Chương 1861

Cứ cho một bộ thần trang là được!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Có điều. Dù muốn làm vậy thì trước tiên cũng cần phải tìm ra chín vết nứt không gian còn lại đã. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Hạo lại một lần nữa tiến vào Thiên Cung. Vết nứt không gian vốn là những cột sáng nối liền trời đất, thế nên cũng không quá khó để phát hiện. Dạo quanh Thiên Cung một vòng, Lâm Thiên Hạo vẫn chẳng hề thấy bóng dáng cột sáng nào. Có vẻ như Tà Đế Quân Vô Đạo và những người khác đã rời đi, hiện tại trong Thiên Cung này, anh đã có thể tùy ý sử dụng sức mạnh Quy tắc. Lâm Thiên Hạo thi triển Tinh Không Bộ, lướt đi vun vút trong Thiên Cung. Nơi này dường như không còn sinh linh nào nữa, tất cả đều đã rời khỏi đây, hoặc là... đã chết sạch rồi. "Nếu chín vết nứt không gian kia không ở đây, thì chúng có thể ở đâu được chứ?" Vừa bước ra khỏi Thiên Cung, Lâm Thiên Hạo đã nhận được tin nhắn từ Cuồng Chiến Đao Phong gửi tới. "Tuyết Đế, nếu thực sự không tìm thấy cũng chẳng sao đâu. Đến lúc đó chúng ta cứ đi vào từ cột sáng ở Lam Tinh là sẽ biết vị trí tương ứng thôi." Lâm Thiên Hạo khẽ gật đầu, xem ra hiện giờ chỉ còn cách đó. Thế giới Ngân Hà vô cùng rộng lớn, đợi đến khi Chư Thần Hoàng Hôn và hiện thực dung hợp, đại quân của hệ sao Alate sẽ kéo đến từ bên ngoài thế giới Ngân Hà. Kiếp trước, khi đại quân hệ sao Alate bắt đầu đợt tấn công sơ bộ, dường như đã là chuyện của một tháng sau khi trò chơi và Lam Tinh hòa làm một. Tuy nhiên. Kiếp trước do công tác chuẩn bị của Lam Tinh không đủ tốt nên đã xảy ra không ít hỗn loạn. Đặc biệt là... Các loài chim muông thú vật trên Lam Tinh đều bị dị biến, hóa thành dã thú hung tợn. Thậm chí trên Lam Tinh còn xuất hiện cả phó bản, bí cảnh và các không gian đặc biệt khác. "Ừm, tôi dự định xây dựng một siêu căn cứ tại Lam Tinh, một siêu căn cứ có thể bao phủ toàn bộ hành tinh. Bất kể kẻ địch xuất hiện ở đâu, căn cứ này đều có thể chi viện từ xa." "Còn Tâm Ma cổ thành đã sắp xếp trước đó, tôi cũng định đặt nó vào trong siêu căn cứ này." Lâm Thiên Hạo còn một điều chưa nói, đó là anh chuẩn bị đặt cả Lĩnh Vực Vô Địch của mình vào trong Tâm Ma cổ thành. Ngoài ra... còn có lâu đài cơ giới của Khuê Vi Trường Thiên nữa. Tất nhiên. Lâm Thiên Hạo không định đặt lâu đài cơ giới của Khuê Vi Trường Thiên ngay trên Lam Tinh. Thay vào đó, anh sẽ đặt nó ở bên trong vết nứt không gian tương ứng với vị trí của siêu căn cứ. Như vậy, siêu căn cứ này sẽ nhận được sự chi viện vũ khí công nghệ liên tục từ Khuê Vi Trường Thiên. Khi biết Lâm Thiên Hạo có phương thức bao phủ toàn Lam Tinh, gương mặt Cuồng Chiến Đao Phong hiện rõ vẻ vui mừng khôn xiết. "Nếu được như vậy thì còn gì bằng!" Lâm Thiên Hạo kết thúc cuộc gọi, sau đó lập một nhóm chat nhỏ. Trong nhóm có Hầu Tử, Lâm Thanh Thanh, Kính Cận, và cả Bàn Tử đang bị Bàn Cổ đại thần nhập thân. Ngoài ra. Lâm Thiên Hạo còn kéo cả Tô Ly, Tiểu Tiểu Kiếm, Cẩu Đáo Vạn Cổ, Xạ Phá Thương Thiên, Kiếm Vô Song, Ta Thực Sự Là Pháp Sư Cận Chiến, Nhất Tiễn Phá Thiên, Tòng Tiền Hữu Tọa Sơn vào nhóm. Đây đều là những đệ tử nòng cốt của Phàm Điện, trước đây Lâm Thiên Hạo đa phần đều để họ tự sinh tự diệt. Giờ đây kéo tất cả vào một nhóm, việc trao đổi với nhau cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tiểu Tiểu Kiếm vừa mới vào nhóm đã bắt đầu nhắn tin liên hồi như súng liên thanh. "Oa oa oa, Tuyết Đế đại lão, cuối cùng anh cũng nhớ đến chúng em rồi sao? Em cứ tưởng anh quên tụi em luôn rồi chứ?" "Chư Thần Hoàng Hôn và hiện thực sắp dung hợp rồi, chúng ta thật sự không chủ động xuất kích sao? Em muốn đứng ở biên giới Ngân Hà, hét vào mặt lũ khốn hệ sao Alate một câu: Trong cõi Ngân Hà, lũ chó không được bước chân vào!!" "Ha ha ha, cảnh đó chắc chắn là siêu ngầu luôn, rồi em sẽ tung một chiêu Kiếm Khai Thiên Môn, hoặc là Đại Hà Kiếm Trận, điều khiển vạn thanh phi kiếm giết cho lũ Alate chạy không còn manh giáp." ... Quy Diệp Vô Thanh (em gái): "..." Quy Diệp Vô Thanh (Cơ Giới Sư): "..." Quy Diệp Vô Thanh (Pháp Sư): "..." Ba Quy Diệp Vô Thanh cùng xuất hiện, Lâm Thiên Hạo đã đặt ghi chú cho hai người, còn người không có ghi chú thì chỉ thấy cái tên Quy Diệp Vô Thanh gửi liên tiếp ba dấu chấm lửng. Thần Bàn Vô Địch: "Ngầu thì ngầu thật đấy, nhưng tôi đoán là cậu cũng sẽ chết thảm lắm." Tề Thiên Đại Thánh Đích Hầu: "Tiền bối, ngài đừng có dùng thân thể anh em tôi mà làm càn nhé." Thần Bàn Vô Địch: "Yên tâm đi, không đâu." Tòng Tiền Hữu Tọa Sơn: "Mà này, rốt cuộc trận này chúng ta đánh thế nào? Sắp khai chiến đến nơi rồi mà trong đầu tôi vẫn chưa có chút manh mối nào cả." Nhất Tiễn Phá Thiên: "Đúng thế, chiến tuyến quá dài, số lượng người tham chiến lại quá đông, ngay cả những cao thủ như chúng ta cũng cảm thấy mình chỉ như một hạt cát trong biển bia đỡ đạn thôi." Tô Ly: "Đánh thế nào cũng được, cứ nghe theo Điện chủ đại nhân là chắc chắn không sai. Điện chủ đại nhân có dặn dò gì không ạ?" Tuyết Đế: "Cũng không có gì, lập nhóm để tiện trao đổi thôi. Ngoài ra tôi cũng muốn hỏi xem mọi người có cần món đồ gì không." "Chỉ cần không quá vô lý, tôi sẽ cố gắng đáp ứng hết mức có thể." Tiểu Tiểu Kiếm: "Một bộ trang bị Đế cấp chắc không quá đáng chứ?" "Thêm một thanh trường kiếm cấp Thiên Đạo Thánh nhân nữa chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Không được thì cấp Thánh nhân cũng tạm." Tòng Tiền Hữu Tọa Sơn: "Yêu cầu của tôi thấp thôi, một thanh trường kiếm Thần phẩm đỉnh phong là được rồi." Quy Diệp Vô Thanh (Pháp Sư): "Mọi người yêu cầu cao quá, em chỉ cần một bộ thần trang cho Pháp Sư thôi, yêu cầu này hợp tình hợp lý mà." Tuyết Đế: "Biết thế tôi chẳng hỏi." Cái lũ này nghĩ gì thế không biết? Đúng là coi anh như cái mỏ vàng để đào mà. Tuyết Đế: "Bộ trang bị Đế cấp, ai cần thì giơ tay." Tiểu Tiểu Kiếm: "Được được được, em cần, em cần, nhìn em này!" Tòng Tiền Hữu Tọa Sơn: "1." Ta Thực Sự Là Pháp Sư Cận Chiến: "1." ... Trang bị Đế cấp thì Lâm Thiên Hạo vẫn có thể kiếm được một ít. Nhưng mà... Bộ trang bị Đế cấp cho Cơ Giới Sư thì có vẻ không ổn lắm. Bởi vì số lượng Cơ Giới Sư đi theo con đường chính thống quá ít. Trang bị từ Vương cấp trở xuống thì không khó, nhưng đến tầm Đế cấp thì thực sự là một vấn đề lớn. Có lẽ Mặc Khả Sa quốc sẽ có. Tuyết Đế: "Bộ Đế cấp cho Cơ Giới Sư hơi rắc rối, tôi phải đi hỏi lại đã, còn những cái khác thì không thành vấn đề." Quy Diệp Vô Thanh (Cơ Giới Sư): (Biểu tượng khóc lóc liên hồi...) Lâm Thiên Hạo bước một bước đã tới Mặc Khả Sa quốc. Anh chuyên môn đi hỏi thăm tin tức về bộ trang bị Đế cấp cho Cơ Giới Sư. Kết quả nhận được là... không có!! Trang bị chính thống của Cơ Giới Sư quá hiếm, vì chúng yêu cầu thợ rèn phải có nghề nghiệp Cơ Giới Sư mới đúc được. Trang bị Cơ Giới Sư cấp bậc càng cao thì yêu cầu về cấp độ nghề nghiệp của cả Cơ Giới Sư lẫn thợ rèn đều càng khắt khe. Không giống như trang bị của các nghề nghiệp khác, chỉ cần cấp độ thợ rèn đủ cao là được. Đã vậy thì Lâm Thiên Hạo đành phải đi tìm Khuê Vi Trường Thiên. Thế nhưng, câu trả lời anh nhận được từ Khuê Vi Trường Thiên cũng y hệt như vậy. Trong tay gã cũng không có bộ trang bị Đế cấp nào cho Cơ Giới Sư cả. Bộ đồ gã đang mặc cũng chỉ mới là Vương cấp mà thôi. Đây là chuyện bất khả kháng, độ khó để chế tạo trang bị Cơ Giới Sư cao giai thực sự quá lớn. "Vậy còn văn minh kim tự tháp mà anh từng đến thì sao? Liệu ở đó có khả năng tồn tại bộ trang bị Đế cấp cho Cơ Giới Sư không?" Lâm Thiên Hạo vẫn chưa cam lòng. "Không có đâu." Khuê Vi Trường Thiên lắc đầu, "Bộ trang bị Đế cấp cho Cơ Giới Sư yêu cầu cấp độ nghề nghiệp và trình độ thợ rèn quá cao, khó mà tìm thấy được."
Cứ cho một bộ thần trang là được! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ