Chương 173

Vương quốc Tinh Thần có Vong Linh Chi Thần!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Ừm." Lạc Lâm Mục Dã cùng những người khác bắt đầu lần lượt rút lui. Vương thôn trưởng dốc hết toàn lực để ngăn cản, nhưng lần này Lâm Thiên Hạo không hề có ý định để bọn họ rời đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Tốc độ di chuyển và tốc độ đánh của anh đều nhanh hơn Vương thôn trưởng, thế nên việc lão muốn giữ chân anh chẳng khác nào chuyện viển vông. Tuy nhiên Lâm Thiên Hạo cũng hiểu rằng mình không thể giữ lại tất cả mọi người. Vì vậy, anh tập trung ra tay nhắm thẳng vào Đại Pháp Sư Ngải Bỉ Đức. Ngoài công chúa Đế Tuyết Giản và gã Mục sư cấp Hoàng Kim kia, anh nhất định phải để Ngải Bỉ Đức nằm lại nơi này. Lạc Lâm Mục Dã nhận ra ý đồ của Lâm Thiên Hạo, sắc mặt lão trở nên vô cùng ngưng trọng. "Đi mau!!" Vương thôn trưởng gầm lên một tiếng: "Còn không đi thì tất cả đều không đi được đâu!" Dứt lời, Vương thôn trưởng như phát điên lao về phía Lâm Thiên Hạo, ánh mắt càng lúc càng trở nên hung tàn. Lạc Lâm Mục Dã nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hạo với ánh mắt đầy thù hận: "Tuyết Đế, có Băng Tuyết Nữ Thần chứng giám, Lạc Lâm Mục Dã ta nhất định sẽ giết ngươi, khiến ngươi tan xương nát thịt. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt!!" Khi thốt ra lời thề độc ấy, đôi mắt Lạc Lâm Mục Dã đã vằn lên những tia máu đỏ rực. Lão đang phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ. Lâm Thiên Hạo chẳng thèm để tâm, thản nhiên đáp: "Đợi đến khi nào ngươi đánh thắng được tôi rồi hãy nói." Lạc Lâm Mục Dã dẫn theo những người còn lại rời đi. Lão thực ra cũng muốn cứu gã Mục sư cấp Hoàng Kim Lỗ Đặc Oa Tư, nhưng lúc này lượng máu của gã đại mục sư này đã chạm đáy. "Ding, bạn đã tiêu diệt Đại Mục Sư Lỗ Đặc Oa Tư. Hệ thống chuẩn bị thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Không." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã tiêu diệt thành công Đại Mục Sư Lỗ Đặc Oa Tư. Đặc biệt thông báo, mong các vị người chơi khác tiếp tục nỗ lực." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã tiêu diệt thành công Đại Mục Sư Lỗ Đặc Oa Tư..." Sự ngã xuống của một Mục sư cấp Hoàng Kim là một tổn thất to lớn đối với vương quốc Tinh Thần. Tiếp theo đó, Lâm Thiên Hạo viết tên Đại Pháp Sư Ngải Bỉ Đức vào Sinh Tử Bộ. Trên đầu Ngải Bỉ Đức bắt đầu xuất hiện hiệu ứng mất máu liên tục. Hắn biết rõ mình chết chắc rồi. "Không còn cách nào khác sao?" "Chị ơi, có lẽ em không thể báo thù cho chị được nữa rồi. Tuyết Đế... quá mạnh." Dứt lời, ánh mắt Ngải Bỉ Đức dần trở nên hung ác và điên cuồng. Ngay sau đó, hắn vung pháp trượng lên bắt đầu ngâm xướng: "Vong Linh Chi Thần vĩ đại, kẻ hèn mọn Ngải Bỉ Đức nguyện hiến dâng linh hồn và toàn bộ sinh mạng, khẩn cầu ngài ban xuống lời chúc phúc, giúp con tiêu diệt kẻ ác đồ này!" Lâm Thiên Hạo nghe thấy vậy, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. "Phản bội tín ngưỡng, bán rẻ linh hồn..." Đối với một Pháp Sư, dù là phản bội tín ngưỡng hay bán rẻ linh hồn đều là những chuyện không tưởng. Vậy mà cả hai điều đó lại đang xảy ra ngay trước mắt anh. Không kịp để anh suy nghĩ nhiều, một cột sáng màu xám tro từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy Đại Pháp Sư Ngải Bỉ Đức. Thân xác của Ngải Bỉ Đức bắt đầu bốc cháy dữ dội, cuối cùng biến thành một bộ xương khô rực lửa. Trên tay hắn là một cây pháp trượng đầu lâu, một luồng khí tức lạnh lẽo thấu xương tỏa ra từ cơ thể hắn. "Vong linh triệu hoán! Trở lại đây, hỡi những vong hồn đã bị Tuyết Đế sát hại!" Ngải Bỉ Đức vung pháp trượng, ngay khoảnh khắc sau, mặt đất quanh Lâm Thiên Hạo nứt toác, từng bộ xương khô hiện ra trong tầm mắt anh. Quốc vương Á Bá La (vong linh), Đại Pháp Sư Ngải Bỉ Nhĩ (vong linh), Vương hậu Phỉ Âu Đinh Vũ (vong linh)... Những kẻ này... đều là những người từng bị Lâm Thiên Hạo giết chết. Lâm Thiên Hạo lạnh sống lưng. Vong linh triệu hoán. Anh không hề xa lạ với kỹ năng này. Trong hệ kỹ năng vong linh triệu hoán có một năng lực gọi là Câu Linh Khiển Tướng, có thể bắt giữ linh hồn người chết để sai khiến. Tuy nhiên, năng lực này được coi là một thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Trừ một số ít thiên phú cấp Thánh trở lên có thể sở hữu sớm, đa số phải đến giai đoạn cực muộn của trò chơi mới có được. Hơn nữa, điều kiện hạn chế của Câu Linh Khiển Tướng rất nhiều, không phải ai chết cũng bắt được, còn phải tùy vào thực lực của người thi triển. Thậm chí nếu bắt giữ thành công, kẻ bị bắt cũng chỉ giữ được một phần thực lực lúc sinh thời. Về điểm này, Phong Thần Bảng mạnh hơn Câu Linh Khiển Tướng quá nhiều. Phong Thần Bảng không quan tâm thực lực đối phương, dù là Thần linh ngã xuống, Lâm Thiên Hạo cũng có thể cưỡng ép thu vào. Sau khi vào bảng, thực lực không hề bị ảnh hưởng, vẫn giữ nguyên trạng thái đỉnh cao. Quay lại vấn đề chính. Đại Pháp Sư Ngải Bỉ Đức vừa mới hiến tế bản thân hôm nay, hắn không thể có cơ hội thi triển Câu Linh Khiển Tướng từ trước. Nói cách khác, những vong linh như Quốc vương Á Bá La, Ngải Bỉ Nhĩ không phải dựa vào kỹ năng của hắn mà được triệu hồi ra. Mà là... Vong Linh Chi Thần! Điều này thật sự đáng sợ. Theo lý thuyết, một vùng đất không thể có hai vị Thần linh cùng cai quản. Quốc vương Á Bá La và những người khác đều chết tại vương quốc Tinh Thần, nơi thuộc quyền năng của Băng Tuyết Nữ Thần. Lẽ ra Vong Linh Chi Thần không có lý do gì để bắt giữ được linh hồn của họ. Trừ phi... Vong Linh Chi Thần đang ở vương quốc Tinh Thần!! Đây là một suy đoán vô cùng táo bạo và kinh khủng. Chỉ có giả thuyết này mới giải thích được tại sao Ngải Bỉ Đức lại có thể triệu hồi bọn họ ra chiến đấu lúc này. Trong lúc đang suy tính, Lâm Thiên Hạo đã va chạm với thú triệu hồi của Á Bá La. Vương hậu Phỉ Âu Đinh Vũ cũng hóa thành tàn ảnh lao về phía anh. Công chúa Đế Tuyết Giản cũng hóa thành luồng sáng xung phong liều chết. Lâm Thiên Hạo tay cầm Đả Thần Tiên, trực tiếp thi triển Tam Đầu Lục Tý. Dưới sự gia trì của kỹ năng này, một mình anh chống chọi lại áp lực từ mọi phía. Vương thôn trưởng đứng bên cạnh thấy cảnh này thì thở dài: "Đại Pháp Sư Ngải Bỉ Đức, sự hy sinh của ông là xứng đáng. Ít nhất, ông đã giúp chúng ta xác định được một tin tức." Khi nói câu này, Vương thôn trưởng liếc nhìn vong linh Á Bá La với ánh mắt đầy ẩn ý. Rõ ràng, lão cũng biết việc vong linh Á Bá La xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì. Lão rời đi, chỉ để lại một Ngải Bỉ Đức điên cuồng cùng đám vong linh không ngừng tấn công Lâm Thiên Hạo. Dưới sự tấn công liên tục của Sinh Tử Bộ, những Pháp Sư có lượng máu mỏng cuối cùng cũng không trụ vững. Trước đây Sinh Tử Bộ rút máu không đáng kể, nhưng giờ đây mỗi giây rút hơn 90.000 máu, ngay cả cường giả Chuyển chức lần ba như Ngải Bỉ Đức cũng không thể chịu nổi. "Ding, bạn đã tiêu diệt Đại Pháp Sư Ngải Bỉ Đức. Hệ thống chuẩn bị thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Không." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã tiêu diệt thành công Đại Pháp Sư Ngải Bỉ Đức. Đặc biệt thông báo, mong các vị người chơi khác tiếp tục nỗ lực!!"