Chương 114

Tuyết Đế, anh vẫn là người chứ?

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Được." Hầu Tử chỉ hơi do dự một chút rồi gật đầu đồng ý ngay. Sau đó. Cậu ta bắt đầu tung đòn tấn công về phía Lâm Thiên Hạo. Bạo kích! -5847. -5839. ... Từng con số sát thương liên tiếp nhảy lên trên đầu Lâm Thiên Hạo. Vì Lâm Thiên Hạo không hề phản kháng, nên hầu hết các đòn đánh đều kích hoạt bạo kích. Tuy nhiên, dù anh không mặc trang bị, nhưng hiệu ứng hồi máu từ hai kỹ năng Thị Huyết Long Giáp và Phục Tô là điều tất yếu. Cộng thêm kỹ năng Khô Mộc Phùng Xuân có khả năng hồi phục mạnh khi lượng máu xuống thấp, Hầu Tử muốn giết được anh cũng phải tốn không ít công sức. Dù vậy, việc này cũng không khó khăn như tưởng tượng. Bởi Hầu Tử hiện đã đạt cấp 20, với năng lực thiên phú của mình, cậu ta đã cộng ít nhất 500 điểm vào tốc độ đánh. Cộng thêm các trang bị hiện có, lại được hưởng lợi từ việc gia nhập công hội của Lâm Thiên Hạo, và để giúp cậu ta kết liễu mình nhanh hơn, Lâm Thiên Hạo còn cho cậu ta gia nhập lãnh địa Cuồng Chiến Lãnh. Lúc này, tốc độ đánh của Hầu Tử đã vượt mức 7.5! Với tốc độ này, sát thương cậu ta gây ra trong một giây có thể vượt quá 40.000 điểm. Ngay cả khi trừ đi lượng hồi phục từ Thị Huyết Long Giáp và Phục Tô, Lâm Thiên Hạo vẫn mất khoảng 30.000 máu mỗi giây. Đó mới chỉ là tính trong một giây. Một phút sẽ là 1,8 triệu máu. Chưa đầy hai phút, Lâm Thiên Hạo sẽ bị hạ gục. Do không đeo Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ, điểm sinh mệnh của anh bị giảm đi 20%, hiện tại còn chưa tới 3 triệu. Giết mười lần cũng không tốn quá 20 phút. Dù sao Khô Mộc Phùng Xuân cũng chỉ kích hoạt một lần, chỉ cần tốn thêm chưa đầy một phút là có thể đánh bay lượng máu mà kỹ năng này hồi lại. Thế nên, đừng nghĩ rằng Lâm Thiên Hạo là vô địch tuyệt đối. Một khi bị khống chế liên hoàn và áp chế, anh vẫn có xác suất rất cao bị tiêu diệt. Chỉ là Lâm Thiên Hạo chiến đấu luôn cực kỳ cẩn trọng, cộng thêm kỹ năng di chuyển và ý thức chiến đấu còn cao hơn cả các NPC trong vương quốc Tinh Thần, nên anh mới có thể giữ vững vị thế bất bại. Tất nhiên, còn một vấn đề then chốt nữa. Đó là Lâm Thiên Hạo không phản kích thì sẽ không có hút máu, điểm sinh mệnh cứ thế vơi dần đi. Cuồng Chiến Đao Phong đứng yên lặng một bên quan sát Lâm Thiên Hạo bị giết, không hề có ý định ra tay. Hầu Tử lúc này cười đến mức không khép được miệng. "Hạo ca, ân tình này Hầu Tử tôi xin ghi nhớ, cái chết của anh thật sự rất đáng giá." Thiên phú của Hầu Tử giúp cậu ta nhận được phần thưởng điểm thuộc tính tự do gấp 5 lần. Nghĩa là giết Lâm Thiên Hạo mười lần, thực tế cậu ta đã nhận được 5.000 điểm thuộc tính tự do. Hơn nữa, thiên phú nâng cấp cân bằng giúp 5.000 điểm này phát huy tác dụng tương đương với 50.000 điểm thuộc tính thông thường. Sau khi cộng hết 5.000 điểm, các chỉ số của Hầu Tử đã thay đổi một cách kinh thiên động địa. Tấn công tăng thêm 10.000, điểm sinh mệnh tăng 100.000, năng lượng tăng 25.000, tốc độ đánh tăng thêm 19.3, đạt tới con số kinh hoàng là 26.8! Ở giai đoạn hiện tại. Chắc chắn không có ai sở hữu tốc độ đánh phi lý như Hầu Tử. Không chỉ tốc độ đánh, mà cả tốc độ di chuyển, hộ giáp, kháng phép, xuyên kháng phép, xuyên giáp... tất cả các thuộc tính đều có sự biến chuyển vượt bậc. Dù sao thì với lượng phần thưởng này, nếu thăng cấp bình thường, cậu ta phải lên tới 200 cấp mới có được bổng lộc lớn như vậy. "Hạo ca, tôi yêu chết anh mất thôi." Hầu Tử lao tới ôm chầm lấy Lâm Thiên Hạo một cái thật chặt. Cuồng Chiến Đao Phong đứng bên cạnh hỏi: "Tuyết Đế, lúc nãy anh dùng kỹ năng Phục Hồi Tại Chỗ không giới hạn nhưng có hình phạt phải không?" "Đúng vậy." Lâm Thiên Hạo gật đầu. Vừa rồi khi bị Hầu Tử giết, anh đã chọn hồi sinh tại chỗ sau ba giây. "Biến thái thật." Cuồng Chiến Đao Phong không nhịn được mà thốt lên một câu. "Tề Thiên Đại Thánh Đích Hầu, có hứng thú hợp tác chút không? Bộ trang bị cấp Hắc Thiết cậu vừa nhận được, để lại cho tôi thế nào?" Hầu Tử không trả lời ngay mà đưa mắt nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo mỉm cười: "Cậu có thể giữ lại dùng, cái nào không dùng tới thì bán đi cũng được." Tề Thiên Đại Thánh Đích Hầu gật đầu: "Hạo ca, những thứ này đều là của anh, tiền bán được đều thuộc về anh hết." Lâm Thiên Hạo xua tay: "Tôi không thiếu chút tiền này, không có việc gì thì tôi đi trước đây." Lần này sau khi Hộ Thành đại trận của Hắc Phong thành được kích hoạt, anh không tiếp tục tấn công nữa, ngoài việc muốn giúp Hầu Tử một tay, còn có hai nguyên nhân rất quan trọng. Thứ nhất, anh muốn đánh lạc hướng người của vương quốc Tinh Thần, khiến họ tưởng rằng anh không có cách nào phá vỡ đại trận, từ đó sinh lòng chủ quan. Thứ hai, anh cần làm cho các thế lực phải chuyển động. Việc Hắc Phong thành bị tấn công lần này ảnh hưởng rất lớn đến vương quốc Tinh Thần, chắc chắn họ sẽ hành động. Mà thứ Lâm Thiên Hạo muốn không chỉ là một tòa Hắc Phong thành, cũng không đơn giản là để trút giận. Anh muốn mượn cơ hội này để kiếm chác được nhiều lợi ích hơn nữa. Việc tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Chờ có người tìm đến anh. Rời khỏi Cuồng Chiến Lãnh. Lâm Thiên Hạo đi thẳng tới Hắc Thủy hồ, bắt đầu cày phó bản Long Quy. Hiện tại phần thưởng từ phó bản này đối với anh là không đáng kể. Lâm Thiên Hạo vẫn chọn cày ở đây chỉ vì thanh máu của lũ quái vật này tương đối dày, giúp anh có thể tích lũy thêm được nhiều điểm sinh mệnh. ... Trên diễn đàn của trò chơi Chư Thần Hoàng Hôn. Lúc này mọi thứ đã hoàn toàn bùng nổ. Lâm Thiên Hạo dùng sức một mình đối đầu với Hắc Phong thành, đánh cho quân thành tan tác, cuối cùng buộc phải mở Hộ Thành đại trận. Đặc biệt là khi có không ít người đã quay lại video, điều này lập tức khiến toàn mạng xã hội sôi sục một lần nữa. Người chơi Đế quốc Đại Mễ bình luận: "Giả tạo, chắc chắn là giả. Đám người Long Quốc này chẳng có bản lĩnh gì, chỉ giỏi bốc phét. Một cú đánh thường gây 420.000 sát thương, có khả năng sao? Cho dù hắn có nguyên bộ trang bị cấp Hoàng Kim cũng không thể có sát thương cao như vậy." Người chơi xứ Kim Chi: "Một người đánh một thành, chiêu trò rất tốt. Nhưng tôi muốn khẳng định ở đây, Tuyết Đế là người nước chúng tôi, chỉ là tạm thời thi đấu chuyên nghiệp ở Long Quốc thôi. Ngoài người chơi nước chúng tôi ra, làm gì có game thủ nước nào lợi hại đến thế." Người chơi xứ Phù Tang: "Tôi đã xem rất nhiều phim kháng chiến của Long Quốc, quá quen thuộc với mấy trò của họ rồi. Một mũi tên 420.000 sát thương, một giây bắn trăm mũi? Thiên hoàng bệ hạ của chúng tôi còn chẳng mạnh đến thế, làm sao có người chơi nào khủng khiếp vậy được." ... Lần này, trận chiến độc mã của Lâm Thiên Hạo đã thực sự nổi tiếng ra tận nước ngoài, người chơi các nước đều đưa ra ý kiến của mình. Ngoại trừ xứ Kim Chi tin rằng Tuyết Đế là người nước họ, đa số những người khác đều cho rằng đây là tin giả. Bởi vì theo góc nhìn của họ, dù là một mũi tên 420.000 sát thương hay tốc độ bắn trăm mũi mỗi giây đều quá phi lý. Và vào lúc này. Người chơi cảm thấy khó chịu nhất là ai? Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Game Đổng Ca! Trước đó Game Đổng Ca vì muốn câu khách mà hạ thấp Lâm Thiên Hạo, lần này khu vực bình luận của hắn lại bị tấn công dữ dội. Đủ loại lời lẽ trêu chọc, mỉa mai ập đến, quan trọng là hắn không thể phản bác lại được lời nào. Thực ra ban đầu hắn nghĩ rằng, dựa vào thiên phú nhận 5 lần điểm thuộc tính tự do, tương lai chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió, đuổi kịp Tuyết Đế. Nhưng dạo gần đây. Hắn càng lúc càng cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tuyết Đế là một vực thẳm mênh mông. Đặc biệt là lần này. Khi thao tác một mũi tên 420.000 sát thương, một giây trăm tiễn, cùng kỹ năng điểm danh chính xác của Lâm Thiên Hạo được phô diễn. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. "Tuyết Đế, anh vẫn là người chứ?!"
Tuyết Đế, anh vẫn là người chứ? — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ