Chương 1984
Manh mối về Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Chỉ cần đạt đến hơn sáu trăm tầng là có thể sở hữu sức mạnh cấp Tinh Vực sao?" Lâm Thiên Hạo lên tiếng hỏi.
Tào Tự Huyền gật đầu xác nhận: "Nói chính xác thì, lực chiến hiện tại của tôi đang ở đỉnh phong cấp Tinh Vực."
Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một lát, sau đó chắp tay nói: "Đa tạ tiền bối đã ban công pháp."
"Đã bảo là đừng gọi tiền bối rồi mà, cứ gọi tôi là lão Tào."
"Chúng ta tạm biệt tại đây, cậu hãy cố gắng tu luyện cho tốt."
Tào Tự Huyền phẩy phẩy tay, sải bước rời đi.
Tiễn mắt nhìn Tào Tự Huyền đi xa, Lâm Thiên Hạo mới bắt đầu khởi hành quay về Hàn Thiên lâu.
Nhờ vào thiên phú Bất Diệt Thú Hồn và Thú Thần Chi Khu, linh hồn cùng thể phách của Lâm Thiên Hạo vốn dĩ đã mạnh hơn rất nhiều so với những võ phu cùng cấp bậc.
Thế nhưng, liệu anh có thật sự từ bỏ con đường ngộ Đạo không?
Lâm Thiên Hạo cảm thấy tạm thời bản thân vẫn chưa thể buông bỏ được. Ít nhất anh phải luyện chế thành công Bảo Tháp Tu Luyện Thời Không hoàn chỉnh rồi mới tính tiếp.
Tuy nhiên, ba bộ công pháp kia quả thực cần phải tận dụng triệt để. Những công pháp không có giới hạn này đồng nghĩa với việc thể phách, linh hồn và "Khí" của anh đều có thể thăng tiến vô tận. Đây chính là một con đường giúp bản thân không ngừng mạnh lên.
Lâm Thiên Hạo sử dụng kỹ năng xuyên thấu không gian để di chuyển, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng lúc ở các tinh vực khác. Có vẻ như quy tắc tại Thiên Vực ổn định và mạnh mẽ hơn nhiều.
Đến tận trưa ngày hôm sau, Lâm Thiên Hạo mới tới được Hàn Thiên lâu.
Hàn Phú Dao vừa vặn có mặt tại đó, ả dẫn Lâm Thiên Hạo đi làm thủ tục đăng ký thân phận để tiến vào khu vực cốt lõi của Hàn Thiên lâu tu hành.
Trên đường đi, cũng có vài người dò hỏi thân phận của Lâm Thiên Hạo, nhưng sau khi biết anh có khả năng luyện chế trang bị cấp Hệ Sao, thái độ của ai nấy đều trở nên vô cùng nhiệt tình.
Sau khi vào trong, Lâm Thiên Hạo bắt đầu bế quan.
Lần bế quan này, anh không ngộ Đạo, cũng chẳng luyện khí, mà bắt đầu luyện thể trước tiên. Bởi lẽ Lâm Thiên Hạo cho rằng, dưới sự ảnh hưởng của Vạn Pháp Chi Thân, nếu để vài ngàn năm sau mới ngộ Đạo, lúc đó ngộ tính cao hơn, có lẽ sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi mà tốn ít công sức hơn.
Khi Lâm Thiên Hạo bắt đầu vận hành công pháp luyện thể do Tào Tự Huyền truyền thụ, nét mặt anh không khỏi lộ ra vẻ kỳ quái.
Cách luyện thể này...
Dường như có nét tương đồng với quá trình thể phách lột xác trong thế giới Ngân Hà, nhưng cấp độ lại vượt xa hoàn toàn.
Quá trình lột xác ở thế giới Ngân Hà chỉ có thể giúp giảm trừ sát thương, nhưng công pháp này lại có khả năng tăng cường phòng ngự, sức mạnh, nhanh nhẹn cùng tất cả các thuộc tính cơ bản liên quan đến cơ thể. Hơn nữa, mỗi một tầng thăng tiến dường như là một lần lột xác thực thụ.
Ở thế giới Ngân Hà, Lâm Thiên Hạo luyện đến tầng thứ năm trăm đã là chuyện vô cùng khó tin, vậy mà Tào Tự Huyền lại tu luyện phiên bản siêu cấp này tới hơn sáu trăm tầng, hèn chi gã lại mạnh mẽ đến vậy.
Lúc mới bắt đầu, Lâm Thiên Hạo cảm thấy việc tu luyện vô cùng thuận lợi.
Tầng một, tầng hai, tầng ba...
Chỉ trong vỏn vẹn năm trăm năm, Lâm Thiên Hạo đã đột phá đến tầng thứ ba trăm.
Càng về sau, việc luyện thể càng trở nên gian nan, thời gian và tâm sức cần bỏ ra cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Tất nhiên, trong quãng thời gian này, Lâm Thiên Hạo cũng tranh thủ luyện chế thêm một số trang bị cấp Hệ Sao. Thực tế chứng minh, dùng nguyên liệu cấp Hệ Sao để rèn trang bị cùng cấp quả thực dễ dàng hơn nhiều.
Lúc này, Lâm Thiên Hạo đã bắt đầu chuyển sang luyện hồn. Tốc độ luyện hồn của anh cũng giống như trước, ban đầu cực nhanh, sau đó chậm dần lại.
Tiếp đến là luyện khí. Việc luyện khí dường như là quá trình không ngừng cô đặc "Khí" trong cơ thể. Loại "Khí" này rất đặc biệt, nó không phải thần lực, cũng chẳng phải Thánh lực, mà giống như một loại sức mạnh thuần túy, không mang theo bất kỳ thuộc tính hay cấp bậc nào.
Cứ như vậy, Lâm Thiên Hạo đã khổ tu suốt một ngàn năm trăm năm.
Ba bộ công pháp luyện khí, luyện thể và luyện hồn đều được anh đẩy lên tới tầng thứ ba trăm. Sự cường đại thuần túy từ thể xác và linh hồn này mang lại cho Lâm Thiên Hạo cảm giác vô cùng vững chãi.
Một ngàn năm trăm năm trong Hàn Thiên lâu, thực chất bên ngoài mới chỉ trôi qua sáu năm.
Có vẻ như nhờ trận chiến lần trước của Lâm Thiên Hạo và Tào Tự Huyền, cuộc tranh chấp giữa Ngũ Hành tiên tông và Long Tu động thiên đã kết thúc, Động Huyền phủ nhờ đó cũng thoát khỏi kiếp nạn.
Hiện tại sóng yên biển lặng, Lâm Thiên Hạo dự định tiếp tục khổ tu. Cảm giác chỉ cần âm thầm tích lũy là có thể mạnh lên quả thực rất tuyệt vời.
Giai đoạn tiếp theo, Lâm Thiên Hạo không luyện thể nữa mà chuyển sang ngộ Đạo. Bởi anh cảm nhận được mình đã đủ khả năng luyện chế tầng thứ hai của Bảo Tháp Tu Luyện Thời Không, chỉ là cấp độ ngộ Đạo hiện tại vẫn chưa đủ đáp ứng. Điều này có nghĩa anh cần phải nâng cao trình độ ngộ Đạo của mình lên trước.
Thực tế đã chứng minh suy đoán của Lâm Thiên Hạo là hoàn toàn chính xác.
Nhờ có Vạn Pháp Chi Thân, tốc độ ngộ Đạo của anh trở nên nhanh đến chóng mặt. Chưa đầy năm trăm năm, Lâm Thiên Hạo đã lĩnh ngộ Bản nguyên Quy tắc Thời Gian tới Vấn Đạo cảnh tầng thứ chín trăm chín mươi chín!
Đồng thời, anh cũng tiện tay đưa Hỏa chi bản nguyên Quy tắc lên tới Vấn Đạo cảnh tầng thứ chín trăm chín mươi chín!
Sau đó là công đoạn luyện chế tầng thứ hai cho Bảo Tháp Tu Luyện Thời Không. Quá trình này diễn ra vô cùng suôn sẻ, Lâm Thiên Hạo thành công mà gần như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.
Tuy nhiên, cũng giống như trước, khi ở trong Hàn Thiên lâu, Lâm Thiên Hạo không thể tiến vào không gian của bảo tháp, anh buộc phải rời khỏi đây mới có thể thử nghiệm.
Cùng lúc đó, Lâm Thiên Hạo cũng định ghé thăm Thủy Lam Tinh một chuyến, dù sao ở đó anh cũng có một đệ tử ký danh.
Còn về Tào Tự Huyền... gã có ngoại hình giống hệt Kính Cận, liệu đó thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Lâm Thiên Hạo muốn ra ngoài đi dạo một chút, cứ vùi đầu vào khổ tu mãi cũng không phải là cách hay.
"Cậu vẫn chưa đột phá cấp Hằng Tinh sao?"
Vừa mới bước chân ra khỏi Hàn Thiên lâu, Lâm Thiên Hạo đã chạm mặt một thanh niên có diện mạo tuấn tú.
Đó chính là Tam ca, anh trai của Hàn Phú Dao!
Trước đây anh ta từng tìm Lâm Thiên Hạo vài lần để nhờ luyện chế trang bị cấp Hệ Sao, vốn là một kẻ cuồng chiến điển hình. Cứ tu luyện được một thời gian là anh ta lại phải ra ngoài tìm tinh không dị chủng để đánh nhau.
"Tôi chủ yếu tập trung vào luyện khí, nên cảnh giới thăng tiến có hơi chậm." Lâm Thiên Hạo mỉm cười đáp.
"Phi Vũ, cậu khiêm tốn quá rồi đấy. Danh tiếng vô địch Võ Thần thì tôi cũng có nghe qua."
Tam ca tiếp lời: "Nói thật lòng, thời tôi còn ở cảnh giới Võ Thần, tôi không mạnh được như cậu đâu."
"Anh quá khen rồi." Lâm Thiên Hạo cười nhạt, đang định rời đi thì Tam ca dường như chợt nhớ ra điều gì đó, ung dung nói:
"Đúng rồi, lần trước cậu có hỏi tôi về Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư, gần đây tôi mới có chút phát hiện. Ở phía tinh vân Động Loạn có một hố đen, con Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư đó dường như chui ra từ cái hố đen ấy."
Lâm Thiên Hạo hơi khựng lại: "Anh có tọa độ cụ thể không? Để tôi qua đó xem thử."
"Khu vực tinh vực Động Loạn đó có hệ số nguy hiểm khá cao. Thế này đi, tôi vẫn còn chút việc cần xử lý, nửa tháng sau tôi sẽ nhắn tin cho cậu rồi dẫn cậu đi cùng. Vừa hay đội của chúng tôi cũng đang định tiếp tục đến đó rèn luyện."
"Cũng được."
Lâm Thiên Hạo gật đầu đồng ý. Trước đó anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thăm, không ngờ Tam ca lại thật sự tìm ra manh mối.
Nửa tháng, thời gian này vừa đủ để anh đi thám thính bên ngoài.
Lâm Thiên Hạo bước tới một bước, xuyên qua hư không, hướng về phía Thủy Lam Tinh mà đi. Chẳng bao lâu sau, anh đã đặt chân tới hành tinh này.
Vừa hạ cánh xuống Thủy Lam Tinh, Lâm Thiên Hạo liền gửi tin nhắn cho Diệp Tái Vân.
Nhận được tin, Diệp Tái Vân lập tức bay tới đón tiếp. Lúc này, khí thế của Diệp Tái Vân đã hùng hậu hơn trước rất nhiều, cảnh giới thậm chí đã chạm tới ngưỡng nửa bước cấp Hành Tinh.
"Sự tiến bộ của cậu quả thực rất đáng kinh ngạc đấy." Lâm Thiên Hạo không khỏi cảm thán.
"Tất cả là nhờ phúc của sư tôn. Động Huyền minh đã đặt trụ sở chính tại Thủy Lam Tinh chúng ta, cấp cho chúng ta ba trăm suất tiến vào Động Huyền Sơn Hà Đồ, ngay cả suất vào Động Huyền phủ cũng cho chúng ta tới mười suất."