Chương 163

Hai đại trọng thần tử trận!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Kế hoạch ban đầu là để Vương hậu Phỉ Âu Đinh Vũ giết chết phụ vương, nhưng bà ta đã thất bại, tự nhiên chỉ còn cách lợi dụng các người thôi." Khắc Sâm La và Lạc Lâm Mục Nguyên cùng gượng cười khổ sở: "Đại nguyên soái à, chúng ta tính toán bấy lâu nay, cuối cùng lại trở thành quân cờ trong tay công chúa điện hạ." "Không, là Vương thượng!" Lạc Lâm Mục Nguyên cung kính quỳ xuống dập đầu. "Tội thần Lạc Lâm Mục Nguyên, khấu kiến Vương thượng. Vương thượng vạn phúc, Vương thượng vĩnh an!" Khắc Sâm La cũng chỉnh đốn lại trường bào, cung kính quỳ lạy. "Tội thần Khắc Sâm La, khấu kiến Vương thượng. Vương thượng vạn phúc, Vương thượng vĩnh an!" Lạc Lâm Mục Nguyên và Khắc Sâm La đồng thời ngẩng đầu lên: "Đại kế của Vương thượng, tội thần nguyện làm quân cờ. Tội thần hôm nay xin tự vẫn trước điện, nguyện vương quốc Tinh Thần sẽ hoàn thành thăng hạng trong tay Vương thượng." Dứt lời, Lạc Lâm Mục Nguyên trực tiếp tự sát ngay tại chỗ. Khắc Sâm La cũng cung kính hô vang: "Nguyện vương quốc Tinh Thần thăng hạng trong tay Vương thượng!" Sau đó, lão cũng tự vẫn trước điện. Họ hiểu rằng, bản thân buộc phải chết! Hai cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần kia, dù họ không giúp sức thì Tuyết Đế cũng sẽ tìm mọi cách để trở thành quốc vương của vương quốc Tinh Thần. Chỉ khi họ chết đi, hai cuộn giấy nhiệm vụ đó mới bị hủy bỏ, Tuyết Đế mới có khả năng từ bỏ nhiệm vụ này. "Hậu táng!" Lôi Âu Na công chúa, không, giờ phải gọi là Quốc vương Lôi Âu Na ra lệnh, thuộc hạ lập tức đi thi hành. Lúc này, Lâm Thiên Hạo vừa mới tiến vào Thiên Tinh thành không lâu thì sắc mặt bỗng biến đổi, bởi anh phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Đó chính là... hai cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần trên người anh đã bị vô hiệu hóa. Điều này chỉ có một khả năng duy nhất: người giao nhiệm vụ cho anh đã chết! "Khắc Sâm La và Lạc Lâm Mục Nguyên chết rồi, lại còn chết cùng lúc nữa!!" Lâm Thiên Hạo rùng mình kinh hãi, đây hoàn toàn không phải điềm lành. Gần như không chút do dự, anh lập tức rời khỏi Thiên Tinh thành. Vương quốc Tinh Thần chắc chắn đã xảy ra biến cố kinh thiên động địa nào đó mới khiến Thừa tướng Khắc Sâm La và Đại nguyên soái Lạc Lâm Mục Nguyên cùng lúc tử trận. Là ai! Kẻ nào đủ thực lực để khiến hai vị trọng thần cao nhất của vương quốc Tinh Thần cùng bỏ mạng? Khả năng lớn nhất chính là họ tự sát! Nếu là chiến đấu, không lý nào lại chết cùng một lúc như vậy. Dẫu sao thực lực của Lạc Lâm Mục Nguyên cũng nằm đó, nếu đánh nhau thì không thể chết trong chốc lát được. Khắc Sâm La và Lạc Lâm Mục Nguyên tuy liên thủ với anh hại chết Quốc vương Á Bá La, nhưng sơ tâm của họ là vì tốt cho vương quốc Tinh Thần. Hiện giờ họ đồng loạt tự sát, nghĩa là đã có người thuyết phục được họ, khiến họ tin rằng kẻ đó phù hợp để làm quốc vương hơn anh! Kẻ đó có thể là ai? Vương thôn trưởng sao? Tiềm năng phát triển của Vương thôn trưởng đúng là có thể khiến họ động lòng, nhưng bảo vì hắn mà họ tự sát thì có vẻ không đúng lắm. Hơn nữa, khi hai cuộn giấy nhiệm vụ này mất hiệu lực, nhiệm vụ nhận được lời chúc phúc của mười vị Thần linh phương Đông của Lâm Thiên Hạo sẽ bị trì hoãn. Điều này thật sự khiến anh đau đầu! Vốn dĩ anh tưởng rằng chỉ cần tiến thêm một bước, trở thành quốc vương thì có thể hoàn thành nhiệm vụ phục hưng Đông Phương Cổ Quốc. "Xem ra phải quy hoạch lại rồi, vương quốc Tinh Thần này chắc chắn còn điều gì đó mình chưa tính tới." Vương thôn trưởng... Nhưng ngoài hắn ra, còn ai đủ sức khiến Khắc Sâm La và Lạc Lâm Mục Nguyên tâm phục khẩu phục đến mức tự sát? Băng Tuyết Nữ Thần... Lâm Thiên Hạo lại phủ định ý nghĩ này, tình trạng của cô ta hiện tại không thể nào phục tô ngay được. Công chúa Lôi Âu Na... Cũng không giống. Nếu họ muốn phò tá Lôi Âu Na thì đâu cần phải tự sát. Chuyện này càng lúc càng khiến anh rối trí. Lâm Thiên Hạo nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân, đành phải tạm gác lại. Khắc Sâm La và Lạc Lâm Mục Nguyên đã chết, Thiên Tinh thành chắc chắn không thể ở lại lâu. Nếu bị vây khốn ở đây thì thật sự tức chết mất. "Đành chờ xem sao..." Lâm Thiên Hạo thở dài. Anh biết Quốc vương Á Bá La đã băng hà, không lâu nữa sẽ có quốc vương mới xuất hiện. Và vị tân vương đó chính là kẻ đã khiến hai vị trọng thần kia phải tự vẫn. "Đao Phong, cậu bảo người của mình để ý giúp tôi, xem ai là quốc vương mới của vương quốc Tinh Thần nhé?" Hiện tại anh không tiện ra mặt, chỉ có thể giao nhiệm vụ này cho Cuồng Chiến công hội. "Chuyện nhỏ, cứ để đó cho tôi." Cuồng Chiến Đao Phong lập tức nhận lời. Lâm Thiên Hạo kiểm tra phân thân đang chuyển chức Đúc Tạo Sư của mình, tối đa một ngày nữa là có thể trở thành Đúc Tạo Sư bậc một. Tiến độ nhanh như vậy, ngoài sự hỗ trợ kim tệ của anh, còn một lý do quan trọng là chỉ số Tốc độ đánh. Các nghề phụ thực tế cũng rất cần tốc độ, thao tác nhanh hơn thì hiệu suất đúc tạo tự nhiên sẽ cao hơn. Xử lý xong xuôi, Lâm Thiên Hạo lại đến Hắc Thủy hồ để tiếp tục cày phó bản tích lũy Điểm sinh mệnh. Chỉ cần có thời gian rảnh, anh sẽ đi cộng dồn máu, bởi việc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ cũng là ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, anh cũng có thể săn giết Long Quy để nâng cấp U Minh Trường Cung. Với khả năng thăng tiến của cây cung này, Lâm Thiên Hạo cảm thấy dùng nó cả đời cũng không thành vấn đề, miễn là có được Vĩnh Thùy Quyển Trục. Đó là thứ anh nhất định phải đoạt lấy. Sau khi cày xong vài lượt phó bản Long Quy cấp Địa Ngục, Lâm Thiên Hạo vừa ra khỏi cửa phó bản thì gặp một người mặc áo choàng đen. "Tuyết Đế." Thấy Lâm Thiên Hạo, người kia lập tức lên tiếng. Anh nhướng mày, giọng nói này nghe có vẻ quen thuộc. "Cô là... Đế Tuyết Giản?!" Đế Tuyết Giản tháo mũ trùm đầu, lộ ra dung nhan thật sự, mỉm cười với anh: "Chính xác, là tôi đây." "Trước đó nghe tin cô đã chết, tôi còn thấy hơi tiếc nuối." Lâm Thiên Hạo đã đoán được người giúp mình đối phó Á Bá La ngoài Thanh Phù Vân ra chắc chắn còn có vị Đế Tuyết Giản này. Tất nhiên, anh không thể hỏi thẳng. Nếu hỏi, chẳng khác nào thừa nhận mình chính là gã cung thủ áo đen kia? "Nghe nói phụ vương cô đã băng hà, không biết tân vương của vương quốc Tinh Thần hiện nay là ai?" Lâm Thiên Hạo vờ như vô tình hỏi. Đế Tuyết Giản không hề che giấu, thẳng thắn đáp: "Lôi Âu Na." Lâm Thiên Hạo hơi kinh ngạc. Lôi Âu Na sao? Cô ta có năng lực khiến Khắc Sâm La và Lạc Lâm Mục Nguyên tự sát? Không thể nào. Nhưng một khi cô ta đã lên ngôi, chứng tỏ cái chết của hai người kia chắc chắn liên quan đến cô ta. Ép chết hai đại trọng thần để khiến hai cuộn giấy nhiệm vụ trong tay anh vô hiệu, Lôi Âu Na này quả thực tàn nhẫn không phải dạng vừa. "Không biết Đế Tuyết Giản công chúa lần này tìm tôi có việc gì?" Đế Tuyết Giản đi thẳng vào vấn đề: "Tổ chức Dạ Hành Giả đang thiết lập chính quyền tại vương quốc Tinh Thần chúng tôi, tân vương hy vọng anh có thể ra tay đánh chiếm lại những thành trì bị chúng chiếm đóng." Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt. Lần này anh không hỏi về thù lao, mà nhạy bén ngửi thấy một mùi vị âm mưu. Lôi Âu Na này, e là không có ý tốt!