Chương 1755

Tự mình ngộ Đạo, Trái tim Thế giới!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Trước đó, vì phải chạy đua với thời gian nên Lâm Thiên Hạo vẫn chưa kịp kiểm tra các kỹ năng chuyển chức lần mười hai của mình. Chính xác mà nói, không chỉ có kỹ năng chuyển chức lần mười hai, mà ngay cả mấy món trang bị Thiên Phạt mới nhận được gần đây, anh cũng chưa xem qua thuộc tính và kỹ năng đi kèm. Giờ thì hay rồi. Dù anh đang liên tục bị giết, nhưng bù lại lại có thời gian để xem kỹ các kỹ năng và hiệu ứng trang bị này. Đầu tiên là kỹ năng chuyển chức lần mười hai. Tự Hành Ngộ Đạo: Chưa rõ. Hiệu ứng 1: Tốc độ ngộ Đạo của bạn tăng thêm 1000 lần. Hiệu ứng 2: Chỉ cần bạn còn sống, quá trình ngộ Đạo sẽ tự động diễn ra, vĩnh viễn không dừng lại, và không gây tác dụng phụ lên bản thân bạn. (Bạn có thể chọn phương hướng ngộ Đạo, mỗi lần tối đa chỉ lĩnh ngộ được một loại Đạo.) Hồi chiêu: Không. Tiêu hao: Không. Độ thuần thục: Không thể thăng sao. Khi Lâm Thiên Hạo nhìn thấy kỹ năng chuyển chức lần mười hai này, cả người anh thoáng ngây dại. Kỹ năng này chẳng phải tương đương với một hệ thống treo máy nhân đôi sao? Chỉ cần anh còn sống là có thể không ngừng ngộ Đạo. Nếu nói trước kia Lâm Thiên Hạo ngộ Đạo còn gặp chút khó khăn, thì giờ đây, việc ngộ Đạo đối với anh dường như đã trở thành một chuyện cực kỳ đơn giản. Dĩ nhiên, thời gian hiện tại vẫn quá gấp rút. Dù có kỹ năng này, nhưng nếu không tiến vào Bảo Tháp Tu Luyện Thời Không, anh vẫn khó lòng đạt được thành tựu quá cao. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, Lâm Thiên Hạo cũng lựa chọn tự mình lĩnh ngộ Không Gian Chi Đạo. Không Gian Chi Đạo của anh đã đạt tới Đạo Cảnh tầng thứ hai mươi ba. Nếu Đạo Cảnh tiến thêm một bước nữa chính là Thiên Đạo Cảnh. Đạo ở cấp độ Thiên Đạo Cảnh đã có thể tương ứng với Thiên Đạo Thánh nhân. Nếu Lâm Thiên Hạo sở hữu Quy tắc cấp Thiên Đạo ở mức cao, thì dù phải đối mặt với Thiên Đạo Thánh nhân, anh cũng sẽ có chút sức chống trả. Sở dĩ nói là "chút sức chống trả", mấu chốt nhất vẫn là vì cảnh giới của Lâm Thiên Hạo quá thấp. Trong tình trạng cảnh giới không đủ, chỉ có sự khống chế về Đạo thì vẫn còn thiếu chút lửa. Khô Nguyệt cũng là phàm nhân, nhưng cô ta khác với Lâm Thiên Hạo. Cô ta đã trải qua vô số kiếp nạn tôi luyện, thực lực thực tế dù chưa đạt tới Thiên Đạo Thánh nhân thì cũng phải là Thánh nhân đỉnh phong. Còn sự tích lũy của Lâm Thiên Hạo vẫn còn quá mỏng. Vừa suy tính, Lâm Thiên Hạo vừa bắt đầu kiểm tra bộ trang bị Thiên Phạt nhận được trước đó. Phần lớn trang bị Thiên Phạt anh đều đã xem qua thuộc tính. Trong bộ trang bị Thiên Phạt lấy được từ đảo Ma Quỷ, có thêm các món mới gồm: Thiên Phạt Giáp Trụ, Hộ kiên Thiên Phạt, Ngọc bội Thiên Phạt và hai cái Hộ uyển Thiên Phạt. Trong số đó, Hộ kiên Thiên Phạt thì anh đã có một cái từ trước nên đã biết hiệu quả của nó. Còn bốn món trang bị kia, đây là lần đầu tiên Lâm Thiên Hạo sở hữu. Vì trước đó luôn tranh thủ thời gian để mạnh lên nên anh chưa kịp xem kỹ thuộc tính của chúng. Nay nhân cơ hội này, anh liền xem qua một lượt. Thiên Phạt Giáp Trụ: Chưa rõ. Yêu cầu trang bị: Thiên Phạt Cung thủ. Hiệu ứng 1: Tốc độ đánh Thiên Phạt +1, không bị ảnh hưởng bởi việc giảm tốc độ đánh theo giai đoạn. Hiệu ứng 2: Giảm sát thương 5%, vẫn có hiệu lực đối với đòn tấn công cấp Thần linh. Hiệu ứng 3: Có thể ngăn chặn một lần tấn công chí mạng, thời gian hồi chiêu một giờ. Hiệu ứng 4: Hộ giáp tối đa +100%. Hiệu ứng 5: Kháng phép tối đa +100%. Hiệu ứng 6: Máu tối đa +50%. Hiệu ứng 7: Khi chịu sát thương vật lý, phản chấn 20% giá trị sát thương, đồng thời giảm 50% hiệu ứng trị liệu của mục tiêu. Hiệu ứng 8: Phản chấn 20% giá trị sát thương, đồng thời giảm 50% hiệu ứng trị liệu của mục tiêu. Hiệu ứng 9: Hộ Thể Thần Giáp (Chủ động kích hoạt, giảm sát thương 90%, phản sát thương 90%, gây trọng thương 90%, duy trì trong một giờ, thời gian hồi chiêu một ngày. Hiệu ứng này vẫn có tác dụng với Thần linh, nhưng với người ở cảnh giới Thánh nhân trở lên, hiệu quả sẽ bị giảm mạnh, hiệu ứng 7 và 8 cũng tương tự.) Độ bền: Không thể phá hủy, sau khi trang bị không thể bị đánh cắp, không bị rơi ra khi chết. Thuộc tính của Thiên Phạt Giáp Trụ vẫn rất mạnh, toàn là những chỉ số phần trăm cao quý. Nhưng dù vậy, đối với Lâm Thiên Hạo hiện tại, dường như vẫn có chút không đủ dùng. Chủ yếu là vì những kẻ anh gặp gần đây đều quá mức vô lý. Hở ra một tí là Thánh nhân, thậm chí là Thiên Đạo Thánh nhân. Tiếp theo là món thứ hai. Hộ uyển Thiên Phạt: Chưa rõ. Yêu cầu trang bị: Thiên Phạt Cung thủ. Hiệu ứng 1: Tốc độ đánh Thiên Phạt +1, không bị ảnh hưởng bởi việc giảm tốc độ đánh theo giai đoạn. Hiệu ứng 2: Giảm sát thương 5%, vẫn có hiệu lực đối với đòn tấn công cấp Thần linh. Hiệu ứng 3: Có thể ngăn chặn một lần tấn công chí mạng, thời gian hồi chiêu một giờ. Hiệu ứng 4: May mắn +10. Hiệu ứng 5: Tâm Cảnh Thông Minh, tốc độ ngộ Đạo +10 lần. Hiệu ứng 6: Máu tối đa +50%. Hiệu ứng 7: Hộ giáp tối đa +50%. Hiệu ứng 8: Kháng phép tối đa +50%. Hiệu ứng 9: Cực Hạn Xạ Kích (Chủ động kích hoạt, tốc độ đánh Thiên Phạt tăng thêm 300%, duy trì trong ba phút, thời gian hồi chiêu một giờ.) Độ bền: Không thể phá hủy, sau khi trang bị không thể bị đánh cắp, không bị rơi ra khi chết. Cái Hộ uyển Thiên Phạt này thì có vẻ khá bình thường, không có điểm gì quá đặc biệt. Kỹ năng đi kèm cũng... chẳng có gì nổi bật! Chủ yếu là khi đối mặt với Thánh nhân, cái chiêu Thiên Phạt Khóa Mục Tiêu của anh hoàn toàn không đủ nhìn. Vì vậy, dù tốc độ đánh Thiên Phạt có tăng thêm 300% thì dường như cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Còn đối với Thần linh thông thường hay phàm nhân, với lực chiến hiện tại của Lâm Thiên Hạo, dù không dùng đến tốc độ đánh Thiên Phạt thì anh vẫn có thể giết chết bọn họ. Cuối cùng là món mà Lâm Thiên Hạo mong đợi nhất: Ngọc bội Thiên Phạt. Ngọc bội vốn thuộc loại trang bị đặc thù, trong hầu hết các bộ trang bị, gần như không bao giờ xuất hiện thứ này. Ngọc bội Thiên Phạt: Chưa rõ. Yêu cầu trang bị: Thiên Phạt Cung thủ. Hiệu ứng 1: Tốc độ đánh Thiên Phạt +1, không bị ảnh hưởng bởi việc giảm tốc độ đánh theo giai đoạn. Hiệu ứng 2: Giảm sát thương 5%, vẫn có hiệu lực đối với đòn tấn công cấp Thần linh. Hiệu ứng 3: Có thể ngăn chặn một lần tấn công chí mạng, thời gian hồi chiêu một giờ. Hiệu ứng 4: May mắn +100. Hiệu ứng 5: Tịnh Hóa Thế Giới (Chủ động sử dụng, có thể tịnh hóa mọi trạng thái tiêu cực trên thế gian, bao gồm nguyền rủa, tổn thương linh hồn, độc tố và các loại trạng thái xấu khác. Tiêu hao tùy thuộc vào mục tiêu tịnh hóa, không có thời gian hồi chiêu.) Hiệu ứng 6: Máu tối đa +50%. Hiệu ứng 7: Hộ giáp tối đa +50%. Hiệu ứng 8: Kháng phép tối đa +50%. Hiệu ứng 9: Trái tim Thế giới (Không có hiệu ứng chủ động. Vật phẩm này chính là Trái tim Thế giới, có thể dùng làm nền tảng để sáng tạo thế giới, đột phá cảnh giới Vĩnh Hằng.) Độ bền: Không thể phá hủy, sau khi trang bị không thể bị đánh cắp, không bị rơi ra khi chết. Nhìn thấy hiệu quả của Ngọc bội Thiên Phạt, Lâm Thiên Hạo sững sờ. Ngọc bội Thiên Phạt này nhìn bề ngoài dường như chỉ có thuộc tính May mắn là cộng nhiều. Kỹ năng Tịnh Hóa Thế Giới đi kèm cũng có phần hơi yếu. Dù sao thì các Mục sư cấp cao cũng có thể tịnh hóa các hiệu ứng tiêu cực. Thứ thực sự khiến Lâm Thiên Hạo chấn động chính là Trái tim Thế giới! Đạo Tổ Hồng Quân dốc sức như vậy, thậm chí phản bội cả Đạo Chi Nguyên Thần, mục đích là gì? Chẳng phải là vì Trái tim Thế giới sao? Vậy mà thứ ngay cả Đạo Tổ Hồng Quân cầu mà không được kia, lúc này lại cứ thế rơi vào tay anh. Chuyện này thật sự quá đỗi huyền hoặc!
Tự mình ngộ Đạo, Trái tim Thế giới! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ