được kích hoạt hiệu ứng này). Hai hiệu ứng này thực sự rất cừ, mạnh hơn nhiều so với thiên phú mỗi cấp nhận 25 điểm của Game Đổng Ca. Dù hiệu ứng thứ nhất cũng tương đương với việc nhận 25 điểm mỗi khi lên cấp, nhưng nó không chỉ giới hạn ở việc thăng cấp. Ví dụ như làm nhiệm vụ hay đạt được thành tựu mà có điểm thuộc tính thì đều được nhân năm. Như lần này Lâm Thiên Hạo nhận được 50 điểm, nếu là Hầu Tử thì sẽ thành 250 điểm. Ngoài ra, hiệu ứng thứ hai cũng cực kỳ đáng sợ, tương đương với việc cộng một điểm mà được mười thuộc tính cơ bản cùng tăng. Nói cách khác, một điểm dùng như mười điểm. Cộng thêm hệ số nhân năm, lợi ích thực tế cao tới 50 lần. Thiên phú của Hầu Tử rất toàn diện, không có điểm yếu nào rõ rệt, đúng như cái tên "Đức Trí Thể Mỹ", phát triển toàn diện. Sức mạnh của nó nằm ở lượng điểm thuộc tính tự do. Nếu chỉ dựa vào điểm thăng cấp thì chưa phải là nhất, nhưng nếu có thể giống như Lâm Thiên Hạo, thông qua nhiệm vụ và thành tựu để kiếm lượng lớn điểm thì chắc chắn sẽ bay cao. "Béo, tôi có nhiều nhiệm vụ không thể mang cậu và Hầu Tử theo được. Hiện giờ thuộc tính của cậu đã mạnh, có thể dẫn Hầu Tử đi cướp thủ thông các phó bản khác." Muốn phát huy tối đa thiên phú của Hầu Tử, bắt buộc phải tìm cách thu thập thật nhiều điểm thuộc tính. Trong Chư Thần Hoàng Hôn, cách kiếm điểm rất đa dạng, nhiệm vụ cũng không ít. Tất nhiên, thường thì phần thưởng chỉ từ 1 đến 10 điểm, hiếm khi có nhiệm vụ thưởng lớn như của Lâm Thiên Hạo. "Rõ, Hạo ca." Sau khi dặn dò Chu Tiểu Bàn xong, Lâm Thiên Hạo bắt đầu lên kế hoạch tiêu diệt Khắc Lâm Phỉ Tư Điểu. Thực lực của bà ta đối với anh vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, nếu đã trở mặt mà không giết được ngay, để bà ta trốn biệt trong hoàng cung thì sau này sẽ rất khó ra tay. Anh cần một cái cớ để dụ bà ta lộ diện. "Hắc Phong trại!" Theo thông tin Lâm Thiên Hạo nắm được, Hắc Phong trại là thế lực của Vương hậu. Nếu anh đánh vào đó, bà ta chắc chắn sẽ phái Khắc Lâm Phỉ Tư Điểu đến ứng cứu. Quyết định xong, Lâm Thiên Hạo một lần nữa quay lại Hắc Phong trại. Đây chỉ là phó bản cấp 30, với thuộc tính hiện tại, anh đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Vừa đến nơi, Lâm Thiên Hạo khá bất ngờ khi thấy đã có người đang tấn công trại. "Trục Mộng Yên Tuyết?" Anh nhận ra người dẫn đầu là thành viên của công hội Trục Mộng. Đội ngũ của bọn họ có hơn ba mươi người, do Trục Mộng Yên Tuyết chỉ huy, cấp độ đa số tầm 21, 22. Dù đều đã hoàn thành chuyển chức lần một và trang bị đầy đủ, nhưng họ chỉ đối phó được đám sơn tặc thông thường. Khi đám sơn tặc cấp Tinh Anh xuất hiện, người của công hội Trục Mộng bắt đầu tỏ ra lúng túng.
Thiên phú của Hầu Tử! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ