Chương 205
Ngươi chắc chắn muốn cướp của tôi?
Đăng ngày 30/08/2026
19
Thiên Phạt Chi Tâm (Siêu Thần cấp): 1 sao.
Hiệu ứng 1: Mỗi khi kỹ năng của bạn gây ra một lần sát thương lên sinh mệnh thể, vĩnh viễn tăng thêm 1 điểm sinh mệnh.
Hiệu ứng 2: Các hiệu ứng phụ trợ từ trang bị của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở kỹ năng, triệu hồi, Thiêu Đốt, sát thương lan... mỗi khi gây ra một lần sát thương lên sinh mệnh thể, vĩnh viễn tăng thêm 1 điểm sinh mệnh.
Độ thuần thục: 0/1000.
Lâm Thiên Hạo ngẩn người một chút. Trước đây chỉ có đòn đánh thường mới có thể cộng dồn điểm sinh mệnh, nhưng giờ thì đã khác rồi.
Kỹ năng cũng có thể giúp tăng máu.
Lúc trước Lâm Thiên Hạo còn cảm thấy Lôi Điện Khiêu Dược và Thiên Hỏa Lưu Tinh có chút ảnh hưởng đến việc anh tích lũy máu, nhưng hiện tại xem ra, hai kỹ năng này chẳng khác nào thần khí để anh cày chỉ số cả.
Khoan đã!
Nếu Lôi Điện Khiêu Dược và Thiên Hỏa Lưu Tinh là thần khí, vậy còn Sinh Tử Bộ thì sao!
Sinh Tử Bộ của Lâm Thiên Hạo hiện đang khóa chặt mục tiêu là Hầu tước ma cà rồng Mẫn Đức Khải Độ.
Lúc này, Lâm Thiên Hạo nhìn thấy điểm sinh mệnh của mình bắt đầu không ngừng tăng lên.
+1.
+1.
+1.
...
Chưa đầy mười bảy phút sau, Lâm Thiên Hạo đã nhận được thông báo từ hệ thống.
"Ding, thiên phú Thiên Phạt Chi Tâm của bạn đã thăng lên 2 sao."
Giống như Thiên Phạt Chi Thủ, sau khi Thiên Phạt Chi Tâm thăng lên hai sao, mỗi lần gây sát thương sẽ được cộng dồn 2 điểm sinh mệnh.
+2.
+2.
+2.
-9801.
Lâm Thiên Hạo: ???
Anh sững sờ, lượng máu đang tăng đều đặn như vậy, sao tự nhiên lại bị sụt đi thế này.
Đúng vậy, chỉ là mất máu thông thường chứ không phải bị giảm giới hạn sinh mệnh tối đa. Anh không hề chịu sự tấn công nào, cũng chẳng dính trạng thái tiêu cực, sao lại mất máu được?
-9801.
-9801.
...
Con số sát thương vẫn nhảy lên liên tục, không hề có dấu hiệu dừng lại.
"Sinh Tử Bộ, phản sát thương."
Lâm Thiên Hạo rất nhanh đã phản ứng kịp. Ban đầu anh còn hơi mơ hồ, nhưng con số 9801 này nghe có vẻ rất quen thuộc. Chẳng phải nó chính bằng đúng 10% lượng máu sụt giảm mỗi giây từ Sinh Tử Bộ của anh sao?
Tỉ lệ khớp hoàn toàn, vậy thì không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là phản sát thương rồi.
"Mẫn Đức Khải Độ này cũng có chút ý tưởng đấy, lại định dùng phản sát thương để nhắm vào mình."
Chỉ tiếc là, mức độ phản sát thương này đối với Lâm Thiên Hạo mà nói chẳng bõ dính răng.
Thị Huyết Long Giáp đã đạt đến 6 sao, khả năng hút máu khi chịu đòn là 30%, tương đương với việc giảm 30% sát thương nhận vào.
Ngoài ra, với lượng máu hiện tại của Lâm Thiên Hạo, tốc độ hồi máu cơ bản mỗi giây đã hơn 800 điểm.
Chưa hết, kỹ năng Phục Tô hiện tại có thể hồi cho anh 5000 máu mỗi giây, Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ hồi thêm 10.000 nữa.
Thậm chí không cần trang bị Cửu Hợp Trường Cung, khả năng hồi phục mỗi giây của Lâm Thiên Hạo đã xấp xỉ 16.000 điểm. Cộng thêm 30% giảm thương, chút phản đòn này ảnh hưởng đến anh cực kỳ nhỏ nhoi.
Bên cạnh đó, bản thân Lâm Thiên Hạo cũng có kỹ năng bị động Trọng Giáp Phản Sát Thương. Dù kỹ năng này mới đạt 3 sao sau trận chiến trước, tỉ lệ phản đòn chỉ có 3%, nhưng cũng có thể phản lại hơn 200 điểm sát thương.
Sát thương không cao, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ mạnh.
Gạt bỏ những suy nghĩ miên man, Lâm Thiên Hạo không quan tâm nữa mà tiếp tục rảo bước về phía Hỗn Loạn chi địa.
Dãy Hắc Phong sơn.
Trong một hang động sâu thẳm.
Nơi này có một Tế đàn hồi sinh ẩn giấu, thuộc về bản đồ ẩn của vương quốc Hãn Hải. Lúc này, Mẫn Đức Khải Độ và Lạc Lâm Mục Dã cùng những người khác đều đang tập trung tại đây.
Nhìn những con số sát thương liên tục nhảy lên trên đầu mình, sắc mặt Mẫn Đức Khải Độ vô cùng âm trầm.
"Tuyết Đế, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi."
Lạc Lâm Mục Dã cau mày hỏi:
"Giờ tính sao đây?"
"Thi thể của Băng Tuyết Nữ Thần chẳng phải đã được Lôi Âu Na mang ra rồi sao? Nếu có thể lấy được một giọt máu của cô ta, ta sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Đến lúc đó, giết Tuyết Đế dễ như trở bàn tay."
Nghe vậy, vẻ mặt Lạc Lâm Mục Dã càng thêm nghiêm trọng.
"Băng Tuyết Nữ Thần là tín ngưỡng của chúng ta, động đến di thể của ngài ấy, chúng ta không làm được."
Mẫn Đức Khải Độ hừ lạnh một tiếng:
"Lôi Âu Na sao lại có loại thuộc hạ hủ lậu như ngươi chứ. Cô ta có thể động vào thi thể Băng Tuyết Nữ Thần, tại sao các ngươi lại không thể?"
Vương thôn trưởng đứng bên cạnh vội vàng bước ra hòa giải:
"Mẫn Đức Khải Độ đại nhân, ngài bớt giận. Không phải chúng tôi không muốn, mà là dù có muốn thì với thực lực của chúng tôi, cũng khó lòng lấy được thần huyết."
Mẫn Đức Khải Độ quát mắng:
"Biết lũ phế vật các ngươi không làm được nên ta đã chuẩn bị một chiếc hồ lô đặc biệt. Chỉ cần các ngươi mở quan tài chứa chân trái của Băng Tuyết Nữ Thần ra, chiếc hồ lô này sẽ tự động thu thập một giọt thần huyết."
Lạc Lâm Mục Dã định nói gì đó, nhưng Vương thôn trưởng đã ngăn lão lại.
"Được, tôi đi."
Dứt lời, Vương thôn trưởng mới quay sang nói với Lạc Lâm Mục Dã:
"Mục Dã, thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường, hy vọng ông có thể thấu hiểu."
Lạc Lâm Mục Dã há miệng, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
"Được rồi, tôi sẽ giúp ông. Chân trái của Băng Tuyết Nữ Thần đang ở ngoài Hắc Phong thành, nơi đó có các cường giả của Ma Khốc canh giữ đấy."
"Thế mới đúng chứ."
Băng Phù Lệ Ti nở nụ cười:
"Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, lần này ta sẽ ra tay. Cho dù Hắc Bào thủ lĩnh có đích thân tới, ta cũng có thể chặn lại được."
...
Lại ba ngày nữa trôi qua.
Bên ngoài Hỗn Loạn chi địa.
Lâm Thiên Hạo cuối cùng cũng đã đặt chân đến đây. Việc di chuyển bằng đường bộ đúng là đau đầu thật, anh thực sự cần một con rồng để làm thú cưỡi, như vậy mới rút ngắn được thời gian đi lại.
Hơn một ngày trước, Thiên Phạt Chi Tâm của Lâm Thiên Hạo đã thăng lên 3 sao, hiện tại lượng máu của anh cũng đã phá vỡ cột mốc 9 triệu, đạt tới con số kinh hoàng là 9,65 triệu điểm.
Sự hiện diện của Thiên Phạt Chi Tâm kết hợp với Sinh Tử Bộ khiến việc cày máu của Lâm Thiên Hạo bây giờ trở nên dễ dàng và đơn giản hơn bao giờ hết.
"Hy vọng ở đây sẽ thu hoạch được gì đó."
Nhìn vùng Hỗn Loạn chi địa phía trước, Lâm Thiên Hạo thầm nghĩ.
Anh bước vào Hỗn Loạn chi địa, phía trước là những bãi đá lởm chởm, có thể thấy rõ những vết máu khô trên đá. Có vẻ như ở đây thường xuyên xảy ra các cuộc giao tranh.
Kiếp trước Lâm Thiên Hạo chưa từng đến nơi này nên cũng không hiểu biết nhiều. Anh chỉ biết đây là nơi rồng rắn hỗn tạp, hạng người nào cũng có, và ẩn giấu không ít cao thủ.
Vừa đi vào khu vực đá tảng, Lâm Thiên Hạo đang định đi tiếp thì thấy từ sau những tảng đá phía trước, năm sáu gã Chiến Sĩ to khỏe lần lượt bước ra.
Còn có hai Cung thủ và một Pháp Sư đang nấp sau đá làm điểm tựa, nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Hạo với vẻ mặt hung hãn.
Ngay sau đó, ở phía sau và hai bên sườn anh cũng có thêm năm người bước ra từ sau những khối đá khổng lồ, ánh mắt đầy sát khí.
Ngay chính diện Lâm Thiên Hạo, một gã Chiến Sĩ cao lớn tay cầm lang nha bổng đập mạnh vũ khí xuống đất, gằn giọng nói:
"Núi này do ta mở, cây này do ta trồng! Muốn đi qua đây, phải để lại tiền mãi lộ!"
Cướp bóc sao?
Chuyện này ở giai đoạn giữa và cuối game vốn rất phổ biến. Nhưng đám sơn tặc ở Hỗn Loạn chi địa này, kẻ cao nhất cũng chỉ mới cấp 50, lấy đâu ra dũng khí để đi cướp của anh chứ?
Thủ lĩnh thảo khấu Loạn Thạch cốc (Hắc Thiết): Cấp 50.
Điểm sinh mệnh: 699.840 / 735.801.
Tấn công: 3298.
Kỹ năng: Lang Nha Toàn Phong, Dã Man Cuồng Trát, Thị Huyết Lang Nha, Nhiên Huyết Nộ Chiến, Cuồng bạo.
Nhìn cái bảng thuộc tính này, Lâm Thiên Hạo thực sự cạn lời.
Sao bọn chúng dám chứ!!
Với cái thuộc tính rác rưởi này, sao chúng dám đứng trước mặt anh mà đòi cướp bóc cơ chứ!
"Ngươi chắc chắn... muốn cướp của tôi?"