Chương 1790
Tàn Chúc Bất Niên Thiếu!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt, không lên tiếng.
Con ma vật toàn thân phủ đầy vảy kia tiếp tục nói:
"Chúng tôi tuy đều là ma vật, nhưng cũng là sinh linh của thế giới Ngân Hà. Khi thế giới Ngân Hà đối mặt với nguy cơ này, chúng ta tự nhiên phải đoàn kết nhất trí để đối phó với lũ khốn kiếp ở hệ sao Alate kia."
Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm vào con quái vật vảy này. Hắn không có mặt, cũng chẳng có mắt.
Lâm Thiên Hạo muốn thông qua sự thay đổi nét mặt hay ánh mắt để phán đoán xem đối phương có nói dối hay không, nhưng việc này thật sự khó lòng thành công.
"Tuyết Đế đại nhân, Ma Chủ của chúng tôi cũng đã nghe danh ngài từ lâu. Đại quân Ma Vực chúng tôi nguyện ý đi theo Tuyết Đế đại nhân."
"Cùng nhau chống lại lũ khốn ở hệ sao Alate!!"
Lâm Thiên Hạo vẫn không đáp lời. Anh vốn chẳng hiểu rõ về đám ma vật này. Vì thế, những lời con ma vật này nói, anh không dám tin tưởng hoàn toàn.
"Ma Chủ đại nhân của các ngươi thật có lòng. Không biết Ma Chủ đại nhân đang ở nơi nào, liệu có thể gặp mặt một lần?"
Lâm Thiên Hạo đã nghĩ đến chuyện có bẫy, nhưng với lực chiến hiện tại, dù có bẫy thật anh cũng chẳng sợ.
Còn về việc vị Ma Chủ đại nhân này giả vờ quy thuận, thực chất là muốn đâm sau lưng khi họ đang giao chiến với đại quân hệ sao Alate?
Lâm Thiên Hạo cũng không lo, bởi nếu Ma Chủ thật sự muốn quy thuận, thì toàn bộ tầng lớp cao tầng của ma vật đều phải gia nhập Phàm Điện.
"Tuyết Đế đại nhân, Ma Chủ đại nhân vẫn đang ở trong Ma Khốc, ngài có thể theo tôi vào đó."
Giọng điệu của con quái vật vảy vô cùng cung kính.
Lâm Thiên Hạo đang suy tính xem đám ma vật này có phương pháp gì trong Ma Khốc để đối phó với mình hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định đi một chuyến.
Chẳng vì lý do gì khác, bởi Tà Đế Quân Vô Đạo đã bảo với anh rằng, 14 đạo đạo ngân còn lại đều nằm trong Ma Khốc này.
Cho nên, Lâm Thiên Hạo đã không còn đường lui, cái Ma Khốc này anh nhất định phải vào.
"Đi thôi."
Lâm Thiên Hạo vẫn chưa từng bước chân vào Ma Khốc ở khu vực này, cũng không biết Ma Khốc thực sự trông như thế nào.
"Tuyết Đế đại nhân mời đi theo tôi."
Quái vật vảy dẫn đường phía trước.
"Lũ khốn ở hệ sao Alate thật quá đáng, chúng lại dám tấn công thế giới Ngân Hà, rõ ràng là không coi trọng vô số sinh linh của thế giới Ngân Hà chúng ta."
"Đám ma vật chúng tôi có đẳng cấp cao, phẩm giai tốt, hơn nữa lực chiến thiên bẩm của ma vật luôn mạnh hơn chức nghiệp giả cùng cấp bậc."
"Trong trường hợp Thần linh không ra tay, lực chiến mà ma vật có thể phát huy là không thể đong đếm được."
...
Quái vật vảy không ngừng nhồi nhét về sự mạnh mẽ của ma vật, đồng thời cũng nói cho Lâm Thiên Hạo biết nếu ma vật tham gia cuộc chiến bảo vệ thế giới Ngân Hà thì sẽ phát huy tác dụng to lớn đến nhường nào.
Mặc dù giọng điệu của hắn rất cung kính, thành khẩn, nhưng sự nghi ngờ trong lòng Lâm Thiên Hạo lại tăng thêm vài phần.
Anh vẫn cảm thấy, liệu có phải đám ma vật này đã đạt được thỏa thuận gì đó với lũ người ở hệ sao Alate rồi hay không.
Suốt thời gian qua khi Lâm Thiên Hạo sửa chữa vết nứt thế giới và các đạo ngân, lũ người ở hệ sao Alate vẫn luôn không ra tay.
Nếu bảo là chúng đột nhiên thức tỉnh lương tâm thì Lâm Thiên Hạo chẳng đời nào tin.
Do đó, khả năng lớn nhất là chúng đang ủ mưu tung chiêu cuối.
Dù sao đôi bên cũng đã đấu đá nhau vài năm rồi. Trong mấy năm này, lũ người ở hệ sao Alate chắc hẳn cũng đã hiểu rõ về anh. Chúng thừa biết rằng những thủ đoạn thông thường không thể đối phó nổi anh.
Đã là chiêu cuối, vậy chiêu đó nằm ở đâu?
Bây giờ đáp án dường như đã quá rõ ràng. Đáp án đó hẳn là nằm trong Ma Khốc.
14 đạo đạo ngân tập trung hết trong Ma Khốc. Sau đó anh vừa đến vùng biển Ma Quỷ đã gặp ngay nhiều ma vật như vậy. Đám ma vật vốn nên hung ác cực độ, thế mà vừa lên tiếng đã đòi hợp tác với anh.
Chuyện này nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.
"Ma Chủ đại nhân nói ngài ấy có quen biết ngài."
"Ngài ấy còn bảo, chắc chắn ngài sẽ nghi ngờ việc vào Ma Khốc là cạm bẫy. Ngài ấy nói nếu ngài nghi ngờ, có thể để tôi gia nhập Phàm Điện trước, chịu sự gia trì của Tuyết Đối Trung Thành, như vậy ngài sẽ tin tưởng tôi."
Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm quái vật vảy, thần sắc có chút phức tạp. Cuối cùng, anh vẫn lấy ra một tấm lệnh bài đệ tử Phàm Điện.
Đúng thật là anh đã nghi ngờ.
"Ngươi có nguyện ý gia nhập Phàm Điện không?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
"Nguyện ý."
Quái vật vảy không chút do dự nhận lấy tấm lệnh bài từ tay Lâm Thiên Hạo.
Quy tắc chi lực được kích hoạt, con quái vật vảy này không hề phản kháng, vì vậy chỉ trong nháy mắt, hắn đã cúi người hành lễ với Lâm Thiên Hạo.
"Ma Chủ đại nhân không hề hợp tác với người của hệ sao Alate, điểm này Điện chủ đại nhân có thể yên tâm."
"Mục đích cụ thể Ma Chủ đại nhân tìm Điện chủ thì đệ tử thực sự không rõ lắm, nhưng chắc chắn không có ác ý, vì thuộc hạ biết các cao thủ dưới trướng Ma Chủ đều đã được phái đi nơi khác hết rồi."
Lâm Thiên Hạo nhíu mày, những thứ này dường như chẳng phải thông tin gì hữu ích.
Nhưng thôi kệ đi. Ma Khốc dù có là hang hùm miệng cọp thì anh cũng phải xông vào một chuyến.
Tiến vào Ma Khốc.
Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, thậm chí chưa đầy vài phút, Lâm Thiên Hạo đã nhìn thấy vị Ma Chủ kia trong một cung điện u ám.
Ngoại hình của vị Ma Chủ này giống hệt con người, nhìn tổng thể là một lão già khoảng chừng 80-90 tuổi.
Tuy trông rất già nua, nhưng mỗi cử chỉ của lão đều tỏa ra sự mạnh mẽ khiến Lâm Thiên Hạo cảm thấy một áp lực vô hình.
"Cậu có thiên phú mạnh hơn tôi, hèn gì lúc trước trong u minh lại có một sự chỉ dẫn như thế."
Ánh mắt của Ma Chủ rất hiền từ, ôn hòa, hoàn toàn không có dáng vẻ của một đại ma đầu.
"Ông nói quen tôi, nhưng tôi lại không biết ông." Lâm Thiên Hạo lên tiếng.
Ma Chủ mỉm cười, nói:
"Tôi biết cậu, nhưng chỉ là tôi biết thôi. Dã Tâm không nói cho cậu biết tại sao cậu ta lại xuất hiện ở cửa phòng phẫu thuật của em gái cậu à?"
Nghe thấy lời này, gương mặt Lâm Thiên Hạo lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Ông là Ma Chủ, có thủ đoạn đánh cắp lợi ích của người khác cũng chẳng có gì lạ."
"Chẳng lẽ ông muốn nói, đó là sự chỉ dẫn của ông?"
"Đúng vậy."
Ma Chủ gật đầu, nói: "Tôi cũng là người Lam Tinh, có điều tôi sinh sớm hơn cậu cả trăm năm."
"Nói thẳng ra thì tôi cũng là nhà mạo hiểm. Nếu cậu không tin thì kết bạn đi."
Kết... kết bạn!!
Lâm Thiên Hạo theo bản năng lùi lại một bước!!
Nếu anh biết Dã Tâm đạo trưởng xuất hiện ở cửa bệnh viện cứu em gái mình là nhờ thủ đoạn khác thì còn giải thích được, nhưng cái này... cái này giải thích sao đây.
Kết bạn đi!!
Đây là hành vi chỉ có giữa nhà mạo hiểm với nhà mạo hiểm mới có thể thực hiện được.
"Chắc là cậu đã chặn yêu cầu kết bạn rồi, để cậu kết bạn với tôi đi. Tên tôi là: Tàn Chúc Bất Niên Thiếu."
Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng, rồi chọn thêm Tàn Chúc Bất Niên Thiếu làm bạn tốt.
Thêm thành công.
Sau đó, Tàn Chúc Bất Niên Thiếu liền mở cuộc gọi video với Lâm Thiên Hạo.
Lâm Thiên Hạo bắt máy, ở phía đối diện màn hình xuất hiện gương mặt của Ma Chủ. Lão còn giơ tay lên vẫy vẫy với Lâm Thiên Hạo.
Lâm Thiên Hạo hít một hơi thật sâu. Là video quay sẵn? Hay là đang phối hợp diễn kịch?