Chương 1372
Thiên Phạt Chi Tâm tiến hóa!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Điều này bao gồm cả những binh chủng được triệu hồi từ binh sào, tất cả đều có tác dụng tương tự.
Một người tăng 1% sát thương thì không đáng là bao, nhưng nếu là một triệu người, mười triệu người đều được tăng 1% sát thương, thì con số đó thực sự vô cùng khủng khiếp.
Chưa đầy một ngày, tất cả lãnh địa nằm trong danh sách đều đã bị Lâm Thiên Hạo "điểm danh" xong xuôi.
Hiệu suất làm việc phải nói là cực kỳ ấn tượng.
Sau khi Lâm Thiên Hạo hoàn tất việc càn quét các lãnh địa này, diễn đàn Chư Thần Hoàng Hôn hoàn toàn bùng nổ.
Những lãnh địa có thể phát triển đến quy mô như ngày hôm nay, phía sau đều có các thế lực lớn chống lưng. Đặc biệt là những lãnh địa đứng ở tốp đầu, đứng sau họ thậm chí là cả một quốc gia.
Hành động lần này của Lâm Thiên Hạo có thể nói là đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của đám đông.
Ngay lập tức, trên diễn đàn Chư Thần Hoàng Hôn xuất hiện vô số tiếng nói lên án Lâm Thiên Hạo.
"Tuyết Đế quá vô liêm sỉ, bản thân mạnh lên rồi là bắt đầu bài trừ dị kỷ. Cứ theo đà này, có phải anh ta muốn thế giới này chỉ còn lại mỗi một người Long Quốc hay không?!"
"Tuyết Đế có thể dựa vào ưu thế trong Chư Thần Hoàng Hôn để làm xằng làm bậy, chúng ta cũng có thể làm vậy! Từ hôm nay trở đi, phàm là nhà mạo hiểm Long Quốc, giết không tha!! Đến đây đi, các người muốn cá chết lưới rách, vậy thì chúng ta cùng cá chết lưới rách!!"
"Các quốc gia chúng ta cũng nên liên minh lại. Tôi đề nghị tẩy chay Long Quốc, tất cả tài khoản ngân hàng của người Long Quốc tại nước ta đều phải bị đóng băng, toàn bộ tài sản phải bị tịch thu!!"
...
Lúc này trên diễn đàn Chư Thần Hoàng Hôn, người tham gia tranh luận cực kỳ đông đảo.
Tất nhiên, phần lớn những kẻ đang gào thét lúc này chỉ là những nhà mạo hiểm "phổ thông" của các quốc gia phương Tây. Tạm thời vẫn chưa có thế lực lớn nào thực sự ra mặt.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là các ông lớn sẽ đứng ngoài cuộc.
Bởi vì theo thời gian, số lượng người tham gia chỉ trích Lâm Thiên Hạo ngày càng nhiều. Ban đầu chỉ là những nhà mạo hiểm bình thường và các blogger nổi tiếng, nhưng về sau, một số doanh nghiệp phương Tây cũng lần lượt lên tiếng với nội dung rất đơn giản: Tẩy chay Long Quốc, không cung cấp bất kỳ đơn hàng nào cho Long Quốc nữa.
Sự việc ngày càng trở nên căng thẳng, Lâm Thiên Hạo cũng đã nhận ra cuộc chiến dư luận này.
Tuy nhiên, ngay khi Lâm Thiên Hạo còn đang thắc mắc không biết phía Long Quốc sẽ phản ứng ra sao, thì thông cáo của Long Quốc đã được đưa ra:
"Gần đây có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài từ chối cung cấp đơn hàng cho Long Quốc chúng tôi. Đã như vậy, chúng tôi cũng sẽ tiến hành phong tỏa nhắm vào các doanh nghiệp này, từ chối cho phép sản phẩm của họ tiến vào thị trường nước nhà..."
Một bản tuyên bố rất ngắn gọn, thoạt nhìn có vẻ chẳng có gì ghê gớm, nhưng ngay khi nó vừa xuất hiện, những doanh nghiệp vừa mới hùng hồn tuyên bố cắt đơn hàng lập tức đổi giọng.
Họ thanh minh rằng hành động vừa rồi chỉ là ý kiến cá nhân của một thực tập sinh, không liên quan gì đến doanh nghiệp. Hiện tại họ đã sa thải thực tập sinh tung tin gây bất lợi cho sự hợp tác giữa hai bên, đồng thời khẳng định trong tương lai sẽ tăng cường hợp tác sâu rộng hơn với các doanh nghiệp Long Quốc.
Màn lật mặt 180 độ này khiến không ít người phải ngỡ ngàng đến ngây dại.
Thực tế, những ai hiểu rõ sự đời đều biết rằng Long Quốc là quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới. Nếu sản phẩm không thể bán sang Long Quốc, đó sẽ là đòn chí mạng đối với các doanh nghiệp này.
Ván này xem chừng Long Quốc đã thắng, nhưng thực tế, cuộc đối đầu thực sự có lẽ mới chỉ bắt đầu.
Đúng lúc này, Cuồng Chiến Đao Phong gửi tin nhắn cho Lâm Thiên Hạo.
"Đại lão Tuyết Đế, tôi đã xin ý kiến cấp trên rồi, phía trên đồng ý dùng hai đóa Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa để giao dịch Cổ Long binh doanh."
"Được."
Lâm Thiên Hạo nở nụ cười. Cổ Long binh doanh có giá trị rất lớn đối với một lãnh địa, nhưng đối với cá nhân anh thì tác dụng cũng bình thường. Dù sao anh chỉ cần tùy tiện lôi kéo vài siêu cấp cao thủ cũng đã mạnh hơn cái binh doanh này rồi.
Hơn nữa, phù sa không chảy ruộng ngoài, anh đem thứ này giao dịch cho Cuồng Chiến Đao Phong là đang nâng cao tổng lực chiến của Long Quốc. Còn việc tự mình xây dựng lãnh địa để tăng cường sức mạnh bản thân thì anh thấy không cần thiết.
Thứ anh theo đuổi còn nhiều hơn thế.
Chẳng bao lâu sau, Cuồng Chiến Đao Phong đã gửi yêu cầu giao dịch.
Lâm Thiên Hạo hoàn tất giao dịch, mười đóa Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa đã nằm gọn trong tay. Bây giờ, anh đã có thể tiến hóa Thiên Phạt Chi Tâm.
"Ding, bạn chuẩn bị tiến hành tiến hóa thiên phú Thiên Phạt Chi Tâm, quá trình này tiêu hao mười đóa Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa, xác nhận tiến hóa?"
"Xác nhận."
"Ding, chúc mừng bạn, Thiên Phạt Chi Tâm đã tiến hóa thành công."
Lâm Thiên Hạo lập tức kiểm tra thuộc tính của Thiên Phạt Chi Tâm sau khi tiến hóa.
Thiên Phạt Chi Tâm: Năm sao.
Hiệu ứng 1: Mỗi khi kỹ năng của bạn gây sát thương lên sinh mệnh thể, vĩnh viễn tăng thêm 5 điểm sinh mệnh.
Hiệu ứng 2: Các hiệu ứng bổ sung từ trang bị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở kỹ năng, triệu hồi, Thiêu Đốt, Sát thương lan, v.v., mỗi khi gây sát thương lên sinh mệnh thể, vĩnh viễn tăng thêm 5 điểm sinh mệnh.
Hiệu ứng 3: Khi kỹ năng và trang bị của bạn gây sát thương lên sinh mệnh thể, có thể hồi phục 5% máu tối đa cho bản thân.
Độ thuần thục: 21.995.231 / 100 tỷ!
Nhìn vào hiệu ứng của Thiên Phạt Chi Tâm lúc này, thần sắc Lâm Thiên Hạo trở nên có chút kỳ quái.
Kỹ năng và trang bị gây sát thương có thể hồi 5% máu tối đa?
Cái này... nghĩa là chỉ cần anh dùng Sinh Tử Bộ khóa mục tiêu liên tục, mỗi giây anh đều có thể hồi lại 5% máu tối đa.
Hơn nữa, Lâm Thiên Hạo còn có các kỹ năng bị động phản sát thương như Trọng Giáp Phản Sát Thương. Hiệu ứng 3 này khác với hiệu ứng 2 ở chỗ: hiệu ứng 2 yêu cầu sát thương từ hiệu ứng bổ sung của kỹ năng mới được tính, còn phản sát thương thuộc về phản chấn lại sát thương khác nên không tính. Nhưng hiệu ứng 3 thì khác hẳn, nó tính trực tiếp cho sát thương từ kỹ năng và trang bị, mà phản sát thương cũng có thể coi là gây ra sát thương.
Vì vậy, về mặt lý thuyết, những kỹ năng bị động như Trọng Giáp Phản Sát Thương cũng có thể kích hoạt hiệu ứng thứ ba này.
Một kỹ năng phản sát thương giúp hồi 5%, vậy nếu anh có mười cái thì sao?
Mặc dù các kỹ năng phản sát thương cùng loại sẽ có sự bài trừ nhất định, ví dụ như ưu tiên kích hoạt một trong hai chứ không kích hoạt đồng thời, hoặc mỗi giây chỉ có thể kích hoạt một lần, nếu không thì về sau các Khiên chiến sĩ chỉ cần chồng phản sát thương lên 100% là quá dễ dàng.
Tuy nhiên, dù có tình trạng bài trừ giữa các kỹ năng cùng loại, nhưng với năng lực của Lâm Thiên Hạo, xác suất gom đủ mười kỹ năng phản sát thương như vậy vẫn rất cao. Đến lúc đó, đối phương đánh anh một cái, anh hồi lại 50% máu, thử hỏi ai mà không sợ cho được?
Đương nhiên còn phải tính đến yếu tố Trọng Thương, nhưng tốc độ hồi máu cỡ này vẫn là quá sức kinh khủng.
Máu dày, hồi phục cao, sát thương lớn, Lâm Thiên Hạo đúng là kiểu người sở hữu "ba cao" điển hình.
Ngoài ra, hiệu ứng 3 của Thiên Phạt Chi Thủ cũng có khả năng hồi máu. Nói tóm lại, trừ khi gặp phải hiệu ứng Trọng Thương 100%, bằng không những thứ có thể đe dọa đến Lâm Thiên Hạo đã chẳng còn bao nhiêu.
Nghĩ vậy, Lâm Thiên Hạo bắt đầu tìm kiếm đủ loại kỹ năng phản sát thương trong Phàm Điện. Anh có thừa điểm cống hiến, chỉ cần có kỹ năng phù hợp là anh có thể đổi ngay lập tức.
Có điều, anh vẫn phải cân nhắc đến yếu tố bài trừ lẫn nhau giữa các kỹ năng. Hơn nữa, các loại phản sát thương này cũng rất đa dạng: có cái chỉ phản đòn đánh thường, có cái chỉ phản kỹ năng, có cái lại chỉ phản sát thương vật lý.