Chương 1571
Câu Hồn Tỏa, Quỷ Sai Lệnh, Thần Hồn Bảo Đan!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Chẳng lẽ là vì nơi này đã không còn thuộc về thế giới Ngân Hà nữa?"
Phải chăng vì thế mà các đạo cụ và quy tắc chi lực của thế giới Ngân Hà, khi ra đến bên ngoài, đều trở nên vô dụng?
Lâm Thiên Hạo lập tức kiểm tra Thí Thần Giả Ấn Ký.
Bên trong ấn ký xuất hiện thêm một kỹ năng mới, xem ra đám quỷ sai này quả thực là thần linh.
Chỉ tiếc là kỹ năng Nô Dịch Vong Linh của Lâm Thiên Hạo không thể thu phục được chúng. Không rõ là do cấp độ kỹ năng chưa đủ, hay là vì đám quỷ sai này đều đã bị ô nhiễm rồi.
Nhưng lúc này Lâm Thiên Hạo không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa.
Số lượng quỷ sai đông đảo hơn anh tưởng tượng, chúng dày đặc như kiến cỏ lao về phía anh.
Nghĩ đến việc mỗi tên quỷ sai này đều là thần linh, lại nhìn vào quân số hiện tại, Lâm Thiên Hạo cuối cùng cũng hiểu ra rằng câu nói "mười vạn thiên binh thiên tướng" chẳng hề ngoa chút nào.
Trong hàng ngũ thần linh cũng có vô số tôm binh cua tướng. Dù chúng không có lĩnh vực, nhưng những sợi xích sắt trong tay lại vô cùng kiên cố.
Ban đầu, chúng bị những mũi vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo đánh cho trở tay không kịp, nhưng rất nhanh sau đó đã bắt đầu dùng xích sắt để ngăn chặn.
Sợi xích nhìn có vẻ tầm thường kia lại dễ dàng cản phá được vũ tiễn của anh. Khi va chạm, xích sắt thậm chí còn đánh nát cả mũi tên.
"Ngay cả Thần khí cũng khó lòng chống đỡ được đòn tấn công từ vũ tiễn của đại nhân."
"Chúng ta càng ra tay, tốc độ thần lực bị nguồn ô nhiễm ở đây xâm thực sẽ càng nhanh. Vì vậy, nếu không bắt buộc thì chúng tôi sẽ không xuất thủ." Giọng của Hắc Ám Thiên Sứ vang lên.
Vong Linh Chi Thần lắc đầu, trầm giọng nói:
"E là không được đâu, những sợi xích kia có lẽ thật sự là Thần khí. Câu Hồn Tỏa, tuy thuộc tính cơ bản yếu hơn phần lớn Thần khí khác, nhưng đặc tính câu hồn đoạt phách lại khiến địa vị của nó cao hơn hẳn."
"Hơn nữa, số lượng Câu Hồn Tỏa ở đây nhiều như vậy, nếu có thể thu thập hết, tương lai sẽ xây dựng được một đội quân cực kỳ hùng mạnh."
Nghe vậy, giọng nói bình thản của Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư chậm rãi vang lên:
"Để ta. Cảnh giới của đám quỷ sai này rất thấp, ta có thể nhanh chóng kết liễu chúng."
Dứt lời, Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư trực tiếp bước ra từ Phong Thần Bảng, hiện nguyên hình là một con bạch tuộc khổng lồ.
Trên tám chiếc xúc tu của nó đầy rẫy những "giác hút". Nhưng nhìn kỹ lại mới thấy, đó không phải giác hút thông thường mà là những hố đen nhỏ.
"Hắc Động Giao Sát!!"
Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư không hề do dự ra tay, từng hố đen xuất hiện trên đỉnh đầu đám quỷ sai, trực tiếp nghiền nát đầu của chúng.
Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt, chiêu thức của Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư quả thực đơn giản mà hiệu quả.
Có Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư mở đường phía trước, Lâm Thiên Hạo đã có thể rời khỏi con đường mòn nhỏ hẹp để bắt đầu nhặt đồ.
Tuy nhiên, việc nhặt đồ ở đây hoàn toàn khác với trong Chư Thần Hoàng Hôn. Anh không chỉ chạm vào xác chết là có vật phẩm ngay, mà phải thực sự tìm kiếm thủ công.
Khi Lâm Thiên Hạo cầm lấy một sợi Câu Hồn Tỏa, thuộc tính của nó hiện ra trước mắt:
Câu Hồn Tỏa: Thần khí nhất phẩm.
Yêu cầu sử dụng: Lực lượng linh hồn lớn hơn 10.000.000.
Hiệu quả 1: Lực lượng linh hồn +30.000.000.
Hiệu quả 2: Sát thương tấn công hệ linh hồn +100%.
Hiệu quả 3: Điểm sinh mệnh +5.000.000.000.
Hiệu quả 4: Hộ giáp +10.000.000.
Hiệu quả 5: Kháng phép +10.000.000.
Hiệu quả 6: Kỹ năng đi kèm: Linh Hồn Hộ Tẫn. (Khi chịu tấn công linh hồn, Câu Hồn Tỏa sẽ tạo ra một lớp khiên ngăn chặn).
Hiệu quả 7: Kỹ năng đi kèm: Câu Hồn Soát Phách. (Có thể kéo linh hồn của sinh mệnh thể ra khỏi thể xác).
Hiệu quả 8: Kỹ năng đi kèm: Linh Hồn Trác Kích. (Khi tấn công mục tiêu có linh hồn, có thể giảm tạm thời lực lượng linh hồn của đối phương, xác suất nhỏ làm giảm vĩnh viễn).
Độ bền: Không thể phá hủy.
(Ghi chú: Đây là vũ khí chế tác hàng loạt của Cửu U địa phủ, tùy tiện sử dụng có thể bị địa phủ truy tra hoặc truy sát).
Món Câu Hồn Tỏa này đúng là Thần khí, lại còn đính kèm tới ba kỹ năng. Điểm trừ duy nhất là các chỉ số cộng thêm đều là con số cố định. Thông thường, trang bị cấp Thần khí ít nhất cũng phải có cộng thêm theo phần trăm.
Nhưng với tính chất đặc thù của Câu Hồn Tỏa, đòi hỏi quá nhiều cũng không hợp lý.
Ngoài ra còn có yêu cầu trang bị, hiện tại trong số các nhà mạo hiểm, không biết có mấy ai đáp ứng nổi. Mười triệu lực lượng linh hồn đối với Lâm Thiên Hạo thì chẳng đáng là bao, nhưng với những chức nghiệp giả khác thì thật khó nói.
Bên cạnh Câu Hồn Tỏa, Lâm Thiên Hạo còn tìm thấy trên người quỷ sai một tấm Quỷ Sai Lệnh.
Quỷ Sai Lệnh: Đặc biệt.
Yêu cầu trang bị: Không.
Hiệu quả 1: Lực lượng linh hồn +10.000.000.
Hiệu quả 2: Phòng ngự linh hồn tăng 100%.
Hiệu quả 3: Có hiệu ứng uy hiếp cực mạnh với quỷ vật xung quanh, giảm 50% toàn bộ thuộc tính của chúng (hiệu quả giảm dần với quỷ vật mạnh).
Độ bền: Không thể phá hủy.
(Ghi chú: Đây là lệnh bài chế tác hàng loạt, tượng trưng cho thân phận quỷ sai của Cửu U địa phủ, tùy tiện sử dụng có thể bị truy sát).
Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt, Quỷ Sai Lệnh và Câu Hồn Tỏa này tạo thành một bộ bổ trợ cho nhau rồi. Chỉ cần đeo lệnh bài là đủ điều kiện để dùng xích sắt.
"Vẫn còn thứ khác."
Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên khi tìm thấy món đồ thứ ba.
Thần Hồn Bảo Đan: Đặc biệt.
Yêu cầu sử dụng: Không.
Hiệu quả: Sau khi dùng, lực lượng linh hồn +1.000.000.
Độ bền: 100.
(Ghi chú: Vật phẩm tiêu hao một lần, không thể dùng lại cùng một viên, nhưng có thể uống nhiều viên khác nhau. Nếu số lượng không quá lớn, hiệu quả tăng linh hồn sẽ không bị giảm sút).
Món này chỉ có duy nhất một dòng thuộc tính, nhưng với Lâm Thiên Hạo, bấy nhiêu đó đã đủ để coi là kinh khủng. Bởi vì anh vừa lục soát trên một tên quỷ sai đã thấy có tới ba viên.
Nghĩa là trên người mỗi tên không chỉ có duy nhất một viên bảo đan!
Lâm Thiên Hạo tiếp tục công việc nhặt đồ. Đám quỷ sai này mang theo vật phẩm khá giống nhau. Câu Hồn Tỏa và Quỷ Sai Lệnh là trang bị tiêu chuẩn nên con nào cũng có. Còn về Thần Hồn Bảo Đan, tên nhiều nhất anh tìm được chín viên, tên ít nhất thì không có viên nào.
Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư dẫn đầu phía trước, dốc toàn bộ thần lực, trên cơ thể nó đã bắt đầu xuất hiện những đường vân màu vàng đỏ lờ mờ.
"Đại nhân, tôi e là không trụ được lâu nữa." Giọng của Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư truyền tới.
"Có thể cống hiến chút sức tàn cuối cùng cho đại nhân, cũng coi như chết thỏa nguyện rồi."
Lâm Thiên Hạo thoáng chút bùi ngùi, anh ngước nhìn lên bầu trời cao, anh biết chắc chắn đang có kẻ quan sát nơi này.
"Liệu họ có thực sự bất tử không? Có được đưa đến Thần Vực không?"
Thú thực, dù vì có Phong Thần Bảng nên đám thần linh này mới nghe lệnh anh, và anh cũng chẳng có mấy tình cảm với đa số bọn họ. Nhưng đối với Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư, Vong Linh Chi Thần hay Hải Thần Poseidon, Lâm Thiên Hạo vẫn có chút gắn bó nhất định.