Chương 125
Chuyển chức: Mộc hệ Cung thủ!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Có điều những thứ đó không còn quan trọng nữa, Lâm Thiên Hạo lập tức kiểm tra tác dụng của Nhất Khí Hóa Tam Thanh.
Nhất Khí Hóa Tam Thanh: Không thể thăng sao.
Hiệu quả: Bạn có thể huyễn hóa ra ba đạo phân thân, ba đạo phân thân này kế thừa toàn bộ thuộc tính và đặc tính của bạn, nhưng không thể dùng để chiến đấu, chỉ có thể dùng làm hỗ trợ. Nếu chịu đòn tấn công hoặc tạo ra đòn tấn công đều sẽ tử vong.
Tiêu hao: 1000 lượng mana.
Thời gian hồi: Một tháng.
Độ thuần thục: Không thể thăng sao.
Lâm Thiên Hạo: ???
Trong khoảnh khắc này, anh có cảm giác như mình vừa bị chơi xỏ.
Chỉ có thế này thôi sao?
Nhất Khí Hóa Tam Thanh?
Đây đã không còn là phiên bản hạ cấp của Nhất Khí Hóa Tam Thanh nữa rồi.
Đây đơn giản là rác rưởi trong đám rác rưởi!
Lúc nhận được Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Lâm Thiên Hạo đã từng ôm rất nhiều ảo tưởng.
Nhưng giờ nhìn thấy bảng thuộc tính này, Lâm Thiên Hạo mới thấy mình đúng là bị lừa thật rồi.
Thứ này mà cũng gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh được ư?
Không thể tham gia chiến đấu, chịu sát thương là chết, ngay cả việc đứng ra đỡ đòn cũng không làm nổi.
Vậy thì mấy cái phân thân này có tác dụng gì chứ?
Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, tuy có chút bực bội nhưng anh đã nhanh chóng nghĩ ra công dụng của những phân thân này.
Thứ nhất, nghề nghiệp phụ.
Độ thuần thục của nghề nghiệp phụ cực kỳ tiêu tốn thời gian, đến mức giai đoạn đầu game chẳng có mấy ai tình nguyện lãng phí thời gian vào đó.
Nhưng đến giai đoạn sau, người chơi sẽ phát hiện ra rằng những vũ khí trang bị thực sự lợi hại chưa bao giờ là đồ đánh quái rơi ra, mà đều do các thợ rèn đúc nên.
Ngoài nghề nghiệp phụ, còn có các loại nhiệm vụ không cần chiến đấu, phân thân đều có thể đi làm.
Phân thân kế thừa toàn bộ đặc tính và thuộc tính của anh, nói cách khác, phân thân có thể đi kích hoạt nhiệm vụ, anh chỉ cần xuất hiện để hoàn thành khâu chiến đấu cuối cùng là được.
Dù vậy, những công dụng đó vẫn chưa phải là tốt nhất, thứ thực sự hữu dụng chính là nghề nghiệp phụ.
Với ba phân thân, anh có thể cày độ thuần thục cho ba loại nghề nghiệp phụ khác nhau.
Trong đó, những nghề nghiệp phụ có thể trực tiếp nâng cao lực chiến nhất chính là: Dược Tế Sư, Đúc Tạo Sư và Linh Phù Sư.
"Tuy so với Nhất Khí Hóa Tam Thanh trong tưởng tượng thì vẫn quá kém cỏi, nhưng nếu có thể tận dụng giai đoạn đầu game để bắt đầu cày độ thuần thục, chiếm lấy tiên cơ, tương lai chưa chắc đã tệ."
Nghề nghiệp phụ trong giai đoạn đầu game không có mấy tác dụng, cũng giống như Pháp Sư vậy.
Cấp độ thấp, trình độ kỹ năng nghề nghiệp phụ cũng thấp, đồ làm ra còn chẳng tốt bằng trang bị quái vật cùng cấp rơi ra.
Nhưng đến giai đoạn sau, nghề nghiệp phụ sẽ giống như Pháp Sư, thậm chí còn được săn đón hơn cả Pháp Sư.
Trước mắt xem ra chỉ có thể làm như vậy.
Dù sao cũng không thể để kỹ năng Nhất Khí Hóa Tam Thanh này cứ bỏ trống mãi được.
Trước đó, anh cần phải tiến hành chuyển chức lần một.
Vốn dĩ lúc trước anh đã định đến Hắc Phong thành để chuyển chức, kết quả là quốc vương Á Bá La ban bố lệnh cấm khiến anh không vào được thành.
Giờ lệnh cấm đã giải trừ, Lâm Thiên Hạo có thể cân nhắc việc đi chuyển chức rồi.
Nhiệm vụ khiến Đông Phương Cổ Quốc phục tô bị giới hạn ở chuyển chức lần hai, anh hoàn toàn có thể hoàn thành chuyển chức lần một trước để nâng cấp độ lên 50.
Nếu không, mỗi lần vào phó bản cấp cao đều bị hạn chế, bắt buộc phải dẫn theo người mới được.
Dù nói với danh tiếng hiện tại của anh, muốn dẫn người vào phó bản thì có cả đống người tình nguyện, nhưng Lâm Thiên Hạo không muốn thế.
Thiên Tinh thành.
Đại sảnh chuyển chức.
Nơi này đã đông nghịt người.
Lâm Thiên Hạo phải chen chúc mất mấy phút mới gặp được đạo sư nghề nghiệp của Cung thủ.
Đạo sư nghề nghiệp Cung thủ là Ngải Lỵ Ti Đóa Đóa, một cái tên nghe không được thuận tai cho lắm.
"Chào cô, đạo sư Ngải Lỵ Ti Đóa Đóa, tôi muốn chuyển chức."
Ngải Lỵ Ti Đóa Đóa nhìn Lâm Thiên Hạo, trợn tròn mắt kinh ngạc thốt lên:
"Cậu là Tuyết Đế? Một người như cậu mà cũng muốn chuyển chức thành nghề nghiệp phổ thông sao?"
"Không được sao?" Lâm Thiên Hạo hỏi ngược lại một câu.
"Tất nhiên là không vấn đề gì. Với thực lực của cậu, tôi sẽ không lấy nhiệm vụ chuyển chức ra làm khó cậu đâu, chỉ cần cậu đồng ý, bây giờ có thể trực tiếp chuyển chức ngay."
"Được."
Lâm Thiên Hạo gật đầu.
"Ding, bạn có muốn chuyển chức thành Nguyên Tố Cung Thủ không?"
"Chuyển chức..."
"Vui lòng chọn thuộc tính nguyên tố bạn muốn chuyển chức..."
Lâm Thiên Hạo không hề do dự, chọn ngay Mộc thuộc tính.
Nghề nghiệp chuyển chức lần một của Cung thủ có năm loại thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để lựa chọn.
Tùy theo thuộc tính mà danh hiệu nghề nghiệp và hiệu ứng bị động sẽ khác nhau.
Kim thuộc tính chủ về phá giáp, đòn tấn công sẽ kèm theo khả năng xuyên thấu nhất định, thứ này vô dụng với Lâm Thiên Hạo.
Thủy thuộc tính chủ về giải khống, đòn tấn công có thể xóa bỏ trạng thái tiêu cực, nhưng chỉ ở mức độ chuyển chức lần một thì cấp độ trạng thái tiêu cực xóa được rất thấp.
Đối với người có Tịnh Hóa Ngọc Bội như Lâm Thiên Hạo, cái này hơi thừa thãi.
Thổ thuộc tính chủ về phòng hộ, đòn tấn công của loại Cung thủ này có thể chuyển hóa một tỉ lệ nhỏ sát thương thành lớp khiên bảo vệ bản thân.
Hỏa thuộc tính chủ về sát thương duy trì, đòn tấn công kèm theo Thiêu Đốt, khiến mục tiêu bị mất máu liên tục ở mức nhẹ.
Mộc thuộc tính thì chủ về hút máu, đòn tấn công có thể kèm theo hiệu ứng hút máu nhất định.
Chuyển chức lần một nâng tầm người chơi không quá lớn như tưởng tượng, đặc biệt là nghề nghiệp phổ thông, chỉ nâng cao đôi chút và có thêm ba kỹ năng nghề nghiệp.
Về phần chỉ số cộng thêm sau khi chuyển chức cũng chỉ ở mức bình thường.
Trong ngũ hành, thứ có ích với Lâm Thiên Hạo chắc là Thổ và Mộc.
Nhưng so với lớp khiên, Lâm Thiên Hạo vẫn thấy hút máu thực tế hơn nhiều.
"Ding, chúc mừng bạn đã chuyển chức thành Mộc hệ Cung thủ, bạn có thể tiêu tốn kim tệ để học kỹ năng từ đạo sư của mình."
Lâm Thiên Hạo quay đầu bỏ đi luôn, học kỹ năng ư?
Dẹp đi cho rảnh!
Kỹ năng trên người anh hiện giờ, ngoại trừ kỹ năng Liên Xạ của tân thủ, thì tùy tiện lấy ra một cái cũng đủ để nghiền ép kỹ năng tốt nhất trên người Ngải Lỵ Ti Đóa Đóa rồi.
Không phải Lâm Thiên Hạo coi thường Ngải Lỵ Ti Đóa Đóa, mà là cô ta thực sự quá yếu.
Sau khi hoàn thành chuyển chức, Lâm Thiên Hạo kiểm tra đặc tính của Mộc hệ Cung thủ.
"Tất cả đòn tấn công gây sát thương của bạn đều có thể hút máu 1%!"
Cái này thì thú vị rồi đây.
Sinh Tử Bộ cũng tính là đòn tấn công gây sát thương, Lôi Điện Khiêu Dược cũng tính là đòn tấn công gây sát thương.
Trước đây, bất kể là Huyết Thâu Hạng Liên hay khả năng hút máu của Cửu Hợp Trường Cung đều không tính sát thương của Sinh Tử Bộ và Lôi Điện Khiêu Dược vào phần hút máu.
Nhưng nghề nghiệp này lại bao hàm tất cả các phương thức gây sát thương, điều này quả thực rất khá.
Chỉ cần Sinh Tử Bộ của anh khóa mục tiêu liên tục, mỗi giây anh có thể hồi thêm hơn bốn trăm điểm sinh mệnh.
Tất nhiên, lượng hồi máu này có chút ít ỏi, không đáng kể.
Có thể nói, sau khi chuyển chức thành Mộc hệ Cung thủ, thực lực của anh chỉ được nâng cao một chút xíu.
Điểm hữu dụng nhất vẫn là sau khi chuyển chức có thể tiếp tục thăng cấp, cấp độ của anh không còn bị kẹt ở cấp 20 nữa.
Hoàn thành chuyển chức xong, Lâm Thiên Hạo không vội dùng điểm thuộc tính để cộng vào mana, mà đeo một món trang bị cộng mana lên, sau khi thi triển kỹ năng Nhất Khí Hóa Tam Thanh, anh lại đổi lại trang bị cũ.
Lâm Thiên Hạo ra lệnh cho ba phân thân, bảo bọn họ tự đi chuyển chức nghề nghiệp phụ.
Về phần những việc tiếp theo, anh không cần phải bận tâm nữa, cứ để ba đạo phân thân này tự đi cày độ thuần thục nghề nghiệp phụ.
Tìm một con hẻm vắng người, Lâm Thiên Hạo lấy Cuộn giấy tiến hóa trang bị ra.
Hiện tại anh đã sở hữu hai tấm Cuộn giấy tiến hóa trang bị.
"Sử dụng Cuộn giấy tiến hóa trang bị, tiến hóa Tịnh Hóa Ngọc Bội!"
"Ding, chúc mừng bạn, Tịnh Hóa Ngọc Bội của bạn đã tiến hóa thành công!"