Chương 1381

Vô tận quỷ quái, tâm lực tiều tụy!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Liên hoàn tiêu, hay còn gọi là tiêu thí mạng, nói trắng ra thì hai gã Chiến Sĩ cấp Thất Chuyển Hoàng Kim này được đưa tới chỉ để cho anh giết. Bởi vì ở phía xa sau lưng hai gã này còn có hai trạm gác khác, xa hơn nữa vẫn còn hai trạm nữa. Tác dụng của loại liên hoàn tiêu này là khi nhóm gác đầu tiên bị phát hiện, nhóm thứ hai và nhóm thứ ba sẽ lập tức chia nhau rút lui theo các hướng khác nhau. Làm vậy thì tin tức chắc chắn sẽ được truyền ra ngoài. Đây là phương thức bố trí trạm gác khá phổ biến. Còn chuyện giống như trong mấy bộ phim truyền hình trên Lam Tinh, một người lẻn vào rồi âm thầm giải quyết từng trạm gác một mà không ai hay biết là điều gần như không thể xảy ra. Mười bước một trạm, trăm bước một tiêu, đây chẳng phải chuyện đùa. Khi anh giết trạm gác đầu tiên, những trạm phía sau sẽ lần lượt phát hiện ra sự việc. Hơn nữa. Trạm gác thường đi theo nhóm hai người để đề phòng có người buồn ngủ hoặc lơ là mất tập trung. Tuy nhiên. Kiểu liên hoàn tiêu này đối với Lâm Thiên Hạo lại chẳng có tác dụng gì. Nhờ có Động Sát Chi Nhãn và Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu, hai nhóm gác đang bỏ chạy kia còn chưa kịp đi xa đã bị anh kết liễu. Nghe thấy thông báo toàn máy chủ về việc đồng đội bị giết, sắc mặt hai gã lính gác này đều trở nên khó coi. "Đừng nhìn tôi như thế, tôi đang hỏi đấy, ai sai các người tới đây?" Một gã lính gác vội vàng lên tiếng: "Đại nhân, chúng tôi là đệ tử của Nam Man Thánh tông, là trưởng lão sắp xếp chúng tôi qua đây. Ông ấy nói dạo gần đây có thể sẽ có người tới chỗ này, bảo chúng tôi tới canh chừng một chút." Quả nhiên là vậy!! Gã lính gác cười nịnh nọt nói tiếp: "Đại nhân, chúng tôi không có ác ý, chỉ là tới đây quan sát thôi." Hai người này cũng không ngờ sát tâm của Lâm Thiên Hạo lại nặng đến thế, hai nhóm kia nói giết là giết ngay được. "Tôi làm việc không thích bị người khác dòm ngó." Dứt lời. Lâm Thiên Hạo liền giải quyết luôn hai kẻ này. Nam Man Thánh tông tông chủ đã đinh ninh là anh sẽ quay lại, nên những trạm gác này vốn dĩ là vật hy sinh mà gã đưa tới để chịu chết. Nếu anh giết, hệ thống sẽ có thông báo toàn máy chủ, dù có ẩn danh cũng vậy. Nếu anh không giết, tin tức sẽ bị truyền đi. Dù có bắt giữ cũng chẳng xong. Vì chắc chắn Nam Man Thánh tông tông chủ sẽ định kỳ cử người tới kiểm tra. Nếu họ phát hiện trạm gác biến mất thì cũng sẽ hiểu ngay vấn đề nằm ở đâu. Sau khi dọn dẹp xong đám lính gác này. Lâm Thiên Hạo mới bắt đầu tấn công những người xương khô đã mất đi tín ngưỡng kia. Đám quái vật này chỉ có thể cung cấp cho Lâm Thiên Hạo một ít điểm sinh mệnh. Vũ tiễn xé toạc không trung, liên tục thu hoạch mạng sống của đám người xương khô. Cùng với việc những kẻ mất tín ngưỡng bị Lâm Thiên Hạo tiêu diệt hàng loạt, phía sau bắt đầu xuất hiện rải rác những người xương khô cấp Tinh Anh và cấp Hắc Thiết. Nhưng kết cục đều như nhau. Lâm Thiên Hạo hiện tại thực sự quá mạnh, mạnh đến mức có chút vô lý. Cứ thế quét sạch mọi thứ, Lâm Thiên Hạo mất khoảng một tiếng đồng hồ mới giết sạch toàn bộ người xương khô trong tòa thành phế tích này. Chủ yếu là do cơ chế quái rừng khá đặc thù, có những loại quái bắt buộc anh phải giết hết đợt trước mắt thì đợt sau mới chịu làm mới ra. Sau khi dọn sạch quái vật xương khô, những mảnh xương vụn của chúng bắt đầu bị một lực hút vô hình gom về phía trung tâm thành phố. Đống xương cốt ấy tạo thành một cánh cổng khổng lồ, bên trong cổng tiếng quỷ khóc sói gào vang lên thảm thiết, vô số u linh quỷ quái nhe răng múa vuốt phía sau cánh cửa đó. Ngay khoảnh khắc cánh cổng xương khô hình thành, bầu trời bỗng chốc mây đen bao phủ, sấm chớp đùng đoàng, dường như đến cả ông trời cũng không muốn cánh cổng này xuất hiện. Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày, vung tay tung đòn tấn công về phía đám quỷ quái tà ác đang nhe nanh múa vuốt kia. Vũ tiễn xuyên qua cổng sáng, bắn trúng đám quỷ quái, không ngoài dự đoán liền kết liễu chúng ngay lập tức. Anh liên tục ra tay, lượng lớn quỷ quái chắn trước cổng xương khô bị Lâm Thiên Hạo tiêu diệt gần hết. Đợi đến khi đám quái ở đây bị dọn dẹp hòm hòm, Lâm Thiên Hạo mới bước chân vào bên trong cánh cổng. Vừa mới đặt chân tới đây, Lâm Thiên Hạo không khỏi rùng mình kinh hãi. Nơi này cũng là một vùng sa mạc mênh mông, chỉ có điều trên bãi đá này đang lang thang vô số quỷ quái. Lâm Thiên Hạo vừa xuất hiện, chúng đã điên cuồng lao vào tấn công anh. Từng luồng âm tà chi khí cuồn cuộn ập đến, cố gắng xâm thực cơ thể Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo dốc toàn lực, vũ tiễn tuôn ra như mưa. Các kỹ năng bị động như Lôi Điện Khiêu Dược, Thiên Hỏa Lưu Tinh liên tục được kích hoạt. Đối với Lâm Thiên Hạo, đám quái vật dày đặc này chẳng đáng để tâm. Trong trận chiến với mật độ quái vật gây ám ảnh thế này, Lâm Thiên Hạo tiêu hao tâm lực rất nhanh, nhưng bù lại, tốc độ tăng điểm sinh mệnh của anh cũng cực kỳ đáng nể. Anh đi tới đâu quét sạch tới đó, không gì cản nổi. Lâm Thiên Hạo triển khai Liệt Không lĩnh vực của mình, bởi vì quỷ quái ở đây cấp bậc không hề thấp, cơ bản đều từ cấp 1000 trở lên. Thậm chí còn có những con quái cấp 2000, hay tận cấp 5000. Khi giết đám quỷ quái này, Lâm Thiên Hạo nhận ra ngoại trừ rơi ra một ít tiền xu thì dường như chẳng rơi thêm thứ gì khác. Quái vật cấp cao mà tỷ lệ rơi đồ lại thấp đến vậy. Đúng là sự tình khác thường tất có điều gian trá. Lâm Thiên Hạo cảm thấy, trong Cửu U này có lẽ đang ẩn giấu một bí mật lớn hơn. Cứ thế càn quét. Tốc độ tiến lên của Lâm Thiên Hạo cũng không hề chậm. Sự kết hợp giữa Tam Đầu Lục Tý, Tiễn Do Tâm Phát cùng với hàng loạt kỹ năng bị động gây sát thương khiến lực công kích của anh vô cùng ấn tượng. Duy trì trạng thái chiến đấu như vậy suốt hơn ba tiếng đồng hồ, Lâm Thiên Hạo cũng bắt đầu thấy hơi mệt mỏi, vậy mà vẫn chưa ra khỏi khu vực này. Số lượng quỷ quái ở đây vượt xa trí tưởng tượng của anh. Làm sao mà cái chốn này lại sinh ra được nhiều quỷ quái cấp cao đến thế? Tiếp đó. Lâm Thiên Hạo mới hiểu tại sao những Thánh địa ở vùng ngoại vực đều nói rằng không thể đánh qua được. Bởi vì số lượng quỷ quái ở đây quá nhiều!! Anh đã chiến đấu liên tục suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ, số lượng quỷ quái xung quanh mới bắt đầu thưa thớt đi một chút. Trải qua một ngày đêm chiến đấu cường độ cao, Lâm Thiên Hạo đã cảm thấy tâm lực tiều tụy. Nhưng vẫn có tin tốt. Đó là... Nhờ sự gia trì của vật phẩm quỷ dị Cần Năng Bổ Chuyết, điểm sinh mệnh của Lâm Thiên Hạo đã tích lũy thêm được hơn một trăm triệu. Cộng thêm lượng điểm sinh mệnh tăng thêm từ trang bị trên người, chỉ trong một ngày anh đã tăng thêm hơn năm trăm triệu điểm sinh mệnh!! Tăng năm trăm triệu trong một ngày, ở giai đoạn hiện tại vẫn là con số cực kỳ khủng khiếp. Hơn nữa. Lâm Thiên Hạo đã tìm được nơi lý tưởng để cày độ thuần thục thiên phú của mình. Tại đây, anh vừa có thể cộng dồn điểm sinh mệnh, vừa có thể nhanh chóng tăng độ thuần thục cho thiên phú. Sáu tiếng nữa trôi qua, quỷ quái xung quanh cuối cùng cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nhịp thở của Lâm Thiên Hạo đã trở nên dồn dập. Quá mệt mỏi!! Tâm lực tiêu hao quá lớn!! Lâm Thiên Hạo lúc này chỉ muốn nằm vật ra nghỉ ngơi. "Hắc Thiên Ngạo Chân!!" Lâm Thiên Hạo gọi Hắc Thiên Ngạo Chân ra, còn bản thân thì trực tiếp nằm xuống đất. Hắc Thiên Ngạo Chân ra tay, giải quyết nốt những con quỷ quái còn sót lại. Lâm Thiên Hạo hít hà từng ngụm khí lớn, kiểu chiến đấu cường độ cao thế này, anh thực sự không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa. "Đại nhân, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, trông có vẻ khá giống với tòa thành phế tích bên ngoài, chỉ có điều tòa thành này vẫn còn nguyên vẹn." Giọng của Hắc Thiên Ngạo Chân vang lên.
Vô tận quỷ quái, tâm lực tiều tụy! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ