Chương 1540
Thiên Phạt hạng liên!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Đến lúc đó, nhìn khắp cả Chư Thần Hoàng Hôn, những kẻ có thể dùng cấp độ để áp chế được anh chắc chắn chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Thiên Phạt hạng liên: Chưa rõ.
Yêu cầu trang bị: Thiên Phạt Cung thủ.
Hiệu quả 1: Tốc độ đánh Thiên Phạt +1, không chịu ảnh hưởng bởi việc suy giảm tốc độ đánh theo giai đoạn.
Hiệu quả 2: Giảm sát thương theo phần trăm 5%, vẫn có hiệu lực đối với các đòn tấn công cấp Thần linh.
Hiệu quả 3: Có thể chống đỡ một lần tấn công chí mạng, thời gian hồi chiêu một giờ.
Hiệu quả 4: May mắn +50.
Hiệu quả 5: Tâm Cảnh Thông Minh, tốc độ ngộ Đạo +50.
Hiệu quả 6: Lượng máu tối đa tăng +50%.
Hiệu quả 7: Hộ giáp tối đa tăng 50%.
Hiệu quả 8: Kháng phép tối đa tăng 50%.
Hiệu quả 9: Tuyệt đối miễn khống (Kích hoạt chủ động, trong vòng 5 phút tiếp theo, bạn sẽ tuyệt đối miễn dịch với tất cả các hiệu ứng khống chế dưới cấp Thiên Đạo Thánh nhân, thời gian hồi chiêu một giờ.)
Độ bền: Không thể phá hủy, sau khi trang bị không thể bị đánh cắp, không thể rơi ra khi tử vong.
Thuộc tính của Thiên Phạt hạng liên này gần tương đồng với Nhẫn Thiên Phạt.
Nhưng điều Lâm Thiên Hạo không ngờ tới chính là, chỉ số May mắn và tốc độ ngộ Đạo mà sợi dây chuyền này mang lại đều cao gấp mấy lần so với chiếc nhẫn. Các thuộc tính khác thì khá tương đương, không có gì quá đặc biệt.
Kỹ năng Tuyệt đối miễn khống lần này có thể nói là thứ mà Lâm Thiên Hạo đang cực kỳ cần vào lúc này.
Là một Cung thủ, khả năng chống khống chế luôn là điểm yếu của anh. Một khi bị khống chế, anh sẽ trở nên rất yếu thế. Trước đó khi đối mặt với Long Hồng, Lâm Thiên Hạo chủ yếu dựa vào sức mạnh của Không Gian chi đạo để tháo chạy. Nếu phải giao phong trực diện, chắc chắn anh sẽ bị khống chế cho đến chết.
Kỹ năng Tuyệt đối miễn khống này coi như đã giải quyết được nỗi lo cháy mày của Lâm Thiên Hạo. Quan trọng nhất là, hiệu ứng này có tác dụng với mọi đối thủ dưới cấp Thiên Đạo Thánh nhân. Điều đó có nghĩa là, ngay cả đòn tấn công của những Thánh nhân thông thường cũng không thể phá vỡ được lớp bảo hộ này.
Cường độ của Thiên Phạt hạng liên vượt xa những món đồ khác. Dưới sự gia trì của nó, lượng máu của Lâm Thiên Hạo lại tăng thêm 15 nghìn tỷ, đạt tới con số kinh hoàng là 145 nghìn tỷ!!
Ngoài ra, Lâm Thiên Hạo cũng đã có được thượng cổ luyện thể thuật.
Môn công pháp này chia làm hai loại. Loại thứ nhất là tập luyện theo các đồ án đặc định, tổng cộng có 360 tư thế, mỗi ngày tập một tư thế trong vòng 15 phút. Sau 360 ngày, người tập có thể hoàn thành một lần thể phách lột xác. Đây là kiểu luyện tập tích lũy dần dần, không thể nóng vội.
Loại thứ hai thuộc về phương pháp cấp tốc: Dùng sức mạnh tự nhiên để tôi luyện bản thân. Ví dụ như lửa, băng, nham thạch, hay sự ăn mòn của bóng tối đều được. Trong khi chịu đựng những sức mạnh tự nhiên này, nếu vận hành theo quỹ đạo tu luyện đặc định thì có thể nhanh chóng hoàn thành thể phách lột xác.
Tuy nhiên, yêu cầu để thể phách lột xác càng về sau càng khó. Ngay cả việc tập theo tư thế cũng vậy, lần đầu mất một năm, lần hai mất hai năm, lần ba mất ba năm, cứ thế mà suy ra. Muốn dựa vào thượng cổ luyện thể thuật để nhanh chóng đạt được thành tựu cũng không phải chuyện dễ dàng.
Điểm lợi lớn nhất của môn công pháp này là có thể phục khắc thành Sách kỹ năng để phát xuống dưới. Dù là nhà mạo hiểm hay chức nghiệp giả đều có thể tu luyện. Hơn nữa, vì cần chính tay Lâm Thiên Hạo phục khắc nên anh không lo người của hệ sao Alate có được nó. Chỉ cần quy định người nhận được sách phải học ngay lập tức là xong. Dù có bị rò rỉ ra ngoài thì chắc chắn cũng chỉ là số ít.
Nghĩ là làm, Lâm Thiên Hạo bắt đầu phục khắc Sách kỹ năng thượng cổ luyện thể thuật. Việc này diễn ra khá nhanh, chỉ mất vài giây để hoàn thành một cuốn, một phút có thể làm được mười mấy cuốn. Nhưng vì chỉ có bản gốc trong tay Lâm Thiên Hạo mới phục khắc được, nên người khác không thể giúp gì cho anh.
Tất nhiên, anh vẫn giao nhiệm vụ này cho ba phân thân từ Nhất Khí Hóa Tam Thanh của mình. Đợt sách đầu tiên, anh ưu tiên đưa cho Béo, Hầu Tử và những người ở Phàm Điện. Đợt thứ hai, anh giao cho nhóm Cuồng Chiến Đao Phong để họ tự phân phối. Trong khi đó, các phân thân khác vẫn đang tăng ca làm thêm truyền tống thạch. Bởi theo kế hoạch của anh, không chỉ Cực Bắc đại lục mà các đại lục khác cũng cần phải có truyền tống trận.
Vô Cực Đăng Thiên Cung.
Lâm Thiên Hạo một lần nữa quay lại nơi này. Cảm ứng được hơi thở của anh, Tu Đức Lý · Bạch Hồ lập tức dịch chuyển đến trước mặt.
"Tuyết Đế, cuối cùng cậu cũng tới, tôi còn lo cậu không định xuất hiện nữa đấy."
Lâm Thiên Hạo mỉm cười, đáp:
"Có lợi ích để lấy, tôi chẳng có lý do gì mà không đến cả."
Nói đoạn, anh thu lại nụ cười, nghiêm túc hẳn lên:
"Nói đi, rốt cuộc các người có thể đưa ra những gì?"
Tu Đức Lý · Bạch Hồ trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:
"Chúng tôi biết yêu cầu của Tuyết Đế cậu rất cao, vì vậy lần này chúng tôi mang theo đầy đủ thành ý."
Lâm Thiên Hạo xua tay:
"Thành ý chưa bao giờ chỉ đơn giản là nói bằng miệng đâu."
Bạch Hồ cũng không vòng vo, trực tiếp liệt kê:
"Thứ nhất, nơi cư ngụ của mười vị Thần linh. Chúng tôi đảm bảo cậu có thể giết được họ và đưa tất cả lên Phong Thần Bảng."
"Thứ hai, 30 triệu điểm thuộc tính tự do. Đây là giới hạn cuối cùng, hơn nữa cậu cần hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định. Số điểm này không nhất thiết phải đưa cho cậu, đưa cho các chức nghiệp giả khác cũng được."
"Thứ ba, vị trí của năm Long Khúc, chúng tôi đảm bảo chưa có ai từng đặt chân đến."
"Thứ tư, di tích Thánh nhân. Mạc Vấn Tiền Trình nói cậu đã biết tin tức về di tích Thánh nhân, tôi không rõ nơi cậu biết và nơi chúng tôi biết có trùng nhau không, nhưng chúng tôi có thể tiết lộ cho cậu... hai di tích Thánh nhân."
Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt. Thành thật mà nói, bốn điều kiện này đều không tệ, nhưng sức hấp dẫn đối với anh vẫn chưa đủ lớn.
Đầu tiên là mười vị Thần linh. Dù anh có thể giết họ để đưa lên Phong Thần Bảng, nhưng vấn đề là trong cuộc xâm nhập sắp tới của hệ sao Alate, xác suất cao là họ sẽ không dùng đến Thần linh. Lợi ích duy nhất có lẽ là Thí Thần Giả Ấn Ký của anh có thể thu được kỹ năng từ họ. Nhưng nói thẳng ra, cùng lắm cũng chỉ tương đương với mười phần chư thần ban phước. Với thực lực hiện tại, nếu anh muốn lấy sự ban phước của chư thần thì cũng chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Anh không đi tìm chỉ vì chi phí thời gian hiện tại không đáng, và nếu anh lấy hết thì các nhà mạo hiểm khác sẽ lấy gì? Đó là lý do chính khiến anh không đi thu thập chúng thời gian qua.
"Chưa đủ."
Lâm Thiên Hạo trả lời vô cùng dứt khoát.
"Thần linh xác suất lớn sẽ không tham chiến. Bây giờ tôi cứ bám lấy Thần linh không buông, chẳng thà đưa thêm vài vị cường giả Đại Đế cảnh lên Phong Thần Bảng, giúp họ thăng lên cấp Thần thì hiệu quả còn lớn hơn."
"30 triệu điểm thuộc tính tự do thì cũng có chút cám dỗ đấy, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Tôi có rất nhiều cách để kiếm điểm thuộc tính."