Chương 1632
Đỡ một chiêu của ta, không chết rồi hãy nói!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thu hồi dòng suy nghĩ.
Lâm Thiên Hạo hiện tại cần phải cân nhắc xem nên thăng cấp thế nào.
Đầu tiên chắc chắn vẫn là vùng đất Cửu U, những quỷ sai bị ô nhiễm ở đó từng đều là Thần linh, điểm kinh nghiệm nhận được khi tiêu diệt bọn chúng vẫn vô cùng phong phú.
Nghĩ vậy.
Lâm Thiên Hạo trực tiếp lên đường tới vùng đất Cửu U.
Giờ đây tại vùng đất Cửu U, Lâm Thiên Hạo cũng được coi là đã quá quen đường đi lối bước.
Sau khi đạt tới cấp 20.000, độ khó của việc thăng cấp đã vượt xa dự tính của Lâm Thiên Hạo.
Ban đầu Lâm Thiên Hạo tưởng rằng lượng quỷ sai bị ô nhiễm ở vùng đất Cửu U đủ để giúp anh thăng lên cấp 30.000.
Kết quả là, sau khi chạm mốc cấp 29.000, quỷ sai cơ bản đã không còn tìm thấy nữa.
Yêu cầu đẳng cấp để Chuyển chức lần mười một là cấp 50.000, còn lại 21.000 cấp này, anh phải đi đâu để cày đây?
Vùng biển ư?
Dường như cũng chỉ còn cách đó.
Bằng không thì chỉ có thể chờ đợi Đại Tai Biến diễn ra.
Nhưng Lâm Thiên Hạo không đợi nổi, những kỹ năng phần thưởng của Chuyển chức lần mười đều là loại nghịch thiên như Thiên Đạo Thần Lôi.
Vậy còn Chuyển chức lần mười một thì sao?
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Lâm Thiên Hạo trực tiếp tiến về Vùng biển.
Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, những vị Thánh nhân ở Vùng biển kia phần lớn là đã rời đi rồi.
Hơn nữa.
Sở hữu mười sáu loại Thánh nhân dị tượng, cộng thêm những thủ đoạn như Thiên Đạo Thần Lôi, Lâm Thiên Hạo cảm thấy cho dù thật sự đụng phải Thánh nhân của Hải tộc, anh cũng không phải là hoàn toàn không có sức phản kháng.
Vùng biển.
Lâm Thiên Hạo xuyên hành dưới đáy biển, bắt đầu tìm kiếm vị trí thích hợp để đặt điêu khắc của mình.
Lâm Thiên Hạo cũng không muốn thật sự tàn sát sạch sành sanh hải thú, vì thế anh thiết lập chỉ thị là hải thú từ Chuyển chức lần năm, cấp Hắc Thiết trở lên mới tự động tấn công.
Dĩ nhiên.
Lâm Thiên Hạo còn thêm vào mệnh lệnh tiêu diệt người của hệ sao Alate, đề phòng đám người của hệ sao Alate chạy vào Vùng biển gây chuyện.
Tiếp theo đó là một cuộc đồ sát máu tanh và vô tình.
"Ding, chúc mừng bạn thăng lên cấp 29.111, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do."
"Ding, chúc mừng bạn thăng lên cấp 29.112, nhận được 5 điểm thuộc tính tự do."
...
Ngoài các điêu khắc ra, bản thân Lâm Thiên Hạo cũng không hề dừng tay.
Lâm Thiên Hạo có Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu, có thể thực hiện việc khóa mục tiêu từ khoảng cách xa một cách vô cùng dễ dàng.
Mười cái điêu khắc cùng với bản tôn Lâm Thiên Hạo cùng nhau quét quái, hiệu suất này đã là cực kỳ cao.
Thế nhưng Lâm Thiên Hạo vẫn cảm thấy có chút chậm.
"Cứ theo tốc độ thăng cấp hiện tại của mình, e rằng một tháng cũng chưa chắc đạt tới cấp 50.000."
Lâm Thiên Hạo thật sự thấy đau đầu, hiện tại thứ anh thiếu nhất chính là thời gian.
Theo tốc độ này, Chuyển chức lần mười một đã là cực hạn, trước khi Đại Tai Biến giáng xuống, anh ước tính mình không thể nào đạt tới Chuyển chức lần mười hai.
"Vừa săn giết, vừa tìm kiếm đảo Long Phụng Tiên vậy."
Lâm Thiên Hạo cũng chỉ có thể tự an ủi mình như thế.
Việc trên đảo Long Phụng Tiên có trang bị Thiên Phạt vốn dĩ cũng chỉ là suy đoán của anh.
Trong lúc cày quái, Lâm Thiên Hạo gửi tin nhắn cho Cuồng Chiến Đao Phong.
"Đao Phong, cậu hỏi thử người của các quốc gia khác xem, họ có tìm thấy nơi nào gọi là đảo Long Phụng Tiên không?"
Kiếp trước từng có người đặt chân đến đảo Long Phụng Tiên, kiếp này nói không chừng cũng đã có người tìm ra.
"Có!"
Cuồng Chiến Đao Phong lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định với Lâm Thiên Hạo, "Hiện tại người của chúng ta đang liên hợp khai thác đảo Long Phụng Tiên."
"Nơi đó từng là nơi cư ngụ của tiên nhân, bên trong có không ít di tích của họ."
"Hơn nữa đảo Long Phụng Tiên không giống với Cổ Thần bí cảnh, các tiên nhân ở đảo Long Phụng Tiên dường như mới rời đi gần đây thôi, trên đó ngoài một số cấm chế và pháp trận thì không có nguy hiểm nào khác."
Lâm Thiên Hạo hơi kinh ngạc, nghe ý tứ trong lời nói của Cuồng Chiến Đao Phong, đảo Long Phụng Tiên có khả năng là nơi cư ngụ của các tiên nhân thuộc Hải tộc.
"Ngoài ra, chúng tôi đã phát hiện được tổng cộng bốn mươi bảy Long Khúc lớn nhỏ trên đảo Long Phụng Tiên và khu vực lân cận rồi."
"Thời gian chúng tôi thăm dò chưa lâu, tôi đoán số lượng Long Khúc trên đảo Long Phụng Tiên chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa."
Nói đến đây, Cuồng Chiến Đao Phong trực tiếp gửi một tọa độ qua cho Lâm Thiên Hạo.
"Đây là tọa độ, Tuyết Đế anh cũng có thể qua đây, đảo Long Phụng Tiên hiện đang do chúng ta chiếm giữ."
"Tuy nhiên phía Huyền Thiên thế giới có cường giả đã tới thương lượng với chúng ta, hy vọng chúng ta mở cửa đảo Long Phụng Tiên ra bên ngoài. Sau khi bị chúng ta từ chối, ngay trong hôm nay, giới tu tiên cũng có cường giả tới thương lượng, hơn nữa thái độ rất cứng rắn."
Lâm Thiên Hạo nhíu mày hỏi: "Các cậu có đối phó được không?"
"Có chút rắc rối, chưa thực sự đánh nhau nên không rõ lắm."
"Lát nữa tôi sẽ qua." Lâm Thiên Hạo nói.
Anh vốn dĩ đã dự định tìm đám người từ dị giới này để gây phiền phức rồi.
Dám tới phân chia tài nguyên của thế giới Ngân Hà bọn họ, vậy thì để xem bọn họ lấy tài nguyên kiểu gì.
Lâm Thiên Hạo bước ra một bước, tiến về phía vị trí của đảo Long Phụng Tiên.
Nhờ vào Tinh Không Bộ, Lâm Thiên Hạo chỉ cần bước một bước là đã có thể tới được nơi đảo Long Phụng Tiên tọa lạc.
Vừa mới tới đảo Long Phụng Tiên, Lâm Thiên Hạo đã nhìn thấy không ít bóng người quen thuộc.
Long đội, Ảnh Sát, còn có một số người chơi tinh anh của các công hội lớn khác trong Long Quốc.
Ngoài họ ra.
Lâm Thiên Hạo còn thấy một số nhà mạo hiểm của các quốc gia khác.
Chỉ là.
Lúc này bầu không khí trên đảo Long Phụng Tiên không được hài hòa cho lắm, một nhóm người đạp trên phi kiếm đang đối đầu gay gắt với nhóm của Long đội.
"Tài nguyên nơi này phong phú như vậy, mọi người cùng công bằng thu thập, điều này có lợi cho tất cả chúng ta."
"Các người cứ khư khư chiếm giữ tài nguyên nơi này không buông, vậy thì chúng ta cũng chỉ đành đụng độ một phen thôi."
Nghe thấy lời này.
Long đội bước lên một bước, trong mắt mang theo những vệt hàn mang, trầm giọng nói:
"Hư Kiếm tiên trưởng, sự tồn tại của Chư Thần Hoàng Hôn là để chúng ta ứng phó với cuộc xâm nhập trong tương lai, tài nguyên các người chiếm đoạt đã đủ nhiều rồi."
Nghe vậy.
Lão giả mũi diều hâu cầm đầu hừ lạnh một tiếng.
"Xem bộ dạng này của các người là không muốn nhượng bộ rồi?"
"Hay là các người cảm thấy, có Tuyết Đế ở đây thì có thể không cần sợ hãi bọn ta?!"
"Chưa nói đến việc Tuyết Đế rất bận rộn, không thể phân thân, cho dù hắn có thể rút ra thời gian để đối phó với bọn ta thì cũng chẳng thể nào chống lại được bọn ta đâu."
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo khẽ nheo lại, xem ra đám tu tiên giả này thật sự không hề coi anh ra gì.
"Nói hay lắm, vậy lát nữa các người đừng có chạy đấy nhé?"
Lâm Thiên Hạo mỉm cười nhạt, sải bước đi ra.
Thời gian của anh hiện tại rất gấp gáp, nếu có thể kết thúc chiến đấu nhanh chóng thì anh sẽ dùng phương pháp nhanh nhất để giải quyết.
Khoảnh khắc Hư Kiếm tiên trưởng nhìn thấy Lâm Thiên Hạo, trên mặt lộ ra đôi chút vẻ ngưng trọng.
"Ngươi chính là Tuyết Đế?" Hư Kiếm tiên trưởng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hạo với ánh mắt đầy cảnh giác.
Lâm Thiên Hạo xua xua tay, nói:
"Ta ra một chiêu, ngươi không chết, chúng ta hãy nói chuyện tiếp!"
Sắc mặt Hư Kiếm tiên trưởng sa sầm xuống, lão không hề sợ hãi mà ngược lại còn có chút phẫn nộ.
Lão thừa nhận Lâm Thiên Hạo mạnh mẽ, nhưng lại không cho rằng mình ngay cả một chiêu của Lâm Thiên Hạo cũng không đỡ nổi.
Lão là Tán Tiên, tuy là hạng bét nhất như Tán Tiên nhất phẩm, nhưng đặt trong Chư Thần Hoàng Hôn này thì cũng tương đương với sự tồn tại của Thần linh nhất phẩm sơ kỳ.
Lời này của Lâm Thiên Hạo có ý gì?
Dường như cảm thấy lão ngay cả việc đỡ lấy một chiêu của anh cũng không làm được sao?
"Thiên Đạo Thần Lôi!!"
Lâm Thiên Hạo không hề cử động, nhưng Thiên Đạo Thần Lôi đã khóa chặt lấy Hư Kiếm Tán Tiên.
Trên vòm trời, mây sấm cuồn cuộn, lôi long gầm thét.
"Dẫn thiên lôi giáng thế ư?"
Chứng kiến cảnh này.
Trên mặt Hư Kiếm tiên trưởng lộ ra vài phần khinh khỉnh.
"Ngươi thế này... chẳng phải là quá coi thường ta rồi sao!!"
"Nghĩ xem Hư Kiếm ta từ khi tu tiên đến nay, đã trải qua Tam Cửu thiên kiếp, Lục Cửu thiên kiếp, cho đến tận Cửu Cửu thiên kiếp."
"Tuy chưa từng vượt qua Thăng Tiên kiếp, nhưng cũng là người sống sót được dưới Thăng Tiên kiếp, lẽ nào lại bị chút thiên lôi nhỏ bé này hạ gục hay sao?!"