Chương 1527

Manh mối về Đá Thức Tỉnh Thiên Phú Siêu Thần cấp!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Khóe miệng Lâm Thiên Hạo giật giật, lời này nói ra khác gì không nói đâu chứ? "Không còn cách nào khác, Tuyết Đế à, nghề nghiệp ẩn Siêu Thần cấp thì chúng tôi đều chưa từng trực tiếp tiếp xúc qua, điểm này hy vọng cậu có thể thông cảm." Lâm Thiên Hạo gượng cười một tiếng. Hiện tại anh đã có được Nhẫn Thiên Phạt, áo choàng Thiên Phạt, Thiên Phạt Chi Ngoa, Thiên Phạt Hộ Tâm Kính, Hộ kiên Thiên Phạt và Thiên Phạt Đầu Khuê, tổng cộng là sáu món trang bị. Trong nhiệm vụ của Tu Đức Lý · Bạch Hồ có một chiếc Nhẫn Thiên Phạt, tính ra là món thứ bảy. Tại vùng ngoại vực của đại lục Hạo Miểu có hai món, ở Hắc Ám Long Trạch thuộc Trung Châu đại lục có một món, tổng cộng là mười món mà Lâm Thiên Hạo đã biết đến. Tất nhiên. Đúng như Thu Mộng Đại Đế vừa nói, việc những nơi này có trang bị Thiên Phạt hay không vẫn chưa phải là tin tức chính xác. Điều duy nhất có thể khẳng định chỉ có chiếc Nhẫn Thiên Phạt trong tay Tu Đức Lý · Bạch Hồ. Bởi vì nhiệm vụ đã được thiết lập, phần thưởng tự nhiên sẽ được hệ thống công nhận. "Còn ở Đông Châu đại lục chúng tôi cũng có một món trang bị Thiên Phạt, nó nằm ở Cùng Sơn Mộng Hà." Lâm Thiên Hạo khẽ chau mày, Cùng Sơn Mộng Hà? Nghe cái tên này đã thấy không phải nơi tốt lành gì rồi. "Cùng Sơn Mộng Hà này có nguy hiểm không?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Thu Mộng Đại Đế vừa gật đầu lại vừa lắc đầu: "Nguy hiểm, nhưng sự nguy hiểm này không thuộc về tính mạng." "Sẽ bị nhốt lại sao?" "Ừm." Sắc mặt Thu Mộng Đại Đế lộ vẻ nghiêm trọng. "Người tiến vào Cùng Sơn Mộng Hà đều sẽ cảm thấy rất buồn ngủ, càng đi sâu vào trong, cơn buồn ngủ càng mạnh, cuối cùng sẽ ngủ thiếp đi, sau đó gần như không thể tỉnh lại." "Gần như?" Thu Mộng Đại Đế mỉm cười nói: "Chuyện trên đời không có gì là tuyệt đối. Trước đây quả thực có người sau khi ngủ say ở Cùng Sơn Mộng Hà đã tỉnh lại, nhưng theo ghi chép, số người có thể tỉnh lại từ đó tổng cộng chỉ có mười ba người." "Trong đó có mười người đều chỉ ở khu vực ngoại vi của Cùng Sơn Mộng Hà." Lâm Thiên Hạo thở dài, chuyện này đúng là rắc rối. Xem ra việc anh muốn tìm kiếm đủ những món trang bị Thiên Phạt còn lại không phải là chuyện dễ dàng. Thế thì phiền phức rồi. Dù có lấy được Nhẫn Thiên Phạt trong tay Tu Đức Lý · Bạch Hồ, anh cũng chỉ có thể hoàn thành chuyển chức lần tám. Chuyển chức lần tám vẫn chưa đủ, còn kém xa lắm. Lâm Thiên Hạo cần nhiều hơn thế. "Ông đã biết về nghề nghiệp ẩn Siêu Thần cấp, vậy các ông có biết về Đá Thức Tỉnh Thiên Phú Siêu Thần cấp không?" Hệ thống thiên phú dòng Thiên Phạt của Lâm Thiên Hạo, sau khi thức tỉnh Thiên Phạt Chi Thủ, Thiên Phạt Chi Tâm và Thiên Phạt Chi Não, thì Đá Thức Tỉnh Thiên Phú cấp Thần đã không còn tác dụng để thức tỉnh thêm thiên phú nữa. "Biết, nhưng không có. Tôi cũng chỉ thấy trong cổ tịch, loại vật phẩm này có lẽ chỉ ở Thần Vực và Vô Tận Tinh Không mới có thể tồn tại." Lâm Thiên Hạo lại thở dài, không có Đá Thức Tỉnh Thiên Phú Siêu Thần cấp, thiên phú của anh sẽ không thể thức tỉnh thêm bước nào nữa. Để đối kháng với đám người ở hệ sao Alate, Lâm Thiên Hạo cần chuẩn bị quá nhiều thứ. Chuyển chức, thức tỉnh thiên phú, nâng cao Điểm sinh mệnh cùng mọi thứ khác, anh đều cần phải quy hoạch trước và thực hiện đến mức cực hạn. Hơn nữa, theo lời Thu Mộng Đại Đế, có mười ba món trang bị Thiên Phạt, vậy điều này có nghĩa là anh có thể hoàn thành mười bốn lần chuyển chức sao? Dù sao lần chuyển chức đầu tiên cũng không cần dùng đến trang bị Thiên Phạt. Trong Chư Thần Hoàng Hôn, người sở hữu nghề nghiệp Thiên Phạt Cung thủ không chỉ có mình anh. Còn một người nữa! Thủy Như Yên! Trong tay nàng liệu có trang bị Thiên Phạt không? Theo những thông tin Lâm Thiên Hạo từng tìm hiểu từ Thủy Như Yên, nàng là Thiên Tuyển Giả, nên có lẽ chỉ ở lần chuyển chức đầu tiên là không cần làm nhiệm vụ. Những lần chuyển chức sau, xác suất cao là cũng cần trang bị Thiên Phạt. Bởi vì Thủy Như Yên từng nói, nếu nàng biết trang bị Thiên Phạt ở đâu thì giờ nàng đã là Ngụy Thần rồi. Từ điểm này có thể suy đoán, các lần chuyển chức sau của Thủy Như Yên đều cần trang bị Thiên Phạt. Mà lúc trước anh tiếp xúc với Thủy Như Yên, cấp độ của nàng dường như đã đạt tới cấp 95, nghĩa là nàng đã hoàn thành chuyển chức lần hai. Chuyển chức lần một là nhờ thân phận Thiên Tuyển Giả, vậy còn lần hai? Liệu có phải nhờ trang bị Thiên Phạt không? Tâm trí Lâm Thiên Hạo lập tức hoạt động mạnh mẽ. Nếu đúng là vậy, có lẽ anh có thể lấy được trang bị Thiên Phạt từ tay Thủy Như Yên. Nhưng Lâm Thiên Hạo cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Thủy Như Yên hành tung bất định, đã rất lâu rồi anh không gặp lại nàng. Lâm Thiên Hạo ngước nhìn bầu trời, lên tiếng: "Tôi nghe nói trên Thần Châu đại địa còn có một Vân Điên thế giới." Nghe thấy vậy, Thu Mộng Đại Đế nghiêm nghị nói: "Quả thực có một Vân Điên thế giới. Nhưng cậu nhắc tôi mới nhớ, Vân Điên thế giới nói không chừng thực sự có Đá Thức Tỉnh Thiên Phú Siêu Thần cấp. Bởi vì Vân Điên thế giới có từ trước thời đại chúng thần, đó là thế giới mà các Thánh nhân đứng đầu hành tẩu thiên hạ." "Trong những năm tháng đó, quả thực có khả năng tồn tại Đá Thức Tỉnh Thiên Phú Siêu Thần cấp." Ánh mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, tuy đây cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng có chút thông tin vẫn tốt hơn là không biết gì. "Vậy ông có biết làm sao để đến được Vân Điên thế giới không?" Lâm Thiên Hạo hỏi. "Không biết." Thu Mộng Đại Đế cười gượng gạo, đáp: "Dù sao cũng không đơn giản là bay lên đó đâu. Nói thật với cậu, mấy người chúng tôi đã từng bay lên tận tầng mây để tìm kiếm Vân Điên thế giới, nhưng kết quả đều thất bại." "Toàn bộ Đông Châu đại lục cùng vùng biển lân cận chúng tôi đều đã tìm qua, chẳng thu hoạch được gì." "Nhưng theo những ghi chép mà chúng tôi tra được, phía trên Đông Châu đại lục chắc chắn có Vân Điên thế giới, hơn nữa diện tích không hề nhỏ." Lâm Thiên Hạo nhíu mày, dạo gần đây thật sự chẳng có tin tức gì tốt lành. Cơ bản toàn là tin xấu. Trang bị Thiên Phạt thì khó tìm, cơ hội đối kháng hệ sao Alate thì mong manh, thậm chí bọn họ còn chẳng có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, những món trang bị Thiên Phạt trước đây đa phần xuất hiện dưới dạng nhiệm vụ, yêu cầu ít nhất là có thể thấy rõ ràng, anh còn biết mình phải làm gì. Nhưng bây giờ, mọi thứ cứ mông lung không xác định, quan trọng nhất là thông tin còn không đảm bảo tính chính xác. Không đảm bảo nghĩa là gì? Nghĩa là anh có thể cực khổ nửa ngày trời, cuối cùng chẳng nhận được gì cả. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Lâm Thiên Hạo đã thấy da đầu tê dại. "Được rồi, vậy các ông giúp tôi thu phục Đông Châu đại lục đi." Lâm Thiên Hạo xoa xoa thái dương. Trước đây con đường trưởng thành của anh vô cùng thuận lợi, anh từng nghĩ với tốc độ thăng tiến ở kiếp này, tương lai hoàn toàn có thể chống lại đám người ở hệ sao Alate. Nhưng hiện tại, đặc biệt là gần đây, càng biết nhiều thông tin, cảm giác bất an trong lòng Lâm Thiên Hạo càng trở nên mãnh liệt. Anh cố gắng đè nén sự bất an đó, bình phục tâm trạng hết mức có thể. Tiếp theo đó, chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, chín vị cường giả Đại Đế của Đông Châu đại lục đã triệu tập toàn bộ tông chủ, trưởng lão của các thế lực, cùng quốc vương và các thành viên nòng cốt của các vương quốc trên đại lục. Mục đích duy nhất chính là bắt bọn họ gia nhập Phàm Điện. Đối với ý định của chín vị cường giả Đại Đế cảnh, không ít người trong số đó mang theo chút oán khí. Nhưng sau khi Thu Mộng Đại Đế phân tích lợi hại cho bọn họ, tất cả cuối cùng đều đã đồng ý.