Chương 1774

Lực lượng đóng băng khủng khiếp!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Tà Đế Quân Vô Đạo khẽ nheo mắt, hắn hiểu rõ. Những lời này của Lâm Thiên Hạo vừa là nói cho cô bé váy đen nghe, cũng là đang cảnh cáo hắn. Điều này thể hiện rõ quyết tâm của Lâm Thiên Hạo! Nếu có kẻ nào dám giở trò sau lưng, chắc chắn sẽ phải nhận lấy một kết cục vô cùng thảm khốc! "Người của Tam Đại Chủ Thiên cùng các thôn làng khác vốn luôn tìm cách tàn sát Tà tộc chúng ta." "Ta biết Tà tộc còn yếu thế, nên mới không ra tay diệt gọn những thế lực đó, mà để chúng làm đá mài dao cho tộc nhân rèn luyện." Tà Đế Quân Vô Đạo thần sắc nghiêm nghị, nói tiếp: "Nếu cậu đã muốn ra tay, vậy chúng ta hãy cùng nhau quét sạch những thế lực này đi!" Nghe Quân Vô Đạo nói vậy, Lâm Thiên Hạo đưa mắt nhìn sang cô bé váy đen. "Bao gồm cả... Vô Ngân Thiên Đình chứ?" "Dĩ nhiên là bao gồm cả chúng!" "Vô Ngân Thiên Đình hiện là thế lực mạnh nhất Thiên Cung ngoài Tà tộc ra. Nếu muốn thanh trừng các phe phái ở đây, chúng là đối tượng đầu tiên cần phải tiêu diệt." Cô bé váy đen nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ mặt đầy ủy khuất: "Vô Ngân Thiên Đình chúng muội vốn dĩ thuần hậu lương thiện như vậy, sao các anh có thể chỉ qua vài câu nói mà định tội chết cho bọn muội chứ?" Lâm Thiên Hạo khẽ nhướng mày, trên mặt thoáng hiện một nụ cười nhạt. "Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Không tìm thấy Cửu Diệp Tiên Tử, tôi mà không yên ổn thì chẳng ai được yên thân cả!" "Đại ca ca, anh làm việc bá đạo như thế, không sợ nhân quả quấn thân, sau này khó mà có kết cục tốt đẹp sao?" Cô bé váy đen tinh nghịch hỏi. Lâm Thiên Hạo cười không rõ ý vị, đáp lại: "Sợ chứ, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Có những việc tôi nhất định phải làm, hy vọng cô có thể hiểu cho." "Anh muốn diệt Vô Ngân Thiên Đình của muội mà còn bắt muội phải hiểu cho sao? Đại ca ca à, đến kẻ lưu manh nhất cũng chẳng vô lý như anh đâu." Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào cô bé váy đen, gằn giọng: "Vậy nên, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Dứt lời. Phía sau Lâm Thiên Hạo lập tức hiện ra hàng loạt Thánh nhân dị tượng uy nghiêm. Sắc mặt cô bé váy đen trầm xuống. "Đại ca ca, muội vừa cung cấp manh mối cho anh, vậy mà anh lại lật lọng nhanh như vậy sao?" Nghe vậy, Lâm Thiên Hạo lắc đầu nói: "Tôi không hề lật lọng. Tôi luôn khẳng định rằng, nếu cô dẫn tôi tìm được Đá Thức Tỉnh Thiên Phú Thiên Đạo cấp, tôi có thể bỏ qua cho Vô Ngân Thiên Đình." "Nhưng rõ ràng là hiện tại cô không thể giúp tôi tìm được thứ đó rồi." "Để tìm được Đá Thức Tỉnh Thiên Phú, tôi chỉ đành hy sinh đám Vực Ngoại Tà Ma đang chiếm cứ Thiên Đình các người thôi." Cô bé váy đen bỗng bật cười khanh khách. "Anh đấy à, giờ muội càng tin chắc anh chính là người của cựu Thiên Đình rồi." "Có lẽ chỉ người của cựu Thiên Đình mới có thể thốt ra những lời trơ trẽn đến mức này." Lâm Thiên Hạo phất tay, kỹ năng Thôn Thiên Phệ Địa lập tức triển khai. "Ding, bạn đang thôn phệ sinh linh chưa xác định, kháng thuộc tính Băng +10000, ngộ tính thuộc tính Băng +5000, kháng phép +5000, điểm thuộc tính tự do +5000." "Ding, bạn đang thôn phệ sinh linh chưa xác định..." ... Cô bé váy đen cảm nhận được sức mạnh từ Thôn Thiên Phệ Địa đang không ngừng rút đi năng lượng trong cơ thể mình, thần sắc cô bé trở nên cực kỳ khó coi. Thấy vậy, Lâm Thiên Hạo mỉm cười, thong thả nói: "Tôi cũng không phải kẻ vô lý. Tôi biết lúc nãy cô chưa dùng hết sức bình sinh. Bây giờ, hãy để tôi xem khi cô dốc toàn lực sẽ mạnh đến mức nào." Nghe đến đây, cô bé váy đen quay sang nhìn Tà Đế Quân Vô Đạo. "Quân Vô Đạo, ông cũng thấy rồi đấy, tên này là một gã điên. Nếu chúng ta không liên thủ, sớm muộn gì cũng bị hắn tiêu diệt từng người một thôi." Tà Đế Quân Vô Đạo lắc đầu từ chối: "Nếu việc giải phong Quy tắc chi lực không gây ảnh hưởng quá lớn đến Tà tộc, ta đã chẳng ngần ngại mà ra tay rồi." "Hiện tại cậu ấy muốn đối phó với Vô Ngân Thiên Đình, ta chắc chắn sẽ đứng về phía Tuyết Đế." Ngay khi Quân Vô Đạo vừa dứt lời, cô bé váy đen thở dài đầy bất lực. "Muội vốn muốn dĩ hòa vi quý, nhưng Tuyết Đế à, sao anh cứ phải ép người quá đáng như vậy?" "Muội biết anh không phải người của cựu Thiên Đình, cũng chẳng đến đây để khôi phục nó." "Chỉ vì một viên Đá Thức Tỉnh Thiên Phú mà anh nỡ lòng giết chóc nhiều người đến thế sao?" Chiếc váy đen trên người cô bé lúc này đột ngột chuyển sang màu xanh băng giá. Váy dài biến sắc?! Sắc mặt Lâm Thiên Hạo thay đổi đột ngột. Trước đây, trong Chư Thần Hoàng Hôn, anh mới chỉ thấy duy nhất một người có khả năng biến đổi trang phục như vậy. Và người đó chính là kẻ đã đối đầu trực diện với Đạo Tổ Hồng Quân tại Lạc Thánh hồ. Nhìn thấy cảnh tượng này lần nữa, Lâm Thiên Hạo không khỏi cảm thấy áp lực đè nặng. Tuy nhiên, cung đã trên dây, anh tuyệt đối không nương tay. Hàng loạt vũ tiễn tuôn ra như mưa, đây coi như là một đòn thăm dò. Thế nhưng những mũi tên này chẳng ngoài dự đoán, đều bị cô bé dễ dàng nghiền nát. "Nhân danh ta, triệu hồi băng tuyết giáng thế, đóng băng mọi tội lỗi trên thế gian này!!" Cô bé trong bộ váy xanh giơ cao quyền trượng, chỉ thẳng về phía Lâm Thiên Hạo. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Thiên Hạo đã bị đóng băng hoàn toàn, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. "Ding, bạn bị ảnh hưởng bởi trạng thái Đóng Băng, bắt đầu bị rút máu liên tục." "Ding, bạn bị ảnh hưởng bởi trạng thái Đóng Băng, hiệu quả Hồi Phục giảm 50%." -19,5 tỷ!! -23,3 tỷ!! -28,1 tỷ!! ... Từng con số sát thương khổng lồ liên tục nhảy lên trên đầu Lâm Thiên Hạo. Anh bị đóng băng triệt để, cơ thể cứng đờ. Không chỉ vậy, lực lượng đóng băng này còn phong tỏa cả linh hồn, khiến tư duy của anh trở nên trì trệ. Thậm chí, kỹ năng Tiễn Do Tâm Phát của Lâm Thiên Hạo cũng bị cưỡng ép dừng lại, ngay cả Thôn Thiên Phệ Địa cũng hoạt động vô cùng chậm chạp. Lực lượng đóng băng này mạnh đến mức đáng sợ. Lâm Thiên Hạo từng giết Băng Tuyết Nữ Thần nên vốn có khả năng miễn dịch với hệ băng tuyết. Vậy mà lực lượng của cô bé váy xanh này vẫn có thể khóa chặt anh, khiến anh hoàn toàn bất lực. "Xem ra, muội thắng rồi!!" Cảm nhận được sức mạnh thôn phệ đã biến mất, giọng nói đầy vẻ trêu chọc của cô bé váy xanh vang lên. Tà Đế Quân Vô Đạo nhìn thấy Lâm Thiên Hạo bị đông cứng thì trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái. "Lực lượng đóng băng cấp độ cao thế này, không biết ta có đỡ nổi không đây." Thân hình Quân Vô Đạo khẽ động, hắn tung một chưởng vỗ mạnh vào khối băng tinh. "Oanh——" Một tiếng động lớn vang lên, trên khối băng xuất hiện những vết nứt li ti. Nhưng vết nứt vừa hiện ra đã lập tức lành lại, lực lượng đóng băng khủng khiếp còn men theo đó tràn về phía lòng bàn tay của Quân Vô Đạo. Chứng kiến cảnh này, Tà Đế không khỏi kinh hãi. Lòng bàn tay hắn lóe lên luồng sáng huyền diệu để ngăn chặn cái lạnh, đồng thời nhanh chóng thu tay lùi lại thoát thân. "Quân Vô Đạo, ông hà tất phải cứu một gã điên như vậy? Cứu hắn chẳng đem lại lợi lộc gì cho chúng ta đâu." Cô bé váy xanh lạnh lùng nhìn Quân Vô Đạo: "Hôm nay hắn có thể ra tay với Vô Ngân Thiên Đình của muội, thì ngày mai chắc chắn hắn cũng sẽ không tha cho Tà tộc của ông đâu."
Lực lượng đóng băng khủng khiếp! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ