Chương 1805

Tiền bối có cho Thiên Đạo Thánh nhân thể diện không?

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Hơn nữa, nếu có bấy nhiêu người vì cậu mà chết, sau này lương tâm cậu chắc chắn sẽ không yên, khi đột phá cảnh giới then chốt, tất yếu sẽ nảy sinh tâm ma." Nghe thấy những lời này của Cô Độc Lão Nhân, trên mặt Lâm Thiên Hạo không khỏi lộ ra một nụ cười quái dị. "Thứ nhất, số lượng sinh linh do chính tay tôi đồ sát đã vượt quá mười tỷ, thế nên tôi chẳng hề quan tâm đến cái gọi là đe dọa diệt thế này." "Thứ hai, vốn dĩ tôi đã nhập ma rồi, còn phải lo lắng sau này có tâm ma sinh ra sao?" Ngay khi dứt lời, thần sắc Lâm Thiên Hạo bắt đầu hiện lên những ma văn, cả người trở nên hung tàn, khát máu và đầy khủng bố! "Nếu thật sự có một ngày tâm ma xuất hiện, tôi sẽ chẳng ngần ngại mà nuốt chửng luôn nó." Toàn thân Lâm Thiên Hạo bị ma văn bao phủ, lúc nói ra những lời này, cả người anh tỏa ra một luồng tà khí khiến người ta phải rùng mình lạnh sống lưng. Dù sao thì... Lâm Thiên Hạo còn nhận được truyền thừa của Tà Kiếm Tiên, khi ở trạng thái ma hóa, cái chất "tà" của Tà Kiếm Tiên cũng phần nào thể hiện trên người anh. Cô Độc Lão Nhân nhìn thấy trạng thái lúc này của Lâm Thiên Hạo, đôi mày đã nhíu chặt lại thành một chữ "xuyên". Lâm Thiên Hạo thì cười như không cười nhìn lão, lên tiếng: "Tiền bối chắc hẳn cũng là một Cơ Giới Sư nhỉ, tiền bối dừng chân ở đây lâu như vậy, trong tay chẳng lẽ lại không có lấy món đồ cơ giới nào sao?" Cô Độc Lão Nhân siết chặt chân mày, trầm giọng nói: "Tiểu tử, không phải cậu muốn tôi giao đồ cơ giới của mình cho cậu đấy chứ?" "Đúng vậy, nhưng quan trọng hơn là, tại sao mấy bộ não chủ chốt siêu cấp kia lại không lục soát đồ cơ giới trên người ông?" "Là vì bọn chúng đánh không lại ông, hay là vì... ông chính là một phần trong số chúng?" Nghe Lâm Thiên Hạo hỏi vậy, Cô Độc Lão Nhân trầm giọng đáp: "Bởi vì ta là người của văn minh Thông Thiên Hà, những chủ não này khi mới ra đời đã có chỉ lệnh, nếu không có lệnh của chủ nhân thì không được phép ra tay với người của văn minh Thông Thiên Hà." "Đây là một siêu chỉ lệnh, do những người thống trị văn minh Thông Thiên Hà yêu cầu phải thiết lập ngay từ khi bộ não chủ chốt thông minh mới hình thành, mục đích là để phòng hờ một ngày nào đó các chủ não này thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân rồi làm loạn." Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt, anh không hề nghi ngờ cách giải thích này. Ngược lại. Anh cảm thấy. Trong điều kiện như vậy, trong tay lão già cô độc này hẳn phải có rất nhiều món đồ tốt mới đúng. "Cậu dùng ánh mắt gì thế hả?" Cô Độc Lão Nhân thấy ánh mắt tham lam chẳng chút che giấu của Lâm Thiên Hạo, cảm thấy vô cùng khó chịu. Lâm Thiên Hạo nhếch miệng, lộ ra một nụ cười hung tợn đến cực điểm. "Ông nói xem?" "Tiền bối!!" "Tôi là một ma đầu đấy, một đại ma đầu siêu cấp với đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi, tôi... thì có thể có ý đồ tốt gì được chứ?" Nhìn nụ cười dữ tợn của Lâm Thiên Hạo, Cô Độc Lão Nhân cũng không kìm được mà thấy phát khiếp, cả người vô thức lùi lại hai bước. "Cho dù cậu có giết ta, cậu cũng không lấy được thứ mình muốn đâu." Cô Độc Lão Nhân có chút thiếu tự tin nói. "Sai rồi!!" Nụ cười của Lâm Thiên Hạo chuyển từ hung tợn sang quái dị. Anh lật tay một cái, Phong Thần Bảng liền hiện ra trong lòng bàn tay. "Tôi có Phong Thần Bảng mà!!" "Giết ông rồi đưa ông lên Phong Thần Bảng, ông sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời thôi, đến lúc đó, đồ của ông chẳng phải đều là của tôi sao?" "Ngươi—" Cô Độc Lão Nhân trợn tròn mắt, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. "Sao cậu lại có Phong Thần Bảng?!" "Không thể nào, kể từ sau khi Khương Thái Công kết thúc việc phong thần, chỉ có thiên địa cộng chủ mới có thể nắm giữ Phong Thần Bảng!!" "Cậu chỉ là một kẻ phàm trần, lại còn là một kẻ phàm trần đã nhập ma, sao có thể sở hữu Phong Thần Bảng được." Nhìn lão già kinh ngạc như vậy, nụ cười của Lâm Thiên Hạo càng thêm phần quái đản. "Không thể sao?" "Vậy tiền bối thử nhìn xem, Phong Thần Bảng trong tay vãn bối đây là thật hay là giả?" Lâm Thiên Hạo mở miệng một câu tiền bối, hai câu vãn bối, nhưng lại khiến Cô Độc Lão Nhân cảm thấy lạnh cả người. Lão già ngưng thần nhìn chăm chằm vào tấm bảng trong tay Lâm Thiên Hạo. Lão rất không muốn thừa nhận, nhưng lại buộc phải thừa nhận. Thứ trong tay Lâm Thiên Hạo đúng thật là Phong Thần Bảng!! "Mặc dù ta không biết tại sao cậu lại có nó, nhưng ta dám khẳng định, lai lịch của tấm Phong Thần Bảng này không chính đáng." Cô Độc Lão Nhân nghiêm giọng tuyên bố: "Thu lại cái bộ mặt đó đi, các người muốn vật liệu cơ giới Siêu Thần cấp, ta có, và không chỉ có một loại, nhưng nếu cậu giữ thái độ như thế này thì xin lỗi, ta sẽ lập tức đem tặng hết số vật liệu đó cho mấy bộ não chủ chốt siêu cấp kia, lúc đó dù các người có giết ta cũng chẳng được gì đâu." Nói đến đây, lão hơi khựng lại một chút rồi mới tiếp tục: "Hơn nữa, ta không nghĩ các người có đủ khả năng giết được ta, ta tính là một trong số ít những người còn sống của văn minh Thông Thiên Hà này, mấy bộ não chủ chốt siêu cấp kia sẽ không đứng nhìn các người giết ta đâu." Khuê Vi Trường Thiên đứng bên cạnh quan sát, gã không nói lời nào. Bởi vì gã biết, quyết định của Lâm Thiên Hạo không phải là thứ gã có thể can thiệp. "Đừng căng thẳng thế chứ." Ma văn trên người Lâm Thiên Hạo thu lại, trên mặt lại treo lên nụ cười nhàn nhạt, so với gã thanh niên tà dị đầy ma văn lúc nãy cứ như là hai người hoàn toàn khác biệt!! Thấy sự thay đổi trước sau như vậy, Cô Độc Lão Nhân cũng có chút kinh ngạc. "Có thể hoàn toàn kiểm soát ma hóa theo ý muốn, cậu rốt cuộc là hạng người gì?" Cô Độc Lão Nhân hỏi. Lâm Thiên Hạo mỉm cười, xua tay nói: "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông có sẵn lòng giao vật liệu cơ giới Siêu Thần cấp ra không." "Không sẵn lòng." Cô Độc Lão Nhân trả lời một cách chém đinh chặt sắt. "Như ta đã nói, các người muốn giết ta không hề dễ dàng." Lâm Thiên Hạo nhếch môi cười, bảo: "Đừng trả lời tuyệt đối như vậy, nếu như thế này thì sao?" Phía sau Lâm Thiên Hạo. Từng luồng Thánh nhân hình chiếu hiện ra. Đầu tiên là Hồng Quân lão tổ, kế đến là Hậu Thổ nương nương, sau đó là Thời Thần lão tổ!! Hình chiếu của ba vị Thiên Đạo Thánh nhân đứng sừng sững sau lưng Lâm Thiên Hạo, sức uy hiếp này quả thực vô cùng khủng khiếp. "Đạo... Đạo Tổ!!" "Hậu Thổ nương nương!!" "Vị này... lẽ nào là Thời Thần lão tổ!!" Cô Độc Lão Nhân nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ không thể tin vào mắt mình. Lão đương nhiên biết những hình chiếu này không thể trực tiếp tham chiến, nhưng sự hiện diện của chúng đồng nghĩa với việc Lâm Thiên Hạo từng nhận được ban phúc từ mấy vị kia. Đây toàn là những tồn tại cực kỳ đáng sợ a!! "Cậu... cậu rốt cuộc là ai?!!" Ba vị Thiên Đạo Thánh nhân cùng lúc ban phúc cho một kẻ phàm trần!! Đã vậy kẻ này còn nắm giữ Phong Thần Bảng, sự chấn động mà điều này mang lại đã không còn từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. "Cậu... cậu rốt cuộc là ai?!!" Lâm Thiên Hạo phẩy tay, nói: "Đừng cứ hỏi mãi thế, mục đích chúng tôi đến đây là để kiếm chác, hay là tiền bối nể mặt mấy vị Thiên Đạo Thánh nhân một chút, tùy tiện đưa cho tôi vài trăm món vật liệu cơ giới Siêu Thần cấp đi." Lâm Thiên Hạo vừa dứt lời, Đạo Tổ Hồng Quân đang ở Thần Vực đột nhiên hắt hơi một cái rõ to. "Chuyện gì thế này? Có phải ai đang nói xấu sau lưng ta không đấy." Đạo Tổ Hồng Quân vừa dụi mũi vừa lẩm bẩm.
Tiền bối có cho Thiên Đạo Thánh nhân thể diện không? — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ