Chương 1345

Rời khỏi Cổ Thần bí cảnh!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vì tình hình đặc biệt, mấy người bọn họ không ra ngoài ăn lẩu mà chỉ nhắn một tiếng, lập tức có người mang lẩu và rượu tới tận nơi. Bốn người vừa uống rượu vừa trò chuyện rôm rả. "Dạo này số lượng lãnh địa được thành lập ngày càng nhiều, tình trạng tranh chấp tài nguyên giữa các lãnh địa xảy ra như cơm bữa. Còn nữa, cái thứ gọi là Binh sào kia đúng là quá biến thái." "Lãnh địa Cuồng Chiến Lãnh mà Đao Phong xây dựng hiện đã có thể chiêu mộ được Địa Long Vàng cấp 2000 rồi đấy." Lâm Thiên Hạo nhìn sang Kính Cận, hỏi: "Còn cậu thì sao? Vẫn đang đi đào mộ à?" Kính Cận gật đầu đáp: "Ừ, thường xuyên vận động trí não cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa phần thưởng trong mấy ngôi cổ mộ đó thực sự rất khá." ... Hai tiếng đồng hồ sau. Sau khi rượu say cơm no, mấy người đều đã bắt đầu ngà ngà say. Tất nhiên, Lâm Thiên Hạo chẳng cảm thấy gì mấy. Chủ yếu là vì chuyến đi Mặc Uyên lần này đã giúp thực lực tổng thể của anh thăng tiến quá lớn. Trở về chỗ ở, Lâm Thiên Hạo nằm thẳng vào khoang trò chơi. Tái nhập trò chơi. Lâm Thiên Hạo cần phải vạch ra kế hoạch cho những việc mình nên làm tiếp theo. Lần này thu hoạch của anh ở Cổ Thần bí cảnh đã rất phong phú rồi. Còn về việc đi tìm thêm nhiều truyền thừa khác, anh cũng không tham lam đến mức đó. Trong Cổ Thần bí cảnh, thứ duy nhất khiến Lâm Thiên Hạo thấy hứng thú chính là đám thực vật dây leo thần bí dưới lòng đất kia. Thứ đó vô cùng lợi hại, chắc chắn đang che giấu bí mật gì đó. Nhưng nghĩ lại, anh cũng chẳng nhất thiết phải khám phá bằng sạch mọi bí mật mới thôi. Đúng lúc này, Lâm Thiên Hạo chú ý thấy có người gửi tin nhắn cho mình trên diễn đàn. Mở ra xem, người gửi không phải ai khác mà chính là Gulimos. "Nghe nói anh đã trở về, tôi đã làm theo những gì anh nói, có phải anh nên đưa cho tôi phần hạ quyển của Chân Hải Phù Như Công rồi không?" Gulimos hiện tại thực sự đang rất gấp, nếu không có phần hạ quyển của công pháp này, cô ta gần như cầm chắc cái chết! "Tôi biết cô đang gấp, nhưng cô cứ bình tĩnh đã. Tôi bảo cô đến Long Quốc, mục đích chính là vì chuyện song tu giữa cô và Trần Thái Viên." "Chỉ cần song tu với Trần Thái Viên, phần hạ quyển của Chân Hải Phù Như Công tôi tự nhiên sẽ đưa cho cô." Lâm Thiên Hạo trước đó đã hứa với Trần Thái Viên, đương nhiên sẽ nói được làm được. "Tôi cảm thấy anh đang đùa giỡn tôi." Gulimos nhắn lại. Lâm Thiên Hạo hồi đáp: "Tôi không hề đùa. Còn việc có tin hay không là tùy ở cô." "Được." ... Sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, Lâm Thiên Hạo lại gửi tin nhắn cho Trần Thái Viên. Lão sau khi nhận được tin nhắn thì cả người đờ đẫn tại chỗ. Dù trước đó Lâm Thiên Hạo có nói sẽ giúp lão tìm một nữ Tông Sư để song tu, nhưng Trần Thái Viên cũng không quá để tâm. Dù sao kể cả Lâm Thiên Hạo có lừa lão, lão cũng chẳng thể nói được gì. "Vô cùng cảm ơn đại lão Tuyết Đế, sau này tôi nguyện vì ngài mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, không chối từ!!" Đó là Gulimos đấy!! Nữ Tông Sư của Mỹ Quốc!! Lão thế này có được tính là chiến sĩ kháng Mỹ không nhỉ!! Gần đây Mỹ Quốc vì muốn ám sát Lâm Thiên Hạo mà gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối trong lãnh thổ Long Quốc, khiến mức độ căm ghét của nhiều người đối với bọn họ tăng vọt. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Lâm Thiên Hạo bắt đầu quy hoạch những việc cần làm sắp tới. Đầu tiên là phục hồi Mặc Khả Sa quốc. Thứ hai, Sơn Hải đế quốc cũng nên thực hiện đại thống nhất rồi. Đừng nhìn Sơn Hải đế quốc hiện tại đã chiếm lĩnh diện tích rất lớn trên đại lục Hạo Miểu, nhưng đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh vẫn chưa được đưa vào bản đồ đế quốc. Còn có vùng ngoại vực, Đồ Đồ Lỗ đế quốc, cùng với một số thế lực hải ngoại khác. Cứ nhìn vào vụ Mỹ Quốc gây hấn lần này là thấy, nếu để quanh địa bàn của mình tồn tại những thế lực lớn có quy mô như vậy, sớm muộn gì chúng cũng đe dọa đến Sơn Hải đế quốc của anh. Vì thế, anh nên tận dụng lúc danh tiếng đang như mặt trời ban trưa này để thu phục hết các địa bàn xung quanh, có như vậy mới tối đa hóa được lợi ích. Ngoài ra, vì đám người Mỹ Quốc kia đã chọn hợp tác với lũ khốn kiếp ở hệ sao Alate, vậy thì đừng trách anh độc ác. Toàn bộ lãnh địa của Mỹ Quốc đều phải giải quyết sạch sẽ, cần thiết phải cho chúng biết cái giá của việc bắt tay với bọn Alate là như thế nào. Bên cạnh đó, việc phục hồi Mặc Khả Sa quốc cũng phải đưa vào lịch trình. Tuy hiện tại Lâm Thiên Hạo chưa giúp được gì nhiều trong việc này, vì để Sa Hải Độc Đế tỉnh lại còn phải tùy vào duyên số. Đó đều là những mục tiêu lớn. Ngoài ra, Lâm Thiên Hạo cần tiếp tục tìm kiếm Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa. Nguồn sức mạnh căn bản của anh vẫn là thiên phú, nếu có thể nâng cấp thiên phú thêm một bước, đó mới là sự thăng tiến rõ rệt nhất cho thực lực tổng thể. Thiên phú hiện tại của anh chỉ cần một cái tiến hóa thêm, sức mạnh tăng lên còn kinh khủng hơn cả 100.000 điểm thuộc tính tự do. Tuy nhiên, lời nhắc nhở của Hầu Tử cũng thực sự đáng lưu tâm. Với tư cách là Phàm Điện chi chủ, đã một thời gian dài anh chưa ban bố nhiệm vụ quy mô lớn nào. Như vậy đối với anh mà nói là một sự lãng phí. Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn trách Lâm Thiên Hạo được, chủ yếu là hiện giờ anh chẳng có nhiệm vụ lớn nào khả thi để ban bố cả. Những nhiệm vụ dài hạn nhắm vào lũ Alate tuy tốt, nhưng không dễ để hoàn thành. Sau khi giao phong liên tiếp nhiều lần với Lâm Thiên Hạo, đám Alate đã trở nên vô cùng thận trọng, về cơ bản là không dám lộ diện nữa. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo phân loại các việc cần làm như sau: Thứ nhất, mở rộng thế lực, việc này có thể tiến hành ngay lập tức. Thứ hai, tìm kiếm Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa và trang bị Thiên Phạt, nếu có thể thì tìm thêm Đá Thức Tỉnh Thiên Phú cấp Siêu Thần. Thứ ba, phục hồi Mặc Khả Sa quốc. Thứ tư, ban bố nhiệm vụ lớn, nếu không có, anh cần tự tạo ra cơ hội để ban bố. Thứ năm, tiếp tục nhắm vào lũ khốn Alate, nếu chúng không ra mặt thì sẽ ra tay với các cao thủ Mỹ Quốc và lãnh địa của chúng. Thứ sáu, ngộ Đạo, việc này mang tính lâu dài, có thể coi như bài tập hàng ngày. Thứ bảy, tìm kiếm Bản nguyên Sự Sống giúp Dạ Vương như đã hứa, thứ này chỉ có thể trông chờ vào vận may. Hiện tại chủ yếu là mấy điểm này. Sau khi quy hoạch xong, Lâm Thiên Hạo để Thanh Nha Quỷ Sát và những người khác ở lại Cổ Thần bí cảnh, còn bản thân anh chọn rời đi. Nếu không, lát nữa Thái Thượng Lão Quân xuất hiện yêu cầu Thanh Nha Quỷ Sát rời khỏi, anh cũng chỉ biết đứng nhìn. Cổ Thần bí cảnh sắp tới sẽ mở cửa công khai, để bọn họ ở lại đây có thể làm được khá nhiều việc. Trong bí cảnh này, những truyền thừa Thần linh mà anh có thể lấy đều đã lấy được rồi, giờ là lúc đi làm việc khác. Rời khỏi Cổ Thần bí cảnh, Lâm Thiên Hạo lấy Côn Luân Kính ra, dịch chuyển đến Sa Hải Độc Thành. Dù xác suất để Sa Hải Độc Đế tỉnh lại có hơi thấp, nhưng dù sao cũng phải đến xem thử một chuyến. Nhỡ đâu lại thành công thì sao? Sa Hải Độc Thành. Lâm Thiên Hạo quen đường cũ bước vào trong. Vừa tới nơi Sa Hải Độc Đế đang ngủ say, thân hình tròn ủng của Đại Mộng Thú đã xuất hiện trong tầm mắt anh. "Tuyết Đế, đã lâu không gặp, dạo này cậu lợi hại thật đấy, đến cả Thần Vương mà cũng giết được." Đại Mộng Thú nheo mắt nhìn Lâm Thiên Hạo, dường như muốn nhìn thấu con người anh vậy.