Chương 1586

Thiên phú cấp Thần: Vĩnh Hằng!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đinh, chúc mừng bạn đã kích hoạt thành công khí vận nhân tộc, nhận được trang bị theo nghề nghiệp +1." Lâm Thiên Hạo ngẩn người ra một lát, ngay sau đó là niềm vui sướng cuồng nhiệt không thể kìm nén. Chẳng lẽ mọi chuyện lại thuận lợi đến thế sao! "Đinh, chúc mừng bạn nhận được Thiên Phạt Nội Giáp." Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ ngoài dự kiến. Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài. Toàn bộ trò chơi Chư Thần Hoàng Hôn bắt đầu sôi sục. "Cái quái gì thế này? Khí vận nhân tộc? Tăng 40% toàn bộ thuộc tính? Vấn đề là tôi mới có hơn hai trăm cấp." "Thế thì phí quá, hai trăm cấp thì thuộc tính cơ bản của cậu được bao nhiêu? Điểm sinh mệnh đã phá vạn chưa?" "Mới hai trăm cấp thì tự hỏi mình xem hai năm qua có nỗ lực không đi, tôi trước đây mỗi ngày chỉ chơi sau giờ làm, giờ đã 1350 cấp rồi." ... Vô số tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Đối với đại đa số chức nghiệp giả phổ thông mà nói, việc tăng 40% toàn bộ thuộc tính này không hề lớn như tưởng tượng. Bởi vì phần tăng thêm này tính trên thuộc tính cơ bản. Theo thuyết tương đối của Chư Thần Hoàng Hôn! Một nhà mạo hiểm bình thường, trước cấp 500, mỗi khi lên một cấp trung bình nhận được từ 10 đến 15 điểm thuộc tính tự do. Số điểm này bao gồm 5 điểm mặc định khi lên cấp, còn lại là điểm thưởng từ nhiệm vụ hoặc đánh quái trong các tình huống khác nhau. Từ cấp 500 đến cấp 1000, mỗi cấp trung bình nhận được từ 15 đến 25 điểm thuộc tính tự do. Mà mức tăng 40% toàn bộ thuộc tính này là tăng dựa trên số điểm thuộc tính có được từ điểm tự do. Các phần cộng thêm từ trang bị, đạo cụ đều không được tính vào. Nếu không có thiên phú cấp Thần thì gần như không thể tích lũy thêm thuộc tính, nguồn gốc thuộc tính cơ bản dĩ nhiên chủ yếu dựa vào điểm thuộc tính tự do. Tại vùng đất Cửu U. Lâm Thiên Hạo còn chưa kịp xem thuộc tính của Thiên Phạt Nội Giáp thì một thông báo toàn máy chủ mới lại vang lên. "Thông báo toàn máy chủ: Khí vận nhân tộc đã mở, kêu gọi toàn thể nhân tộc cùng nỗ lực nâng cao khí vận. Hiện tại khí vận nhân tộc là 40%, mỗi khi tăng thêm 0.01%, phần thưởng sẽ là 100.000 điểm thuộc tính tự do. Nếu một lần tăng khí vận vượt quá 1%, còn có thể nhận thêm những phần thưởng hậu hĩnh khác. Nay thông báo để toàn thể nhân tộc cùng cố gắng!" ... Bản thông báo toàn máy chủ này vang lên liên tiếp sáu lần, thời gian kéo dài hơn hẳn so với những thông báo thông thường. Điều này lại một lần nữa khiến không ít nhà mạo hiểm phát cuồng. "Cái khí vận nhân tộc này tăng kiểu gì? Đến Bách Hoa lâu chuộc thân cho các thiếu nữ lầm lỡ, sau đó mở kỹ năng 'con đàn cháu đống' có tăng được không?" "Về lý thuyết mà nói, tăng số lượng nhân khẩu cũng có thể tăng khí vận nhân tộc, nhưng vấn đề là cậu dùng kỹ năng đó thì trong thời gian ngắn sinh được bao nhiêu? Sinh một nghìn đứa e là cũng chẳng ảnh hưởng nổi đến khí vận đâu." "Đừng nói thế, sinh một nghìn người bình thường thì ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu sinh được một nghìn Tuyết Đế thì sao?" "Đừng hiểu lầm, ý tôi là sinh ra những người như Tuyết Đế, chứ không phải thật sự sinh ra Tuyết Đế..." ... Sau khi nhiệm vụ toàn dân này được ban bố, rất nhiều chức nghiệp giả đều thảo luận cách để tăng khí vận nhân tộc. Dù sao thì phần thưởng này cũng vô cùng phong phú. Chỉ 0.01% đã nhận được 100.000 điểm thuộc tính tự do, nếu tăng một lúc 1% thì phần thưởng còn khủng khiếp hơn. Tuy nhiên, cũng có người cảm thấy phần thưởng này vẫn còn quá ít. Bởi lẽ việc nâng cao khí vận nhân tộc vốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều không có manh mối nào về việc làm sao để tăng khí vận. Đừng nói đến bọn họ, ngay cả bản thân Lâm Thiên Hạo cũng không biết Tổ Long đã tăng cho nhân tộc bao nhiêu khí vận. Bây giờ mới đạt 40%, vậy khí vận nhân tộc ban đầu là bao nhiêu? 10% hay là 20%? "Đinh, chúc mừng bạn đã tăng 10% khí vận cho nhân tộc, phần thưởng là 100 triệu điểm thuộc tính tự do." "Đinh, chúc mừng bạn do một lần tăng khí vận nhân tộc vượt quá 10%, phần thưởng thêm là thiên phú cấp Thần +1." Lâm Thiên Hạo: ??? Thưởng cái gì? Ngươi nói thưởng cái gì cơ? Thiên phú cấp Thần? Mặc dù Lâm Thiên Hạo đã có thiên phú Siêu Thần cấp, nhưng anh chẳng hề ngại việc mình có thêm một thiên phú cấp Thần nữa. Tích lũy thuộc tính càng cao thì đối với anh chỉ có trăm lợi mà không một hại. Sau đó, Lâm Thiên Hạo thấy một vòng quay hiện ra trước mắt mình. Trên vòng quay này có hàng trăm thiên phú, xem chừng tất cả đều là thiên phú cấp Thần. Ở giữa vòng quay có chữ "Rút thăm". Lâm Thiên Hạo không chút do dự nhấn vào đó. Vòng quay bắt đầu xoay nhanh tít mù, Lâm Thiên Hạo cũng đầy vẻ mong đợi. Không biết mình sẽ rút được loại thiên phú cấp Thần nào đây. Đây là thiên phú thứ hai đấy!! Mặc dù trong Chư Thần Hoàng Hôn, việc sở hữu song thiên phú vẫn tồn tại và số lượng không phải là quá hiếm, nhưng đây là thiên phú cấp Thần cơ mà!! Nếu là song thiên phú cấp Hoàng thì có khi còn chẳng bằng một thiên phú cấp Huyền. Nhưng đây là cấp Thần, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Khi tốc độ vòng quay chậm dần, Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào kim chỉ. Những thiên phú này nếu chỉ nhìn tên thì rất khó nhận ra cách thức tích lũy thuộc tính của chúng. Chỉ không biết... mấy vị đại nhân vật ở phía trên có nương tay cho anh không. Dù sao đi nữa, anh cũng là "niềm hy vọng của cả làng" mà. Cuối cùng, kim chỉ cũng dừng lại. Lâm Thiên Hạo nhìn vào tên của thiên phú này. Một cái tên vô cùng đơn giản: Vĩnh Hằng. Cái tên này tuy đơn giản nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy toát lên vẻ cao sang quyền quý. Vĩnh Hằng (cấp Thần): 1 sao. Hiệu quả: Tất cả hiệu ứng trị thương và tăng phúc mà bạn nhận được (bao gồm điểm sinh mệnh, hộ giáp, kháng phép, sức tấn công cùng mọi hiệu ứng hồi phục khác) đều sẽ tăng vĩnh viễn 1 điểm vào thuộc tính đó. Độ thuần thục: 7/100. Có cả độ thuần thục rồi sao? Thiên phú Vĩnh Hằng này nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng hiệu quả thực tế dường như không hoành tráng đến thế. Thế nhưng... Độ thuần thục này là... Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, anh lập tức hiểu ra độ thuần thục này từ đâu mà có. Sinh Tử Bộ!! Bởi vì Thiên Phạt Chi Tâm của Lâm Thiên Hạo sau khi dùng Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa để tiến hóa, trong quá trình tích lũy điểm sinh mệnh, nó có thể hồi phục điểm sinh mệnh của anh theo phần trăm. Việc hồi phục điểm sinh mệnh này cũng được tính là nhận trị thương!! Bản thân anh có thuộc tính Hút máu, khi dùng đòn đánh thường cũng có thể kích hoạt hiệu quả này. Nếu nghĩ như vậy thì kỹ năng Cửu Khung Chân Thân của anh khi chịu sát thương cũng có thể hồi máu, đây lại là một sự tồn tại lỗi game (BUG) nữa. Khoan đã. Nếu điểm sinh mệnh của anh không ở trạng thái đầy, kỹ năng bị động Phục Tô cũng có thể hồi phục điểm sinh mệnh cho anh, liệu cái này có khả thi không? Cho nên... Dùng Sinh Tử Bộ khóa chính mình, sau đó chịu sát thương để tự trị thương, dùng Phục Tô để trị thương, rồi lại dùng Cửu Khung Chân Thân để trị thương, điều này chẳng phải có nghĩa là anh có thể tận hưởng "niềm vui nhân ba" trong truyền thuyết sao!! Vĩnh Hằng 1 sao, một giây có thể tích lũy được 3 điểm sinh mệnh. 2 sao là 6 điểm, 3 sao là 9 điểm!! Quan trọng nhất là. Độ khó để tăng sao cho thiên phú Vĩnh Hằng này rõ ràng là thấp hơn nhiều so với yêu cầu độ thuần thục của thiên phú Thiên Phạt. Không chỉ vậy, thiên phú này còn có thể tích lũy các thuộc tính khác, chỉ là hiện tại Lâm Thiên Hạo tạm thời chưa nghĩ ra phương thức tích lũy nào mang tính "động cơ vĩnh cửu" như vậy mà thôi.