Chương 1065

Bách Lý viện trưởng bị vây!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có điều... Hiện tại trên khắp đại lục Hạo Miểu, kẻ có thể chịu được một mũi tên của Lâm Thiên Hạo mà không chết thật sự chẳng còn mấy người. Vì thế, kỹ năng Tử Vong Luân Hồi này nhìn thì có vẻ lợi hại, nhưng thực tế lại chẳng có nhiều đất diễn. Chủ yếu là vì đối thủ thường đã mất mạng trước khi kịp chờ Lâm Thiên Hạo kích hoạt hiệu ứng của nó. Còn về Thiên Hỏa Lưu Tinh, kỹ năng này đã trực tiếp đạt tới Tám sao. Xác suất kích hoạt từ 1% ở cấp 1 sao ban đầu đã tăng vọt lên thành 8%! Tỉ lệ này được coi là cực kỳ cao. Thế nhưng nó cũng gặp phải vấn đề tương tự như Tử Vong Luân Hồi, đó là xác suất cao là đối thủ đã bị hạ gục trước khi Thiên Hỏa Lưu Tinh kịp giáng xuống. Tiếp theo là món đồ đồng phục sinh dưới cấp Thánh nhân. Đồng phục sinh dưới cấp Thánh nhân: Đạo cụ cấp Thần. Yêu cầu sử dụng: Không. Hiệu quả: Chỉ cần mang theo vật phẩm này, khi cảnh giới của bạn còn ở dưới cấp Thánh nhân mà bị giết, bạn có thể chọn sử dụng nó để hồi sinh chính mình. Sau khi hồi sinh, trạng thái sẽ khôi phục về 20% trạng thái đỉnh phong. Nếu sử dụng liên tiếp, mỗi lần hồi sinh sau đó trạng thái sẽ giảm đi 5%. Đây quả là món đồ tốt, sau khi trò chơi và hiện thực dung hợp, thứ này sẽ có tác dụng cực lớn. Tuy nhiên, lúc này đối với Lâm Thiên Hạo thì nó chẳng có mấy tác dụng, chỉ có thể coi là vật phẩm dự trữ chiến lược. Kế đến là Quy tắc chi lực cấp Thánh nhân. Luồng Quy tắc chi lực cấp Thánh nhân này có chút kỳ lạ, tên gọi là Luân Hồi Bất Độ. Luân Hồi Bất Độ: Cấp Thánh nhân. Hiệu quả: Sử dụng lên một mục tiêu sắp chết hoặc đã chết. Nếu mục tiêu đó tử vong, kẻ đó sẽ không thể hồi sinh. Hiệu quả này có tác dụng với cả những cường giả cấp Thánh nhân. Tiêu hao: Không. Hồi chiêu: Một tháng. Độ thuần thục: Không thể thăng sao. Khi nhìn thấy kỹ năng này, vẻ mặt Lâm Thiên Hạo càng thêm cổ quái. Kỹ năng này nói mạnh thì cũng đúng là mạnh, mà nói yếu thì cũng yếu đến mức khó tin. Nếu mục tiêu đã chết rồi, anh còn dùng chiêu này làm gì nữa? Có vẻ chẳng có ý nghĩa gì cả. Để ngăn người khác hồi sinh ư? Ví dụ như những kẻ sở hữu đồng phục sinh giống như Bách Lý thư viện Viện trưởng? Phần thưởng này đối với Lâm Thiên Hạo hiện tại mà nói, quả thực có chút gân gà, bỏ thì vương thương thì tội. Anh vốn đặt kỳ vọng rất cao vào Quy tắc cấp Thánh nhân này, dù là loại chiến đấu hay hỗ trợ đều được. Nào ngờ đâu lại nhận được một quy tắc chẳng ra đâu vào đâu thế này, thật sự là quá thất vọng. Tiếp đó là phần thể phách lột xác. "Ding, thể phách của bạn đã hoàn thành lột xác, thanh máu của bạn trở nên quỷ dị hơn. Khi chịu sát thương, thanh máu sẽ có khả năng chịu đựng cao hơn, bao gồm nhưng không giới hạn ở sát thương chuẩn, chảy máu, thiêu đốt... Cứ mỗi 209 điểm sát thương, bạn chỉ thực sự mất 1 giọt máu." "Ding, thể phách của bạn đã hoàn thành lột xác, thanh máu của bạn trở nên quỷ dị hơn..." Tiếng thông báo hệ thống vang lên không ngớt bên tai. "Ding, thể phách của bạn đã hoàn thành lột xác... Cứ mỗi 308 điểm sát thương, bạn chỉ thực sự mất 1 giọt máu." Quá trình lột xác kéo dài cho đến con số 308 mới dừng lại, điều này khiến khả năng chống chịu của Lâm Thiên Hạo sau này trở nên vô giải. "Ding, linh hồn của bạn đã hoàn thành thăng hoa, linh hồn trở nên quỷ dị hơn, độ dày của linh hồn tăng gấp đôi. Khi chịu sát thương hệ linh hồn sẽ giảm 95,1%, khi thi triển tấn công hệ linh hồn, hiệu quả tăng thêm 95,1%." "Ding, linh hồn của bạn đã hoàn thành thăng hoa..." Cũng giống như thể phách, linh hồn cũng đang lột xác nhanh chóng, từ con số 95% ban đầu tăng vọt lên đến 97%. Với mức độ giảm sát thương hệ linh hồn này, nếu không gặp phải kẻ nào quá biến thái, có thể nói Lâm Thiên Hạo gần như đã miễn dịch với sát thương hệ linh hồn rồi. Chỉ có thể nói, sau khi đoạt chức quán quân Cuộc thi tranh bá Thánh Địa Chi Chủ lần này, sự thăng tiến của Lâm Thiên Hạo là quá khủng khiếp. Về phần Điểm thuộc tính tự do, cộng thêm số điểm tích lũy từ trước, hiện tại Lâm Thiên Hạo đang nắm giữ hơn 8 triệu điểm chưa sử dụng. Dù bây giờ việc nâng cấp Tốc độ đánh Thiên Phạt tiêu tốn cực kỳ nhiều điểm, nhưng chỉ cần đổ hết 8 triệu điểm này vào, tốc độ đánh của anh vẫn sẽ nhận được một bước nhảy vọt khổng lồ. Trong khi Lâm Thiên Hạo đang kiểm kê phần thưởng, các thành viên khác của Phàm Điện cũng đang làm việc tương tự. Khi nhìn thấy những gì mình nhận được, ai nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích. Cả thể phách lẫn linh hồn đều được tăng cường mạnh mẽ. Năm vạn Điểm thuộc tính tự do đối với các trưởng lão Phàm Điện có lẽ không phải là sự thăng tiến quá lớn, nhưng sự cường hóa về linh hồn và thể phách thì lại khác. Ngay cả với những vị trưởng lão này, đó cũng là một sự trợ giúp cực kỳ to lớn. Chẳng nói đâu xa, nếu hai vị cường giả Hoàng cấp từng đối đầu với Lâm Thiên Hạo trước đó mà có thêm thuộc tính thể phách lột xác cộng 10 này, họ đã không bị động đến mức ấy. Còn về những nhà mạo hiểm trong Phàm Điện, lần này họ thực sự đã được phen "mở mày mở mặt". Bởi vì 5 vạn Điểm thuộc tính tự do kia đối với họ mà nói là một món hời lớn. Quan trọng nhất là, phần thưởng này sau này bất cứ ai gia nhập Phàm Điện đều có thể nhận được. Cũng chẳng trách Bách Lý thư viện Viện trưởng lại liều mạng đến vậy. Qua những lần giao thiệp trước đó, có vẻ lão rất mong muốn Bách Lý thư viện phát triển lớn mạnh. Mà sự gia trì đối với Thánh địa này quả thực quá rõ ràng. Chỉ riêng việc sau này các nhà mạo hiểm của Phàm Điện mặc nhiên mạnh hơn nhà mạo hiểm của các thế lực khác một bậc đã là một ưu thế tuyệt đối rồi. Thu lại dòng suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo quay trở về Phàm Điện. Cuộc thi tranh bá Thánh Địa Chi Chủ lần này đã kết thúc viên mãn. Tuy rằng có biến số là Bách Lý viện trưởng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tốt đẹp. Ngay khi Lâm Thiên Hạo đang nghĩ như vậy, từ phía ngoài Phàm Điện bỗng vang lên một tiếng nổ lớn chấn động. Anh khẽ nhướng mày, lập tức thi triển Động Sát Chi Nhãn ra xa. "Thú vị đấy, bọn họ định thừa nước đục thả câu sao?" Lúc này, ở bên ngoài Phàm Điện, Bách Lý thư viện Viện trưởng đã bị Âm Dương Hợp Hoan tông tông chủ, Ma Giao động phủ phủ chủ và Hàn Lâu lâu chủ vây chặt ở giữa. Tiếng động vừa rồi chính là do Bách Lý viện trưởng giận dữ ra tay tạo thành. "Hừ, lão phu chỉ mới bại trận chứ chưa có chết! Các người định ép lão phu phải liều mạng đồng quy vu tận với các người sao?" Bách Lý viện trưởng chưa bao giờ phẫn nộ đến thế. Thật ra sau khi nhận được phần thưởng hạng nhì của cuộc thi, tâm trạng lão đã khá hơn đôi chút. Nào ngờ đường đường là Viện trưởng Bách Lý thư viện mà lại bị đám người này bao vây. Lũ nhãi nhép này thật sự quá coi thường lão rồi. "Bách Lý viện trưởng, đây là cơ hội gần nhất để mở ra Cổ Thần bí cảnh. Chúng tôi không cướp chìa khóa bí mật trong tay ông, nhưng ông phải ở lại đây để cùng Tuyết Đế mở bí cảnh ra."