Chương 137
Mỹ nữ tí hon!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hạnh Vận Thủ Trạc: Đặc biệt.
Yêu cầu trang bị: Không.
Hiệu quả: May mắn +10.
Độ bền: 100.
Thuộc tính vô cùng đơn giản.
Nhìn thấy dòng chỉ số này, mắt Lâm Thiên Hạo không khỏi sáng lên.
Sở dĩ tỷ lệ kích hoạt các hiệu ứng của anh thường rất thấp, nguyên nhân lớn nhất chính là chỉ số May mắn không đủ. Thế nhưng món đồ này lại có thể tăng một lúc 10 điểm May mắn. Phải chăng điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ kích hoạt của các kỹ năng như Thiên Hỏa Lưu Tinh và Tử Vong Luân Hồi sẽ được cải thiện đáng kể?
Trước đó, dù Lâm Thiên Hạo có 1% tỷ lệ, nhưng thực tế xác suất xảy ra vẫn cực kỳ thấp. Nếu nói ở Di tích của Tuyết Thi, do anh mới cấp 1 mà quái trong phó bản toàn là Boss cấp 50, dẫn đến việc bị áp chế cấp độ làm giảm tỷ lệ kích hoạt thì còn có thể hiểu được. Nhưng lần này tại Cố cư của Hạn Bạt, cấp độ của anh cũng đã là 50, vậy mà tỷ lệ kích hoạt vẫn thấp lè tè. Có thể nói là khá hơn ở Di tích của Tuyết Thi một chút, nhưng chẳng đáng là bao.
Giờ đây cái Hạnh Vận Thủ Trạc này tăng vọt 10 điểm May mắn, liệu có giúp tỷ lệ của Tử Vong Luân Hồi và Thiên Hỏa Lưu Tinh tăng mạnh hay không?
Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Hạo liền chọn một khu vực quái rừng gần đó để thử nghiệm.
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Trước đây đánh thường vài trăm phát chưa chắc đã kích hoạt được một lần Tử Vong Luân Hồi, thì nay tỷ lệ đã tăng lên rõ rệt, con số rơi vào khoảng 100 phát kích hoạt một lần, cực kỳ tiệm cận với tỷ lệ thực tế trên lý thuyết.
"Quả nhiên, chỉ số May mắn của mình thấp thật."
Lâm Thiên Hạo lẩm bẩm tự nhủ. Khi hoàn thành nhiệm vụ của Lão thôn trưởng, anh cũng đã được thưởng 1 điểm May mắn. Cộng thêm cái Hạnh Vận Thủ Trạc này, hiện tại anh đã có thêm 11 điểm May mắn cộng thêm. Thế mà dù đã như vậy, chỉ số May mắn của anh vẫn không bằng đám quái rừng!!
Chuyện này... đúng là quá vô lý.
Chiếc Hạnh Vận Thủ Trạc này tuyệt đối là đồ tốt, nhưng Lâm Thiên Hạo hiện tại không định đeo nó thường xuyên. Tỷ lệ kích hoạt Thiên Hỏa Lưu Tinh và Tử Vong Luân Hồi quá cao ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc anh tích lũy Điểm sinh mệnh. Đợi đến khi đối đầu với những cường giả như Quốc vương Á Bá La rồi mới đeo vào là vừa đẹp.
Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo nhận thấy phần thưởng treo thưởng đã tự động được phát xuống.
Điểm thuộc tính tự do tăng thêm 500 điểm, giúp tổng số điểm tích lũy của anh đạt tới 2865 điểm. Nếu tính theo cách thăng cấp thông thường, anh phải lên hơn 500 cấp mới kiếm được ngần ấy điểm thuộc tính. Số điểm này mà đưa cho Hầu Tử thì thuộc tính của cậu ta chắc chắn sẽ bay cao như diều gặp gió.
Thu lại suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo bắt đầu kiểm tra bộ trang bị cấp Hoàng Kim mà mình vừa nhận được.
Lục Ảnh bộ trang bị: Hoàng Kim.
Yêu cầu trang bị: Cung thủ cấp 10.
Vừa nhìn thấy dòng này, trên đầu Lâm Thiên Hạo như hiện ra mấy dấu chấm hỏi. Quốc vương Á Bá La hẳn là biết anh chính là người nhận thưởng nên cố tình chơi khăm đây mà. Anh bây giờ đã cấp 50 rồi, vậy mà lão lại đưa cho anh một bộ trang bị Hoàng Kim cấp 10. Thật là khinh người quá đáng!
Lục Ảnh bộ trang bị: Hoàng Kim.
Yêu cầu trang bị: Cung thủ cấp 10.
Hiệu quả 1: Công kích +9999.
Hiệu quả 2: Bạo kích +50%.
Hiệu quả 3: Điểm sinh mệnh +150.000.
Hiệu quả 4: Lượng mana +15.000.
Hiệu quả 5: Xuyên giáp +15%.
Hiệu quả 6: Tốc độ di chuyển +5.
Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt. Đây rõ ràng là nhắm vào anh, lại còn lộ liễu đến thế. Anh có cần công kích không? Có cần Bạo kích không? Có cần Xuyên giáp không? Sáu thuộc tính thì có tới ba cái vô dụng. Điều phi lý nhất là một bộ trang bị Cung thủ cấp Hoàng Kim mà lại không tăng Tốc độ đánh? Có hợp lý chút nào không chứ?
"Á Bá La, không xử đẹp lão thì tôi không mang họ Tuyết nữa."
Lâm Thiên Hạo trực tiếp từ bỏ việc mặc bộ trang bị này. Tất nhiên, anh vẫn đeo hai chiếc nhẫn Hoàng Kim tăng mana, giúp Lượng mana của anh phá mốc 2000. Với con số này, nhu cầu về mana hiện tại của anh cơ bản đã được đáp ứng.
Sau khi xử lý xong xuôi mọi việc, Lâm Thiên Hạo mới bỏ ra 100 kim tệ để mua Loa toàn máy chủ.
"Loa toàn máy chủ: Thanh Thanh, anh thích thịt sợi hương cá thêm sườn xào chua ngọt, không sợ sâu răng đâu, thấy thì kết bạn với anh ngay nhé."
"Loa toàn máy chủ: Thanh Thanh, anh thích thịt sợi hương cá thêm sườn xào chua ngọt, không sợ sâu răng đâu, thấy thì kết bạn với anh ngay nhé."
...
Lâm Thiên Hạo muốn tìm cách liên lạc với Lâm Thanh Thanh, hiện giờ cũng chỉ có thể làm thế này. Chỉ có điều, loa đã phát đi một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy ai gửi lời mời kết bạn. Không lẽ nào. Khoang trò chơi của Lâm Thanh Thanh rõ ràng hiển thị trạng thái đã đăng nhập. Điều đó chứng tỏ cô bé đang ở trong game, nhưng tại sao lại không kết bạn với anh?
Lâm Thiên Hạo không rõ nguyên nhân, nhưng cũng không vội vã một hai ngày này, sau này vẫn còn cơ hội để tìm cô bé.
Quay trở lại phó bản Long Quy ở Hắc Thủy hồ, Lâm Thiên Hạo định tiếp tục cày Điểm sinh mệnh. Thế nhưng anh vừa mới tới nơi thì một bóng người đã xuất hiện phía trước, chặn đứng lối đi.
Lâm Thiên Hạo nheo mắt hỏi:
"Tìm tôi có việc gì?"
Nghe vậy, gã đàn ông đứng trước mặt Lâm Thiên Hạo mỉm cười, lên tiếng:
"Tuyết Đế, anh có hứng thú trở thành tân vương của vương quốc Tinh Thần chúng tôi không?"
Lâm Thiên Hạo thoáng chút ngạc nhiên:
"Khắc Sâm La, ông là Thừa tướng của vương quốc Tinh Thần mà lại đi hỏi tôi có muốn làm Quốc vương hay không à?"
Khắc Sâm La lộ vẻ nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn:
"Vương quốc Tinh Thần hiện nay, Quốc vương Á Bá La năng lực có hạn, tại vị lâu như vậy mà quốc lực không tăng lại còn giảm. Nay lão ta còn muốn bá chiếm vương vị không chịu buông tay."
Lâm Thiên Hạo cười nhạt nói:
"Ba vị công chúa, Thanh Phù Vân thì không bàn tới, nhưng đại công chúa Đế Tuyết Giản và tam công chúa Lôi Âu Na đều có chí lớn, muốn đưa vương quốc Tinh Thần thăng hạng mà."
"Muốn đưa vương quốc thăng hạng đâu có dễ dàng như vậy. Bọn họ tuy có tham vọng nhưng lại thiếu năng lực. Nếu bọn họ biết điều thì nên tìm cho vương quốc một kẻ mạnh, còn bản thân họ thì nên hầu hạ kẻ mạnh đó thật tốt để củng cố quốc lực. Theo ta thấy, anh chính là kẻ mạnh đó."
Khắc Sâm La trịnh trọng nói tiếp:
"Với năng lực của anh, hoàn toàn có thể cưới cả ba vị công chúa, nắm quyền vương quốc Tinh Thần. Ta biết ở phương Đông các anh có câu cổ ngữ rằng: tỉnh nắm quyền thiên hạ, say gối đầu lên đùi mỹ nhân, anh thấy sao?"
Lâm Thiên Hạo cười không rõ ý tứ:
"Ông chỉ nói vài câu như vậy thì khó mà khiến tôi tin phục được."
Khắc Sâm La vỗ tay một cái, lập tức có hai thiếu nữ với vóc dáng và dung mạo đều rất khá bước ra. Một người thanh thuần xinh đẹp, một người lại mang nét đẹp tí hon, ngây thơ. Tuy thiếu đi vẻ cao quý như Đế Tuyết Giản hay Lôi Âu Na, nhưng cũng thuộc hàng sắc nước hương trời.
"Hai đứa này đều là con gái của lão phu. Nếu Tuyết Đế đại nhân bằng lòng tiếp quản vương quốc Tinh Thần, chúng sẽ trở thành thị nữ của ngài."
Lâm Thiên Hạo nhướng mày. Ở một quốc gia theo chế độ quý tộc như vương quốc Tinh Thần, thị nữ chẳng khác nào nô lệ, chủ nhân yêu cầu làm gì cũng phải tuân theo. Kiếp trước Lâm Thiên Hạo đã biết có không ít kẻ biến thái bỏ tiền mua thị nữ chỉ để thỏa mãn những sở thích quái đản của mình. Bởi vì có những hành vi nặng đô mà ngoài đời thực dù có bỏ tiền cũng không ai chịu làm, nhưng trong thế giới game thì khác, chỉ cần là nô lệ, dù có chơi đùa quá trớn đến mức nào cũng đều được cả!