Chương 176

Bạo Lực Tiểu Hùng không thể rời khỏi tế đàn hồi sinh!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chu Tiểu Bàn có chút kinh ngạc: "Hạo ca uy vũ thật, biết rõ có bẫy mà vẫn xông vào." "Khì khì, có lẽ không phải có bẫy, mà là có 'bom' đấy." Lâm Thiên Hạo cười đáp. "Có bom?" "Là bom đạn ấy, cẩn thận một chút, lát nữa có bị nổ bay lên trời thì cũng nhớ giữ lấy phong thái thanh lịch nhé." Lâm Thiên Hạo nói đùa một câu, sau đó dẫn theo Chu Tiểu Bàn và Hầu Tử đi tới cổng thành Cô Phong thành. Anh không vội vàng áp sát ngay mà dùng vũ tiễn phá hủy cổng thành từ xa. Khi cổng thành mở toang, bên trong nhà nào nhà nấy đều đóng cửa cài then kỹ lưỡng, trông chẳng khác gì một tòa thành trì vừa bị đánh chiếm. Đúng lúc này, một người chơi mặc nguyên một bộ trang bị tân thủ đột ngột xuất hiện trước mặt Lâm Thiên Hạo. Gã cầm cây pháp trượng tân thủ chỉ thẳng vào anh, lên tiếng đầy bá khí: "Tuyết Đế, không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ nữa đâu." Lâm Thiên Hạo đầy hứng thú nhìn gã Pháp Sư này. Cấp 21! Chậc, đẳng cấp còn thấp hơn mức trung bình của người chơi phổ thông, vậy mà không biết ai đã cho gã can đảm để đến đây khiêu chiến mình. "Ta, Bạo Lực Tiểu Hùng, thực danh khiêu chiến ngươi. Ngươi có dám đánh một trận không?" Lâm Thiên Hạo nhướng mày. Lúc nãy anh còn hơi thắc mắc tại sao lại có người chơi dám khiêu chiến mình khi không có lệnh truy nã, hóa ra là một streamer. Bạo Lực Tiểu Hùng. Đây là một streamer cực kỳ thích "ké fame", bất kể là ai có sức nóng gã cũng muốn nhảy vào kiếm chút nhiệt độ. Thực tế thì thực lực của gã cũng không tệ, nhưng chính vì cái tính thích tìm đường chết để thu hút sự chú ý nên cấp độ của gã mãi không cao lên được. "Ké fame lên tận đầu tôi luôn à?" Lâm Thiên Hạo cười nhạt, lấy Sinh Tử Bộ ra rồi trực tiếp viết tên Bạo Lực Tiểu Hùng lên đó. Và rồi... Bạo Lực Tiểu Hùng tử vong ngay tại chỗ. Vì đã dự liệu trước mình sẽ bị hạ gục nên gã mới mặc bộ trang bị tân thủ này. Thế nhưng Lâm Thiên Hạo vốn chẳng thèm để ý đến việc nhặt trang bị của gã. Gã đã dám thực danh khiêu chiến anh, vậy thì phải để gã biết cái giá phải trả khi làm việc đó là như thế nào. Hào quang của anh, không phải ai cũng có thể tùy tiện lợi dụng. Sau khi bị giết, Bạo Lực Tiểu Hùng ở trạng thái chờ hồi sinh vẫn còn đang thao thao bất tuyệt với người xem trong phòng livestream: "Không hổ là đại lão Tuyết Đế, thực lực này khiến tôi tâm phục khẩu phục." Đám người xem lập tức buông lời giễu cợt: "Tuyết Đế cần chú mày tâm phục khẩu phục chắc? Đứng trước mặt người ta chú có cửa chống cự không?" "Nói thật, streamer vì muốn nổi tiếng mà bất chấp thủ đoạn quá, không sợ bị Tuyết Đế giết về cấp 1 luôn sao?" Bạo Lực Tiểu Hùng cười khà khà: "Theo tôi biết, Tuyết Đế không phải hạng người nhỏ mọn chấp nhặt, anh ta giết tôi một lần là hạ hỏa rồi." Vừa dứt lời, thời gian đếm ngược hồi sinh của gã cũng kết thúc. "Anh em ơi, các người bảo tiếp theo tôi nên ké fame của ai đây?" Đám người xem trong phòng livestream đang định hùa theo thì thấy Bạo Lực Tiểu Hùng vừa mới hồi sinh xong lại lăn đùng ra chết tiếp. Bạo Lực Tiểu Hùng: "???" Bạo Lực Tiểu Hùng ngơ ngác: "Chuyện gì thế này? Sao tôi lại chết nữa rồi? Tôi vừa xem nhật ký chiến đấu, vẫn là Tuyết Đế giết tôi. Nhưng tôi đang ở tế đàn hồi sinh Thiên Tinh thành mà, anh ta ở Cô Phong thành thì giết tôi kiểu gì?" Thấy gã vừa sống lại đã nghẻo, phòng livestream càng thêm náo nhiệt. "Khì khì, Hùng ca, trêu ai không trêu lại đi trêu đại lão Tuyết Đế, giờ thì ngáo ngơ chưa." "Mà có ai biết làm thế nào không? Cô Phong thành cách Thiên Tinh thành một quãng xa lắm, Tuyết Đế dù có giỏi đến mấy cũng không thể bắn một mũi tên xuyên từ thành này sang thành kia chứ?" "Liệu có khả năng là kỹ năng gây sát thương liên tục không? Ví dụ như bị động Thiêu Đốt của Pháp Sư có thể rút máu trong 15 giây, còn kỹ năng của Tuyết Đế có khi lâu hơn, một phút, thậm chí hai phút cũng nên." Lời phân tích này nhận được sự đồng tình của khá nhiều người. Kỹ năng rút máu liên tục tuy hiếm nhưng không phải không có, ít nhất cũng có khoảng 3% Pháp Sư sở hữu loại kỹ năng này. Lâm Thiên Hạo hiện là người chơi số một trong Chư Thần Hoàng Hôn, ít nhất là tại vương quốc Tinh Thần. Còn ở các máy chủ khác, không phải Lâm Thiên Hạo không mạnh, mà là do người chơi bên đó quá bảo thủ. Dù chiến tích công chiếm chủ thành của anh đã lan truyền đi, bọn họ vẫn khăng khăng cho rằng máy chủ của mình có người mạnh hơn anh. Tất nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến nhận định của người chơi Long Quốc. Họ cho rằng Lâm Thiên Hạo có kỹ năng khóa mục tiêu gây sát thương liên tục trong một hay năm phút cũng chẳng có gì lạ. Nhưng họ chỉ đoán đúng một phần. Sinh Tử Bộ của Lâm Thiên Hạo đúng là có thể khóa mục tiêu rút máu từ xa, nhưng không phải một hay năm phút, mà là... không giới hạn khoảng cách và thời gian, cho đến khi đối phương hoàn toàn tử vong mới thôi. Lúc trước khi khóa mục tiêu Quốc vương Á Bá La, do đối phương có lượng máu lớn, tốc độ hồi máu cao lại thêm Tế đàn vương cung hỗ trợ, nên Sinh Tử Bộ chỉ gây ra được chút rắc rối nhỏ cho lão. Chỉ cần lão không rời khỏi vương cung, việc rút máu đó vô tác dụng, đó là lý do Lâm Thiên Hạo không giết được lão bằng đạo cụ này. Nhưng với Bạo Lực Tiểu Hùng thì khác. Một cảnh tượng thần kỳ hiện ra: Bạo Lực Tiểu Hùng cứ hễ hồi sinh là chết ngay lập tức. Cấp độ của gã tụt nhanh chóng từ 21 xuống còn cấp 1. Điều đáng nói là sau khi về cấp 1, gã vẫn không tài nào bước ra khỏi tế đàn hồi sinh được. Cứ vừa hiện hình là lại ngã xuống. "A a a!!" "Rốt cuộc là thế quái nào? Tôi sắp chịu không nổi rồi, Tuyết Đế dùng cái kỹ năng thần tiên gì vậy!" Bạo Lực Tiểu Hùng cảm thấy da đầu tê dại. Đã 15 phút trôi qua rồi! Cứ sống là chết, sống là chết, gã chẳng có lấy một cơ hội để bước chân ra ngoài. Thấy streamer sụp đổ như vậy, người xem trong phòng lại càng phấn khích, lượng người vào xem ngày một đông. "Thấy streamer thế này là tôi yên tâm rồi." "Cuối cùng cũng đụng phải tấm sắt rồi nhé, đâu phải cái fame nào cũng húp được. Cơ mà kỹ năng rút máu này của Tuyết Đế bá đạo quá, đã 15 phút rồi đấy." "Đặt gạch hóng tiếp, tôi đoán streamer còn phải chết thêm 45 phút nữa, đại lão Tuyết Đế để kỹ năng kéo dài một tiếng cũng là hợp lý thôi." Trong khi họ bàn tán xôn xao, kẻ chủ mưu là Lâm Thiên Hạo đang phải đấu trí đấu dũng với Cô Phong Na Lâm. Bên trong Cô Phong thành giờ đây tan hoang đổ nát! Nếu để người chơi khác nhìn thấy, họ chắc chắn sẽ kinh hoàng, đây mà là chủ thành sao? Bảo đây là một thành phố vừa trải qua trận oanh tạc dữ dội cũng chẳng ngoa. "Bùm!" Lại một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dưới chân Lâm Thiên Hạo nổ tung, hất văng anh lên không trung. Anh phải xoay người 360 độ trên không mới đáp xuống đất an toàn. -35.800. Một con số sát thương khổng lồ hiện lên, đòn này cực kỳ kinh khủng, lấy đi tới tận 0,4% tổng lượng máu của Lâm Thiên Hạo! "Lại là địa lôi." Lâm Thiên Hạo nhíu mày. Không lâu sau khi vào thành, Hầu Tử đã bị tiễn về nơi bắt đầu. Cậu ta chết một cách vô cùng uất ức, chưa kịp thấy mặt kẻ địch đã bị nổ chết tươi. "Hạo ca, giờ tính sao? Chỗ nào cũng có bom thế này." Chu Tiểu Bàn tuy mình đồng da sắt nhưng thanh máu cũng chỉ còn lại một nửa. Lâm Thiên Hạo còn thê thảm hơn, chỉ còn lại một phần ba.
Bạo Lực Tiểu Hùng không thể rời khỏi tế đàn hồi sinh! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ