Chương 1041

Thánh Hiền Chi Lực!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Từ quanh thân Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ bay ra vô số hư ảnh, thân hình bọn chúng bán trong suốt, nhe nanh múa vuốt, trông vô cùng dữ tợn. Thoạt nhìn, những thứ này rất giống oan hồn ác linh. Nhưng kết hợp với lời nói vừa rồi của Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ, có thể nhận ra rằng đây không phải oan hồn gì cả, mà chính là tâm ma!! Có điều. Tâm ma thường sinh ra từ phần ác trong nội tâm của mỗi người. Thông thường, tâm ma sẽ luôn bám sát bản thể, không dễ dàng rời đi. Bởi vì tâm ma và bản thể vốn là một khối không thể tách rời, đó cũng là lý do vì sao một khi tâm ma đã sinh ra thì cực kỳ khó để thanh trừ. Ngay cả ở những nơi như Tâm Ma cổ thành, tâm ma sinh ra ở đó phần lớn đều là giả tạo, là thứ được mô phỏng ra mà thôi. Vị Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ này lại có thể thao túng tâm ma của người khác, điều này thật sự quá đỗi phi lý!! Trên cao đài. Không chỉ có Lâm Thiên Hạo, mà ngay cả các vị Thánh Địa Chi Chủ khác cũng phải biến sắc. Hàn Lâu chủ, người cũng đến từ vùng ngoại vực, thậm chí không kìm được mà đứng bật dậy. Rõ ràng, thủ đoạn này của Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ đã mang lại cú sốc quá lớn đối với gã. Ba ngàn tâm ma tràn vào trong cơ thể Bách Lý thư viện Viện trưởng, khiến thần sắc của lão bắt đầu trở nên vặn vẹo và đau đớn. Trong trận chiến này, ma văn trên người lão xuất hiện ngày càng nhiều, lan ra tứ chi, rồi bò lên tận cổ. Tuy nhiên, Bách Lý thư viện Viện trưởng đã dùng Hạo Nhiên Chính Khí của mình để trấn áp gắt gao những ma văn kia bên dưới cổ. Cũng nhờ Hạo Nhiên Chính Khí có sức mạnh áp chế cực mạnh đối với các loại tà ma ngoại đạo, nếu đổi lại là người khác, e rằng cơ thể đã sớm bị tâm ma chiếm hữu hoàn toàn. "Bách Lý viện trưởng, nhận thua đi!" Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ thản nhiên lên tiếng. Quân bài tẩy này của bà quá mạnh, cũng may là gặp phải Bách Lý thư viện Viện trưởng mới có thể giằng co được một lát. Nếu là kẻ khác, chắc chắn đã bại trận từ lâu. "Sao bà lại có được những thủ đoạn này?" Bách Lý thư viện Viện trưởng nhíu chặt mày: "Thao túng tâm ma là cấm thuật trong các loại cấm thuật, sẽ bị thiên khiển đấy, bà không muốn thành thần nữa sao?!!" Nói đến đoạn sau, Bách Lý thư viện Viện trưởng thậm chí còn lộ ra vẻ phẫn nộ. Nghe thấy những lời này, Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ mỉm cười lắc đầu, đáp lời: "Bách Lý viện trưởng, ma tu thì không thể thành thần sao?" "Thiên hạ ma tu nhiều vô số kể, số người thành thần cũng chẳng hề ít đâu." "Nhưng..." Bách Lý thư viện Viện trưởng định nói gì đó thì bị bà ngắt lời. "Được rồi. Âm Dương Hợp Hoan tông chúng tôi vốn dĩ chẳng phải môn phái chính đạo gì." "Bà với ông cũng coi như có quen biết, giờ ông nhận thua đi, tránh để tâm ma xâm chiếm nội tâm, dẫn ra tâm ma của chính ông thì coi như đời ông tiêu tùng đấy." Bách Lý thư viện Viện trưởng khẽ thở dài một tiếng, nói: "Dù tôi không biết làm sao bà khống chế được nhiều tâm ma mạnh mẽ đến thế, nhưng bà quên rồi sao? Hạo Nhiên Chính Khí của tôi chính là thứ khắc chế tà ma ngoại đạo các người nhất." Dứt lời, ma văn trên người lão bắt đầu rút đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những tâm ma tràn vào cơ thể lão đồng loạt phát ra những tiếng kêu thảm thiết. "A a a ——" Tiếng thét của đám tâm ma truyền ra ngoài khiến những nhà mạo hiểm trên khán đài đều phải bịt chặt tai lại. Tiếng kêu ấy xuyên thấu linh hồn, làm tâm thần người nghe phải run rẩy. "Làm sao có thể?!" Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ trợn tròn mắt, đầy vẻ khó tin. "Hạo Nhiên Chính Khí của ông không thể mạnh đến mức này được!!" Bách Lý thư viện Viện trưởng mỉm cười đáp: "Tôi đọc sách thánh hiền, ngoài Hạo Nhiên Chính Khí ra, còn có Thánh Hiền Chi Lực." Nghe thấy câu này, Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ lảo đảo lùi bước. Thực tế bà vẫn còn sức để đánh tiếp, nhưng khi nghe đối phương đã nắm giữ được Thánh Hiền Chi Lực, bà đã hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng. Hàn Lâu chủ cũng trợn mắt kinh ngạc. Hôm nay không chỉ có Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ làm gã kinh hãi, mà Bách Lý thư viện Viện trưởng cũng gây chấn động không kém. "Thánh Hiền Chi Lực là cái gì? Lợi hại lắm sao?" "Có đại ca nào tu Nho đạo ra giải thích hộ cái, tôi có nghe qua Hạo Nhiên Chính Khí, nhưng Thánh Hiền Chi Lực này là thứ gì vậy?" "Tôi cũng tu Nho đạo đây, nhưng đừng hỏi tôi, vì tôi cũng chẳng rõ đâu." ... Lâm Thiên Hạo đưa mắt nhìn Bách Lý thư viện Viện trưởng đầy ẩn ý. Sức mạnh căn bản của Nho đạo cũng giống như các hệ thống khác, có thể hiểu đơn giản là lượng mana, lượng máu, pháp cường. Thế nhưng, sở dĩ Nho đạo khó tiến bộ mà vẫn có người tu luyện là vì ngoài hệ thống sức mạnh thông thường, họ còn có hệ thống sức mạnh đặc thù riêng. Hệ thống này nổi tiếng nhất chính là Hạo Nhiên Chính Khí. Đúng là: "Trong lòng có một điểm Hạo Nhiên khí, trời đất nghìn dặm gió tự do." Tuy nhiên, có thể tu ra Hạo Nhiên Chính Khí đã được coi là nhân vật sừng sỏ trong giới Nho đạo rồi. Bởi vì trước Hạo Nhiên Chính Khí còn có Văn khí và Tài khí, phải đi từ Văn đến Tài rồi mới tới Hạo Nhiên. Tất nhiên, Hạo Nhiên Chính Khí không chỉ dành riêng cho Nho đạo, các nghề nghiệp khác vẫn có thể tu luyện ra. Chỉ là Hạo Nhiên Chính Khí của Nho đạo thường mạnh nhất, ngay cả Hạo Nhiên Chính Khí của Kiếm Đạo cũng phải kém hơn một chút. Tu sĩ Nho đạo muốn ngưng tụ Thần cách thì bắt buộc phải tu ra Hạo Nhiên Chính Khí. Chỉ riêng điểm này thôi đã thấy việc tu thành khó đến mức nào. Mà trên Hạo Nhiên Chính Khí chính là Thánh Hiền Chi Lực. Xét về cấp độ sức mạnh, Thánh Hiền Chi Lực đã đạt tới cấp Thánh nhân. Đó là lý do vì sao Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ lại sốc đến vậy. Bách Lý thư viện Viện trưởng tuy chưa thành thần nhưng đã vượt qua Thần Linh cảnh để nắm giữ sức mạnh cấp Thánh nhân. Quan trọng nhất là, đây là Nho đạo!! Nó không giống như thiên phú Siêu Thần cấp của Lâm Thiên Hạo. Mặc dù thiên phú Siêu Thần cấp cũng thuộc cấp Thánh nhân, nhưng việc thức tỉnh thiên phú và tự mình tu luyện ra sức mạnh cấp Thánh nhân là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. "Chúc mừng Bách Lý viện trưởng đã thành công tiến vào top bốn." Âm Dương Văn Long bước lên đài, cung kính hành lễ với Bách Lý thư viện Viện trưởng. "Hôm nay thật sự mở mang tầm mắt. Dưới Thần Linh cảnh mà có thể nắm giữ Thánh Hiền Chi Lực, ở thời đại này, e rằng khắp đại lục Hạo Miểu và vùng ngoại vực cũng khó tìm được người thứ hai." Bách Lý thư viện Viện trưởng xua tay nói: "Đừng tâng bốc tôi quá, chẳng qua tôi sống lâu hơn chút thôi." "Hơn nữa, dù sống lâu thế này nhưng nếu so với Điện chủ đại nhân của các cậu, tôi vẫn còn kém xa lắm." Âm Dương Văn Long chắp tay, không nói thêm gì nữa. Bách Lý thư viện Viện trưởng cũng quay trở lại chỗ ngồi của mình. "Cái này... cảm giác như xem cho có vậy, họ hình như có đánh mà cũng như không đánh, chẳng giống tôi tưởng tượng chút nào." "Đây chắc là cao thủ so chiêu đấy, không cần đến những chiêu thức hoa mỹ nữa rồi." "Thất vọng quá, thần thông, quy tắc với bí thuật đâu hết rồi, phải tung ra chứ." ...