Chương 1154

Người khổng lồ trong sương mù!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tiểu Đóa khẽ nhíu mày, lên tiếng: "Các anh nghĩ nhiều quá rồi, tôi biết anh ta là Hắc Ma, chẳng qua là thuận theo lời Tuyết Đế mà nói thôi." Dã Tâm đạo trưởng nở nụ cười, nói: "Xem ra những lời chúng ta đàm tiếu ở quanh đây, cô đều có thể nghe thấy, hoặc nên nói là... các người!" "Trước đó ta từng nhắc đến tên của Hắc Ma, cô biết hắn là Hắc Ma thì không có gì lạ, nhưng điểm mà Tuyết Đế nêu ra lúc đầu mới là thứ kỳ quái nhất." "Cô nhìn thấy Hắc Ma mà lại chẳng hề kinh ngạc, hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng nào." Đừng nói là Tiểu Đóa. Bất kỳ ai ở cục 749, bao gồm cả Dã Tâm đạo trưởng hắn, nếu lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Hắc Ma thì tuyệt đối sẽ kinh hãi, thậm chí mọi sự chú ý đều sẽ dồn lên người Hắc Ma. Bởi lẽ, mỗi một thành viên của cục 749 đều đã nghiên cứu kỹ lưỡng diện mạo và đặc điểm cơ thể của Hắc Ma. Hắn vốn là đối tượng trọng điểm được cục 749 quan tâm, là một trong bảy tồn tại siêu cấp có Liên kết hạt nhân ngược trên toàn Lam Tinh. Một siêu cường giả như vậy lại tử trận, mất đầu, mất tay, còn đi theo bên cạnh Lâm Thiên Hạo. Bất cứ thành viên nào của cục 749 khi lần đầu chứng kiến cảnh này chắc chắn đều sẽ vô cùng kinh ngạc. Tiểu Đóa nhìn mấy người bọn họ: "Xem ra các người đã khẳng định tôi không phải Tiểu Đóa rồi." "Đã như vậy, cứ ra tay đi, trực tiếp giết tôi luôn cũng được. Dù sao tôi bị nhốt ở đây bấy lâu nay, chết đi trái lại còn là một sự giải thoát." "Vút ——" Gần như ngay khoảnh khắc lời của Tiểu Đóa vừa dứt, Hạt Kiếm lão nhân đã lập tức ra tay. Kiếm khí xé toạc không trung, trong nháy mắt đã chém đứt một cánh tay của "Tiểu Đóa". Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới chính là cánh tay của cô ấy đã đứt, nhưng lại chẳng hề rơi xuống một giọt máu nào. Cánh tay rơi trên mặt đất kia bắt đầu dần dần hóa thành hư vô. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt Dã Tâm đạo trưởng liên tục biến đổi: "Với thực lực của ta mà lại hoàn toàn không nhìn thấu được lai lịch của ngươi." Nghe vậy, "Tiểu Đóa" đạm mạc nhìn Dã Tâm đạo trưởng, không nhanh không chậm nói: "Ngươi không nhìn ra lai lịch của tôi cũng là lẽ thường tình thôi." "Hôm nay tôi xuất hiện ở đây và nói cho các người biết những điều này, hoàn toàn là nể mặt anh ta." Khi nói câu này, ánh mắt của "Tiểu Đóa" dừng lại trên người Lâm Thiên Hạo. Anh trầm mặt xuống, hỏi: "Trước đây chúng ta có quen biết sao?" "Anh có lẽ không biết tôi, nhưng tôi biết anh là đủ rồi." "Cố tình làm ra vẻ huyền bí." Hạt Kiếm lão nhân hừ lạnh một tiếng: "Ngươi là sản vật của Thời đại tạo thần trong quá khứ, Tuyết Đế cũng là lần đầu đến đây, sao ngươi có thể quen biết cậu ấy?" "Ai bảo các người rằng, anh ta... chưa từng tồn tại ở Thời đại tạo thần trong quá khứ chứ?" Nói đến đây, trên mặt "Tiểu Đóa" lộ ra một nụ cười quỷ dị, cơ thể cũng dần tan biến. Sau khi cơ thể cô ấy tan rã, tại vị trí cũ rơi ra một khúc xương màu huyết dụ, giống hệt khúc xương rơi ra từ người gã trung niên vạm vỡ trước đó. Linh Hồn Cụ Tượng Cốt! "Có một điểm cô ta nói chắc là không sai, đó là chúng ta cũng có khả năng đều đã bị sao chép, và bản sao có lẽ không bị nhốt lại." "Bọn chúng có thể đã tiếp cận với người của bộ phận hậu cần rồi, nếu đúng là vậy thì quả là một thảm họa." Quyền Hoàng thần sắc vô cùng nghiêm trọng lên tiếng. Thế nhưng, Lâm Thiên Hạo lại lắc đầu, nghiêm túc nói: "Tôi lại cảm thấy bọn chúng dù có sao chép chúng ta cũng không dám mạo muội liên lạc với người của bộ phận hậu cần đâu." "Nếu không thì bản sao của lão cục trưởng đáng lẽ đã xuất hiện rồi." Nói đến đây, Lâm Thiên Hạo hơi khựng lại một chút mới tiếp tục: "Những kẻ sao chép này không có ký ức của chúng ta. Tôi đoán bọn chúng chắc đang nghe lén cuộc trò chuyện để thu thập thông tin hữu ích." "Đến khi có đủ thông tin, bọn chúng mới bắt đầu mạo danh chúng ta." Hạt Kiếm lão nhân như đang suy ngẫm, chậm rãi nói: "Thực ra tình trạng người sao chép này, cục 749 chúng ta trước đây cũng từng gặp qua hai lần." "Hai lần sao?" Lâm Thiên Hạo có chút kinh ngạc. Những người ở cục 749 này quả không hổ danh là những kẻ chuyên xử lý các sự kiện quỷ dị quanh năm, chuyện như thế này mà cũng gặp được tới hai lần. "Lần đầu tiên là ở La Bố Bạc. Khi đó Long Quốc chúng ta còn khá yếu kém, một số vũ khí mạnh mẽ không thể nghiên cứu ở nội địa, cũng không thể để đám người nước ngoài phát hiện." "Vì thế địa điểm được chọn là La Bố Bạc. Lúc đó, một đội tiên phong dò đường đã gặp phải chuyện quái lạ bên trong đó." "Cuối cùng chỉ có một người sống sót trở về. Nói chính xác hơn là... chẳng có ai cả. Bởi vì người trở về kia đã không còn là người ban đầu nữa, mà là một... kẻ sao chép!" Dã Tâm đạo trưởng gật đầu, cắt ngang: "Những chuyện này để sau hãy nói. Hiện giờ bọn chúng đang rình rập trong bóng tối để lấy thêm thông tin từ chúng ta, vậy nên sau này chúng ta hãy hạn chế nói chuyện lại." "Nếu không cần thiết thì đừng tiết lộ thông tin liên quan đến bản thân." Hạt Kiếm lão nhân gật đầu, lão chợt nhận ra điều gì đó, lập tức áp sát tai xuống mặt đất: "Có thứ gì đó đang đến." "Lại còn là một gã to xác nữa." Nghe thấy vậy, mấy người có mặt ở đó gần như bản năng đều áp sát về phía Lâm Thiên Hạo. Anh cảm thấy hơi bất lực, tuy có Hắc Ma bên cạnh nhưng bản thân anh vốn không có lực chiến, một khi gặp nguy hiểm chưa chắc đã phản ứng kịp. "Thình... thình..." Không lâu sau khi lời của lão nhân mù dứt xuống, Lâm Thiên Hạo cảm nhận được mặt đất rung chuyển nhè nhẹ, ngay sau đó là tiếng bước chân nặng nề truyền tới. "Hắc Ma." Lâm Thiên Hạo để Hắc Ma chắn trước mặt mọi người. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, với thân hình của Hắc Ma thì khả năng cao là vẫn chống đỡ được. Trong tiếng bước chân ấy, cuối cùng Lâm Thiên Hạo cũng nhìn thấy một bóng hình mờ ảo. Cái bóng này cao chừng sáu bảy mét, từng bước đi tới mang theo một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. "Cái bóng này..." Quyền Hoàng dường như nghĩ ra điều gì đó, nhìn sang Tửu Nhục hòa thượng bên cạnh hỏi: "Thấy quen không?" Tửu Nhục hòa thượng khẽ gật đầu: "Nếu đúng là gã đó thì dễ giải quyết hơn nhiều rồi." Lâm Thiên Hạo thực sự khâm phục đám người cục 749 này, dường như cái gì họ cũng từng tiếp xúc qua một chút. Nếu không có trò chơi Chư Thần Hoàng Hôn, trước đây anh chắc chắn sẽ không chạm trán với những chuyện ly kỳ quái đản như thế này. Có lẽ cùng lắm cũng chỉ là đọc được vài mẩu tin đồn thổi trên mạng mà thôi. Tuy nhiên, cục 749 ngoài đời thực tuy cũng huyền bí nhưng không đến mức thần thánh hóa như trên mạng đồn đại. Trước đây dân mạng nói cục trưởng cục 749 đã là đại năng kỳ Độ Kiếp, thành viên nòng cốt toàn là đại lão kỳ Kim Đan. Nếu thật sự dùng cảnh giới trong tiểu thuyết tu tiên để đo lường, Lâm Thiên Hạo ước tính Dã Tâm đạo trưởng còn chưa đạt đến thực lực kỳ Kim Đan. Trong tiểu thuyết miêu tả tu sĩ Kim Đan có thể ngự kiếm phi hành, điều khiển phi kiếm lấy đầu người cách xa ngàn dặm. Dã Tâm đạo trưởng có lực chiến như vậy không? Không có. Có lẽ ở một vài phương diện nào đó Dã Tâm đạo trưởng có thể so sánh với tu sĩ Kim Đan trong truyền thuyết, nhưng tổng thể lực chiến thì vẫn còn kém xa.