Chương 1691
Siêu điện ba phát xạ khí!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo nhìn mấy người với ánh mắt đầy thâm ý.
Từ những gì họ vừa thể hiện, cộng thêm lời của thiếu nữ váy đỏ, xem ra mọi chuyện đúng là sự thật.
"Các người hiểu biết bao nhiêu về thế giới Tinh Không ảo?" Lâm Thiên Hạo lên tiếng hỏi.
Câu hỏi này khiến cả ba người có mặt đều ngẩn ngơ.
"Thế giới Tinh Không ảo chẳng phải là thế giới ảo do Tinh Không Quản Lý Cục tạo ra sao? Mục đích chính là để các tiểu thế giới và tinh vực dễ dàng giao lưu với nhau."
"Hơn nữa, thông qua đó còn có thể ngộ Đạo, tu luyện thần thông bí thuật. Những chuyện này ai mà chẳng biết."
Người phụ nữ mặc đồ da đen trả lời với vẻ hiển nhiên.
Gã thanh niên có gương mặt cương nghị lại khẽ cau mày: "Huynh đài hỏi vậy, lẽ nào thế giới Tinh Không ảo này còn có bí mật gì không ai biết sao?"
"Ách Nan chi đô? Hư giới? Hay là Vực Thẳm Không Đáy?"
Lâm Thiên Hạo nhướng mày, những lời này càng khiến anh tin chắc lời thiếu nữ váy đỏ nói là thật.
"Các người có biết ở đâu bán sỉ Thẻ Ngộ Đạo không?" Lâm Thiên Hạo lại hỏi tiếp.
"Ở Tinh Không Quản Lý Cục chứ đâu." Người phụ nữ đồ da đen đáp ngay lập tức.
"Ý tôi là ở đây, ngay trong đảo Ma Quỷ này!"
Lâm Thiên Hạo vốn không có cách nào kết nối với thế giới Tinh Không ảo. Hơn nữa, ngay cả Thần Vương Ni Đức Lật Phù còn chẳng biết gì về tình hình bên trong đó, chứng tỏ Đạo Chi Nguyên Thần hẳn là không muốn để họ biết đến sự tồn tại của nó.
Vậy thì, trong đảo Ma Quỷ này thì sao?
Cả ba người đều lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng không hiểu tại sao Lâm Thiên Hạo lại muốn giao dịch ngay tại đây.
"Chuyện này không phải là không thể, nhưng chỉ có cách tìm người mua hộ thôi. Thẻ Ngộ Đạo giá một điểm ngộ Đạo một tấm, phí mua hộ tùy thuộc vào số lượng."
Lâm Thiên Hạo hơi khựng lại, một điểm ngộ Đạo một tấm?
Quả nhiên, mình đã bị thiếu nữ váy đỏ kia lừa rồi sao?
"Nếu huynh đài muốn, chúng tôi có thể mua giúp, không thu phí đâu."
Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, anh nói:
"Vậy mua giúp tôi một nghìn tấm."
"Một nghìn tấm?"
Gã thanh niên cương nghị cũng thấy bất ngờ, không hiểu Lâm Thiên Hạo lấy nhiều Thẻ Ngộ Đạo như vậy để làm gì. Phải biết là Thẻ Ngộ Đạo mỗi tháng đều bị khấu trừ điểm ngộ Đạo cố định mà.
"Có vấn đề gì sao?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
"Không vấn đề, chỉ là... mua một lúc một nghìn tấm..."
Gã thanh niên có chút do dự. Một nghìn điểm ngộ Đạo gã có, nhưng lỡ Lâm Thiên Hạo trêu đùa gã thì sao? Đối với gã, một nghìn điểm đã là một con số không hề nhỏ.
Lâm Thiên Hạo cũng lường trước được điều này. Một nghìn điểm với anh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu đưa rồi mà đối phương bỏ trốn thì sao?
"Tôi có thể đưa trước cho cậu ba trăm điểm ngộ Đạo, đợi cậu mang thẻ về, tôi sẽ đưa nốt tám trăm điểm nữa, coi như không để cậu làm không công, thấy sao?"
Nghe vậy, mắt gã thanh niên sáng rực lên. Chạy một chuyến mà kiếm được một trăm điểm ngộ Đạo là quá hời rồi.
"Được!!"
Gã thanh niên gật đầu mạnh mẽ. Gã nghĩ một người lợi hại như Lâm Thiên Hạo chắc chẳng rảnh rỗi đến mức lừa gã mất bảy trăm điểm làm gì.
"Cậu tên là gì?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
"Khôn Đạo Ngôn."
Họ Khôn? Nghe cũng hơi lạ, nhưng trong Vô Tận Tinh Không thì họ gì cũng có thể xuất hiện.
"Cậu đi bao lâu thì về?"
"Nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày. Việc quay về mua thẻ thì dễ, chủ yếu là vào lại đảo Ma Quỷ này mất chút thời gian."
"Được."
Ba ngày thì Lâm Thiên Hạo vẫn đợi được. Nghĩ vậy, anh trực tiếp chuyển cho Khôn Đạo Ngôn ba trăm điểm ngộ Đạo. Dù có bị lừa thì cũng chỉ mất ba trăm điểm, anh chẳng thấy tiếc.
"Đại ca, cáo từ, mua được thẻ tôi sẽ quay lại đảo Ma Quỷ ngay lập tức."
"Được." Lâm Thiên Hạo mỉm cười.
Anh giải trừ sức mạnh Đóng Băng không gian, ba người kia lập tức rời đi nhanh chóng. Lâm Thiên Hạo thì tiếp tục công việc đồ sát tinh thú.
"Ni Đức Lật Phù, xem ra thế giới Tinh Không ảo là có thật." Lâm Thiên Hạo lên tiếng.
"Ừm, thực ra tôi cũng nghĩ vậy."
Ni Đức Lật Phù gật đầu: "Thẻ Ngộ Đạo chính là minh chứng rõ nhất. Thứ này không phải sản vật của Chư Thần Hoàng Hôn nhưng lại có hiệu quả thần kỳ như vậy, chắc chắn không thể xem thường."
Lâm Thiên Hạo trầm tư một lát: "Nói đi cũng phải nói lại, liệu tôi có nên cân nhắc việc thuê viện binh không?"
Số điểm ngộ Đạo anh đang nắm giữ là một con số thiên văn. Nếu có thể mời được một vị Thiên Đạo Thánh nhân, hoặc kẻ mạnh cảnh giới Vĩnh Hằng, liệu có thể xoay chuyển cục diện hiện tại không?
"Ý tưởng đó không tồi, vấn đề là có tìm được người đáng tin hay không."
"Tình hình bên hệ sao Alate vẫn chưa rõ ràng, còn tình hình bên phía chúng ta thì cậu cũng biết rồi đấy. Để chắc ăn, ít nhất phải mời được cường giả Thiên Đạo Thánh nhân, nhưng mời về rồi liệu họ có trung thành không?"
"Nếu chẳng may dẫn sói vào nhà, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn."
Lâm Thiên Hạo gật đầu, đây đúng là một vấn đề nan giải.
Dù nghĩ vậy, anh vẫn không ngừng tay săn giết tinh thú. Càng giết nhiều, nuốt chửng nhiều, thực lực của anh thăng tiến rất rõ rệt. Không chỉ vậy, anh còn chủ động tìm kiếm những người thử thách khác, vì chỉ có tiêu diệt họ mới là cách bảo đảm nhất.
Tốc độ săn lùng của Lâm Thiên Hạo cực nhanh và gần như không gây ra tiếng động lớn. Cứ thế suốt hơn hai giờ đồng hồ, anh mới gặp toán người thử thách thứ hai.
Đó là một đôi nam nữ đi cùng nhau, cách họ săn giết cũng tương tự nhóm Khôn Đạo Ngôn, đó là dẫn dụ tinh thú đến rồi mới tiêu diệt hàng loạt. Cặp đôi này phối hợp vô cùng ăn ý khiến Lâm Thiên Hạo cũng phải trầm trồ.
Cách họ dụ tinh thú rất đơn giản: sử dụng một thiết bị cơ giới.
Lâm Thiên Hạo dù không thể dùng thần thức, nhưng với nghề nghiệp Diệt Thế Cơ Giới Sư, anh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra thứ đó có thể phát ra sóng điện từ với tần số nhất định để thu hút tinh thú.
Đây quả là món đồ tốt. Nếu anh có thể đặt cùng lúc mười mấy cái, dụ hàng trăm con tinh thú đến thì tốc độ săn giết chắc chắn sẽ nhanh hơn tự mình đi tìm rất nhiều.
"Chết đi!!"
Lâm Thiên Hạo thi triển Thôn Thiên Phệ Địa, trực tiếp giải quyết đám tinh thú mà hai người kia đang đối phó.
Thấy con mồi bị cướp, hai người nọ không hề tức giận mà lập tức cảnh giác nhìn quanh. Người đàn ông còn lấy ra một chiếc khiên, phòng hờ bị tập kích bất ngờ.
"Thiết bị này, các người có bao nhiêu cái?"
Trong lúc hai người còn đang đề phòng, thiết bị siêu điện ba phát xạ khí dùng để dụ tinh thú đã nằm gọn trong tay Lâm Thiên Hạo.
"Chỉ có một cái này thôi."
Người đàn ông bước lên một bước, chắn trước mặt người phụ nữ.
"Các hạ thực lực cao cường, nhưng trò chơi thử thách này chỉ cần vào top ba là có thể nhận được..."
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã bị Lâm Thiên Hạo trực tiếp kết liễu. Anh chẳng có hứng thú lãng phí thời gian với họ.