Chương 167
Lại công thành: Phù Linh thành!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo sắp xếp lại dòng suy nghĩ, hiện tại anh đã nhận được sự chúc phúc từ bảy vị thần linh phương Đông bao gồm: Hậu Thổ nương nương, Na Tra Tam Thái Tử, Hỏa Thần Chúc Dung, Ngọc Hoàng Đại Đế, Nguyệt Lão, Tài Thần và Thái Thượng Lão Quân.
Để đạt được mười lời chúc phúc, anh vẫn còn thiếu ba vị nữa.
Điều này đồng nghĩa với việc anh cần ít nhất ba Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần.
Thanh Phù Vân đang nắm giữ một cuộn, còn những cuộn khác Lâm Thiên Hạo vẫn chưa rõ tung tích. Tuy nhiên, đại thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh của Ma Khốc chắc chắn cũng đang sở hữu vật phẩm này.
Tính toán sơ bộ, số lượng cuộn giấy nhiệm vụ đã biết hiện có ba bản. Đây chỉ là những gì Lâm Thiên Hạo nắm được, chắc chắn vẫn còn những cuộn khác mà anh chưa biết tới.
Bởi lẽ theo thông tin từ kiếp trước, tại vương quốc Tinh Thần có hơn 20 người chơi nhận được lời chúc phúc của chư thần. Chỉ là những người này không hề tiết lộ cách thức đạt được, khiến Lâm Thiên Hạo nhất thời chưa biết bắt đầu từ đâu.
Việc anh đã giết Vương hậu Phỉ Âu Đinh Vũ khiến việc lấy cuộn giấy từ tay Thanh Phù Vân trở nên khá khó khăn. Nếu đã vậy, anh đành phải tính kế ra tay từ phía Ma Khốc.
Ở Ma Khốc, khả năng cao là không chỉ có ba vị thủ lĩnh sở hữu cuộn giấy nhiệm vụ, mà những người khác cũng có thể có. Vậy thì, anh có thể cùng bọn họ thương lượng một chút.
Nghĩ đoạn, Lâm Thiên Hạo đi thẳng tới Hắc Phong thành.
Tại Phủ thành chủ Hắc Phong thành.
Lâm Thiên Hạo khoác lên mình chiếc Hắc Bào Ngụy Trang rồi bước vào. Hắc Bào thủ lĩnh thấy anh đến thì trên mặt lộ rõ nụ cười:
"Tuyết Đế, ngươi định chuyển chức rồi rời khỏi vương quốc Tinh Thần sao?"
Lâm Thiên Hạo đã đạt cấp 50 được một thời gian, sau khi hoàn thành chuyển chức lần hai rồi rời đi cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
"Không."
Lâm Thiên Hạo lắc đầu, "Tôi muốn Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần."
Hắc Bào thủ lĩnh khựng lại, "Thứ đó chúng ta quả thực có, nhưng không thể tùy tiện giao cho người ngoài."
"Cho nên tôi tới đây để bàn điều kiện." Lâm Thiên Hạo cười nói tiếp: "Năm Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần, đổi lại tôi sẽ giúp các người quét sạch vương quốc Tinh Thần, khiến Ma Khốc không chỉ nắm giữ chính quyền mà trực tiếp trở thành chủ nhân của vương quốc này."
"Năm cuộn?"
Hắc Bào thủ lĩnh nhíu mày, lợi ích mà Lâm Thiên Hạo đưa ra thực sự khiến hắn vô cùng rung động. Chỉ có điều, năm cuộn giấy nhiệm vụ đối với hắn mà nói quả thực là quá nhiều.
"Tôi đoán, đại ca và nhị ca của ngươi thời gian qua không xuất hiện là vì đang chuẩn bị phản công vương quốc Tinh Thần. Nhưng nếu tôi giúp các người làm việc đó, thì sự chuẩn bị của hai người họ có thể dùng vào việc thăng hạng."
Nghe vậy, Hắc Bào thủ lĩnh càng thêm dao động, vì dự đoán của Lâm Thiên Hạo hoàn toàn chính xác. Hai vị huynh trưởng của hắn vẫn luôn chuẩn bị để lật đổ sự thống trị của vương quốc Tinh Thần.
"Năm cuộn giấy nhiệm vụ thì lúc này ta thực sự không lấy ra được. Hai cuộn, đại ca và nhị ca của ta mỗi người có một cuộn."
Lâm Thiên Hạo hơi nhíu mày, hai cuộn đối với anh là không đủ.
"Bốn cuộn, cộng thêm một đóa Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa."
Hắc Bào thủ lĩnh lắc đầu vẻ khó xử: "Tuyết Đế, ta không lừa ngươi, đó thực sự là giới hạn rồi. Tuy nhiên... Ma Khốc chúng ta có một cuộn giấy chuyển chức nghề nghiệp ẩn cấp Thần. Dù không phải dành cho Cung thủ, nhưng ta nghĩ ngươi có thể đưa cho đồng đội của mình."
"Hai cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề và một cuộn chuyển chức nghề nghiệp ẩn cấp Thần."
"Nghề nghiệp ẩn cấp Thần gì?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
"Của Khiên chiến sĩ, tên là Cửu Trùng Thuẫn Chiến."
Lâm Thiên Hạo nhướng mày, nghề nghiệp này nghe qua có vẻ rất hợp với Chu Tiểu Bàn, dù sao thuộc tính của cậu ta cũng rất bá đạo.
"Được, nhưng tôi cần sự trợ giúp của ba người nữa. Tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, ngươi hãy cho mỗi người bọn họ một nghìn điểm thuộc tính tự do."
Hắc Bào thủ lĩnh không hề do dự, gật đầu đồng ý ngay lập tức.
"Không vấn đề gì."
Ba nghìn điểm thuộc tính tự do so với việc đổi lấy cả một vương quốc thì chẳng đáng là bao.
"Đã vậy, ngươi hãy chuẩn bị binh mã đi. Sau khi tôi đánh hạ được thành trì, người của ngươi cứ việc tiến vào tiếp quản."
"Quyết định thế đi."
Hắc Bào thủ lĩnh giao hai Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề cho Lâm Thiên Hạo, nội dung nhiệm vụ chính là đánh chiếm vương quốc Tinh Thần rồi giao lại cho hắn.
"Đế Tuyết Giản, Lôi Âu Na, cơ hội tôi đã trao nhưng các cô không biết trân trọng. Vậy thì hãy để các cô biết được, chọc giận tôi sẽ phải nhận lấy hậu quả thế nào."
Sau khi nhận nhiệm vụ, Lâm Thiên Hạo lập tức liên lạc với Béo, Hầu Tử và Kính Cận.
"Anh em, dẫn mọi người đi làm một vố lớn đây."
Chu Tiểu Bàn vô cùng phấn khích: "Khì khì, nghe thôi đã thấy kích thích rồi. Sau đợt quốc chiến, đại đao của em đã sớm đói khát khó nhịn, mãi mà chẳng tìm được đối thủ nào ra hồn."
Lâm Thiên Hạo bật cười, Béo có chút khoác lác rồi. Điểm sinh mệnh và phòng ngự song hành của cậu ta đúng là rất cao, nhưng bảo lực sát thương khủng khiếp thì không thực tế chút nào. Tuy nhiên hai ngày nay Hầu Tử và Béo luôn đi cùng nhau, không nói gì khác, khả năng gây sát thương của Hầu Tử hiện tại dùng từ biến thái để hình dung cũng không quá lời.
Dĩ nhiên, nếu so với mức sát thương khoảng 500.000 mỗi mũi tên của Lâm Thiên Hạo thì Hầu Tử chắc chắn vẫn chưa đủ tầm.
"Nhưng Hạo ca, Kính Cận hai ngày nay lại mất liên lạc rồi. Tin tức mới nhất là cậu ấy tìm thấy một ngôi cổ mộ mới, sau khi xuống mộ sẽ rơi vào trạng thái ngoại tuyến. Bọn em có hỏi ngoài đời thì cậu ấy bảo chắc phải bảy tám ngày mới ra được."
Lâm Thiên Hạo không hiểu rõ lắm về nghề nghiệp Phát Khâu Thiên Quan, cổ mộ anh cũng từng vào nhưng tình hình bên trong thế nào anh cũng không nói rõ được. Có điều, nhìn những kỹ năng Kính Cận dùng lần trước, thu hoạch của cậu ta trong cổ mộ chắc hẳn rất đáng nể.
"Được rồi, vậy thì hai người các cậu thôi."
Lâm Thiên Hạo hơi tiếc nuối, kỹ năng nguyền rủa của Kính Cận có sức áp chế rất lớn đối với những cường giả cấp cao, có thể tác động trực tiếp đến những trận chiến đỉnh cao.
"Tôi định tấn công chủ thành vương quốc Tinh Thần, các cậu chủ yếu phụ trách hỗ trợ tôi ám sát, phối hợp kiềm chế các cường giả, sau đó để tôi kết liễu."
"Không thành vấn đề!" Chu Tiểu Bàn trả lời đầy hào sảng.
"Bắt đầu từ Phù Linh thành đi."
Lâm Thiên Hạo tiến đến Phù Linh thành, cổng thành lúc này đang mở. Anh kiểm tra lại điểm thuộc tính tự do của mình, hiện đã tích lũy được 4.700 điểm, có thể nâng cấp thêm thuộc tính. Suy nghĩ một lát, anh quyết định chưa dùng tới, vì hiện tại tốc độ đánh và tốc độ di chuyển của anh đều đã khá ổn rồi.
"Vút vút vút!!"
Lâm Thiên Hạo giơ tay bắn ra năm tên cùng bắn, lần này anh không hề nương tay. Năm quân thành vệ lập tức ngã xuống. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì năm tên lính bên cạnh cũng đã đổ rạp.
Chưa đầy một giây, trên tường thành đã có hơn trăm quân thành vệ tử trận, đủ thấy sức mạnh của anh khủng khiếp đến mức nào.
"Địch tấn công! Có địch tấn công!!"
"Đóng cổng thành lại!"
Quân thành vệ lập tức đóng cổng, một lượng lớn binh lính bắt đầu tập kết. Thế nhưng, khi vừa tập trung trên tường thành, bọn họ đều sững sờ. Bởi vì các đòn tấn công của họ hoàn toàn không thể chạm tới Lâm Thiên Hạo.