Chương 1409
Đại sát tứ phương, tàn sát ma vật!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Lũ ma vật trên Thương Lang tinh chúng tôi vốn là một tộc quần thống nhất. Nếu có được Thú Thần Bảo Bình, số lượng cường giả Thần Phẩm chi cảnh của chúng tôi chắc chắn sẽ vượt quá mười vị."
"Không chỉ có thế."
"Chúng tôi còn có thể tạo ra một loạt cao thủ từ Vương cấp trở lên. Ngay cả những ma vật đang ở Đại Đế cảnh như chúng tôi đây, thảy đều có thể đột phá lên tới Thần Phẩm chi cảnh."
Nói đến đây, trong mắt Phần Tâm Mộng Yểm lộ rõ vẻ khát khao.
"Nếu thực sự chạm tới bước kia, chúng tôi sẽ cùng nhau tiến quân vào Thần Vực. Ở nơi đó, chúng tôi nhất định có thể phát triển thành một phương thế lực lớn."
Lâm Thiên Hạo khẽ gật đầu, lời này của Phần Tâm Mộng Yểm quả thực không sai.
Hơn mười vị cường giả Thần Phẩm, cộng thêm một dàn cao thủ trên cấp Vương, đội hình như vậy dù ở Thần Vực cũng không phải dạng vừa.
"Còn bây giờ thì sao? Các ông hình như bại rồi." Lâm Thiên Hạo thản nhiên nói.
Phần Tâm Mộng Yểm thở dài đầy bất lực, đáp lời:
"Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ai mà ngờ được đại nhân ngài lại đột nhiên giáng lâm xuống thế giới này chứ?"
Lâm Thiên Hạo nở nụ cười, bảo rằng:
"Tôi đến đây cũng chỉ là ngoài ý muốn. Có điều ông làm hại tôi rồi đấy, vốn dĩ tôi còn tưởng mình có thể thu phục thêm vài vị ma vật Đại Đế cảnh nữa, kết quả lại bị ông vạch trần mất."
Phần Tâm Mộng Yểm cười gượng gạo đầy xấu hổ:
"Thật xin lỗi đại nhân, trong tình cảnh đó, tôi chỉ là buột miệng nói theo bản năng thôi."
Lâm Thiên Hạo xua tay, anh cũng chẳng thực sự trách cứ gì gã. Dù sao lúc đó Phần Tâm Mộng Yểm vẫn chưa bị quy tắc gia nhập Phàm Điện khống chế hoàn toàn.
"Giờ thì, tôi sẽ giúp ông thăng cấp Thần Phẩm!!"
Lâm Thiên Hạo mỉm cười, lấy Thú Thần Bảo Bình ra, đem Tiến Hóa thần dịch bên trong giao cho Phần Tâm Mộng Yểm.
Nhìn thấy thứ chất lỏng thần kỳ trong tay anh, gương mặt Phần Tâm Mộng Yểm hiện rõ vẻ kích động. Đây chính là báu vật mà gã hằng mơ ước bấy lâu.
"Đại nhân, không được."
Đúng lúc này, giọng nói của Minh Vương Bạch Tiểu Phong vang lên.
Lâm Thiên Hạo hơi ngạc nhiên, không hiểu tại sao vị ấy lại ngăn cản mình.
Minh Vương Bạch Tiểu Phong nhìn Lâm Thiên Hạo với ánh mắt đầy ẩn ý, lên tiếng:
"Phần Tâm Mộng Yểm là một Nhập mộng sư cấp Đại Đế, lại sở hữu một loại Quy tắc chi lực bí ẩn có thể chống lại quy tắc tuyệt đối trung thành khi gia nhập Phàm Điện của cậu."
"Nếu gã tiến thêm một bước, đạt tới Thần Phẩm chi cảnh, khi đó quy tắc bắt buộc trung thành kia chưa chắc đã còn hiệu lực đâu."
Lâm Thiên Hạo lập tức hiểu ra ý đồ của Minh Vương.
Quả thực, khi Phần Tâm Mộng Yểm còn ở Đại Đế cảnh đã có thể đối kháng với từ tố quy tắc của Phàm Điện. Nếu để gã mạnh thêm, đạt tới cấp Thần Phẩm, rất có khả năng sẽ xảy ra những biến số không thể lường trước.
"Minh Vương đại nhân nói rất có lý."
Giọng của Hắc Thiên Ngạo Chân cũng vang lên bên tai Lâm Thiên Hạo:
"Hiện tại những ma vật cao giai khác đều đã chọn rời khỏi Thương Lang tinh để tới Thần Vực. Việc Phần Tâm Mộng Yểm có thăng lên Thần Phẩm hay không thực ra cũng chẳng còn ý nghĩa quá lớn nữa."
Nói đoạn, Hắc Thiên Ngạo Chân trầm ngâm một lát rồi mới tiếp tục:
"Hơn nữa, nếu đại nhân thực sự muốn giúp gã thăng cấp, cách an toàn nhất vẫn là giết chết gã, sau đó đưa linh hồn lên Phong Thần Bảng. Hoặc ít nhất xung quanh phải có hai vị cường giả Thần Phẩm trấn giữ, như vậy mới đảm bảo vạn vô nhất thất."
Nghe những lời này, Lâm Thiên Hạo thầm gật đầu tán thành. Anh vì quá nôn nóng muốn nâng cao tổng lực chiến nên đã không suy xét kỹ càng. Giờ nghe hai người họ phân tích, anh mới thấy mình đúng là đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.
"Được rồi."
Lâm Thiên Hạo suy tính lại, hiện giờ việc Phần Tâm Mộng Yểm có phải Thần Phẩm hay không cũng không giúp ích được gì nhiều cho anh. Bởi lẽ anh vừa thấy Hắc Giáp Nữ Nhân và Huyết Vụ Ma Vật cùng những kẻ khác đã lần lượt kéo nhau đi Thần Vực cả rồi.
Rõ ràng, bọn chúng đều hiểu rằng nếu cứ tiếp tục đối đầu với Lâm Thiên Hạo thì chẳng có lấy một tia hy vọng chiến thắng. Thay vì ở lại chịu nhục, chi bằng rời đi sớm cho rảnh nợ.
Vậy tiếp theo Lâm Thiên Hạo có thể làm gì?
Dĩ nhiên là tiếp tục càn quét đám ma vật này. Bọn chúng chính là những túi kinh nghiệm di động khổng lồ. Dù anh có giết sạch sành sanh thì cũng chẳng có ai đứng ra đòi lại công bằng cho chúng cả.
Trong quá trình này, anh có thể thông qua việc tiêu diệt linh hồn Bản nguyên của chúng để tối đa hóa việc tích lũy Điểm sinh mệnh.
Tất nhiên, mục tiêu cốt lõi vẫn là tìm cách nâng độ thuần thục của Thiên Phạt Chi Thủ và Thiên Phạt Chi Tâm lên Sáu sao. Nếu hai thiên phú này đạt tới cấp Sáu sao, khả năng hồi phục sinh mệnh của anh sẽ tăng vọt tới một mức độ cực kỳ kinh khủng.
Một khi rời khỏi nơi này, muốn tìm được một địa điểm thuận lợi để cày máu như vậy là điều không hề dễ dàng. Huống hồ, trên Thương Lang tinh này biết đâu còn ẩn giấu những bí mật chưa được khám phá.
Đã định rõ kế hoạch, Lâm Thiên Hạo bắt đầu hành động.
Anh tiêu diệt ma vật, sau đó nghiền nát luôn cả linh hồn Bản nguyên của chúng. Với những con ma vật có phẩm giai và cấp độ không thấp hơn mình, anh còn nhận được thêm phần thưởng là Điểm thuộc tính tự do.
Đây quả thực là một thương vụ có lời mà không lỗ đối với Lâm Thiên Hạo.
Trước đây vì không giết linh hồn Bản nguyên nên anh khó lòng tối ưu hóa hiệu quả cộng dồn máu. Bây giờ đã khác, anh lệnh cho Hắc Thiên Ngạo Chân và Minh Vương dẫn đầu Đại quân vong linh đi lùng sục, bắt sống những ma vật cao giai mang về.
Anh vừa giết chúng để lấy kinh nghiệm, vừa dùng linh hồn Bản nguyên để tăng máu, đúng là vẹn cả đôi đường.
Hành động này có tàn nhẫn với lũ ma vật không? Chúng đã từng hủy diệt cả Lam Tinh ở thế giới song song này, đây vốn là cuộc chiến sinh tồn giữa các chủng tộc, chẳng có đúng sai, lại càng không có cái gọi là đạo đức ràng buộc ở đây.
Tốc độ tăng trưởng sinh mệnh của Lâm Thiên Hạo được đẩy lên mức tối đa. Cả lượng máu lẫn độ thuần thục thiên phú đều tăng tiến với tốc độ chóng mặt.
Dưới tác dụng của Tiễn Do Tâm Phát kết hợp với Tam Đầu Lục Tý, mỗi giây anh có thể bắn ra 240 mũi tên, một phút là 14.400 mũi, và một giờ lên tới 864.000 mũi tên.
Nếu duy trì hỏa lực như vậy suốt 24 giờ, anh có thể bắn ra hơn 20 triệu vũ tiễn. Con số này so với 100 tỷ độ thuần thục cần thiết để Thiên Phạt Chi Thủ thăng cấp thì vẫn còn khá khiêm tốn, nhưng nếu dùng để cộng dồn máu thì lại vô cùng khả quan.
Mỗi mũi tên anh bắn ra cộng thêm 5 điểm máu, tính cả hiệu ứng của Cần Năng Bổ Chuyết thì là 10 điểm. Nếu cộng thêm các loại tăng ích khác, thực tế mỗi phát bắn giúp anh tăng hơn 30 điểm sinh mệnh.
Như vậy, mỗi ngày lượng máu của anh tăng trưởng hơn 600 triệu điểm!
Tốc độ này tuy so với tổng lượng máu hiện tại của anh thì chẳng thấm vào đâu, nhưng so với việc cày cuốc bình thường thì đã là nhanh lắm rồi.
Lâm Thiên Hạo cứ thế miệt mài tàn sát ở đây suốt một tháng trời. Theo lẽ thường thì anh không thể kiên trì lâu đến vậy, nhưng ai bảo đám ma vật này lại mang đến cho anh những bất ngờ thú vị cơ chứ?!