Chương 1126
Thanh Nha Quỷ Sát ngây người!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mũi tên này không nằm ngoài dự đoán, đã bắn hụt!
Tuy nhiên!
Trên mặt Lâm Thiên Hạo lại lộ ra nụ cười.
"Chỗ này hình như chẳng có gì cả?"
Thanh Nha Quỷ Sát tiến lên hai bước, lão tỉ mỉ quan sát vị trí mà Lâm Thiên Hạo vừa tấn công.
Quả thực...
Không có bất cứ thứ gì.
Thanh Nha Quỷ Sát tiếp xúc với Lâm Thiên Hạo thời gian không tính là dài, nhưng lão cũng coi như có chút hiểu biết về anh. Lão có thể khẳng định, Lâm Thiên Hạo không phải hạng người bắn bừa!
Một khi Lâm Thiên Hạo đã tấn công vị trí đó, chứng tỏ nơi ấy nhất định có vấn đề.
"Đại nhân, có cần tôi ra tay thử một chút không?" Thanh Nha Quỷ Sát hỏi.
Lâm Thiên Hạo khẽ lắc đầu, tiếp tục tấn công!!
Vũ tiễn hết mũi này đến mũi khác xé toạc không trung, bắn trúng vào khoảng không ngay phía dưới điểm tội lỗi một chút.
"Quả nhiên!!"
Vừa rồi Lâm Thiên Hạo còn chưa chắc chắn lắm, nhưng hiện tại anh đã có thể khẳng định.
Vũ tiễn của anh thực sự đã bắn trúng một sinh mệnh thể mà cả anh lẫn Thanh Nha Quỷ Sát đều không nhìn thấy.
Bởi vì Điểm sinh mệnh của anh đang tăng lên!!
Kỹ năng bị động của Thiên Phạt Chi Thủ giúp đòn đánh thường tăng vĩnh viễn máu chỉ có hiệu lực khi bắn trúng sinh mệnh thể.
Vì Sinh Tử Bộ cũng liên tục tăng Điểm sinh mệnh cho Lâm Thiên Hạo, cộng thêm lúc bắn mũi tên đầu tiên anh không cố ý quan sát kỹ, nên mới chưa dám chắc. Nhưng sau khi bắn liên tiếp nhiều tên như vậy, lại quan sát kỹ sự gia tăng Điểm sinh mệnh của bản thân, Lâm Thiên Hạo có thể cam đoan rằng vũ tiễn của mình thực sự đã trúng một "người" tàng hình.
Hơn nữa, "người" này còn rất kỳ lạ, chịu đòn tấn công của anh mà không hề né tránh, cũng không rời đi. Ít nhất, dựa vào vị trí hiển thị của điểm tội lỗi, cái "người" không thấy hình thù kia vẫn luôn ở đó, không hề di chuyển dù chỉ một phân.
Nghĩ đoạn, Lâm Thiên Hạo trực tiếp kích hoạt Tiễn Do Tâm Phát phối hợp cùng vũ tiễn trên tay.
Từng mũi vũ tiễn bắn ra liên hồi, kết hợp với Tốc độ đánh cao tới 295 của Lâm Thiên Hạo, trực tiếp tạo thành một cơn mưa tên. Trong quá trình này, Điểm sinh mệnh của anh cũng không ngừng tăng vọt.
"Ơ kìa—"
Sau khi duy trì hỏa lực suốt nửa phút, Lâm Thiên Hạo lộ vẻ kinh ngạc.
Tiễn Do Tâm Phát cộng với Trường cung trên tay, mỗi giây anh có thể bắn ra tới 590 mũi tên!! Với khả năng gây sát thương hiện tại của anh, cho dù cái "người" tàng hình kia là một vị Thần Vương ở trạng thái đỉnh phong thì lúc này cũng phải bị tiêu diệt rồi mới đúng.
Thế nhưng đã nửa phút trôi qua, đối phương vẫn đứng đó, bất động như núi.
Khóe miệng Lâm Thiên Hạo giật giật, cái gã này quá mức Quỷ dị!!
Chẳng lẽ... cái "người" không thấy hình thù này chính là Bản nguyên lực còn sót lại sau khi linh hồn bị tiêu diệt sao?
Nhưng tương truyền Bản nguyên lực của sinh linh thường không có ý thức, sẽ tự động trôi vào dòng sông Bản nguyên, sau đó tìm kiếm cơ hội để tái ngưng tụ linh hồn Bản nguyên rồi mới tiến vào Luân hồi chuyển thế.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên Lâm Thiên Hạo gặp phải tình huống như vậy.
Đứng bên cạnh nhìn Lâm Thiên Hạo điên cuồng xả tiễn, Thanh Nha Quỷ Sát cũng cảm thấy rùng mình một cách khó hiểu. Bởi vì lão thực sự không cảm nhận được sự hiện diện của bất cứ thứ gì.
Thế nhưng Lâm Thiên Hạo đánh thật sự rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang làm màu.
Ngay lập tức, Thanh Nha Quỷ Sát cũng vận khởi khí thế, lão biết nơi này có thể bùng nổ một trận đại chiến bất cứ lúc nào. Một kẻ địch ẩn mình, không thể nhìn thấy đang ở ngay trước mặt lão.
Lâm Thiên Hạo không dừng tay, tiếp tục tấn công.
Anh không biết liệu mình có thể giết chết cái "người" tàng hình này hay không, nhưng có một điều anh chắc chắn: đòn đánh thường đang giúp anh tích lũy máu.
Thành thật mà nói, khi Lâm Thiên Hạo đã đạt đến đẳng cấp này, những đối tượng có thể để anh thoải mái dùng đòn đánh thường để cộng dồn máu đã rất hiếm. Có lẽ Thánh nhân có thể chịu được, nhưng Thánh nhân chỉ là chịu được sát thương chứ không đời nào đứng yên một chỗ cho anh bắn.
Cái "người" tàng hình này dường như đang đứng im làm bia đỡ đạn cho anh vậy.
Theo từng mũi tên bắn ra, Điểm sinh mệnh của anh tăng lên từng chút một. Chớp mắt, năm phút đã trôi qua!!
Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, lượng máu mà Lâm Thiên Hạo tích lũy được nhờ Thiên Phạt Chi Thủ đã vượt quá 700.000. Nếu tính thêm các loại hiệu ứng tăng cường phần trăm máu, lượng máu tăng thêm trong năm phút này đã vượt quá 2.000.000!!
Hiện tại 2.000.000 máu đối với Lâm Thiên Hạo không phải là con số quá lớn, nhưng đây mới chỉ là thành quả của năm phút thôi.
Từ kết quả này có thể thấy, các kỹ năng bị động của Lâm Thiên Hạo đều không được kích hoạt, kể cả Lôi Điện Khiêu Dược dễ kích hoạt nhất. Thiên Hỏa Lưu Tinh cũng im lìm. Còn Tử Vong Luân Hồi thì do mắt thường không thấy đối thủ nên không rõ có kích hoạt hay không, nhưng xác suất cao là không.
Giải thích hợp lý nhất cho tình trạng này là kẻ trước mặt anh có đẳng cấp sinh mệnh đã đạt tới cấp Thánh nhân, thậm chí là vượt trên cả Thánh nhân. Chỉ là, ngay cả một Thánh nhân hàng thật giá thật đứng trước mặt Lâm Thiên Hạo, liệu đối phương có chịu nổi kiểu xả tiễn điên cuồng như thế này không?
Lâm Thiên Hạo không rõ, nhưng khả năng cao là chịu được. Có điều đó là Thánh nhân, còn thực thể tàng hình trước mắt này thực sự có thể sánh ngang với Thánh nhân sao?
Thanh Nha Quỷ Sát đứng bên cạnh đã bắt đầu thấy tê dại. Hắc Thiên Ngạo Chân và Ni Đức Lật Phù cũng chú ý đến hành động của Lâm Thiên Hạo. Cả hai nhìn nhau trân trối, không biết nên nói gì cho phải.
"Đại nhân, ngài thực sự không nhầm đấy chứ?"
Thanh Nha Quỷ Sát nhíu mày lên tiếng. Năm phút trôi qua rồi, trận đại chiến mà lão dự đoán vẫn chẳng thấy tăm hơi. Lâm Thiên Hạo đã liên tục tấn công vào không khí suốt năm phút đồng hồ.
Kết quả là... chẳng có kết quả gì cả!!
Có lẽ vì hiệu ứng của Phi Định Luật Vô Thanh Tiễn nên không gian rất yên tĩnh, khiến Lâm Thiên Hạo trông giống như một kẻ ngốc... không, giống như một người đàn ông đang khổ luyện bắn tên thì đúng hơn.
Tuy nhiên, Lâm Thiên Hạo lại kiên định lắc đầu, đòn tấn công vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, lần này anh trực tiếp kích hoạt Tam Đầu Lục Tý.
Dù không sử dụng Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu thì Tam Đầu Lục Tý không thể khiến cả ba phía cùng bắn trúng mục tiêu chính diện, nhưng chỉ cần hơi nghiêng người để hai đầu bốn tay bắn về phía trước thì vẫn dư sức.
Cộng thêm Tiễn Do Tâm Phát, mỗi giây Lâm Thiên Hạo có thể bắn ra tới 885 mũi tên!!
Vừa tăng cường hỏa lực, Lâm Thiên Hạo vừa có thể tích lũy máu nhanh hơn. Đối mặt với gã tàng hình này, suy nghĩ của anh rất đơn giản: chỉ cần đối phương giúp anh tăng máu, thì anh có đứng đây tiêu hao ba năm ngày cũng chẳng vấn đề gì.
Vì sát thương đòn đánh thường hiện tại quá cao, Thiên Phạt Chi Thủ của anh đã lâu không được thăng sao. Giờ đây cái gã tàng hình này có lẽ sẽ giúp anh nhanh chóng nâng cấp sao cho thiên phú này.
Với lượng máu hiện tại, Thiên Phạt Chi Thủ bốn sao và năm sao sẽ tạo ra khoảng cách sát thương cực kỳ khổng lồ!!
Thấy Lâm Thiên Hạo bật cả Tam Đầu Lục Tý lên, Thanh Nha Quỷ Sát đứng bên cạnh hoàn toàn ngây người.