Chương 1113
Trận pháp rừng trúc!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo đương nhiên hiểu rõ Thanh Nha Quỷ Sát đang nhắc tới thứ gì.
Đó chính là thi thể của Ni Đức Lật Phù!
Đám Huyết Thực Giả này chỉ mới biết anh mang theo thi thể Thần linh mà đã kích động đến mức này. Nếu chúng biết cái xác Thần linh trên người anh thuộc cấp bậc Thần Vương, không hiểu bọn chúng sẽ còn phát điên đến nhường nào.
"Tôi biết rồi."
Lâm Thiên Hạo khẽ gật đầu, sau đó mới hỏi tiếp:
"Mối quan hệ của lão với mấy vị đại nhân ở những khu vực này thế nào?"
Thanh Nha Quỷ Sát lắc đầu đáp:
"Chẳng ra sao cả. Tam Đế đại nhân đã chết rồi, nói thật lòng thì quan hệ giữa tôi và ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì."
"Hơn nữa."
"Ở Cổ Thần bí cảnh, các bên đều có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Nơi này giống như một chiếc bánh ngọt khổng lồ, đã bị phân chia rạch ròi từ lâu rồi."
Lâm Thiên Hạo khẽ gật đầu. Trước đó kỹ năng Chuyển Dời Sát Thương của anh đang khóa vào lão già tóc trắng, giờ lão đã chết, anh cũng mất đi một trợ thủ đắc lực. Đợi đến khi kỹ năng này hồi chiêu xong thì cũng phải mất nửa tháng nữa. Lúc này mà xông thẳng đi tìm Ma Giao động phủ phủ chủ hay Viện trưởng Bách Lý thư viện thì có phần hơi mạo hiểm.
"Vậy cứ thuận theo tự nhiên đi. Lão thấy quanh đây có truyền thừa nào phù hợp với tôi không?" Lâm Thiên Hạo thẳng thắn hỏi.
Anh sở hữu Tạo Hóa Ngọc Điệp, thực tế thì bất kể truyền thừa thuộc tính nào anh cũng đều có thể tiếp nhận. Trước đó Lâm Thiên Hạo còn cân nhắc chọn lọc những truyền thừa Thần linh tốt nhất, nhưng sau khi trò chuyện với La Thiên chi chủ, anh chợt nhận ra mình hoàn toàn có thể thu sạch vào tay!
Tốc độ ngộ Đạo của bản thân anh, dưới sự gia trì của đủ loại hiệu ứng, vốn đã đạt tới mức cực kỳ kinh khủng rồi.
"Đại nhân là Cung thủ, trong Cổ Thần bí cảnh này, ở vùng lân cận Đại La thành có một truyền thừa của Cung thủ cấp Thần Vương cảnh."
"Được đấy."
Lâm Thiên Hạo không hề do dự. Hiện tại thành tựu về Tiễn Đạo của anh thậm chí còn không bằng Kiếm Đạo, nhưng phương thức chiến đấu chủ yếu của anh vẫn là dùng cung tên. Truyền thừa Cung thủ cấp Thần Vương này có lẽ sẽ mang lại cho anh những thu hoạch ngoài ý muốn.
Dưới sự dẫn dắt của Thanh Nha Quỷ Sát, Lâm Thiên Hạo nhanh chóng đi tới nơi được gọi là thánh địa truyền thừa của vị Cung thủ Thần Vương kia. Nơi này không nằm trong Đại La thành mà tọa lạc tại một rừng trúc phía ngoài thành.
"Phía trước chính là nơi truyền thừa của Khôi Tiễn Thần Vương." Thanh Nha Quỷ Sát lên tiếng.
Lâm Thiên Hạo lập tức thi triển Động Sát Chi Nhãn, nhưng lớp sương mù dày đặc bao phủ phía trên rừng trúc đã ngăn cản sự dò xét của anh. Ngay cả thần thức cũng không thể phóng ra xa được.
Lâm Thiên Hạo sải bước tiến vào rừng trúc. Vừa mới vào, anh chưa phát hiện ra điều gì bất thường, nơi này dường như chỉ là một rừng trúc bình thường. Gió nhẹ hiu hiu thổi qua mặt mang lại cảm giác khá dễ chịu.
Bất chợt.
Một lá trúc lướt qua cánh tay Lâm Thiên Hạo.
-10,21 triệu!
Một con số sát thương khổng lồ nhảy lên trên đầu anh. Con số này thực sự quá cao.
-1,09 triệu!
-1,05 triệu!
...
Không chỉ dừng lại ở đó, chỗ bị lá trúc cứa trên tay Lâm Thiên Hạo bắt đầu xuất hiện trạng thái Chảy máu.
Chứng kiến cảnh này, Lâm Thiên Hạo không khỏi rùng mình kinh hãi. Mức độ thể phách lột xác của anh đã rất cao, vậy mà vẫn phải chịu lượng sát thương lớn như thế. Đáng sợ nhất là, đây mới chỉ là sát thương từ một chiếc lá.
Ngay sau đó...
Lâm Thiên Hạo nhìn thấy trên không trung rừng trúc, lá trúc rụng xuống ngày càng nhiều. Những chiếc lá này trông hết sức bình thường, tốc độ rơi cũng không nhanh, nhưng khi đối mặt với chúng, anh lại có cảm giác như không cách nào né tránh nổi.
"Liệt Không lĩnh vực, mở!"
Đối mặt với chiêu thức tấn công diện rộng này, mở lĩnh vực để phòng thủ là cách đơn giản nhất. Thế nhưng, khi những lá trúc đó chạm vào Liệt Không lĩnh vực, chúng lại xé toạc lớp phòng hộ của anh thành từng vết nứt dài.
Đúng lúc này, Lâm Thiên Hạo rút ra một thanh kiếm gỗ tân thủ, xoay người thi triển kỹ năng Đỡ đòn. Một mũi vũ tiễn đã âm thầm tiếp cận sau lưng anh từ lúc nào không hay. Cũng may Lâm Thiên Hạo luôn giữ cảnh giác cao độ nên mới kịp thời phản ứng.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Lâm Thiên Hạo dùng kỹ năng Đỡ đòn với mũi tên đó, nó lại lóe lên một cái ngay trước mặt anh. Ngay sau đó, mũi tên biến mất rồi xuất hiện ở phía dưới, cắm thẳng vào chân phải của anh.
-190 triệu!
Lần này, sát thương Lâm Thiên Hạo phải nhận còn khủng khiếp hơn. Không chỉ vậy, cơ thể anh lập tức bị đóng băng. Đây chính là hiệu ứng kỹ năng đính kèm trên mũi tên.
"Bá Thể!"
Lâm Thiên Hạo không chút do dự kích hoạt kỹ năng Bá Thể, nhưng hiệu ứng đóng băng trên người vẫn không hề tan biến. Cấp độ của Bá Thể quá thấp, không đủ để hóa giải hiệu ứng này.
"Ầm ầm ầm ——"
Ngay lập tức, chín đạo lôi đình liên tiếp giáng xuống đỉnh đầu Lâm Thiên Hạo.
-12,41 triệu!
-124,4 tỷ!
...
Từng con số sát thương liên tục nhảy múa trên đầu anh. Đây vẫn chỉ là hiệu ứng kỹ năng bị động đi kèm trong đòn đánh thường.
Thế nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu. Trong rừng trúc, từng mũi vũ tiễn xé toạc không gian, lao thẳng về phía vị trí của Lâm Thiên Hạo. Những mũi tên này hoàn toàn không phát ra tiếng động, cộng thêm màn sương xám che khuất khiến thần thức, cảm giác và tầm nhìn của anh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hầu như chỉ khi mũi tên đã đến rất gần anh mới có thể nhận ra.
Lâm Thiên Hạo lộn nhào một vòng trên không trung để né tránh vài mũi tên, nhưng chưa kịp tiếp đất thì anh lại bị trúng tên tiếp.
-190 triệu!
-191 triệu!
...
Sát thương liên tục dội xuống đầu Lâm Thiên Hạo khiến sắc mặt anh biến đổi:
"Vũ tiễn đặc chế!"
Vũ tiễn ngoài loại bằng năng lượng thì còn có loại vũ tiễn đặc chế như thế này. Những mũi tên vừa tấn công Lâm Thiên Hạo chính là hàng đặc chế, bởi vì khi chúng đến gần, anh vẫn không hề phát hiện ra. Điều này chứng tỏ chúng có khả năng né tránh sự dò xét của thần thức.
Việc này khá giống với lúc Lâm Thiên Hạo giao thủ với Diệt Thế Cơ Giới Sư ở thế giới địa tâm. Gã đó từng dùng một số vũ khí có lớp phủ đặc biệt để tránh né thần thức của anh.
Nhưng lúc này Lâm Thiên Hạo không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều nữa. Những lá trúc sau khi cứa vào người sẽ gây hiệu ứng chảy máu liên tục, còn hiệu ứng từ mũi tên thì càng vô lý hơn. Bởi vì lôi đình giáng xuống không chỉ có chín đạo, mà cứ cách mỗi ba giây sẽ có chín đạo lôi đình rơi xuống.
Quá mức vô lý! Hiện tại anh đã trúng liên tiếp năm mũi tên. Nói cách khác, cứ mỗi ba giây sẽ có tới bốn mươi lăm đạo lôi đình trút xuống.
Điều quan trọng nhất là đến giờ anh vẫn chưa phát hiện ra kẻ nào đang ra tay với mình. Anh đã hoàn toàn rơi vào thế bị động tuyệt đối.
-191 triệu!
-192 triệu!
...
Lại thêm vài con số sát thương nhảy lên.
Là từ dưới lòng bàn chân!
Lâm Thiên Hạo biến sắc, lập tức nhún người nhảy vọt lên không trung. Thần thức không dò được, tầm nhìn lại bị hạn chế, muốn bắt trọn chính xác quỹ đạo của những mũi tên này thực sự là quá khó khăn.