Chương 1237

Thu thập đủ Ngũ Hành truyền thừa!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Liệu việc Sư gia tự bạo có kéo theo anh cùng xuống mồ không? Lâm Thiên Hạo cảm thấy khả năng này không lớn. Dù kỹ năng Chuyển Dời Sát Thương vẫn chưa hồi chiêu xong, nhưng chỉ riêng khả năng giảm sát thương từ thể phách lột xác mang lại đã giúp Lâm Thiên Hạo mặc nhiên đứng ở thế bất bại rồi. Thậm chí ngay cả khi một cường giả Đại Đế cảnh tự bạo, anh vẫn tin rằng mình có khả năng chống đỡ được. Hơn nữa, trang bị Thiên Phạt của Lâm Thiên Hạo còn có hiệu ứng Phòng Ngự Chí Tử. Vì vậy, cho dù uy lực tự bạo của Sư gia có kinh khủng đến mức nào đi nữa, anh vẫn có thể trụ vững. "Ầm đoàng——" Kèm theo một tiếng nổ vang trời, trên đầu Lâm Thiên Hạo nhảy ra một con số sát thương khổng lồ. -15299 tỷ!! Uy lực tự bạo của một cường giả Đại Đế cảnh quả thực không thể coi thường. Nhưng Lâm Thiên Hạo vẫn chịu đựng được. Ngay khoảnh khắc Sư gia tự bạo, anh cũng nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống Chư Thần Hoàng Hôn vang lên. "Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công Mạc Ni Tốn Phong, chuẩn bị tiến hành thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Không." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã tiêu diệt thành công Mạc Ni Tốn Phong, đặc biệt thông báo để khích lệ các nhà mạo hiểm khác tiếp tục cố gắng!!" ... Sư gia đã bị giải quyết. Những kẻ còn lại là Trùng Ma Tam Hoàng và Chính Liễu Vô Yên đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng trên mặt. Chính Liễu Vô Yên lập tức hét lớn: "Đừng giết tôi! Làm trâu làm ngựa, làm nô làm tì tôi đều cam lòng, cầu xin các người đừng giết tôi!!" Trùng Ma Tam Hoàng nghe vậy cũng vội vàng kêu lên: "Các vị đại nhân xin hãy nương tay, chúng tôi cũng nguyện ý thần phục, cầu xin các vị đại nhân khai ân." Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt, những kẻ ăn máu thịt này quả thực cũng có chút giá trị lợi dụng. Nhưng lúc này, anh vẫn cảm thấy giết sạch bọn chúng thì tốt hơn. "Tôi nghĩ, các người cứ chết đi thì hơn." Lâm Thiên Hạo tiếp tục ra tay. Với sự kết hợp của Tam Đầu Lục Tý và Tiễn Do Tâm Phát, Trùng Ma Tam Hoàng và Chính Liễu Vô Yên đã rơi vào cục diện chắc chắn phải chết. "Không, đừng mà!!" Chính Liễu Vô Yên gào thét trong tuyệt vọng, nhưng tất cả đều vô dụng. Lâm Thiên Hạo đã ra tay thì tuyệt đối không có chuyện nương tay hay mủi lòng. Vô số vũ tiễn trút xuống người Chính Liễu Vô Yên, cộng thêm việc ả vừa bị Thanh Nha Quỷ Sát và Hắc Thiên Ngạo Chân đánh trọng thương, lúc này Chính Liễu Vô Yên đã là ngọn đèn trước gió. "Đinh, chúc mừng bạn đã tiêu diệt thành công Chính Liễu Vô Yên, chuẩn bị tiến hành thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Không." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã tiêu diệt thành công Chính Liễu Vô Yên, đặc biệt thông báo để khích lệ các nhà mạo hiểm khác tiếp tục cố gắng!!" ... Giải quyết xong Chính Liễu Vô Yên, mục tiêu tiếp theo là Trùng Ma Tam Hoàng. Lâm Thiên Hạo không chút do dự, dứt khoát vung tay. Ngay sau đó, Trùng Ma Tam Hoàng cũng lần lượt bị anh hạ sát. Tiếng thông báo toàn máy chủ vang lên liên hồi, nhưng lại chẳng gây ra bao nhiêu sóng gió. Bởi lẽ, so với việc Lâm Thiên Hạo từng tiêu diệt thần linh trước đây, thì việc giết Chính Liễu Vô Yên hay Trùng Ma Tam Hoàng bây giờ chẳng thấm tháp vào đâu. Trận chiến kết thúc, Lâm Thiên Hạo mới bắt đầu nhặt đồ. "Đinh, bạn nhận được Sách kỹ năng +2." "Đinh, bạn nhận được trang bị +3." "Đinh, bạn nhận được Điểm thuộc tính tự do +2000." "Đinh, bạn nhận được đạo cụ +2." "Đinh, bạn nhận được 5 triệu kim quỹ." "Đinh, bạn nhận được đồng phục sinh +1." "Đinh, bạn nhận được..." ... Lâm Thiên Hạo tiến hành nhặt đồ trên xác của Sư gia. Phải thừa nhận rằng, đồ đạc rơi ra từ người lão già này thật sự rất nhiều. Đặc biệt là việc thu được một đồng phục sinh từ Sư gia là điều mà Lâm Thiên Hạo hoàn toàn không ngờ tới. Tiếp đó, anh lại quét sạch chiến lợi phẩm trên người Chính Liễu Vô Yên và Trùng Ma Tam Hoàng. Thu hoạch khá tốt, nhưng những thứ có độ tương thích cao với Lâm Thiên Hạo lại quá ít. Nói chính xác hơn thì không phải độ tương thích không cao, mà chủ yếu là những trang bị phù hợp để anh sử dụng lúc này quá hiếm. Hiện tại các chỉ số thuộc tính của Lâm Thiên Hạo đều đã rất cao, những trang bị chỉ tăng thêm chút thuộc tính cơ bản không giúp ích gì nhiều cho anh. Vào lúc này, thứ Lâm Thiên Hạo cần hơn cả chính là các dòng thuộc tính đặc biệt (opt)! Một vài dòng thuộc tính mạnh mẽ mới là thứ mang lại sự trợ giúp lớn nhất cho anh. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, giải quyết được nhóm người Sư gia, Lâm Thiên Hạo coi như đã bớt đi một rắc rối lớn trong Cổ Thần bí cảnh này. Tuy nhiên, anh vẫn còn canh cánh trong lòng về sinh vật dị chủng hệ thực vật dưới lòng đất kia. Thậm chí, Lâm Thiên Hạo còn muốn hỏi thăm Hắc Sơn Vu Quân xem bọn họ có biết gì về lai lịch của con quái vật đó không. Ngay cả chân thân còn chưa lộ diện mà đã đuổi đánh anh và Thanh Nha Quỷ Sát chạy trối chết, dị chủng hệ thực vật đó mạnh mẽ một cách vô lý. "Tuyết Đế, mục đích của anh đã đạt được, vậy chúng ta hẹn ngày tái ngộ!" Hắc Sơn Vu Quân chắp tay chào Lâm Thiên Hạo rồi quay người rời đi. Minh Tuyết và Táng Thiên cũng lần lượt rời khỏi, nơi này chỉ còn lại Lâm Thiên Hạo và Thanh Nha Quỷ Sát. "Đi thôi, tiếp tục đi thu thập truyền thừa." Cứ thâu tóm hết các loại truyền thừa thần linh trước đã, những chuyện khác tính sau. Thoắt cái, một tuần lễ đã trôi qua. Trong tuần này, Lâm Thiên Hạo đã thu thập đủ truyền thừa thần linh của cả năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong Ngũ hành. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức chưa từng thấy. Dù trong quá trình đó Lâm Thiên Hạo cũng gặp phải vài trở ngại nhỏ, nhưng đối với anh, chúng chẳng đáng là bao. "Đại nhân, ngay gần chỗ chúng ta có nơi cư ngụ của một vị Phong hệ Thần Vương. Vị Thần Vương này là một cao thủ thuộc hệ khống chế cực kỳ hiếm thấy." Lâm Thiên Hạo hơi ngạc nhiên: "Phong hệ? Lại còn là hệ khống chế?" Mấy ngày qua, qua lời giới thiệu của Thanh Nha Quỷ Sát và Ni Đức Lật Phù, Lâm Thiên Hạo đã có cái nhìn khá rõ ràng về thần linh. Thần linh cũng giống như chức nghiệp giả, đều có sự phân loại rõ rệt. Tuy nhiên, vì thần linh lĩnh ngộ đại đạo, chiến đấu dựa trên quy tắc đại đạo làm nền tảng. Do đó, các hệ phái của thần linh không hoàn toàn giống với chức nghiệp giả. Chủ yếu được chia thành sáu loại: hệ Trị liệu, hệ Khống chế, hệ Cường công, hệ Mẫn công, hệ Phòng ngự và hệ Hỗ trợ. Hệ Trị liệu chủ yếu lo việc chữa trị, hồi máu, hồi năng lượng và giải trừ các trạng thái tiêu cực. Hệ Khống chế chủ yếu là gây hiệu ứng, làm câm lặng đối thủ hoặc hạn chế hành động của kẻ địch. Hệ Cường công chịu trách nhiệm tấn công trực diện, là nguồn sát thương chủ lực. Hệ Mẫn công lấy tốc độ làm trọng, tấn công từ bên sườn, tiến lui linh hoạt để quấy rối đối thủ, hỗ trợ hệ Cường công gây sát thương hoặc hạn chế các vị trí sát thương máu giấy của đối phương. Hệ Phòng ngự chủ yếu là chống đỡ các đòn tấn công, điểm này rất giống với Khiên chiến sĩ. Cuối cùng là hệ Hỗ trợ, có thể tăng đủ loại buff cho đồng đội. Tăng sức tấn công, phòng ngự, tốc độ đánh, tốc độ di chuyển cho đồng đội, giúp họ chiến đấu thuận lợi hơn. Ngay cả khi tu luyện cùng một loại quy tắc đại đạo, hệ thống chiến đấu cũng có thể hoàn toàn khác biệt. Cùng là quy tắc Phong hệ, có người thiên về lối đánh sát thương cuồng bạo, nhưng cũng có người lại chuyên về khống chế. Dù vậy, việc Phong hệ mà lại chuyên đánh khống chế thì Lâm Thiên Hạo vẫn thấy khá hiếm. Thông thường chỉ có Băng hệ mới hay chia ra kẻ theo đuổi sát thương cực hạn, người theo đuổi khống chế cực hạn. Đó là lý do tại sao khi Thanh Nha Quỷ Sát nói ở đây có Thần Vương Phong hệ chuyên khống chế, Lâm Thiên Hạo lại cảm thấy kinh ngạc như vậy. Bởi lẽ, cá nhân anh vẫn cho rằng Phong hệ mà làm khống chế thì có chút không được như ý cho lắm. "Đại nhân, ngài đừng có xem thường vị này, năm xưa ông ta là một mãnh nhân có thể cùng lúc hạn chế được ba vị cường giả cấp Thần Vương cùng cấp đấy!"