Chương 1304

Tin tức từ Người Trong Núi!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Mấy người hội quân lại một chỗ. Nhìn thấy Lâm Thiên Hạo, Thi Tổ Thiên Nguyệt và Hắc Tiểu Manh đều đã khôi phục bình thường, Dã Tâm đạo trưởng và Long Hổ tôn giả cũng nhận ra vấn đề nằm ở đâu. "A di đà phật!" Trên thân hình Long Hổ tôn giả có những Phù Văn màu vàng kim không ngừng lưu chuyển. "Tuyết Đế, cũng đốt cho bần tăng một chút đi." Lâm Thiên Hạo giơ tay phun ra một luồng Long Viêm. Sau khi ngọn lửa đi qua, cơ thể Long Hổ tôn giả không hề xuất hiện biến hóa gì lớn. Lâm Thiên Hạo hơi kinh ngạc, tuy anh đã khống chế uy lực Long Viêm của mình rất kỹ, nhưng với lực chiến mà Long Hổ tôn giả thể hiện trước đó, gã không chết thì cũng phải lột một tầng da mới đúng. Không chỉ Lâm Thiên Hạo, ngay cả Dã Tâm đạo trưởng và Thi Tổ Thiên Nguyệt cũng đều cảm thấy kinh ngạc. "A di đà phật." Long Hổ tôn giả niệm một câu Phật hiệu: "Trong phó bản có chút thu hoạch, tiến bộ đôi chút." Dã Tâm đạo trưởng định nói lại thôi, thế này mà gọi là tiến bộ đôi chút sao? "Cái tên trọc ngươi cơ duyên thật sự không tầm thường chút nào." Dã Tâm đạo trưởng cảm thán. Long Hổ tôn giả mỉm cười, hỏi ngược lại: "Còn ông thì sao?" Dã Tâm đạo trưởng nhún vai: "Đạo gia chú trọng tu thân dưỡng tính, tâm cảnh là thứ Đạo gia coi trọng nhất. Chút nhân tố Điên Cuồng này vẫn chưa ảnh hưởng được tới tôi." "Đừng có làm màu." Thi Tổ Thiên Nguyệt liếc xéo Dã Tâm đạo trưởng một cái: "Dùng lôi đình giải quyết thì cứ nói là dùng lôi đình đi, còn bày đặt tâm cảnh." "Khụ khụ!" Dã Tâm đạo trưởng ho khan hai tiếng: "Tâm cảnh của tôi vẫn là một điểm rất quan trọng đấy." Lâm Thiên Hạo nhìn hai cái xác dưới đất, lên tiếng: "Hai người này tính sao đây?" Dã Tâm đạo trưởng nhướn mày: "Tính sao là tính sao? Đốt đi chứ còn gì nữa." Lâm Thiên Hạo hơi ngạc nhiên. Tuy Lão cục trưởng đã thông qua Chư Thần Hoàng Hôn truyền tin rằng Lục Chỉ Vu Nữ đã chết, gặp cô ta thì không được tin tưởng. Nhưng mà, chẳng phải vẫn còn Trương Linh Long sao? "A di đà phật." Long Hổ tôn giả niệm Phật hiệu, giải thích: "Vừa rồi bần tăng và Dã Tâm đạo trưởng cùng ra tay, đã giúp Lục Chỉ Vu Nữ và Trương Linh Long khôi phục ngắn ngủi." "Nhưng bọn họ vẫn giả vờ như chưa khôi phục để tiếp tục tấn công chúng ta, điều đó chứng tỏ bọn họ chỉ là vật sao chép mà thôi." Lâm Thiên Hạo phất tay một cái, thiêu rụi thi thể của Trương Linh Long và Lục Chỉ Vu Nữ thành tro bụi. Làm xong những việc này, Lâm Thiên Hạo mới nhìn về phía trước, nói: "Dựa theo tình hình ở đây, chắc hẳn có thứ gì đó có thể khiến cảm xúc của chúng ta trở nên điên cuồng đang bám vào người, đây cũng là lý do tại sao vừa rồi chúng ta lại mất kiểm soát như vậy." "Lúc nãy tôi có quan sát sơ qua tình hình Bệnh Viện Tâm Thần phía trước. Mặt chính có một tòa lầu nhỏ tầm năm tầng, phía sau có hai tòa tám tầng." "Phía sau cùng dường như còn có nhà ở, nhưng khá thấp bé nên tôi không nhìn thấy rõ hoàn toàn." Nghe Lâm Thiên Hạo nói xong, Dã Tâm đạo trưởng cũng gật đầu tán thành: "Phía sau chắc là còn một tòa cổ lâu, chỉ cao ba tầng." "Hiện tại tôi có thể dùng lửa bao phủ bề mặt cơ thể để đi qua, Dã Tâm đạo trưởng có lôi đình, còn các người thì sao?" Hắc Tiểu Manh toét miệng cười: "Hi hi, tôi cũng có thể dùng lửa bao phủ quanh người." Thi Tổ Thiên Nguyệt nhíu mày. Cô ta có thể chịu đựng được Long Viêm, nhưng chịu đựng mười giây và chịu đựng mười phút là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Với thực lực của cô ta, chống đỡ vài phút thì không vấn đề, nhưng nếu là mấy chục phút thì e là không ổn. Về phần Long Hổ tôn giả, vẻ mặt gã đã xị xuống. "Bần tăng có Phật môn bí thuật, có thể cố gắng giữ tỉnh táo hết mức. Nhưng nếu tiếp tục đi tới, khí tức điên cuồng kia càng lúc càng mạnh thì bần tăng không đi nổi rồi." "Tôi cũng không ổn lắm." Thi Tổ Thiên Nguyệt nói. "Đặc biệt là nếu đánh nhau, các người không thể dùng Long Viêm để ý tới chúng tôi được, lúc đó sẽ càng rắc rối hơn." Dã Tâm đạo trưởng xua tay: "Mọi người cứ bàn bạc đi, tôi phải đi liên lạc với Đao Phong đây." Lão cục trưởng ở bên ngoài khả năng cao là hàng giả, chuyện này không phải chuyện nhỏ, cần nhanh chóng truyền tin tức về. Một lúc lâu sau, Dã Tâm đạo trưởng mới thoát khỏi Chư Thần Hoàng Hôn. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, nói: "Chuyện hơi phiền phức rồi, chúng ta có lẽ đã trúng chiêu." "Có chuyện gì vậy?" Long Hổ tôn giả hỏi. "Gã ở bên ngoài đúng là không phải Lão cục trưởng. Bởi vì cấp trên đã liên lạc được với Người Trong Núi, tin tức nhận được từ phía họ là không thể đi ra ngoài từ tầng bảy và tầng tám được." "Hơn nữa, tin tức từ Người Trong Núi truyền tới nói rằng người của họ đã không còn dám xuống tầng chín nữa rồi." "Vậy còn Điên Vương thì sao?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Đây là mục tiêu nhiệm vụ của anh, nếu Điên Vương bị kẻ khác giết mất thì sẽ càng phiền phức. "Điên Vương có thể phục sinh, điểm này Tuyết Đế cậu không cần lo lắng." "Tuy nhiên, tình hình cơ bản của Điên Vương và thông tin mà Lão cục trưởng giả kia truyền đạt là tương đương nhau." "Điểm khác biệt duy nhất chính là khí tức khiến người ta điên cuồng này." "Người Trong Núi có tiên gia bí pháp hộ thể nên không bị ảnh hưởng. Hiện giờ với tình hình này, chỉ có ba người chúng ta đi đối phó với Điên Vương thôi." Dã Tâm đạo trưởng thần sắc nặng nề. Lâm Thiên Hạo hỏi: "Người Trong Núi nếu đã tới tầng tám, vậy ông ta có gặp Lão cục trưởng không?" "Không có." Dã Tâm đạo trưởng lắc đầu: "Nhưng mỗi tầng của Mặc Uyên đều có chín Không Gian khác nhau, không gặp được cũng là chuyện bình thường." Nói đến đây, Dã Tâm đạo trưởng hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Ngoài ra còn một khả năng khác, đó là Lão cục trưởng đã đi tới tầng chín rồi." "Thế nhưng, xác suất này cực kỳ thấp." Sắc mặt Dã Tâm đạo trưởng luôn rất khó coi, bởi vì hắn vẫn chưa nói ra một khả năng khác. Đó chính là Lão cục trưởng đã chết rồi! "Chuyện bên ngoài hiện giờ chúng ta không quản được, vẫn nên nghĩ cách đối phó Điên Vương đi." Thi Tổ Thiên Nguyệt nói. Lâm Thiên Hạo nhún vai, lên tiếng: "Chuyện đã đến nước này, còn gì để nói nữa đâu?" "Cô và Long Hổ tôn giả hiện giờ không thể qua đó, vậy chỉ còn tôi, Dã Tâm đạo trưởng cùng Hắc Tiểu Manh đi tới đó thôi." "Có thắng toán không?" Thi Tổ Thiên Nguyệt hỏi. Lâm Thiên Hạo lắc đầu: "Không có." "Nhưng đây đã không còn là chuyện có thắng toán hay không nữa, mà là chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác." Dứt lời, Lâm Thiên Hạo nhìn về phía Dã Tâm đạo trưởng và Hắc Tiểu Manh. "Hai người thấy sao?" "Đánh!!" Dã Tâm đạo trưởng khẳng định chắc nịch. "Các người không đi tôi cũng nhất định sẽ đi, Điên Vương không chết, lòng tôi không yên!!" Trong mắt Hắc Tiểu Manh lóe lên hung quang, sát ý không ngừng lưu chuyển. Điên Vương nhốt cô bé ở Đầm Đen, có thể nói là đã hủy hoại cô bé. Nếu không phải gặp được Thi Tổ Thiên Nguyệt luyện hóa cô bé thành Ma Cốt Thi Long, ước chừng cô bé vẫn còn bị nhốt trong Đầm Đen, rồi sẽ có một ngày bị cao thủ đi ngang qua trảm sát. Nói chính xác hơn, nếu không phải lần trước có nhóm Thi Tổ Thiên Nguyệt và Lâm Thiên Hạo, e là Người Trong Núi Sở Lam Độ đã giết chết cô bé rồi. Cô bé không thể sống đến ngày hôm nay. Cô bé biết ơn Thi Tổ Thiên Nguyệt, nhưng cô bé càng hận Điên Vương hơn. Nay đã có cơ hội, cô bé tự nhiên muốn giết chết Điên Vương. Lâm Thiên Hạo sải bước đi về phía trước. "Đã như vậy, vậy thì... giết!!" Lâm Thiên Hạo triệu hồi Hắc Ma, cùng Dã Tâm đạo trưởng và Hắc Tiểu Manh tiến về phía Bệnh Viện Tâm Thần.
Tin tức từ Người Trong Núi! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ