Chương 1222

Vây công, đứng bắn!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Thanh Nha Quỷ Sát nhíu mày, vội vàng chắp tay nói với Lâm Thiên Hạo: "Đại nhân, là tôi thất sách, không ngờ bọn chúng đã sớm chuẩn bị." Lâm Thiên Hạo khẽ mỉm cười, đám Huyết Thực Giả này không phải lũ ngốc, việc chuẩn bị trước cũng chẳng có gì lạ. Bọn chúng tụ tập lại một chỗ, đối với anh mà nói cũng không hẳn là chuyện xấu. Lâm Thiên Hạo có đủ tự tin vào thực lực của bản thân. "Thanh Nha Quỷ Sát, đi khúm núm trước một tên nhân loại, ta thật không hiểu nổi." "Nhưng giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng." "Cùng chúng ta giải quyết Tuyết Đế, chuyện cũ có thể bỏ qua." Bóng người trên tầng thượng Vọng Nguyệt lâu chậm rãi lên tiếng. Thanh Nha Quỷ Sát nhìn chằm chằm vào bóng người đó, ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng. "Sư gia, mọi người đã quen biết bao nhiêu năm, tôi làm vậy tự nhiên có đạo lý của mình." "Các người làm thế này, vốn dĩ tôi còn định tiến cử ông với đại nhân, để chúng ta cùng nhau mưu cầu đại nghiệp." "Mưu cầu đại nghiệp?" Sư gia cười khẩy một tiếng, nói: "Nhân loại từ trước đến nay luôn là thức ăn, chúng ta cần gì phải cùng nhân loại mưu cầu đại nghiệp?" Nói đến đây, Sư gia hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Ta xem ra ngươi đã một lòng một dạ đi theo tên nhân loại này rồi, đã vậy thì tất cả đi chết đi!!" Dứt lời, sau lưng Sư gia đột nhiên xòe ra một đôi cánh. Đôi cánh này không có lông vũ, trông giống cánh dơi hơn, nhưng khi dang rộng ra lại dài tới nghìn mét. Trên đôi cánh, những phù văn màu ám kim đang lưu động, tỏa ra hơi thở huyền diệu quỷ quyệt ép thẳng về phía Lâm Thiên Hạo. "Vừa lên đã dùng toàn lực, ông thật sự đánh giá cao tôi quá đấy." Thanh Nha Quỷ Sát tế ra Lâu trung lâu, khí tức toàn thân cũng trở nên quỷ dị khó lường. Trong khi đó, Lâm Thiên Hạo đã ra tay. Những mũi vũ tiễn từ kỹ năng Tiễn Do Tâm Phát khóa chặt lấy Sư gia. Cùng lúc đó, Tam Đầu Lục Tý cũng lập tức triển khai, vũ tiễn trút xuống như mưa. Thế nhưng ngay khoảnh khắc Lâm Thiên Hạo xả tiễn, một chú ấn đột nhiên hiện lên trên đỉnh đầu anh. Trong nháy mắt, trạng thái Tam Đầu Lục Tý bị cưỡng chế thu hồi, phần lớn các kỹ năng trong thanh kỹ năng của Lâm Thiên Hạo đều chuyển sang màu xám. Kẻ ra tay không phải Sư gia, mà là một nam tử tuấn tú đứng cạnh Chính Liễu Vô Yên. Phía trên Vọng Nguyệt lâu, Sư gia lao xuống như cắt. Vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo khi còn cách lão vài mét thì toàn bộ khựng lại, không thể tiến thêm phân hào. Đại Đế cảnh cường giả!! Không thể đối đầu trực diện!! Thanh Nha Quỷ Sát cũng lao vọt ra, chặn đứng Sư gia. Trận chiến bùng nổ ngay lập tức. Lâm Thiên Hạo vừa lùi lại vừa triển khai Liệt Không lĩnh vực của mình. "Đoàng ——" Chỉ mới chạm mặt, Liệt Không lĩnh vực của Lâm Thiên Hạo đã vỡ vụn. Ngay sau đó, Hắc Thiên Ngạo Chân cũng triển khai lĩnh vực. Với tư cách là lĩnh vực của Bán Bộ Đế Cảnh, lĩnh vực của Hắc Thiên Ngạo Chân vẫn trụ vững được. Chủ yếu là vì hiện tại kẻ tấn công Lâm Thiên Hạo chỉ có mấy nam tử tuấn tú bên cạnh Chính Liễu Vô Yên. Chính Liễu Vô Yên vẫn chưa ra tay, ba kẻ khác từ trong Vọng Nguyệt lâu bước ra cũng chưa động thủ. "Đánh nhanh thắng nhanh!" Chính Liễu Vô Yên chậm rãi ra lệnh: "Trùng Ma Tam Hoàng, đừng nương tay." Dứt lời, cơ thể Chính Liễu Vô Yên hóa thành vô số cánh hoa, lướt thẳng về phía Lâm Thiên Hạo. Sắc mặt Lâm Thiên Hạo trầm xuống, anh muốn lùi lại nhưng phát hiện cơ thể đã không thể cử động. Lực lượng giam cầm này vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Ánh mắt Lâm Thiên Hạo đanh lại, anh kéo căng Tiễn Do Tâm Phát, dốc toàn lực ra tay. Anh không định né tránh, cũng chẳng định dùng thêm thủ đoạn màu mè nào khác. Tiễn Do Tâm Phát kết hợp Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu và Phục Hồi Tại Chỗ, chỉ cần ba kỹ năng này đã đủ để Lâm Thiên Hạo đứng ở vị trí bất bại. Còn về phong ấn, Lâm Thiên Hạo đã có Hồi Quy và Thiên phú Tuyệt Đối Truyền Thuyết, trừ phi là phong ấn cấp Thánh nhân, bằng không rất khó gây ra đe dọa cho anh. -5,5 tỷ!! -3,1 tỷ!! -3,3 tỷ!! ... Đòn tấn công của Chính Liễu Vô Yên rơi xuống người Lâm Thiên Hạo dày đặc như mưa. Trừ đòn đầu tiên sát thương vượt quá 5 tỷ, những đòn sau đó cơ bản chỉ tầm hơn 3 tỷ. Tuy nhiên, khoảnh khắc vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo trúng đích, Chính Liễu Vô Yên cũng không khỏi biến sắc. -729 tỷ!! -729 tỷ!! ... Thể phách của Chính Liễu Vô Yên cũng từng trải qua lột xác, có thể triệt tiêu lượng lớn sát thương. Nhưng dù vậy, ả vẫn phải chịu mức sát thương vượt quá 700 tỷ. Hơn nữa, vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo cực kỳ dày đặc, không thể ngăn cản. Điểm sinh mệnh của ả tuy cao, nhưng cũng không chịu nổi mức đầu ra sát thương kinh hồn như vậy. Điều quan trọng nhất là, không chỉ sát thương của Lâm Thiên Hạo cao, mà khả năng hồi máu của anh cũng vô cùng khủng khiếp. Thiên Phạt Chi Thủ hiện đã đạt tới năm sao, mỗi đòn đánh thường của Lâm Thiên Hạo có thể hồi phục 5% máu tối đa. Mà máu hiện tại của anh đã vượt quá 10 nghìn tỷ!! 5% chính là 500 tỷ!! Đó mới chỉ là lượng máu hồi phục từ một mũi tên. Mặc dù tần suất tấn công của Chính Liễu Vô Yên rất cao, nhưng vẫn không thể đe dọa được Lâm Thiên Hạo. Đánh mất máu còn không nhanh bằng tốc độ anh hồi lại, thì đánh thế nào được? Trùng Ma Tam Hoàng cũng đồng thời ra tay với Lâm Thiên Hạo, đòn tấn công của bọn chúng mạnh mẽ vô song, trút xuống người anh dồn dập. Kết quả là... điểm sinh mệnh của Lâm Thiên Hạo bắt đầu sụt giảm. Bảy gã nam tử tuấn tú kia cũng theo đó mà xông lên. Không có chiêu thức hoa mỹ, Lâm Thiên Hạo chỉ dựa vào Tiễn Do Tâm Phát thì hồi máu vẫn không đủ. Máu bắt đầu giảm liên tục, nhưng tốc độ giảm không quá nhanh vì chỉ số giảm sát thương của anh thực sự quá cao. Dù vậy, Chính Liễu Vô Yên thấy máu của Lâm Thiên Hạo giảm đi thì đã là tín hiệu tốt. Bởi lẽ, tuy ả đang chịu đòn của Lâm Thiên Hạo, nhưng khi dốc toàn lực tấn công, lượng máu hồi phục của ả cũng cực cao. Vì thế, ả vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được sát thương của anh. Chỉ cần giết được Lâm Thiên Hạo, mọi chuyện sẽ kết thúc. Còn về Thanh Nha Quỷ Sát, một khi Lâm Thiên Hạo chết, lão cũng chẳng còn gì để nói. Ở phía bên kia, Thanh Nha Quỷ Sát và Sư gia đang đánh nhau bất phân thắng bại, cả hai kiềm chế lẫn nhau, không ai làm gì được ai. Cuối cùng, thanh máu của Lâm Thiên Hạo đã giảm xuống còn 10%. "Chỉ còn 10% cuối cùng thôi, giết hắn đi!!" Chính Liễu Vô Yên gầm lên dữ tợn. Nhưng lời ả vừa dứt, lượng máu của Lâm Thiên Hạo đã bắt đầu hồi phục thần tốc. Đó chính là kỹ năng Khô Mộc Phùng Xuân. Mặc dù hiện tại Lâm Thiên Hạo đang chịu hiệu ứng Trọng Thương rất nặng, nhưng Khô Mộc Phùng Xuân hồi phục dựa trên toàn bộ máu tối đa!! Đây không phải là một con số nhỏ. Dù bị giảm trừ bởi Trọng Thương, máu của Lâm Thiên Hạo vẫn hồi lại tới mức 40%. "Mẹ kiếp!!" Chính Liễu Vô Yên không nhịn được mà chửi thề. Ả mắt thấy sắp giải quyết được Lâm Thiên Hạo, kết quả anh lại hồi một hơi 30% máu. Thế nhưng, ngay khi Chính Liễu Vô Yên định tiếp tục tấn công, ả đột ngột phát hiện cơ thể mình trở nên vô cùng chậm chạp, tần suất tấn công giảm mạnh.
Vây công, đứng bắn! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ