Chương 11

Độ khó Địa Ngục: Cửu Đầu Xà Bách!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kỹ năng Triền Nhiêu vốn không phải là kỹ năng khống chế cứng, mà thuộc dạng định hướng thi triển. Nói cách khác, người chơi hoàn toàn có thể thông qua việc di chuyển để né tránh. Trước đó Lâm Thiên Hạo bị trúng chiêu, phần lớn nguyên nhân là do anh nhất thời đại ý, phần còn lại là do ba con Thụ Nhân Thống Lĩnh cùng lúc phóng ra Kinh Cức Triền Nhiêu, khóa chặt mọi đường lui của anh. Hiện tại, Lâm Thiên Hạo đang tập trung cao độ. Chỉ cần thấy động tác vung tay chuẩn bị tung chiêu của chúng, anh liền lập tức di chuyển giãn cách vị trí ngay từ sớm. Cộng thêm lượng sát thương cực cao cùng hiệu ứng từ Lôi Điện Khiêu Dược, số lượng Oa Trảo Thụ Nhân đang không ngừng giảm bớt. Khi quân số kẻ địch thưa dần, Lâm Thiên Hạo càng đánh càng hăng, tựa như cá gặp nước. Cuối cùng, tất cả Oa Trảo Thụ Nhân trong cửa ải này đều bị tiêu diệt sạch sẽ. "Đinh, bạn đã thăng lên cấp 9, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do." Vượt một cửa ải thăng một cấp, tốc độ thăng cấp này thực sự khiến người ta phải kinh hãi. Hơn nữa, nhờ có kỹ năng Phục Tô gia trì, điểm sinh mệnh của Lâm Thiên Hạo lúc này đã hồi phục về trạng thái đầy cây. ... Cùng lúc đó. Tại câu lạc bộ Phù Đồ! Trong phòng họp ngoại tuyến! Trên màn hình lớn đang trình chiếu một đoạn video. Đó chính là cảnh Lâm Thiên Hạo một mình tiêu diệt Oa Trảo Thụ Nhân Vương. Một thanh niên đang đứng ở vị trí chủ tọa của phòng họp. "Đoạn video này các cậu đều đã xem qua rồi. Thần Lang, cậu cũng là Cung thủ, hãy nói xem cậu nghĩ thế nào." Phù Đồ Thần Lang lập tức đứng dậy: "Chỉ số sát thương rất cao, nhưng kỹ năng của anh ta mới thực sự là thứ đáng sợ." "Dù chỉ số sát thương có thấp đi chăng nữa, chỉ dựa vào kỹ năng đó, anh ta vẫn có thể một mình hạ gục con Boss này." Phù Đồ Cuồng Đồ đứng bên cạnh cũng lên tiếng: "Thiếu đông gia, anh cho chúng tôi xem đoạn video này là có ý gì?" "Muốn các cậu giúp tôi phân tích một chút, nếu tôi muốn chiêu mộ anh ta thì đưa ra mức giá bao nhiêu là hợp lý. Trước đó tôi đã trả mức lương năm mười triệu tệ, nhưng anh ta chẳng hề do dự mà từ chối ngay." Phù Đồ Thần Lang nhíu mày: "Kỹ năng cỡ này tuyệt đối không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Có lẽ từ thời kỳ game truyền thống, anh ta đã là nhân vật có mức lương mười triệu, thậm chí là cao hơn nữa rồi." Dù sao trong làng game truyền thống cũng từng có một xạ thủ huyền thoại với mức lương năm vượt quá tám mươi triệu tệ. "Với độ nóng của Chư Thần Hoàng Hôn hiện nay, cộng thêm kỹ năng và thuộc tính đó, mức lương năm một trăm triệu cũng không quá đáng." "Nếu tính thêm cả tầm ảnh hưởng tổng thể đối với công hội và khả năng dẫn dắt trong giai đoạn đầu game, mức lương thậm chí có thể đưa ra trong khoảng từ một trăm năm mươi triệu đến hai trăm triệu tệ." Phù Đồ Thần Lang đưa ra nhận xét vô cùng khách quan. Bản thân hắn là hội trưởng Phù Đồ công hội mà lương năm cũng chỉ mới hơn hai mươi triệu tệ. Thế nhưng kỹ năng của Lâm Thiên Hạo thực sự đã khiến hắn phải tâm phục khẩu phục. "Được, tôi hiểu rồi." Phù Đồ Thuẫn Sơn gật đầu: "Hội trưởng Thần Lang, hãy tổ chức một chút, cho những thành viên còn ở Tân Thủ thôn đi đánh phó bản Uất Khúc Tùng Lâm. Ngoài ra, nếu có thể, mọi người chơi ở các Tân Thủ thôn khác cũng nên thử sức với Oa Trảo Thụ Nhân cấp 10." Phù Đồ Thần Lang gật đầu: "Được." Nói xong, Phù Đồ Thuẫn Sơn khẽ hắng giọng: "Ngoài ra, cho các cậu xem thuộc tính hiện tại của tôi này." Anh ta có chút đắc ý đem thuộc tính của Thụ Nhân Trang Bị bày ra. Phù Đồ Thần Lang sau khi nhìn thấy thuộc tính bộ trang bị thì không khỏi kinh ngạc. "Tổng điểm sinh mệnh tăng thêm năm ngàn tám, hộ giáp và kháng phép đều cao như vậy, còn có cả đặc tính đi kèm bộ đồ này nữa..." Phù Đồ Thần Lang không kìm được mà hít hà kinh hãi: "Thiếu đông gia, bộ trang bị này anh mua hết bao nhiêu tiền?" "Bốn trăm ngàn tệ, cộng thêm việc dẫn tôi lên cấp 10." "Vốn dĩ là ba trăm ngàn, tôi đã thêm tiền để lấy hai món cấp Hắc Thiết này." Phù Đồ Thần Lang ngẩn người: "Rẻ vậy sao?" Đúng thế, chính là quá rẻ. Một món trang bị cấp Tinh Anh lv10 có giá trị khoảng hai mươi ngàn tệ. Mười ba món này nếu bán lẻ cũng phải đáng giá bốn trăm ngàn. Quan trọng nhất đây là trang bị theo bộ, lại còn bao gồm cả dịch vụ kéo cấp lên 10. "Tuyết Đế bán cho anh à?" "Ừ." "Xem ra anh ta không hề thiếu tiền, nếu không chắc chắn có thể bán được giá tốt hơn." Phù Đồ Thần Lang theo bản năng liền cho rằng Lâm Thiên Hạo là kẻ giàu nứt đố đổ vách nên mới không quan tâm. Nhưng hắn đâu có biết rằng, Lâm Thiên Hạo vì đang cần tiền gấp nên mới không thèm mặc cả. Hơn nữa, năm năm sau khi Đại Tai Biến bắt đầu, tiền tệ ngoài đời thực sẽ trở nên vô giá trị. Uất Khúc Tùng Lâm! Lâm Thiên Hạo đã tiến vào cửa ải thứ ba. Tại đây, có tới tận bốn con Oa Trảo Thụ Nhân Vương. Oa Trảo Thụ Nhân Vương (Boss Hắc Thiết): cấp 10. Điểm sinh mệnh: 186.800. Tấn công: 598. Kỹ năng: Triệu Hồi Thụ Nhân, Phục Tô, Đằng Điều Thúc Phược, Kinh Gai Chi Thuẫn, Đằng Điều Tù Lung. Kỹ năng không tăng thêm, nhưng thuộc tính lại tăng lên đáng kể. Hơn nữa số lượng lại là bốn con. Liếc nhìn lượng máu hiện tại của mình, Lâm Thiên Hạo trực tiếp ra tay. Vút! Bạo kích! -1.685. Không hổ là Boss Hắc Thiết trong phó bản cấp Địa Ngục, phòng ngự cực cao, khiến cho 300 điểm công cộng thêm từ Kinh Lôi Cung của Lâm Thiên Hạo dù có bạo kích thì sát thương gây ra cũng không mấy ấn tượng. Hiện tại, phần lớn sát thương vẫn đến từ thiên phú Thiên Phạt Chi Thủ của anh. Ngoài ra, có một điểm đáng lưu ý là kỹ năng Đằng Điều Thúc Phược của Oa Trảo Thụ Nhân Vương không giống với chiêu Triền Nhiêu của thụ nhân thông thường. Đây là một kỹ năng tiệm cận với khống chế cứng, bởi vì dây leo trói buộc sẽ xuất hiện trực tiếp ngay dưới chân người chơi, rất khó để phản ứng kịp. Với tốc độ đánh hiện tại, Lâm Thiên Hạo tối đa chỉ có thể cùng lúc ngắt chiêu của hai con Oa Trảo Thụ Nhân Vương. Nhưng hiện giờ anh đang phải đối mặt với tận bốn con. Trận chiến bùng nổ ngay tức khắc. Bốn con Oa Trảo Thụ Nhân Vương đã có trí khôn nhất định, chúng bắt đầu vây bọc Lâm Thiên Hạo. Cùng lúc đó, kỹ năng Đằng Điều Tù Lung đã xuất hiện. Chỉ tiếc là Đằng Điều Tù Lung có thời gian vận chiêu chậm nhất, cũng là chiêu dễ bị đánh chặn nhất. Lâm Thiên Hạo dễ dàng ngắt được kỹ năng của chúng. Tuy nhiên, bốn con Oa Trảo Thụ Nhân Vương đồng loạt tung chiêu đã khóa chặt đường lui của anh. Lâm Thiên Hạo không lùi mà tiến, hành động này đúng là trúng kế của quân địch. -598. -597. -598. ... Lâm Thiên Hạo vừa tiến lên đã lọt vào phạm vi đánh thường của Oa Trảo Thụ Nhân Vương. Bốn con Boss đồng loạt tấn công thường, gây ra cho anh hơn hai ngàn điểm sát thương. Ngay khi hiệu ứng kỹ năng của chúng tan biến, anh lập tức lùi lại, kéo dãn khoảng cách. Đồng thời tiếp tục thực hiện kỹ thuật vừa đi vừa bắn. Chỉ cần không bị chúng tung chuỗi chiêu Đằng Điều Thúc Phược liên tục, thì với lượng máu hiện tại cùng kỹ năng Phục Tô, xác suất anh bị giây sát là cực kỳ thấp. Kiên trì vừa đi vừa bắn, cuối cùng con Oa Trảo Thụ Nhân Vương đầu tiên cũng ngã xuống. Cuộc chiến sau đó trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, ba con còn lại cũng lần lượt đổ gục. Phần thưởng phó bản trong Chư Thần Hoàng Hôn sẽ được kết toán sau khi hoàn thành, trước khi thông quan, giết quái chỉ nhận được kinh nghiệm chứ không rơi vật phẩm. Điều này giúp Lâm Thiên Hạo đỡ được công đoạn dọn dẹp chiến trường. Anh bước chân vào cửa ải thứ tư, đây cũng chính là cửa ải cuối cùng của phó bản Uất Khúc Tùng Lâm. Vừa mới tiến vào, Lâm Thiên Hạo đã thấy một cái cây khổng lồ cao hàng trăm mét, trên thân cây có vô số dây leo đang đung đưa theo gió. Nhìn qua thì không giống Boss mà giống như một cái cây đại thụ bình thường. Cửu Đầu Xà Bách (Thanh Đồng): cấp 10. Điểm sinh mệnh: 1.528.000 / 1.528.000. Tấn công: 1.358. Kỹ năng: Khô Mộc Phùng Xuân. Lâm Thiên Hạo nheo mắt lại, con Boss này thế mà chỉ có duy nhất một kỹ năng!
Độ khó Địa Ngục: Cửu Đầu Xà Bách! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ