Chương 127
Chúc Dung ban phúc: Thiên Hỏa Lưu Tinh!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Trát Mã Lôi hơi chút chần chừ, nhưng vẫn lên tiếng báo cáo:
"Tiền trang hiện tại chủ yếu do phe cánh của đại công chúa Đế Tuyết Giản quản lý..."
Lâm Thiên Hạo xua tay vẻ không quan tâm:
"Không sao, nếu Đế Tuyết Giản có ý kiến gì thì cứ để cô ta đến tìm tôi."
Trát Mã Lôi trong lòng chấn động.
Đây là lần đầu tiên cô ta gặp một vị hội trưởng cứng rắn đến thế. Trước đây, đa số các hội trưởng của Công đoàn Phiêu lưu giả đều cố gắng hết sức để tạo dựng quan hệ tốt đẹp với người của vương quốc. Vậy mà Lâm Thiên Hạo vừa nhậm chức đã trực tiếp đối đầu với công chúa Đế Tuyết Giản, bảo sao cô ta không kinh ngạc cho được.
"Cứ mạnh dạn mà làm đi."
Lâm Thiên Hạo trực tiếp hiển thị biệt danh của mình.
"Tuyết... Tuyết Đế!!"
Trát Mã Lôi lại một lần nữa sửng sốt. Giờ thì cô ta đã hiểu tại sao Lâm Thiên Hạo lại có tự tin lớn đến vậy.
Đầu tiên là tiêu diệt chín đại Tướng quân Bạch Ngân của nhà họ Võ, sau đó lại đánh chiếm Hắc Phong thành. Đây tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn nhất trong những kẻ tàn nhẫn. Hiện tại, anh còn khiến quốc vương Á Bá La phải thỏa hiệp, thu hồi Lệnh cấm. Những việc này, chỉ cần lộ ra một chút thôi cũng đủ để gây chấn động thế gian rồi.
"Hội trưởng đại nhân, tôi sẽ dốc toàn lực vận hành, hệ thống tiền trang có thể hoàn tất trong vòng bảy ngày."
"Ba ngày."
Lâm Thiên Hạo khẳng định chắc nịch:
"Đã muốn cướp mối làm ăn thì phải nhanh chóng. Hơn nữa tôi không cần một hệ thống tiền trang hoàn chỉnh, chỉ cần hai nghiệp vụ gửi tiền và rút tiền là đủ rồi."
"Nếu chỉ như vậy thì một ngày là xong."
"Vậy thì một ngày."
Lâm Thiên Hạo nói, "Còn các nghiệp vụ khác để sau hãy tính, cô mau chóng sắp xếp đi."
"Rõ."
Trát Mã Lôi cung kính gật đầu.
Sau khi sắp xếp xong việc tiền trang, Lâm Thiên Hạo rời khỏi Công đoàn Phiêu lưu giả. Tiếp theo, anh chỉ cần yên lặng chờ đợi. Chỉ cần vài ngày nữa, nhiệm vụ của Đế Tuyết Giản và quốc vương Á Bá La đều có thể hoàn thành.
Riêng nhiệm vụ giúp Dạ Hành Giả thiết lập chính quyền tại vương quốc Tinh Thần, đối với anh lúc này vẫn còn hơi quá khó khăn. Muốn xây dựng một chính quyền mới trong một quốc gia, chẳng khác nào đối đầu với cả vương quốc đó. Tuy nhiên, Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa là thứ mà Lâm Thiên Hạo nhất định phải đoạt lấy. Thiên phú Siêu Thần cấp của anh, dù chỉ thăng cấp một chút thôi thì mức độ tăng cường cũng sẽ vô cùng khủng khiếp.
Hiện tại anh đối kháng với vương quốc Tinh Thần thì chưa đủ lực, nhưng nếu có thêm thời gian, anh chắc chắn sẽ làm được. Đặc biệt là sau khi hệ thống tiền trang được dựng lên, đúng là có tiền mua tiên cũng được.
Sau khi ra khỏi thành, Lâm Thiên Hạo bắt đầu cày cấp. Anh cần nhanh chóng đạt đến cấp 50 để có thể tiến vào mọi phó bản trong tầm cấp độ này. Với thuộc tính hiện tại, tốc độ diệt quái thăng cấp của anh nhanh như ngồi tên lửa vậy. Thứ duy nhất ảnh hưởng đến tốc độ chính là tốc độ hồi sinh của quái vật. Dù vậy, Lâm Thiên Hạo cũng chỉ mất vỏn vẹn năm tiếng đồng hồ để chạm mốc cấp 50.
Anh mở bảng xếp hạng cấp độ để xem tình hình hiện tại.
Bảng xếp hạng cấp độ:
Hạng 1: Tuyết Đế, cấp 50 (100%).
Hạng 2: Thần Bàn Vô Địch, cấp 35 (92%).
Hạng 3: Kiếm Vô Song, cấp 31 (11%).
Hạng 4: Nhất Dạ Nhất Thứ, cấp 29 (65%).
Hạng 5: Ái Sát Trư Đích Ái Đậu, cấp 28 (93%).
...
Thời điểm này, khoảng cách trên bảng xếp hạng không quá sít sao. Ngoại trừ Lâm Thiên Hạo và Chu Tiểu Bàn, người cao nhất là Kiếm Vô Song. Đối với Kiếm Vô Song, Lâm Thiên Hạo có chút cảm xúc khó tả. Một người một kiếm trấn giữ một thành, bảo vệ hàng ngàn vạn dân chúng!
Lâm Thiên Hạo từng là một fan hâm mộ nhỏ của Kiếm Vô Song. Phong thái cầm kiếm đi khắp thiên hạ, một kiếm giết thần ấy làm sao không khiến người ta say đắm cho được. Hơn nữa, đằng sau cái tên đậm chất nam tính đó lại là một nữ tử anh tư sảng khoái, dung mạo tuyệt mỹ.
Sở dĩ anh thấy tiếc nuối là vì kết cục của Kiếm Vô Song không hề tốt đẹp. Cô một mình một kiếm giữ thành, thành không bị phá, nhưng sau đó lại bị chính người bên mình đâm sau lưng mà ngã xuống... Nói đi cũng phải nói lại, bản thân anh và cô ấy thật giống nhau, đều chết vì bị người phe mình hãm hại.
Còn hạng bốn và hạng năm thì Lâm Thiên Hạo không quen thuộc. Những người giống như Trục Mộng Yên Tuyết, dựa vào một chút cơ duyên để tạm thời bay cao không hề thiếu. Trục Mộng Yên Tuyết dựa vào Hoàng Kim Quyền Trượng nên rất lợi hại trong tầm cấp 20, nhưng giờ cấp độ phổ biến đã bắt đầu vượt qua 20, món đồ đó đã không còn quá bá đạo nữa.
Anh mở bảng xếp hạng trang bị để xem tình hình hiện tại.
Hạng 1: Phong Thần Bảng.
Hạng 2: Sinh Tử Bộ.
Hạng 3: Tịnh Hóa Ngọc Bội.
Hạng 4: Phù Dung Bảo Đăng.
Hạng 5: Thần Bí Hồ Lô.
...
Lâm Thiên Hạo hơi ngạc nhiên, không phải vì bốn trong năm món đứng đầu là của mình, mà vì Thần Bí Hồ Lô lại lọt top. Món đồ này dường như có tác dụng gì đó, nhưng ít nhất ở giai đoạn hiện tại anh vẫn chưa thấy nó lợi hại ở đâu. Còn Phù Dung Bảo Đăng, anh cũng không rõ lắm. Dù sao đây cũng là những thứ trên bảng xếp hạng thời kỳ đầu, có thực sự mạnh hay không thì chưa biết được. Ít nhất ở giai đoạn cuối game, Phù Dung Bảo Đăng đã không còn xuất hiện trên bảng nữa.
Thu lại dòng suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo một lần nữa đến Hắc Thủy hồ. Anh định thông qua phó bản để cày chỉ số. Cấp 50 là ngưỡng để Chuyển chức lần hai, nếu không chuyển chức thì không thể tiếp tục lên cấp. Tuy nhiên, Lâm Thiên Hạo vẫn có thể tiếp tục tích lũy Điểm sinh mệnh.
Cùng với việc sát thương không ngừng tăng lên, lượng Điểm sinh mệnh mà anh có thể tích lũy được khi vượt phó bản ngày càng ít đi. Nhưng dù sao có tăng vẫn là chuyện tốt.
Một ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong ngày này, Điểm sinh mệnh của Lâm Thiên Hạo tăng thêm hơn 1,5 triệu, tổng lượng máu chính thức vượt qua cột mốc 5 triệu. Lượng máu này so với các Boss dã ngoại cùng cấp chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn.
Ngày thứ hai, anh vẫn tiếp tục cày máu, nhưng vì sát thương tăng quá cao, ngày này Điểm sinh mệnh chỉ tăng thêm hơn 900 nghìn, giảm mạnh 600 nghìn so với ngày trước đó.
Ngày thứ ba, Điểm sinh mệnh tăng thêm 500 nghìn, tốc độ tích lũy lại giảm xuống. Tổng lượng máu của anh đã thuận lợi đạt tới 6,4 triệu. Hiện tại, một cú đánh thường của Lâm Thiên Hạo đã gây ra hơn 380 nghìn sát thương! Một đòn đánh thường hơn 300 nghìn Sát thương chuẩn. Đừng nói là người chơi khác, ngay cả Chu Tiểu Bàn có đứng đó thì cũng bị giải quyết chỉ trong một giây.
Ba ngày trôi qua.
"Đinh, chúc mừng bạn đã hoàn thành Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề của công chúa Đế Tuyết Giản."
"Bạn nhận được Điểm thuộc tính tự do +100, Chư Thần Ban Phúc +1."
Cuối cùng, Lâm Thiên Hạo lại nhận được thêm một lần Chư Thần Ban Phúc.
"Sử dụng Chư Thần Ban Phúc."
"Đinh, Hỏa thần Chúc Dung đang ban phúc cho bạn..."
"Bạn nhận được Thiên Hỏa Lưu Tinh."
Thiên Hỏa Lưu Tinh (Bị động): 1 sao.
Hiệu quả: Đòn tấn công của bạn có 1% xác suất kích hoạt Thiên Hỏa Lưu Tinh. Một ngàn viên thiên thạch lửa từ trên trời rơi xuống khu vực bán kính 100 mét xung quanh. Mỗi viên thiên thạch lửa tương đương với một lần sát thương đánh thường của bạn.
Tiêu hao: Không.
Lãnh khôi: Không.
Độ thuần thục: 0/100 (mỗi lần kích hoạt tính là 1 điểm).
Lâm Thiên Hạo ngẩn người: "Cái gì thế này?"
Cái này hơi quá đáng rồi đấy. Mới 1 sao mà đã bá đạo thế này, nếu kích hoạt một lần thì chẳng phải quái vật trong vòng trăm mét đều bị quét sạch sao? Đây dường như không phải chuyện tốt cho lắm. Nếu cứ một chiêu quét sạch đám quái thì anh biết lấy gì để tích lũy Điểm sinh mệnh đây?