Chương 1442

Thất Chuyển, Lĩnh Vực Vô Địch!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Mặc Khả Nam Phong vốn là em trai của Mặc Khả Nam Thiên. Hiện tại Mặc Khả Nam Thiên đã tiến vào thế giới Linh Mạng, việc quản lý mọi thứ ở thế giới thực tự nhiên cần có người khác tiếp quản. Nhiệm vụ bên phía Mặc Khả Nam Thiên vừa mới được chốt xong, cuộc trao đổi với bộ não chủ chốt Tiểu Phong cũng đã kết thúc. Về phần kết quả giao tiếp giữa Tiểu Phong và chủ nhân của nó thì vẫn không có gì thay đổi, vị chủ nhân kia vẫn nhất quyết không chịu lộ diện. Thực tế, Lâm Thiên Hạo hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay. Với khả năng gây sát thương hiện tại của anh, bức tranh đóng băng bị hai chiều hóa kia gần như không thể chống đỡ nổi hỏa lực của anh. Dù vậy, Lâm Thiên Hạo vẫn muốn ưu tiên giúp đỡ ba người Kỳ Nam Giác Lẫm, Đỗ Lạc Mị Bốc và Mặc Khả Nam Phong hoàn thành việc thăng phẩm trước rồi mới tính tiếp. Việc lấy được trang bị Thiên Phạt trong tay mới là điều quan trọng nhất đối với Lâm Thiên Hạo lúc này. Nhờ có Thú Thần Bảo Bình, việc giúp họ nâng cấp phẩm giai đối với anh chẳng có gì là khó khăn. Ba ngày thời gian trôi qua trong chớp mắt. Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi, Lâm Thiên Hạo đã giúp ba người Mặc Khả Nam Phong, Kỳ Nam Giác Lẫm và Đỗ Lạc Mị Bốc hoàn thành quá trình thăng phẩm. "Đinh! Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của Mặc Khả Nam Thiên: [Thăng cấp phẩm giai]. Phần thưởng nhiệm vụ: Hộ kiên Thiên Phạt +1, điểm thuộc tính tự do +30.000." Nhìn thấy thông báo này, trên mặt Lâm Thiên Hạo không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Từ lúc bắt đầu phát triển đến nay, đây là lần đầu tiên Lâm Thiên Hạo thấy mọi việc diễn ra thuận lợi như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn mà liên tiếp nhận được hai món trang bị Thiên Phạt, điều này thậm chí còn khiến anh có cảm giác không chân thực cho lắm. Hộ kiên Thiên Phạt: Chưa rõ. Yêu cầu trang bị: Thiên Phạt Cung thủ. Hiệu ứng 1: Tốc độ đánh Thiên Phạt +1, không bị ảnh hưởng bởi việc giảm tốc độ đánh theo giai đoạn. Hiệu ứng 2: Giảm sát thương 5% theo phần trăm, vẫn có hiệu lực đối với các đòn tấn công cấp Thần linh. Hiệu ứng 3: Có thể ngăn chặn một lần tấn công chí mạng, thời gian hồi chiêu là một giờ. Hiệu ứng 4: May mắn +10. Hiệu ứng 5: Tâm cảnh thông minh, tốc độ ngộ Đạo tăng gấp 10 lần. Hiệu ứng 6: Máu tối đa tăng 50%. Hiệu ứng 7: Hộ giáp tối đa tăng 50%. Hiệu ứng 8: Kháng phép tối đa tăng 50%. Hiệu ứng 9: Song Trọng Chân Thân (Bạn có thể triệu hồi một đạo chân thân giống hệt bản thân. Chân thân này sở hữu toàn bộ thuộc tính, kỹ năng, thần thông và hoàn toàn nhất quán với bản thể. Sau khi bản thể bị tiêu diệt, bạn có thể chọn hồi sinh trực tiếp tại chân thân đó. Khi lực lượng linh hồn đạt đến mức độ nhất định, bạn có thể đồng thời điều khiển chân thân thứ hai chiến đấu. Thời gian hồi chiêu là hai mươi tư giờ). Độ bền: Không thể phá hủy, sau khi trang bị không thể bị đánh cắp, không thể đánh rơi. Lâm Thiên Hạo hơi sững sờ, kỹ năng Song Trọng Chân Thân này hình như có chút bá đạo quá mức rồi. Chân thân thứ hai giống hệt anh như đúc! Mặc dù Nhất Khí Hóa Tam Thanh cũng tạo ra phân thân giống anh, nhưng điểm khác biệt là phân thân từ Nhất Khí Hóa Tam Thanh chỉ có thể dùng cho chức nghiệp phụ, không thể tham gia chiến đấu. Còn Song Trọng Chân Thân này đã có thể dùng để thực chiến, chỉ là việc phân tâm điều khiển hai cơ thể cùng lúc dường như có độ khó nhất định. Lâm Thiên Hạo lập tức đeo Hộ kiên Thiên Phạt vào và triệu hồi chân thân thứ hai. Ngay khi vừa xuất hiện, anh bắt đầu quan sát kỹ lưỡng, đạo chân thân này quả thực không khác gì mình. Hơn nữa, Lâm Thiên Hạo phát hiện ra rằng ý thức của mình có thể phân tán lên chân thân thứ hai này để điều khiển nó hành động. Điểm này khác hẳn với Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Phân thân của Nhất Khí Hóa Tam Thanh giống như những con rối tuyệt đối trung thành, chỉ làm việc theo mệnh lệnh. Còn chân thân thứ hai này là thứ mà anh thực sự có thể dùng ý thức để trực tiếp thao tác. Thậm chí, nếu ý thức của anh hoàn toàn nhập vào chân thân thứ hai, thì chân thân đó chính là bản thể của anh! Sự đặc biệt của chân thân thứ hai này còn vượt xa những gì Lâm Thiên Hạo tưởng tượng. Với lực lượng linh hồn hiện tại, anh đã có thể điều khiển chân thân thứ hai di chuyển. Chỉ là cảm giác có hai góc nhìn cùng lúc khiến Lâm Thiên Hạo cảm thấy hơi không quen. Bởi vì khi điều khiển chân thân, mọi giác quan của nó cùng với giác quan của bản thể đều truyền về não bộ cùng một lúc. Dù anh vẫn có thể phân biệt rõ ràng nhưng vẫn chưa thể thích nghi ngay được. Tuy nhiên, Lâm Thiên Hạo cảm nhận được rằng việc đồng thời điều khiển cả bản thể lẫn chân thân chiến đấu đỉnh cao lúc này là hơi khó khăn, nhưng nếu chỉ phân tán một phần nhỏ ý thức để điều khiển chân thân làm vài việc đơn giản thì lại rất dễ dàng. Ví dụ như... sử dụng Sinh Tử Bộ! Trước đây, việc sửa tên trong Sinh Tử Bộ đòi hỏi Lâm Thiên Hạo phải tự mình ra tay, nhưng giờ đây anh hoàn toàn có thể phân ra một chút ý thức, để chân thân đi sửa tên. Ngoài ra, việc sử dụng Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lâm Thiên Hạo còn phát hiện ra một điểm rất thú vị, đó là liệu những gì bản thể nhìn thấy có thể giúp chân thân thực hiện tấn công khóa mục tiêu từ xa hay không. Không chỉ vậy, anh còn nghĩ đến một vấn đề khác. Đó là nếu chân thân và bản thể cách nhau quá xa, liệu việc điều khiển có gặp trục trặc gì không? Bởi theo tình hình hiện tại, anh điều khiển chân thân thông qua việc phân tán lực lượng linh hồn vào đó. Khả năng điều khiển này rất có thể sẽ bị mất đi nếu khoảng cách giữa bản thể và chân thân quá lớn. Nếu đúng là như vậy, chân thân này bình thường sẽ cần phải ở bên cạnh anh. Hơn nữa, chân thân cũng không thể giúp anh ngộ Đạo. Vì ngộ Đạo đòi hỏi sự tập trung toàn bộ tinh thần, chỉ phân ra một chút linh hồn thì rất khó đạt tới tiêu chuẩn đó. Nhưng điều này cũng chưa chắc chắn. Dù sao Song Trọng Chân Thân cũng là kỹ năng đính kèm của trang bị cấp siêu thần, lẽ ra không nên có nhiều hạn chế đến thế. Tất nhiên, cũng có một khả năng khác là do lực lượng linh hồn hiện tại của anh còn quá yếu, chưa cho phép phân hóa đủ linh hồn để làm chủ hoàn toàn chân thân ở tầm xa. Việc thử nghiệm kỹ năng chân thân để sau hãy tính, việc cấp bách nhất của Lâm Thiên Hạo lúc này là chuyển chức. Anh hiện đã có thể đến bí cảnh Cổ triều để hoàn thành thất chuyển. Bí cảnh Cổ triều. Lâm Thiên Hạo một lần nữa giáng lâm nơi này. Giống như những lần trước, anh trực tiếp chọn chuyển chức. Đây đã là lần thứ bảy Lâm Thiên Hạo chuyển chức, có thể nói là đã quá quen thuộc. Rất nhanh sau đó, quá trình chuyển chức hoàn tất, Lâm Thiên Hạo chính thức bước vào hàng ngũ Thất Chuyển! Sau khi đạt tới Thất Chuyển, giới hạn cấp độ của anh có thể lên tới 5000. Tuy nhiên, cấp độ đối với Lâm Thiên Hạo từ trước đến nay vốn không quá quan trọng. Hoàn thành chuyển chức xong, Lâm Thiên Hạo lập tức kiểm tra kỹ năng mới nhận được. Lĩnh Vực Vô Địch: 1 sao. Hiệu quả: Bạn giải phóng một lĩnh vực trong phạm vi bán kính mười mét. Trong phạm vi lĩnh vực này, bạn tuyệt đối vô địch, nhưng không thể rời khỏi phạm vi lĩnh vực. Thời gian duy trì là một giờ. Tiêu hao: Không. Hồi chiêu: 24 giờ. Độ thuần thục: 0/100. Ánh mắt Lâm Thiên Hạo đanh lại, kỹ năng này... có chút bá đạo quá rồi! Lĩnh Vực Vô Địch! Mặc dù phạm vi chỉ có mười mét, hơn nữa sau khi kích hoạt còn không thể rời đi. Nhưng điều đó thì đã sao? Nếu kỹ năng này được sử dụng đúng lúc, việc trảm sát những cường giả đỉnh tiêm là hoàn toàn khả thi.
Thất Chuyển, Lĩnh Vực Vô Địch! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ