Chương 1485

Tu Đức Lý · Bạch Hồ!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Quỷ Sinh Lão Đồng khẽ gật đầu, lên tiếng: "Trước đó tôi không biết, nhưng sau này đã rõ, hiện tại cũng có thể thấu hiểu được nộ hỏa của cậu." "Cho nên, ông đến đây để nộp mạng sao?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Quỷ Sinh Lão Đồng lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Không ai muốn tìm đến cái chết cả, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ cảm thấy người chết không thể sống lại, cho dù cậu có giết sạch tất cả chúng tôi thì cũng chẳng giải quyết được gì." Lâm Thiên Hạo khẽ cười một tiếng: "Nhưng tôi vẫn muốn giết sạch các người đấy." Quỷ Sinh Lão Đồng vẫn không hề tỏ ra nôn nóng: "Chẳng lẽ Tuyết Đế cậu không muốn lấy trang bị Thiên Phạt nữa sao?" "Tôi đã đến đây để thương lượng với Tuyết Đế cậu, tự nhiên là có mang theo thẻ bài mặc cả." Lâm Thiên Hạo nở nụ cười đầy ẩn ý, đáp lời: "Kiên nhẫn của tôi không có nhiều đâu, ông cứ nói thẳng đi, ông có quân bài gì?" Lâm Thiên Hạo cảm thấy bản thân mình lúc này đã là rất có kiên nhẫn rồi. "Trang bị Thiên Phạt." Quỷ Sinh Lão Đồng trả lời cực kỳ đơn giản. "Cậu muốn trang bị Thiên Phạt, chúng tôi có thể đưa cho cậu, bao gồm cả nhiệm vụ tương ứng, chúng tôi cũng có thể hạ độ khó xuống mức thấp nhất." Lâm Thiên Hạo nhướng mày, không tỏ rõ thái độ mà nói: "Cũng được, chỉ cần để lại trang bị Thiên Phạt cho tôi, những chuyện khác đều có thể thương lượng." Nghe thấy lời này của Lâm Thiên Hạo, Quỷ Sinh Lão Đồng ngẩn người ra một lúc. Gã không thể ngờ được Lâm Thiên Hạo lại dễ nói chuyện đến thế. Bởi vì theo tính toán của gã, Lâm Thiên Hạo không thể nào dễ dàng đồng ý điều kiện như vậy, ít nhất cũng phải kỳ kèo qua lại một phen. Thế nhưng sự dứt khoát của Lâm Thiên Hạo lúc này lại khiến gã có chút ngẩn ngơ. "Sao thế? Điều kiện ông đưa ra mà giờ lại muốn hối hận à?" Lâm Thiên Hạo hỏi lại. Quỷ Sinh Lão Đồng gượng cười, phân trần: "Không phải, tôi chỉ là không ngờ cậu lại đáp ứng sảng khoái như vậy thôi." Lâm Thiên Hạo xua tay, cắt ngang: "Được rồi, ai có thể phát nhiệm vụ cho tôi thì gọi người đó ra đây." Đối với Lâm Thiên Hạo mà nói, không có gì quan trọng bằng việc chuyển chức của bản thân. Nếu có thể đi trước một bước hoàn thành chuyển chức, những chuyện khác đều có thể tính sau. Anh muốn đột phá Chuyển chức lần mười, lần mười một, thậm chí là lần mười hai!! "Được, tôi cần phải thông báo cho Cung chủ đại nhân." Quỷ Sinh Lão Đồng lấy ra một miếng ngọc phù, bắt đầu dùng nó để truyền âm. Một lát sau, Quỷ Sinh Lão Đồng mới chậm rãi nói: "Tuyết Đế, xin chờ một lát, Cung chủ đại nhân của chúng tôi sẽ tới ngay." Lâm Thiên Hạo không hề vội vã, nếu có thể thuận lợi lấy được trang bị Thiên Phạt như thế này thì đã là rất tốt rồi. Không để Lâm Thiên Hạo phải chờ lâu, một bóng người cực nhanh phi tới, đáp xuống ngay trước mặt anh. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Thiên Hạo thầm cảm thán trong lòng: Đúng là một đại mỹ nhân họa thủy!! Dung nhan và vóc dáng của nữ tử này chỉ có thể dùng một cụm từ để hình dung: Họa quốc ương dân!! Khí chất trên người cô ta rất khó dùng ngôn từ để diễn tả, cô ta chỉ cần đứng đó, chẳng cần làm gì cũng đủ để mê hoặc tất cả đàn ông trên thế gian này. Bách Luyện Hồng Trần Tháp... Lòng Lâm Thiên Hạo khẽ dao động. Anh là đàn ông, lại còn là một người đàn ông đang độ tuổi sung mãn. Đối mặt với một người phụ nữ như thế này, anh cũng không có bao nhiêu sức kháng cự. "Xin chào, ta chính là Cung chủ đương nhiệm của Vô Cực Đăng Thiên Cung, cậu có thể gọi ta là Tu Đức Lý · Bạch Hồ." Lâm Thiên Hạo nhướng mày, cười nói: "Cô quả thực rất giống một con hồ ly tinh." Tu Đức Lý · Bạch Hồ cất bước tiến về phía Lâm Thiên Hạo. "Nếu công tử có thể giúp nô gia thăng tiến lên Thần Phẩm chi cảnh, nô gia nguyện làm hồ ly tinh của riêng công tử." Lâm Thiên Hạo nhướng mày, tế ra Phong Thần Bảng. "Được thôi, nếu cô chấp nhận lên Phong Thần Bảng, tôi sẽ đồng ý với cô." Tu Đức Lý · Bạch Hồ có chút kiêng dè liếc nhìn Phong Thần Bảng, lên tiếng: "Công tử làm vậy là đang làm khó nô gia rồi." "Nô gia tuy phong tình, nhưng vẫn còn là thân phận hoàn bích. Nếu công tử suy nghĩ kỹ rồi thì có thể đến tìm nô gia, nô gia nhất định sẽ hầu hạ công tử chu đáo." Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, những lời này của Tu Đức Lý · Bạch Hồ nghe mà tê dại đến tận xương tủy, khiến anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà muốn làm gì đó ngay lập tức. Đúng thật là... hồng nhan họa thủy!! Lâm Thiên Hạo cố gắng bình ổn lại sự xao động trong lòng, lạnh lùng nói: "Cô đang đùa với lửa đấy, nếu tôi muốn, bây giờ có thể cưỡng ép đưa cô lên Phong Thần Bảng ngay." Tu Đức Lý · Bạch Hồ gật đầu: "Công tử lợi hại như thế, muốn làm gì nô gia thì nô gia tự nhiên không thể phản kháng." "Chỉ là nếu nô gia mà lên Phong Thần Bảng, nhiệm vụ trang bị Thiên Phạt này e là sẽ có biến số." Lâm Thiên Hạo khẽ cười: "Trang bị Thiên Phạt có thể tìm cái khác, nhưng giai nhân như thế này mà bỏ lỡ thì sẽ không còn lần sau đâu." Dứt lời, Lâm Thiên Hạo trực tiếp đưa tay nâng cằm Tu Đức Lý · Bạch Hồ lên. Hành động táo bạo và lời lẽ cợt nhả này khiến sâu trong mắt Tu Đức Lý · Bạch Hồ thoáng qua một tia hoảng loạn. Nhưng sự hoảng loạn đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi cô ta đã lấy lại được bình tĩnh. "Khì khì, công tử coi trọng nô gia như vậy là vinh hạnh của nô gia." "Chỉ là nô gia phận nữ nhi thường tình, nếu làm ảnh hưởng đến việc công tử trở nên mạnh mẽ thì thật là tội lỗi lớn lao." Nói đoạn, Tu Đức Lý · Bạch Hồ lách người giãn ra khoảng cách với Lâm Thiên Hạo, nói tiếp: "Hay là chúng ta cứ bàn về nhiệm vụ trang bị Thiên Phạt trước đi." Lâm Thiên Hạo gật đầu: "Được rồi, vậy mời Bạch Hồ cung chủ nói xem, cô định dùng nhiệm vụ gì để làm khó tôi đây?" Tu Đức Lý · Bạch Hồ lắc đầu, phân trần: "Nô gia sao lại nỡ làm khó công tử chứ? Chuyện ở đại lục Hạo Miểu trước đó, nô gia cũng là bị người ta tính kế thôi." "Thế này đi, để bù đắp lỗi lầm, nô gia sẽ đặt nhiệm vụ là giết đám người ở hệ sao Alate, thấy sao?" Vừa dứt lời, Lâm Thiên Hạo cũng nhận được thông báo từ hệ thống. "Ding, Tu Đức Lý · Bạch Hồ đã phát cho bạn nhiệm vụ: 【Trảm sát một trăm người hệ sao Alate】." 【Trảm sát một trăm người hệ sao Alate】 Yêu cầu nhiệm vụ: Trong vòng một năm, tiêu diệt một trăm người thuộc hệ sao Alate (0/100). Hình phạt nhiệm vụ: Không. Phần thưởng nhiệm vụ: Nhẫn Thiên Phạt +1, Điểm thuộc tính tự do +10000. "Ding, bạn có tiếp nhận không?" Lâm Thiên Hạo hơi cảm thấy kinh ngạc. Vốn dĩ anh nghĩ rằng Tu Đức Lý · Bạch Hồ có bí mật mờ ám gì đó với đám người hệ sao Alate, nhưng không ngờ cô ta lại giao cho anh một nhiệm vụ như vậy. Ngoài ra, phần thưởng lần này lại chính là chiếc Nhẫn Thiên Phạt mà anh từng sở hữu. Nhẫn thuộc loại trang bị đeo hai tay, chức nghiệp giả có thể đeo cùng lúc hai chiếc nhẫn. "Một trăm người, có hơi nhiều quá không, hiện tại tôi hoàn toàn không tìm thấy bọn chúng." Lâm Thiên Hạo nói. Tu Đức Lý · Bạch Hồ cười vẻ bất lực: "Công tử, đây đã là nhiệm vụ đơn giản nhất rồi." Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn chọn tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này có thể thành lập, chứng tỏ hiện tại trong Chư Thần Hoàng Hôn đang có hơn một trăm kẻ thuộc hệ sao Alate. Hơn nữa, vụ ngộ độc ở Sơn Hải đế quốc trước đó rõ ràng là do lũ tạp chủng hệ sao Alate gây ra, bản thân anh cũng đang định tìm bọn chúng để báo thù.