Chương 1133
Dạo diễn đàn!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thủ lão ngập ngừng định nói lại thôi, cuối cùng vẫn lên tiếng:
"Có một chuyện tôi nghĩ nên cho cậu biết."
"Ở sâu trong dãy Tần Lĩnh, chúng tôi đã tìm thấy manh mối về loại khoang trò chơi hiện thực hóa cấp cao hơn, hiện tại đang cử người đi tìm kiếm."
"Nếu có thể tìm được loại khoang mới này, rất có khả năng Tuyết Đế cậu sẽ hiện thực hóa thêm được hai kỹ năng nữa."
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên.
Nếu có thể mang thêm hai kỹ năng ra ngoài đời thực, anh có thể cân nhắc đến các kỹ năng thiên về tấn công.
Dù kỹ năng Cơ Giới Chủ Tể rất lợi hại, nhưng hiện tại mà nói, chiêu này khi đối đầu với các Cổ võ giả vẫn còn hơi thiếu sức nặng.
Thứ đơn giản và thô bạo nhất mà Lâm Thiên Hạo có thể nghĩ đến lúc này chính là bộ đôi Tiễn Do Tâm Phát kết hợp với Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu.
Cả hai kỹ năng này đều không tốn tiêu hao.
Tuy nhiên, chỉ riêng Tiễn Do Tâm Phát thì Lâm Thiên Hạo cảm thấy vẫn chưa đủ đô.
Bởi lẽ dựa trên tình hình lần trước, khi sử dụng khoang hiện thực hóa để đưa kỹ năng ra ngoài, kỹ năng sẽ xảy ra một loại biến hóa nào đó trong quá trình chuyển đổi.
Theo những gì Lâm Thiên Hạo biết, năng lượng vũ tiễn từ đòn đánh thường của Cung thủ trong điều kiện bình thường sẽ phải tiêu tốn Lượng mana.
Chẳng qua vì họ đang ở trong Kỷ nguyên Tạo Thần thứ tư, Vĩ Đại Đích Tồn Tại kia đã cung cấp cho họ rất nhiều sự tiện lợi, giúp họ có thể mạnh lên trong thời gian ngắn.
Thế nhưng.
Nếu anh hiện thực hóa Tiễn Do Tâm Phát ra ngoài, liệu khi bắn vũ tiễn có còn giữ được trạng thái không tiêu hao hay không?
Điều này cũng áp dụng cho cả Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu.
Sau khi được hiện thực hóa, liệu nó có còn bá đạo như vậy không?
Nên biết rằng.
Thất Thập Nhị Biến của Tề Thiên Đại Thánh vốn được gọi là gì?
Chính là Bát Cửu Huyền Công!!
Đây không phải là loại công pháp đơn giản, cứ nhìn Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần Dương Tiễn là đủ hiểu.
Những ví dụ đó cho thấy Bát Cửu Huyền Công khủng khiếp đến mức nào.
Vậy mà giờ đây.
Sau khi Thất Thập Nhị Biến diễn hóa từ Bát Cửu Huyền Công được Lâm Thiên Hạo hiện thực hóa ra ngoài thì sao?
Nói thật lòng.
Không đến mức vô dụng, nhưng cũng chỉ có thể coi là thứ bỏ thì thương vương thì tội, vô cùng gân gà.
"Liệu có thể hiện thực hóa thêm chút thuộc tính nào không?"
Lâm Thiên Hạo mỉm cười hỏi.
Chỉ có kỹ năng mà không có thuộc tính thì xem chừng cũng không ổn.
Bởi vì dù Lâm Thiên Hạo có thực sự mang được Tiễn Do Tâm Phát và Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu ra ngoài, thì với chỉ số hiện tại, Tiễn Do Tâm Phát của anh có thể gây ra bao nhiêu sát thương đây?
Đặc biệt là nếu đối thủ là cao thủ cấp Tông Sư, thậm chí là cấp Đại Tông Sư?
Lúc đó Tiễn Do Tâm Phát của anh dường như cũng chẳng có tác dụng gì lớn.
Suy cho cùng.
Tiễn Do Tâm Phát của anh sở dĩ lợi hại như vậy trong Chư Thần Hoàng Hôn là dựa trên lượng sát thương khủng khiếp đính kèm trên mỗi mũi vũ tiễn của anh.
Nếu con số sát thương không đủ, Tiễn Do Tâm Phát liệu có thể tạo ra hiệu quả gì đáng kể?
Thu lại dòng suy nghĩ.
Bây giờ vẫn chưa bắt đầu, tính toán xem nên hiện thực hóa kỹ năng nào lúc này vẫn còn hơi sớm.
"Dạo này Trần Thái Viên thế nào rồi?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
Nghe vậy.
Thủ lão mỉm cười đáp: "Rất biết điều, ngày nào cũng chinh chiến trong Chư Thần Hoàng Hôn, không hề gây ra chút rắc rối nào."
Lâm Thiên Hạo khẽ nhướng mày, điều này nằm ngoài dự liệu của anh.
Trước đó anh từng hứa sẽ giúp Trần Thái Viên thăng cấp lên Đại Tông Sư, nhưng dạo này bận rộn quá nhiều việc, lần này có lẽ đã đến lúc bắt tay vào thực hiện rồi.
Hơn nữa.
Phía Mỹ Quốc đã hạ lệnh thực hiện chiến dịch chém đầu nhắm vào anh, vậy nên anh càng cần phải có những hành động đáp trả.
Anh muốn cho đám cấp cao Mỹ Quốc biết rằng, quân bài tẩy của Tuyết Đế anh nhiều hơn bọn chúng tưởng tượng rất nhiều.
Có lẽ nhờ việc Chư Thần Hoàng Hôn và hiện thực dung hợp ở kiếp trước mà trí nhớ của Lâm Thiên Hạo không hề tệ.
Ít nhất là những thông tin về các sự kiện lớn anh đều ghi nhớ trong lòng.
Giờ đây.
Anh hoàn toàn có thể tận dụng những thông tin biết trước từ kiếp trước để thực hiện một vài kế hoạch.
"Được rồi, lão không gây chuyện là tôi yên tâm, tôi vào game trước đây." Lâm Thiên Hạo cười nói.
Thủ lão khẽ gật đầu, ông tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện Lâm Thiên Hạo vừa tiêu diệt mấy vị Thần Vương và Huyết Khuê Thần Hoàng.
Ông hiểu rằng mỗi người đều có bí mật riêng, có những chuyện biết quá nhiều cũng chẳng tốt đẹp gì.
Vả lại.
Ngay cả khi ông biết rõ quá trình Lâm Thiên Hạo giết chết Thần Vương và Thần Hoàng thì đã sao?
Ông cũng chẳng thể nào phục khắc lại huyền thoại của Lâm Thiên Hạo.
Trở lại trò chơi.
Lâm Thiên Hạo vẫn như cũ, tiếp tục săn lùng các linh hồn Bản nguyên.
Vì tấn công linh hồn Bản nguyên chỉ cần xả sát thương một cách vô thức, nên Lâm Thiên Hạo có thể tranh thủ thời gian lướt xem diễn đàn của Chư Thần Hoàng Hôn.
Tìm hiểu một chút về cục diện hiện tại của trò chơi cũng là một ý hay.
Vừa mở diễn đàn lên, Lâm Thiên Hạo đã thấy bài viết có độ thảo luận cao nhất chính là về mình.
"Liên tiếp hạ sát ba vị Thần Vương, lại diệt cả Thần Hoàng, tại sao Tuyết Đế lại nghịch thiên đến thế!!"
Lâm Thiên Hạo bấm vào xem qua, lượng người thảo luận cực lớn, mỗi người một ý khiến anh hoa cả mắt.
Tuy nhiên, tin tức về bản thân thì anh không có gì để xem, chủ yếu là tìm kiếm những thông tin mà anh chưa biết.
"Anh em ơi, tôi biết một nơi có thể tăng tốc độ ngộ Đạo gấp mười lần, thông tin bán trọn gói 30 triệu, ai quan tâm thì nhắn tin riêng."
"Này, trang bị của các ông ở đâu ra thế? Tôi đã Thất Chuyển rồi mà vẫn chưa gom đủ một bộ trang bị cấp Hoàng Kim."
"Tin sốt dẻo: Tu La công hội và Cuồng Chiến công hội lần đầu hợp tác, lập Đội tinh anh vạn người để đánh phó bản siêu cấp Phục Long!"
...
Lâm Thiên Hạo lướt qua một lượt, diễn đàn Chư Thần Hoàng Hôn vẫn náo nhiệt y như kiếp trước.
Điều khiến Lâm Thiên Hạo hơi bất ngờ là hiện tại họ đã bắt đầu chinh phục phó bản Phục Long rồi.
Kiếp trước, phó bản siêu cấp Phục Long mở ra vào khoảng hơn hai năm sau khi trò chơi vận hành.
Vậy mà bây giờ mới chỉ có một năm bảy tháng, họ đã bắt đầu đánh phó bản này.
"Bán dược phẩm trọng thương phẩm giai cao, số lượng lớn có ưu đãi, cung cấp lâu dài, có thể xuất xưởng dược phẩm trọng thương cấp Kim Cương, hiệu quả trọng thương lên tới 80%."
"Cây trượng cấp Tinh Diệu cấp 2000 đầu tiên trên toàn mạng xuất hiện, 9 giờ tối nay đấu giá công khai, chỉ chấp nhận giao dịch bằng tiền vàng."
"Điểm ngộ Đạo, Điểm ngộ Đạo, Điểm ngộ Đạo!! Chuyện quan trọng phải nói ba lần, chi tiết nhắn tin riêng!"
...
Đám làm marketing này đúng là không từ thủ đoạn mà.
Cây trượng cấp Tinh Diệu cấp 2000 đầu tiên trên toàn mạng sao?
Đúng là đồ hiếm thật.
Bởi vì đạt đến cấp Tinh Diệu không hề dễ dàng, đừng nói là cấp 2000, rất nhiều người Chuyển chức lần tám, thậm chí lần chín cũng chưa chắc đã sở hữu được trang bị phẩm giai Tinh Diệu.
Dạo quanh một vòng.
Cảm nhận duy nhất của Lâm Thiên Hạo là.
Tiến trình của Chư Thần Hoàng Hôn nhanh hơn kiếp trước rất nhiều.
Có những thứ kiếp trước phải đến năm thứ hai sau khi trò chơi giáng lâm mới xuất hiện.
Thế nhưng.
Bây giờ những thứ đó đã lộ diện rồi.
Không chỉ vậy.
Ngày càng có nhiều người coi trọng Chư Thần Hoàng Hôn, thậm chí cả những chuyện liên quan đến hệ sao Alate cũng xuất hiện trên diễn đàn.
Bên cạnh đó.
Lâm Thiên Hạo còn phát hiện ra một điều rất thú vị.
Đó là những vụ việc bóc phốt, tố cáo ở thế giới thực cũng bị người ta đưa lên diễn đàn Chư Thần Hoàng Hôn.
Thực tế đây cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, vì kiếp trước cũng từng xảy ra tình trạng này.
Nguyên nhân là bởi diễn đàn của Chư Thần Hoàng Hôn rất khó bị kiểm soát, ngay cả chính phủ các nước cũng khó lòng can thiệp được.