Chương 1348

Tiến về vùng ngoại vực!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chuyến đi tới thánh sơn Đồ Đồ Lỗ lần này thuận lợi đến mức nằm ngoài dự kiến của Lâm Thiên Hạo. Ánh mắt anh đảo qua nhóm người Đồ Đồ Lỗ Hồng Khung. "Các ngươi đã quy thuận Phàm Điện, từ nay về sau, các ngươi chính là trưởng lão của Phàm Điện chúng ta." Lâm Thiên Hạo lấy ra lệnh bài trưởng lão của Phàm Điện, "Bình thường các ngươi cứ tự mình quản lý lẫn nhau, tôi thường sẽ không can thiệp hay chỉ tay năm ngón vào việc của các ngươi đâu." Mặc dù thánh sơn Đồ Đồ Lỗ đã đồng ý quy thuận, nhưng lời hứa suông dù sao cũng không đủ bảo đảm. Việc để những cao tầng của thánh sơn gia nhập Phàm Điện mới là sự ràng buộc thực sự. Nhìn thấy lệnh bài trưởng lão mà Lâm Thiên Hạo đưa ra, Đồ Đồ Lỗ Hồng Khung và Đồ Đồ Lỗ Trấn Túc cùng những người khác chỉ hơi do dự một chút rồi đều đưa tay nhận lấy. "Các ngươi đã gia nhập Phàm Điện của tôi, có ba việc chính tôi hy vọng các ngươi có thể lưu tâm." Đồ Đồ Lỗ Hồng Khung cùng mọi người đều cung kính hành lễ: "Xin Điện chủ đại nhân cứ phân phó." "Thứ nhất là trang bị Thiên Phạt, thứ này tôi rất cần, nếu có manh mối hãy thông báo cho tôi ngay lập tức." "Thứ hai là Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa, thứ này cũng vậy." "Thứ ba là tin tức về lũ khốn ở hệ sao Alate." Đồ Đồ Lỗ Trấn Túc suy nghĩ một lát rồi lên tiếng: "Về Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa, chỗ tôi đúng là có một đóa, nhưng nó thuộc về vật phẩm ràng buộc nhiệm vụ, không thể trực tiếp giao cho Điện chủ đại nhân được, mong ngài lượng thứ." Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, anh cũng biết loại vật phẩm như Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa không thể nào nói một câu là có ngay được. Làm nhiệm vụ cũng tốt, bởi với thực lực hiện tại của anh, hoàn thành vài cái nhiệm vụ vẫn là chuyện dư sức. "Ràng buộc nhiệm vụ gì?" Lâm Thiên Hạo hỏi. "Đinh, Đồ Đồ Lỗ Trấn Túc đã phát cho bạn nhiệm vụ [Thiên đường của nhà mạo hiểm]." [Thiên đường của nhà mạo hiểm] Yêu cầu nhiệm vụ: Thành lập lãnh địa trong phạm vi tỉnh Đồ Đồ Lỗ, cấp bậc lãnh địa từ bốn sao trở lên, thời hạn một năm. Phần thưởng nhiệm vụ: Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa +1, Điểm thuộc tính tự do +2000, Binh sào Cấp Hoàng Kim cấp 2000 +1, từ tố lãnh địa Cấp Hoàng Kim +1. Trừng phạt nhiệm vụ: Không. "Đinh, bạn có tiếp nhận không?" Lâm Thiên Hạo khẽ nhướng mày, nhiệm vụ này nói khó không khó, mà nói dễ cũng chẳng dễ. Điểm mấu chốt là nó hơi tốn thời gian. Lãnh địa bốn sao còn có thể gọi là lãnh địa Cấp Thanh Đồng, nếu có Linh chủ chi tâm Cấp Thanh Đồng thì có thể hoàn thành ngay lập tức. Dù không có, cũng có thể thông qua việc nâng cấp kiến trúc và dân số để đạt tới. "Nhiệm vụ này ai cũng có thể nhận sao?" Lâm Thiên Hạo hỏi lại. "Điện chủ đại nhân muốn để ai nhận, thuộc hạ sẽ phát cho người đó." Đồ Đồ Lỗ Trấn Túc cung kính đáp. Lâm Thiên Hạo mỉm cười, trực tiếp chụp ảnh màn hình nhiệm vụ này rồi gửi vào nhóm nhỏ do mình lập ra. "Nhiệm vụ này có ai muốn nhận không? Tôi chỉ lấy Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa, những thứ khác không cần." Tin nhắn của Lâm Thiên Hạo vừa gửi đi không bao lâu đã có người phản hồi. Tu La Dịch Trạch: "Trời ạ, cái nhóm này sống lại rồi sao!" Kinh Hồng Mộng Sương: "Tuyết Đế đại lão, tỉnh Đồ Đồ Lỗ phải vượt biển xa lắm đấy." Cuồng Chiến Đao Phong: "Nhiệm vụ này chúng tôi có thể nhận, vừa hay chúng tôi cũng đang định tới bên đó lập căn cứ." Kinh Hồng Mộng Sương: "Đao Phong đại ca đúng là mạnh đến mức không tưởng nổi, có cơ hội nhất định phải dẫn dắt muội tử này với nhé." Cuồng Chiến Đao Phong: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ." ... Sau đó, Cuồng Chiến Đao Phong nhắn tin riêng cho Lâm Thiên Hạo, hai người trao đổi ngắn gọn về việc thực hiện nhiệm vụ. Cuồng Chiến Đao Phong sẽ đi nhận nhiệm vụ, còn Lâm Thiên Hạo chỉ lấy Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa. Làm vậy Lâm Thiên Hạo không cần tốn chút công sức nào mà vẫn có được món đồ mình cần. Độ khó của nhiệm vụ này không lớn, chỉ cần có Linh chủ chi tâm Cấp Thanh Đồng là xong trong một nốt nhạc. Cái khó nhất là phải vượt đại dương để đặt lãnh địa tại tỉnh Đồ Đồ Lỗ, bởi đại bản doanh của các nhà mạo hiểm cơ bản đều nằm ở Sơn Hải đế quốc. Tuy cũng có một số người thích đi khám phá những nơi xa xôi, nhưng khám phá là một chuyện, còn định cư lại là vấn đề hoàn toàn khác. Sau khi xử lý xong việc này, mục tiêu tiếp theo chính là vùng ngoại vực. Dù Lâm Thiên Hạo chưa từng đặt chân đến vùng ngoại vực, nhưng anh đã tiếp xúc với vài Thánh địa ở đó rồi: Bách Lý thư viện, Âm Dương Hợp Hoan tông và Hàn Lâu. Ba Thánh địa từ vùng ngoại vực từng đến tham gia Đại hội Tranh bá Thánh địa này có nội hàm không thể xem thường. Trước đó, Viện trưởng Bách Lý thư viện cũng đã có ý mời Lâm Thiên Hạo tới thu phục vùng ngoại vực. Lão muốn để Bách Lý thư viện của mình được truyền đạo tại Sơn Hải đế quốc. Đây là một con dao hai lưỡi. Nho đạo truyền đạo là một loại truyền thừa về tư tưởng và văn hóa. Có thể coi đây là một phương thức giáo hóa và kiểm soát tư tưởng khá đơn giản! Điều kiện tiên quyết là cao tầng của Bách Lý thư viện phải gia nhập Phàm Điện, trở thành trưởng lão và tuyệt đối trung thành với Phàm Điện. Lâm Thiên Hạo chưa từng tới vùng ngoại vực nên không thể dùng Côn Luân Kính để dịch chuyển trực tiếp đến đó. Anh dùng Côn Luân Kính để tới trấn Mạc Thạch, thị trấn gần vùng ngoại vực nhất mà anh từng ghé qua. Hồi diễn ra Cuộc thi tranh bá Thánh Địa Chi Chủ, khi lũ người thuộc hệ sao Alate giả mạo La Thiên chi chủ đi đầu độc khắp nơi, Lâm Thiên Hạo đã từng tới đây. Từ trấn Mạc Thạch tiếp tục đi về phía tây khoảng ba bốn trăm cây số là tới rìa vùng ngoại vực. Để tăng tốc, Lâm Thiên Hạo trực tiếp kích hoạt trạng thái vô địch hư hóa. Trong trạng thái này, anh có thể miễn dịch mọi đòn tấn công từ cấp Thánh nhân trở xuống. Tất nhiên, đó không phải lý do chính để anh dùng kỹ năng này. Nguyên nhân thực sự là khi ở trạng thái vô địch hư hóa, Tốc độ di chuyển của anh được tăng lên gấp một triệu lần!! Tốc độ vốn có của Lâm Thiên Hạo đã cực nhanh, sau khi bật vô địch hư hóa, khoảng cách ba bốn trăm cây số đối với anh chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tuy nhiên, ba bốn trăm cây số cũng chỉ mới là bước chân vào cửa ngõ vùng ngoại vực mà thôi. Diện tích nơi này vô cùng rộng lớn. Lâm Thiên Hạo triển khai Động Sát Chi Nhãn để tìm kiếm vị trí của Bách Lý thư viện. Dưới sự dò xét của kỹ năng, Lâm Thiên Hạo chỉ thấy một vùng hoang mạc mênh mông. Có một điều không sai, đó là Sơn Hải đế quốc chiếm giữ những vùng đất màu mỡ nhất trên toàn đại lục Hạo Miểu. Thứ duy nhất có thể so bì đôi chút với Sơn Hải đế quốc chỉ có hòn đảo khổng lồ nơi thánh sơn Đồ Đồ Lỗ tọa lạc. Nhưng đảo vẫn là đảo, so với lục địa thực thụ thì vẫn có khoảng cách. Vùng ngoại vực này tuy không phải toàn là cát như đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh, nhưng với diện tích hoang mạc lớn thế này, sống ở đây chắc chắn không mấy dễ chịu. Có một điểm tương đồng giữa vùng ngoại vực và đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh là vùng rìa đều tiếp giáp với biển, trong nội địa có không ít hồ lớn nhỏ. Điểm khác biệt lớn nhất là ở vùng ngoại vực này có một con sông lớn chảy qua. Tầm nhìn từ Động Sát Chi Nhãn của Lâm Thiên Hạo rất rộng, cộng thêm việc anh đang di chuyển với tốc độ kinh hoàng dưới sự hỗ trợ của vô địch hư hóa, diện tích mà anh có thể bao quát lại càng lớn hơn.