Chương 1425

Thiên Phạt Đầu Khuê!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nghe thấy lời này của Cốc Lê Mộc · Lan Lăng, Lâm Thiên Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. "Đã như vậy." "Chẳng phải cậu cũng thế sao, người của hệ sao Alate các cậu ở lại nơi đó sinh sống không tốt à? Tại sao lại phải tới đây?" Cốc Lê Mộc · Lan Lăng lắc đầu, bất lực đáp: "Có những chuyện, chúng tôi cũng không được lựa chọn." "Thậm chí, chính tôi cũng không biết tại sao, rõ ràng chúng tôi có rất nhiều lựa chọn, nhưng cấp trên lại chọn để chúng tôi tới đây." Nói đến đây. Cốc Lê Mộc · Lan Lăng xòe tay, thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp: "Tuyết Đế, chúng tôi là không có lựa chọn, nhưng anh thì khác, anh vẫn còn không gian để chọn lựa." Lâm Thiên Hạo nhướng mày, lên tiếng: "Đó là cậu cảm thấy tôi còn đường lui, chứ không phải tôi." "Được rồi." "Cậu đến tìm tôi chắc hẳn không phải chỉ để nói mấy lời nhảm nhí này đâu nhỉ, có gì thì cứ nói thẳng ra đi." Cốc Lê Mộc · Lan Lăng gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi hy vọng anh ngừng việc giết chóc các quan chức cấp cao của Mỹ Quốc." Lâm Thiên Hạo nghe xong, suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận. "Không phải chứ." "Cốc Lê Mộc · Lan Lăng, cậu là kẻ hề do khỉ mời đến đấy à? Cậu lấy tư cách gì, cậu có quyền gì mà đòi chi phối quyết định của tôi?" Nghe Lâm Thiên Hạo nói vậy, Cốc Lê Mộc · Lan Lăng cũng không hề giận dữ, ngược lại vẫn thẳng thắn: "Nếu anh còn muốn Lam Tinh có nhân loại sống sót, thì tốt nhất anh nên cân nhắc cho kỹ." Nghe thấy lời này. Lâm Thiên Hạo lắc đầu, nói: "Nếu cậu đã nói như vậy thì chúng ta không cần thiết phải trò chuyện thêm nữa, tuy cậu chỉ là một đạo phân thân, nhưng tôi vẫn không định tha cho cậu đâu!!" Cốc Lê Mộc · Lan Lăng hít sâu một hơi, nói: "Tuyết Đế, sao anh lại không tin tôi chứ? Đại thế không thể làm trái đâu, hiện tại thì chưa được, nhưng đợi đến sau này khi Vĩ Đại Đích Tồn Tại của thế giới Ngân Hà các anh không trụ vững nữa, chúng tôi chỉ cần một vị Thánh nhân ra tay là các anh sẽ không cản nổi." "Huống hồ, chúng tôi đâu chỉ có một vị Thánh nhân!!" Lâm Thiên Hạo khẽ cười, đáp lời: "Cậu nói đúng, tôi không cách nào phản bác, nhưng những cường giả cấp Thánh nhân của hệ sao Alate các cậu chắc hẳn cũng không thể tùy tiện ra tay." Cốc Lê Mộc · Lan Lăng bất lực: "Nói thật, tôi không muốn đến xâm lược thế giới Ngân Hà của các anh, chỉ là vì một số yếu tố bất khả kháng nên chúng tôi buộc phải đến." "Đối với Tuyết Đế anh, tôi vẫn vô cùng tán thưởng, anh mà đến Thần Vực thì thành tựu tương lai tuyệt đối không thể đong đếm, không cần thiết phải làm chuyện ngu ngốc ở đây." Lâm Thiên Hạo cười không rõ ý tứ, "Nếu việc tôi muốn bảo vệ quê hương của mình mà bị coi là ngu ngốc, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói." Cốc Lê Mộc · Lan Lăng há miệng, cuối cùng vẫn chẳng thốt ra được lời nào. Lâm Thiên Hạo không chút do dự ra tay, kết liễu Cốc Lê Mộc · Lan Lăng. Dù cho Cốc Lê Mộc · Lan Lăng này chỉ là một đạo phân thân, nhưng anh vẫn không thể nào buông tha cho gã. Sau khi giết chết Cốc Lê Mộc · Lan Lăng, trên mặt Lâm Thiên Hạo mới lộ ra nụ cười. Chỉ là. Đằng sau nụ cười ấy. Áp lực trong lòng Lâm Thiên Hạo lại ngày một lớn hơn. Điều này khiến anh không thể không lo lắng. Thực ra anh cũng hiểu rất rõ, đợi sau khi Đại Tai Biến kết thúc, đám người của hệ sao Alate muốn nhắm vào anh sẽ càng dễ dàng hơn. Thu lại dòng suy nghĩ. Lâm Thiên Hạo tế ra Côn Luân Kính, đi về phía Vị Lai thương hội. Tại Vị Lai thương hội. Lâm Thiên Hạo thuận lợi gặp được Mặc Khả Nam Thiên. Khi Mặc Khả Nam Thiên nhìn thấy Lâm Thiên Hạo, trên mặt gã lại chẳng có lấy một nụ cười. Gã hơi lấy lệ nói: "Chúc mừng nhé, hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy." Lâm Thiên Hạo nhướng mày, lên tiếng: "Lời chúc mừng này của ông nghe có vẻ không cam tâm tình nguyện lắm nhỉ." Mặc Khả Nam Thiên chỉ vào mình, nói: "Cậu có biết không, hiện giờ đám cấp cao của Vị Lai thương hội đều đang chỉ thẳng vào mũi tôi mà chửi, nói tôi là kẻ ngốc đấy." "Họ bảo Sa Hải Độc Đế chính là do cậu xúi giục đến, vậy mà tôi còn mang trang bị Thiên Phạt ra tặng cho cậu." Lâm Thiên Hạo khẽ nhướng mày, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt, hỏi: "Ông cũng nghĩ như vậy sao?" Mặc Khả Nam Thiên lắc đầu, "Tôi không biết, nhưng cậu xử lý chuyện này quá mức thuận lợi rồi." Lâm Thiên Hạo không nhịn được mà cười khẩy, "Tôi xử lý thuận lợi chẳng lẽ không tốt, hay là cứ phải trải qua muôn vàn trắc trở mới được?" "Sao nào?" "Chỉ vì tôi và đám người Sa Hải Độc Đế không đánh nhau một trận à?" Nói đến đây. Lâm Thiên Hạo chuyển giọng, nói một cách vô cùng già dặn: "Mặc Khả Nam Thiên, các ông mới phục tô nên có lẽ không biết, thế giới bây giờ không phải cứ đánh đánh giết giết là xong, mà là nhân tình thế thái!!" "Chính tôi là người đã giúp Sa Hải Độc Đế phục tô, lão ta nợ tôi một cái ân tình cực lớn." "Hơn nữa." "Tôi có thể sắp xếp ổn thỏa cho những cư dân bản địa ở đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh, đây cũng coi như là giải quyết hợp lý yêu cầu của bọn họ." Mặc Khả Nam Thiên gật đầu, nói: "Dù sao đi nữa, cậu quả thật đã hoàn thành nhiệm vụ tôi giao phó, giờ phần thưởng thuộc về cậu." "Ding, chúc mừng bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Mặc Khả Nam Thiên [Thủ hộ Mặc Khả Sa quốc]." "Phần thưởng nhiệm vụ: Điểm thuộc tính tự do +10000, Thiên Phạt Đầu Khuê +1." Lâm Thiên Hạo nở một nụ cười nhẹ, nói: "Cảm ơn, cáo từ." Lâm Thiên Hạo tế ra Côn Luân Kính, trực tiếp quay về Phàm Điện. Tiếp theo. Chính là chuẩn bị chuyển chức. Anh đã kẹt ở chuyển chức lần năm một thời gian rồi, giờ cuối cùng cũng có thể tiến thêm một bước, hoàn thành chuyển chức lần sáu. Sau khi trở về Phàm Điện, Lâm Thiên Hạo lập tức lấy Thiên Phạt Đầu Khuê ra, bắt đầu kiểm tra thuộc tính của nó. Thiên Phạt Đầu Khuê: Chưa rõ. Yêu cầu trang bị: Thiên Phạt Cung thủ. Hiệu ứng 1: Tốc độ đánh Thiên Phạt +1, không chịu ảnh hưởng bởi việc giảm tốc độ đánh theo giai đoạn. Hiệu ứng 2: Giảm sát thương theo phần trăm 5%, vẫn có hiệu lực đối với các đòn tấn công cấp Thần linh. Hiệu ứng 3: Có khả năng ngăn chặn một lần tấn công chí mạng, thời gian hồi chiêu một giờ. Hiệu ứng 4: May mắn +10. Hiệu ứng 5: Tâm cảnh thông suốt, tốc độ ngộ Đạo +10 lần. Hiệu ứng 6: Máu tối đa tăng 50%. Hiệu ứng 7: Hộ giáp tối đa tăng 50%. Hiệu ứng 8: Kháng phép tối đa tăng 50%. Hiệu ứng 9: Ngộ Đạo Thần Não (Khi bạn chủ động kích hoạt, có thể khiến tốc độ ngộ Đạo của bản thân tăng lên vạn lần, duy trì trong một ngày, thời gian hồi chiêu một tháng.) Độ bền: Không thể phá hủy, sau khi trang bị không thể bị đánh cắp, không thể rơi ra khi chết. Đa số thuộc tính của Thiên Phạt Đầu Khuê này đều tương tự với các trang bị Thiên Phạt trước đó của Lâm Thiên Hạo. Duy chỉ có kỹ năng đi kèm của Thiên Phạt Đầu Khuê là khiến anh đặc biệt chú ý. Kỹ năng này, quả thực có chút nghịch thiên rồi!! Mặc dù các kỹ năng đi kèm của trang bị Thiên Phạt trước đây cũng rất bá đạo. Nhưng lần này, kỹ năng đính kèm trên Thiên Phạt Đầu Khuê mới thực sự là nghịch thiên. Tuy không mang lại sự gia tăng lực chiến trực tiếp cho Lâm Thiên Hạo, nhưng đây lại là một kỹ năng giúp nâng cao tầng thứ ngộ Đạo của bản thân về lâu dài. Tăng lên một vạn lần!! Đó là khái niệm gì chứ. Tương đương với việc ngộ Đạo một ngày bằng người khác ngộ Đạo suốt 27,3 năm!! Quan trọng nhất là, thời gian hồi chiêu chỉ có một tháng!! Đúng vậy, chỉ có một tháng mà thôi!!!