Chương 1300

Tin tức từ Lão cục trưởng!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo lắc đầu, lên tiếng: "Không phải phó bản quá yếu, mà là vì các người thực sự quá mạnh." "Loại phó bản này hẳn là được thiết kế dựa trên tình hình thực tế. Hiện tại ở ngoài đời, ngoại trừ những cường giả liên kết hạt nhân ngược như Dã Tâm đạo trưởng hay Thi Tổ Thiên Nguyệt, các người chính là những tồn tại thuộc nhóm đầu bảng." "Nếu đổi lại là người khác, muốn hoàn thành nhiệm vụ của phó bản này để thoát ra ngoài thì tuyệt đối không dễ dàng gì." Tả Thiên Dương bừng tỉnh hiểu ra: "Hóa ra là vậy." "Chúng tôi hiện giờ đang lo cho Toản Địa Thử, nếu cậu ta không ra được thì rắc rối to." Lâm Thiên Hạo hơi suy nghĩ rồi nói: "Khả năng gây sát thương cá nhân của Toản Địa Thử đúng là không ra sao, nhưng đặc tính độn thổ của cậu ta ở trong phó bản kiểu này lại rất dễ phát huy tác dụng." Ngay lúc đó, một bóng người khác đột nhiên xuất hiện hư không. Người vừa tới không phải ai khác, chính là Hắc Tiểu Manh. Thời điểm Tả Thiên Dương và những người khác mất tích, Hắc Tiểu Manh vẫn chưa hóa thành hình người. Thấy một người lạ đột ngột xuất hiện, Tả Thiên Dương, Hạt Kiếm lão nhân cùng Vương Sùng Phong lập tức đứng bật dậy, bày ra tư thế cảnh giác. "Không cần như vậy, cô ấy là Hắc Tiểu Manh, chính là con hắc long ở Đầm đen đó, hiện tại đang cùng chúng ta khám phá Mặc Uyên." Nghe lời này, trong mắt Tả Thiên Dương lộ rõ vẻ kinh hãi. "Lại mạnh thêm rồi." Hắc Tiểu Manh xua tay bảo: "Đừng căng thẳng thế, tôi sẽ không làm gì bất lợi cho các người đâu." Nói đoạn, cô bé có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thiên Hạo. "Tôi cứ ngỡ tốc độ làm nhiệm vụ của mình đã đủ nhanh rồi, không ngờ cậu còn nhanh hơn cả tôi." Lâm Thiên Hạo khoát tay cười đáp: "Đối tượng nhiệm vụ của tôi quá mạnh, chỉ một đợt là giải quyết xong chiến đấu rồi, tôi chỉ đi theo đánh ké thôi." "Thật hay giả vậy? Nhân vật nhiệm vụ của tôi suýt chút nữa là tèo rồi đấy, cũng may tôi đủ mạnh, nếu không căn bản chẳng thể hoàn thành nổi." Hắc Tiểu Manh nói. "Đó là vấn đề vận may của mỗi người thôi, chỉ có thể nói vận khí của tôi khá tốt." Lâm Thiên Hạo trả lời. Cùng với sự xuất hiện của Hắc Tiểu Manh, ngay sau đó Thi Tổ Thiên Nguyệt và Dã Tâm đạo trưởng cũng lần lượt bước ra. Nhóm Lâm Thiên Hạo đã dễ dàng xác nhận được thân phận của nhau thông qua ám hiệu. Sau khi Thiên Nguyệt và Dã Tâm đạo trưởng ra ngoài, thân phận của Tả Thiên Dương và Hạt Kiếm lão nhân cũng được kiểm chứng rõ ràng. Vạn hạnh là tất cả đều là người mình, không có vấn đề gì. Sau đó, mọi người truyền thụ khẩu quyết cho nhau, sau này dùng truyền âm chi pháp để đối chiếu, như vậy có thể chắc chắn đối phương có phải đồng đội hay không. Tiếp theo, Long Hổ tôn giả cũng đã trở về. "Trương Linh Long đâu?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Thực lực của Trương Linh Long còn trên cả Tả Thiên Dương. Tả Thiên Dương đã xuất hiện ở đây thì không lý nào cô lại chưa ra được. Tả Thiên Dương lắc đầu, cau mày nói: "Không rõ nữa, chúng tôi nghi ngờ cô ấy là người đầu tiên thoát ra và đã rời đi rồi." "Trương Linh Long tuy ngoài mặt hợp tác với chúng ta, nhưng cô ta che giấu rất nhiều bí mật, khả năng tự ý hành động một mình là rất lớn." Lâm Thiên Hạo gật đầu, không bận tâm đến Trương Linh Long nữa, nhưng hiện tại vẫn còn thiếu Toản Địa Thử chưa thấy tăm hơi. "Tên Toản Địa Thử này chắc không đến mức không hoàn thành nổi nhiệm vụ chứ?" "Nếu mà chết trong phó bản thì thật sự muốn cứu cũng chẳng có cơ hội." Nghe vậy, Dã Tâm đạo trưởng lắc đầu: "Toản Địa Thử tuy yếu thật, nhưng cũng không đến nỗi không xong nhiệm vụ. Hơn nữa còn hai tên tùy tùng của Long Hổ tôn giả vẫn chưa ra, cứ đợi thêm chút xem sao." Lâm Thiên Hạo chuyển ánh mắt sang Long Hổ tôn giả: "Long Hổ tôn giả, lần này thu hoạch trong phó bản chắc không nhỏ đâu nhỉ?" Nghe câu này, khóe miệng Long Hổ tôn giả giật giật, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, niệm một câu Phật hiệu: "A Di Đà Phật." "Bần tăng lần này quả thực có chút thu hoạch nhỏ." "Đây là năm đồng phục sinh, còn nợ thí chủ ba đồng nữa." Lâm Thiên Hạo thoáng chút thất vọng. Long Hổ tôn giả vào phó bản mà chỉ kiếm được năm đồng phục sinh thôi sao? Nói thật, anh không tin lắm. Nhìn bộ dạng kia, có lẽ lão hòa thượng này không muốn giao hết số đồng phục sinh đang nắm giữ ra. "Tuyết Đế, chúng ta đợi bọn họ ba ngày. Nếu sau ba ngày vẫn không ra được, chúng tôi sẽ cùng cậu đi tìm Điên Vương." "Mọi người đã trì hoãn ở đây quá lâu rồi, không thể tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa." Dã Tâm đạo trưởng lên tiếng, hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của Lâm Thiên Hạo đối với Long Quốc và toàn bộ Lam Tinh trong tương lai. Lãng phí thời gian vô ích ở đây là điều không thỏa đáng. "Trong ba ngày này cậu có thể tiếp tục vào Chư Thần Hoàng Hôn, tôi sẽ hộ pháp cho cậu, có chuyện gì sẽ gọi cậu ngay lập tức." Lâm Thiên Hạo khẽ gật đầu, bản thân anh cũng nghĩ như vậy. "Được, vậy làm phiền chư vị rồi." "Vương Sùng Phong, cậu cũng vậy đi, lên game hiện thực hóa thêm trang bị. Sắp tới nếu phải đánh với Điên Vương thì e là sẽ rất rắc rối đấy." "Rõ." Lâm Thiên Hạo và Vương Sùng Phong đội mũ game, tiến vào trò chơi. Hẻm núi Thúc Phong. Lâm Thiên Hạo vẫn ở vị trí cũ, bắt đầu tiếp tục công việc còn dang dở. Ngộ Đạo!! Thanh Nha Quỷ Sát đã giúp anh có được Ngũ hành truyền thừa, lúc này chính là thời điểm để tiêu hóa và hấp thụ. Hiện tại các chỉ số thuộc tính của anh đã rất cao, con đường tiếp theo cần đi chính là tập trung vào huyết mạch, thể phách, linh hồn và ngộ Đạo. Anh cần phải nâng tầm sức mạnh của mình từ bản chất. Thời gian trôi qua rất nhanh trong trạng thái ngộ Đạo, chớp mắt đã hai ngày trôi qua. Lâm Thiên Hạo nhận được tín hiệu gọi từ bên ngoài. Chẳng lẽ Toản Địa Thử bọn họ đã ra rồi? Nghĩ vậy, anh không chút do dự mà đăng xuất ngay. Vừa mới tháo mũ game, anh đã thấy Dã Tâm đạo trưởng với gương mặt hớn hở nhìn mình, nói: "Tuyết Đế, tin tốt đây." Lâm Thiên Hạo không thấy nhóm Toản Địa Thử đâu, liền thuận miệng hỏi: "Tin tốt gì vậy?" "Lão cục trưởng đã lấy được khoang trò chơi có thể hiện thực hóa nhiều vật phẩm hơn rồi. Hiện tại ông ấy đang ở tầng tám Mặc Uyên. Điên Vương chúng ta cần tìm ở tầng bảy, Cô Vương ở tầng tám, theo suy đoán thì Long Vương sẽ ở tầng chín." "Thông thường phải đánh bại Vương của mỗi tầng mới có thể xuống tầng tiếp theo, nhưng Lão cục trưởng đã dùng mẹo để lên thẳng tầng tám." Nói đến đây, Dã Tâm đạo trưởng dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Ngoài ra, mỗi tầng trong hạ tam tầng đều có lối thoát để rời đi, không cần phải liều mạng đánh tới tận tầng chín. Lão cục trưởng đã rời đi trước rồi." Tin tức này quả thực khiến người ta phấn chấn. "Hơn nữa, về năng lực của Điên Vương, Lão cục trưởng cũng đã gửi thông tin tìm hiểu được cho tôi. Chúng ta đối phó với Điên Vương vẫn có cơ hội thắng." Ánh mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, nếu giải quyết được Điên Vương và hoàn thành nhiệm vụ ẩn thứ hai, lợi ích anh nhận được sẽ còn lớn hơn nữa. Còn về Cô Vương và Long Vương phía sau, có đi hay không cũng không còn quá quan trọng. "Nhóm Toản Địa Thử vẫn chưa ra, còn phải đợi không?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Dã Tâm đạo trưởng hít sâu một hơi, đáp: "Không đợi nữa. Tôi đã bảo Vương Sùng Phong để lại truyền âm phù ở đây, bản thân tôi cũng để lại giấy nhắn và điện thoại, dặn họ nếu ra được thì trực tiếp rời đi." "Chỉ cần họ thấy được thông tin chúng ta để lại là ổn."
Tin tức từ Lão cục trưởng! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ