Chương 1203

Thẻ triệu hồi dùng một lần!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Đặc biệt là khi Tả Thiên Dương nhìn thấy Dã Tâm đạo trưởng cũng đang đánh đến mức khó phân thắng bại với thủ vệ hoàng kim khổng lồ, cả người anh ta đều trở nên tê dại. Anh ta vốn rất hiểu rõ Dã Tâm đạo trưởng, có thể ép đạo trưởng đến mức này, chỉ có thể nói rằng những tên thủ vệ hoàng kim khổng lồ này thực sự vô cùng đáng sợ. May mà lúc này Lâm Thiên Hạo đã tìm được phương pháp, điều này khiến Tả Thiên Dương thở phào nhẹ nhõm. Hai tên thủ vệ hoàng kim khổng lồ cũng phát hiện ra ý đồ của Lâm Thiên Hạo, chúng không còn ham chiến nữa mà đồng thời lùi lại, chắn ngay trước cửa lớn cung điện. Nhìn dáng vẻ của chúng, thái độ rõ ràng chỉ có một: Tuyệt đối không để nhóm Lâm Thiên Hạo tiến vào bên trong. "Để tôi!" Toản Địa Thử khẽ lách mình, thân hình lập tức biến mất không thấy đâu. Toản Địa Thuật!! Gã muốn đi xuyên qua lòng đất để tiến vào. "Đừng!!" Sắc mặt Lâm Thiên Hạo biến đổi dữ dội, anh có thể cảm nhận được nếu Toản Địa Thử cứ thế xông qua thì chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Nhưng tiếng của Lâm Thiên Hạo vừa dứt, tên thủ vệ hoàng kim khổng lồ bên trái đã đâm ra một thương nhanh như chớp. "Choang——" Dã Tâm đạo trưởng biết rõ ý đồ của tên thủ vệ này, lập tức ra tay, lực xung kích mạnh mẽ phụ trên búa sắt đã đánh bật mũi thương đi. Thế nhưng Dã Tâm đạo trưởng cũng chỉ có thể chặn được trường thương của một tên thủ vệ. Tên thủ vệ hoàng kim khổng lồ bên phải thấy đạo trưởng ra tay thì cũng không chút do dự mà hành động. Trường thương đâm thẳng xuống mặt đất, chỉ cần động não một chút là biết mục tiêu tấn công của gã chính là Toản Địa Thử đang ở dưới lòng đất. Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Hạt Kiếm lão nhân cũng đã ra tay. "Keng keng——" Song kiếm đồng thời chém lên trường thương, nhưng trên thân thương chỉ hơi rung động một chút, ngay cả phương hướng cũng không hề lệch đi mảy may, vẫn tiếp tục đâm xuống đất. "Keng——" Hạt Kiếm lão nhân khẽ quát một tiếng, song kiếm lại đồng thời chém xuống. Lần này, cuối cùng cũng khiến mũi thương bị chệch đi đôi chút. Tên thủ vệ hoàng kim khổng lồ bên trái thấy cảnh này liền hừ lạnh một tiếng đầy giận dữ, gã nhấc chân phải lên, dẫm mạnh xuống mặt đất. "Bùm——" Một tiếng nổ lớn vang lên, đất trời như đảo lộn. Lâm Thiên Hạo không khỏi rùng mình kinh hãi, uy thế mạnh mẽ kia đã hất văng Toản Địa Thử từ dưới lòng đất lên trên. "Mẹ kiếp, hai tên này mạnh đến mức phi lý rồi đấy." Toản Địa Thử lảo đảo lùi lại, lục phủ ngũ tạng trong người như đảo lộn, cổ họng thấy ngọt lịm, thế mà lại phun ra một ngụm máu tươi. Tên thủ vệ hoàng kim khổng lồ bên trái chỉ bằng sức mạnh thuần túy đã làm chấn thương Toản Địa Thử. Trong chuyện này có lẽ một phần do bản thân Toản Địa Thử khá yếu, nhưng cũng gián tiếp thể hiện sự cường đại của đối phương. Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, hai tên thủ vệ hoàng kim khổng lồ này cứ thế chắn trước cửa cung điện. Thân hình đồ sộ của chúng cũng chỉ có thể che được một nửa lối vào, nhưng dù vậy, áp lực đè nặng lên Lâm Thiên Hạo vẫn vô cùng lớn. "Cùng xông lên! Toản Địa Thử, chúng tôi sẽ kiềm chế chúng, cậu tìm cơ hội lẻn vào." Dã Tâm đạo trưởng nghiêm giọng nói. Trong tình huống hiện tại, bắt buộc phải có ít nhất một người tiến vào cung điện trước mới được. "Vương Sùng Phong, đừng nói với tôi là cậu chỉ có mấy viên đạn thép thôi nhé, cho tôi xem bản lĩnh thực sự của cậu đi!!" Nghe thấy vậy, Vương Sùng Phong nở nụ cười bất đắc dĩ, đáp: "Biết rồi." Vừa dứt lời, trong tay Vương Sùng Phong đã xuất hiện ba lá bài. Ba lá bài này bay lên không trung, đi kèm với những luồng sáng lấp lánh, một con Thảo Nguyên Lang Vương, một con Thị Huyết Dã Trư Vương và một con Huyết Bá Hùng Vương đồng thời xuất hiện. "Lần này tôi thật sự dốc hết vốn liếng rồi đấy. Thẻ triệu hồi dùng một lần, toàn bộ đều là triệu hồi thú Cấp Thanh Đồng, chắc là đủ để miễn cưỡng cầm chân hai tên thủ vệ hoàng kim này." Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên. Thẻ triệu hồi dùng một lần là vật phẩm khá hiếm trong Chư Thần Hoàng Hôn. Thông thường chỉ khi vượt qua một số phó bản đặc biệt hoặc làm nhiệm vụ mới có khả năng nhận được. Những nhà mạo hiểm bình thường vốn chẳng có duyên với loại đồ vật này. Hơn nữa, quái vật từ thẻ triệu hồi dùng một lần thường không quá mạnh. Cấp Thanh Đồng đã có thể coi là khá tốt rồi. Ba con BOSS Cấp Thanh Đồng gầm rú, lao thẳng về phía hai tên thủ vệ hoàng kim khổng lồ. "Xông lên!!" Dù ba con BOSS Cấp Thanh Đồng này trông có vẻ khí thế hừng hực, nhưng mọi người có mặt đều cảm nhận được chúng không mạnh đến thế. Ít nhất, xét từ hơi thở của chúng, vẫn có khoảng cách rõ rệt so với thủ vệ hoàng kim khổng lồ. Vì vậy... họ phải nắm bắt lấy cơ hội thoáng qua này, nếu không sẽ thực sự không còn đường để qua nữa. Tuy nhiên, Vương Sùng Phong này đúng là một "diễn viên" thực thụ, có đồ tốt như vậy mà bấy lâu nay cứ giấu mãi không chịu đem ra. Bất chợt, Lâm Thiên Hạo cũng tự cười giễu bản thân. Lẽ ra anh phải nghĩ đến từ sớm mới phải. Người phụ nữ khổng lồ kia mạnh như vậy, mà Vương Sùng Phong lại một mình đối mặt với bà ta. Việc gã có thể giải quyết được bà ta để thoát ra ngoài vốn dĩ đã là điều đáng để suy ngẫm rồi. Rõ ràng, anh đã không để ý đến vấn đề này, nhưng Dã Tâm đạo trưởng thì lại nhận ra. Hơn nữa, hiện giờ Lâm Thiên Hạo càng thêm tin tưởng vào lời khẳng định của Vương Sùng Phong về việc có thể hiện thực hóa vật phẩm từ trong Chư Thần Hoàng Hôn ra ngoài đời. Bởi vì ba tấm thẻ triệu hồi dùng một lần mà Vương Sùng Phong vừa sử dụng rõ ràng không phải là sản vật của Mặc Uyên. Tỉ lệ thẻ triệu hồi xuất hiện thường có liên quan mật thiết đến bản thân phó bản đó. Hiếm khi nào một phó bản dưới nước như Mặc Uyên lại ban thưởng toàn bộ thẻ triệu hồi là các sinh vật trên cạn. Vậy những tấm thẻ này Vương Sùng Phong lấy từ đâu ra? Chẳng lẽ gã còn phát hiện ra một phó bản ngoài đời thực khác hay sao? Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu Lâm Thiên Hạo chỉ trong chớp mắt, lúc này anh đã lao đến trước cửa lớn cung điện. Phương pháp dùng ba con BOSS Cấp Thanh Đồng liều mạng kiềm chế hai tên thủ vệ hoàng kim tỏ ra rất hiệu quả. Nhưng vấn đề nảy sinh là không phải tất cả mọi người đều qua được. Vương Sùng Phong bị chặn lại. Dã Tâm đạo trưởng, Lâm Thiên Hạo và Tả Thiên Dương nhờ thực lực cá nhân đủ mạnh nên tự nhiên có thể chống đỡ được. Toản Địa Thử tuy thực lực không quá cao, nhưng gã lại sở hữu chiêu thức Toản Địa Thuật cực kỳ lợi hại. Lúc trước gã tự mình xông vào thì không được, nhưng trong tình cảnh hỗn loạn này, việc gã vượt qua cũng không phải vấn đề lớn. Thế nhưng Vương Sùng Phong thì thảm rồi, thực lực bản thân gã không đủ, hoàn toàn dựa vào những món đồ hiện thực hóa từ Chư Thần Hoàng Hôn. Chút bản lĩnh này xem ra không đủ dùng. Đúng lúc này, Dã Tâm đạo trưởng ra tay. Một dải roi dài bằng kim quang bay ra, quấn chặt lấy eo Vương Sùng Phong rồi kéo gã vào bên trong. Dù nói thế nào đi nữa, để họ có thể tiến vào cung điện này, ba con BOSS Cấp Thanh Đồng của Vương Sùng Phong đã đóng góp công lao không nhỏ. Dù chỉ là vật triệu hồi dùng một lần với thời gian tồn tại hữu hạn, nhưng cũng không thể phớt lờ đóng góp của gã. Khi Vương Sùng Phong vừa vào đến cung điện, mọi người cũng đã tề tựu đông đủ. "Gào——" Thấy đám người Lâm Thiên Hạo đều đã xông vào cung điện, hai tên thủ vệ hoàng kim khổng lồ đồng loạt gầm lên giận dữ. Lực chiến của chúng dường như đột ngột tăng vọt lên một bậc, dễ dàng kết liễu ba con vật triệu hồi Cấp Thanh Đồng. "Hỏng rồi." Sắc mặt Lâm Thiên Hạo khẽ biến.