Chương 2045
Gặp lại Diễm Linh Tuyết!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Lâm Tiểu Vũ, trong tay cậu chắc hẳn có Đế binh cực phẩm, nếu không xót của thì có thể lấy ra thử một chút." Hàn Vô Tâm lên tiếng.
Lâm Thiên Hạo cũng thấy hiếu kỳ, anh liền lấy ra một thanh Đế binh cực phẩm.
"Xoẹt ——"
Mảnh vỡ kim loại kia chém đứt thanh Đế binh cực phẩm trong tay Lâm Thiên Hạo một cách trực tiếp, thậm chí... còn không hề phát ra tiếng va chạm kim loại, cứ như thể cắt qua một tờ giấy mỏng vậy, vô cùng dễ dàng.
"Mảnh vỡ kim loại này đừng nói là ở Tiên giới, ngay cả ở Thần giới cũng là thứ vô cùng đáng sợ."
"Đặc biệt là độ sắc bén của nó, hầu hết các loại vũ khí đã biết đều không thể so bì được."
Lâm Thiên Hạo nhíu chặt mày: "Nhưng mảnh vỡ kim loại trong tay cô dường như là vật vô chủ!"
"Đúng vậy."
Hàn Vô Tâm gật đầu xác nhận: "Ta đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thể luyện hóa được mảnh vỡ này. Trong Thánh Giáo cũng có những Luyện khí sư đặc biệt lợi hại, nhưng họ vẫn bó tay với nó."
"Được rồi, Hàn tiền bối, tôi có thể hỏi cô một chuyện ngoài lề không?"
"Tất nhiên, cậu cứ tự nhiên." Hàn Vô Tâm đáp.
Lâm Thiên Hạo nhìn thẳng vào mắt Hàn Vô Tâm, hỏi:
"Hàn Vô Tâm, cô... có biết Tinh Không Quản Lý Cục không?"
Đây mới là điều Lâm Thiên Hạo thực sự muốn hỏi.
Bởi vì trong ký ức của Diệp Khư, anh không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về thế giới Ngân Hà và hệ sao Alate.
Điều này thực ra cũng không lạ, dù sao thời đại mà thế giới Ngân Hà tồn tại và thời của Diệp Khư có lẽ không cùng một lúc, có sự khác biệt cũng là lẽ thường tình.
Nhưng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ, trong ký ức của Diệp Khư cũng không hề có Tinh Không Quản Lý Cục hay Ách Nan chi đô, điều này thật kỳ quái.
Khi Lâm Thiên Hạo còn ở Lam Tinh, tuy chưa thực sự tiếp xúc với Tinh Không Quản Lý Cục, nhưng anh cũng biết đó là một thế lực vô cùng cổ xưa.
Việc Diệp Khư không biết khiến Lâm Thiên Hạo lo lắng rằng Thần giới và Thần Vực căn bản không phải là cùng một nơi.
Trước đó anh nghi ngờ Thần giới và Thần Vực là một, vì Tiên giới Thiên Đạo đã lừa anh vào Dòng sông thời gian, khiến anh tưởng rằng thân phận của mình bị bại lộ.
Nhưng sau đó anh mới biết mình chỉ là một "vật hy sinh", là một công cụ mà Thánh Giáo dùng để nghiên cứu về sự quỷ dị.
Dù vậy, Lâm Thiên Hạo vẫn cảm thấy có khả năng ai đó đã tương kế tựu kế, vừa muốn diệt trừ anh lại vừa muốn lợi dụng anh một phen.
Tuy nhiên, sau khi dung hợp ký ức của Diệp Khư, Lâm Thiên Hạo thấy mình có lẽ đã nghĩ sai rồi.
"Tinh Không Quản Lý Cục?"
"Chưa từng nghe qua." Hàn Vô Tâm lắc đầu.
"Thế lực đó như thế nào? Biết đâu cái tên cô tiếp xúc lại khác với cái tên mà tôi biết."
"Họ duy trì hòa bình tinh không, hạn chế những kẻ mạnh ra tay, quản lý các cuộc tranh đấu giữa các tiểu thế giới... những gì tôi biết cũng không nhiều lắm."
Lâm Bất Phàm lộ vẻ suy tư: "Những gì cậu nói thì tôi lại biết một nơi, đó là một vị diện trung đẳng đối đẳng với Tiên giới, chúng tôi gọi nơi đó là Tinh giới."
"Tinh giới?"
Lâm Thiên Hạo nghe cái tên này đã thấy không đúng.
"Ở Tinh giới có một thế lực, địa vị của họ ở đó tương đương với Lôi Phạt Điện tại Tiên giới, nhưng phương thức vận hành lại không giống lắm."
"Họ chủ yếu đặt ra quy tắc, bắt những người khác ở Tinh giới phải tuân thủ. Quy tắc của họ tương đối công bằng, có thể duy trì hòa bình tinh không, tránh được các cuộc chiến tranh giữa các vì sao, cũng như ngăn chặn việc các hành tinh có sự sống bị phá hoại tùy tiện."
"Chỉ là, thế lực đó tên là Tinh Điện."
Lâm Thiên Hạo cau mày hỏi tiếp:
"Người mạnh nhất ở Tinh giới là cảnh giới gì?"
"Cũng tương đương với Tiên giới thôi, bề ngoài mạnh nhất là Nguyên Thần, nhưng thực tế dường như có tồn tại Nguyên Chủ, chỉ là số lượng cực kỳ hiếm hoi."
Lâm Thiên Hạo thầm lắc đầu, xem ra Tinh giới này cũng giống như Thiên Vực và Tiên giới, đều thuộc về trung đẳng thế giới.
Thần giới không phải là Thần Vực, chuyện này rắc rối rồi đây.
Trước đây anh cứ ngỡ thế giới Ngân Hà nằm ngoài Thiên Vực, sau khi đến Tiên giới, anh cũng dần khẳng định suy đoán này. Nhưng giờ đây, giả thuyết đó dường như đã bị bác bỏ hoàn toàn.
Có điều, việc anh nên quan tâm hơn lúc này là làm sao để sống sót trở về Chủ thế giới.
Đối phó với lực lượng bất tường, hiện tại anh vẫn chưa có chút manh mối nào. Đặc biệt là trong ký ức của Diệp Khư còn nhắc đến việc lực lượng bất tường và sức mạnh của Đạo không tương dung, điều này lại càng phiền phức hơn.
"Thiên Đạo đã bị chúng ta khống chế rồi, lúc trước cậu nói đến đây vì muốn tìm vài thứ, đó là gì vậy?" Hàn Vô Tâm hỏi.
"Vật liệu luyện khí, còn có Trái tim Thế giới nữa."
Lâm Thiên Hạo có thể nuốt chửng Trái tim Thế giới để tăng cường sức chiến đấu của bản thân.
"Được."
Sau khi biết mục đích của Lâm Thiên Hạo, Hàn Vô Tâm cũng vô điều kiện giúp đỡ anh.
Lâm Bất Phàm cũng vậy, những Tiên Tổ bỏ chạy kia đang ẩn náu, trên người họ chắc chắn có Trái tim Thế giới. Tương tự, trong tay các Tiên Đế của các thế lực lớn cũng có thứ này.
Giờ đã trở mặt với nhau rồi thì chẳng còn gì phải e dè, cứ trực tiếp cướp đoạt Trái tim Thế giới từ tay các đại thế lực đó là được.
"Tôi sẽ đích thân tới Thần Luyện Tiên Tông và Cô Vương thành một chuyến, những nơi khác đành nhờ vào mọi người vậy." Lâm Thiên Hạo chắp tay nói.
"Không vấn đề gì."
Lâm Thiên Hạo lập tức hướng về phía Thần Luyện Tiên Tông mà đi. Dù sao đây cũng là nơi anh từng nương náu, anh thấy cần phải đích thân tới một chuyến.
Tại Thần Luyện Tiên Tông.
Lâm Thiên Hạo đã thuận lợi gặp được Diễm Linh Tuyết.
"Mọi chuyện tôi đều đã biết cả rồi, tôi chỉ muốn hỏi một câu, vào thời điểm các anh trở về, Thần Luyện Tiên Tông của chúng tôi liệu có còn tồn tại không?"
Lôi Phạt Điện xảy ra chuyện lớn như vậy, những Tiên Đế như họ đương nhiên cũng nắm được một vài nội tình.
"Tôi chưa từng nghe danh, có lẽ truyền thừa vẫn còn, nhưng không còn được huy hoàng như bây giờ nữa." Lâm Thiên Hạo thành thật đáp.
Diễm Linh Tuyết há miệng định nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu:
"Anh đến Thần Luyện Tiên Tông là muốn lấy thứ gì?"
"Trái tim Thế giới và vật liệu luyện khí." Lâm Thiên Hạo nói.
"Những thứ đó không vấn đề gì."
Diễm Linh Tuyết khẽ gật đầu: "Lâm đại sư, nếu anh có cơ hội sống sót, liệu anh có thể giúp đỡ Thần Luyện Tiên Tông một chút ở Chủ thế giới không?"
"Pháp môn luyện khí cũng như những tâm đắc luyện khí của tông môn chúng tôi đều có thể giao hết cho anh."
Lâm Thiên Hạo khẽ gật đầu: "Nếu ở Chủ thế giới mà Thần Luyện Tiên Tông vẫn còn truyền thừa, tôi sẽ ra tay giúp đỡ."
"Nếu không còn, tôi sẽ lập lại một Thần Luyện Tiên Tông khác để nối tiếp truyền thừa."
"Đa tạ." Diễm Linh Tuyết cúi người hành lễ.
Lâm Thiên Hạo xua tay, mỉm cười nói: "Không cần cảm ơn, đây là việc tôi nên làm."
Diễm Linh Tuyết mang hết những thứ Lâm Thiên Hạo cần ra, tổng cộng có bảy mảnh Trái tim Thế giới, còn vật liệu luyện khí thì nhiều vô kể.
"Lâm đại sư, về phía Cô Vương thành, anh định xử lý thế nào?" Diễm Linh Tuyết khẽ hỏi.
"Lần này tại thành Lôi Phạt vây công chúng tôi, liệu có Tiên Tổ nào của Cô Vương thành tham gia không?" Lâm Thiên Hạo hỏi ngược lại.
Diễm Linh Tuyết im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu.
"Mục đích của tôi là vật liệu luyện khí và Trái tim Thế giới. Các Tiên Tổ của Cô Vương thành bị Tiên giới Thiên Đạo mê hoặc, cũng coi như có lý do chính đáng."
"Nhưng... họ phải phối hợp với những việc chúng tôi sắp làm tiếp theo mới được."
"Chắc chắn sẽ phối hợp." Diễm Linh Tuyết khẳng định chắc nịch.
"Họ đã liên lạc với cô rồi sao? Muốn cô đứng ra làm thuyết khách à?" Lâm Thiên Hạo hỏi tiếp.