Chương 2052

Lại tới thành Lôi Phạt!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Tiên Thiên Tử Kim Thiên Thạch vốn là tuyệt mật, sao các hạ lại biết được?" Lâm Thiên Hạo mỉm cười thản nhiên, đáp lại: "Đừng căng thẳng, ta không có ác ý. Chẳng qua ta chịu sự ủy thác của cố nhân, tới đây để dẫn dắt Thần Luyện Tiên Tông một phen thôi." "Khẩu khí của các hạ thật lớn, lại dám nói là dẫn dắt Thần Luyện Tiên Tông chúng ta." Một bóng người đột ngột hiện ra. Người này không phải ai khác, chính là Đại cung phụng hiện tại của Thần Luyện Tiên Tông — Phong Luyện Tiên Đế. "Ta biết ông, cháu trai của Phong Ảnh Thừa. Thời điểm ông ta làm Đại cung phụng của Thần Luyện Tiên Tông cũng chỉ mới là Tiên Đế hậu kỳ, tính ra thì ông còn lợi hại hơn ông nội mình đấy." Nghe thấy lời này, sắc mặt Phong Luyện Tiên Đế trở nên vô cùng ngưng trọng. Đó đều là những chuyện từ trước khi Tiên giới bị đánh tan, số người biết được cực kỳ ít ỏi. "Các hạ có mục đích gì thì cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo làm gì." Lâm Thiên Hạo tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Được thôi, chỉ là không biết các ông có nhận ra chiêu này hay không." Dứt lời, Lâm Thiên Hạo lấy ra một số nguyên liệu luyện khí, bắt đầu thi triển hư không luyện khí ngay tại chỗ. "Đây là..." Phong Luyện Tiên Đế và Hỏa Phách đều ngẩn người, trong lòng thoáng hiện lên một suy đoán nhưng chưa dám chắc chắn. Mãi đến khi Lâm Thiên Hạo luyện chế ra phôi kiếm, bắt đầu khắc họa phù văn, bọn họ mới hoàn toàn tin tưởng. "Hư Không Luyện Khí Pháp!!" "Trong tay anh ta, việc luyện khí sao lại trở nên đơn giản đến thế?" Hỏa Phách không thể tin nổi vào mắt mình. Lâm Thiên Hạo vẫn chưa dừng tay, anh khẽ lẩm bẩm: "Cảnh giới chưa hồi phục, nguyên liệu cũng hơi kém, chỉ có thể luyện ra vũ khí Hoàng cấp thôi." "Hoàng... Hoàng cấp!!" "Đúng là Hoàng cấp thật rồi!!" Hỏa Phách bước nhanh tới cạnh Lâm Thiên Hạo, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm vừa mới ra lò. Không phải anh ta chưa từng thấy vũ khí Hoàng cấp, nhưng việc dùng Hư Không Luyện Khí Pháp kết hợp với nguyên liệu cấp thấp mà vẫn luyện ra được trang bị cấp bậc này, đối với Hỏa Phách mà nói, quả thực là điều không tưởng. "Hư Không Luyện Khí Pháp là bí pháp không truyền ra ngoài của Thần Luyện Tiên Tông, hơn nữa đã thất truyền từ lâu, sao anh lại biết được?" Lâm Thiên Hạo cười nhạt: "Diễm Linh Tuyết đưa cho ta." "Diễm... Diễm lão tổ!!" "Lão tổ?" Lâm Thiên Hạo bật cười thành tiếng: "Diễm Linh Tuyết là một cô nương xinh đẹp như thế, lại bị một lão già Tiên Đế như ông gọi là lão tổ, nghe có chút không thuận tai cho lắm." "Tiền bối xưng hô thế nào ạ?" Dù cảnh giới của Lâm Thiên Hạo hiện tại chỉ là Tiên Vương, nhưng Phong Luyện Tiên Đế vẫn giữ tư thế của vãn bối, cung kính cúi người hành lễ. "Diễm Linh Tuyết từng nói với ta, nếu có một ngày Thần Luyện Tiên Tông sa sút, hãy để ta truyền thụ lại bí pháp luyện khí, giúp tông môn các người trỗi dậy lần nữa." "Tiền bối định dạy chúng ta Hư Không Luyện Khí Pháp sao?" Hỏa Phách kích động hỏi. Lâm Thiên Hạo lắc đầu. Hỏa Phách lập tức ỉu xìu, lẩm bẩm: "Cũng phải, Hư Không Luyện Khí Pháp quý giá nhường nào, sao có thể tùy tiện truyền cho người ngoài." Lâm Thiên Hạo lại lắc đầu lần nữa: "Ý của ta là, chỉ mỗi Hư Không Luyện Khí Pháp thì sao mà đủ. Chỉ cần là bí pháp luyện khí của Thần Luyện Tiên Tông, ta đều có thể truyền thụ hết." Nói đoạn, anh bồi thêm một câu: "Nếu không phiền thì sắp xếp cho ta một chỗ ở đi. Đợi Diễm Phàm Tiên Đế trở về thì tới gọi ta." "Vâng, thưa tiền bối." Hỏa Phách hớn hở dẫn Lâm Thiên Hạo đi nhận phòng. Lâm Thiên Hạo lập tức tiến vào tầng thứ nhất của Bảo Tháp Tu Luyện Thời Không, bắt đầu bế quan. Một ngày sau. Lâm Thiên Hạo đưa ra mười món vũ khí Hoàng cấp, nhờ Phong Luyện Tiên Đế đem bán lấy tiên thạch và nguyên liệu luyện khí. Anh cần những thứ này để khôi phục tu vi. Trong thời gian tiếp theo, Lâm Thiên Hạo liên tục luyện chế vũ khí Hoàng cấp để đổi lấy tài nguyên. Tu vi của anh cũng nhờ đó mà thăng tiến từ Tiên Vương lên đến bán bộ Tiên Đế. Tầng thứ hai của Bảo Tháp Tu Luyện Thời Không cũng đã được anh luyện chế thành công. Mọi việc diễn ra thuận lợi hơn dự kiến rất nhiều. Thực tế, những tiên khí Lâm Thiên Hạo đưa ra không hề bị bán ra ngoài mà đều được đưa vào kho của Thần Luyện Tiên Tông, bởi bản thân tông môn này đã sở hữu lượng tiên thạch và tài nguyên khổng lồ như núi. Đồng thời, Lâm Thiên Hạo cũng bắt đầu dò hỏi tin tức về các bí cảnh quỷ dị. Trước đây anh từng dùng Tim Bản Nguyên của bí cảnh quỷ dị để đột phá Tiên Đế, giờ anh muốn lặp lại phương pháp đó một lần nữa. Sau khi có được tầng hai của bảo tháp, tốc độ tu luyện của Lâm Thiên Hạo càng thêm nhanh chóng. Tuy nhiên, các Bản nguyên Quy tắc của anh đều chỉ dừng lại ở Đạo cảnh tầng thứ 999. Bởi nếu tiến thêm một bước nữa, anh sẽ thu hút sự chú ý của Tiên giới Thiên Đạo. Với thực lực hiện tại, anh vẫn chưa đủ sức đối đầu với cường giả cấp bậc Nguyên Chủ. Vì vậy, Lâm Thiên Hạo chuyển sang tập trung tu luyện Tam Luyện Chi Pháp. Anh cũng sàng lọc trong ký ức của Diệp Khư những pháp môn phù hợp với mình. Cuối cùng anh nhận ra rằng, vạn pháp quy tông, Tam Luyện Chi Pháp và sức mạnh của Đạo gần như đã bao hàm tất cả. Những thứ còn lại chủ yếu là cách vận dụng hai loại sức mạnh này mà thôi. Cùng một thể phách, nhưng kỹ thuật phát lực khác nhau sẽ tạo ra sức mạnh khác biệt. Người bình thường chỉ phát huy được 70% đến 80% sức mạnh bản thân đã là khá lắm rồi. Trong khi đó, tu tiên giả nhờ vào mật pháp có thể tung ra đòn đánh vượt xa giới hạn cơ thể. Ví dụ lực cơ bản là 1000, nhờ kỹ xảo có thể đánh ra 1200, thậm chí những mật pháp cao cấp trong ký ức của Diệp Khư có thể bộc phát gấp mười lần sức mạnh. Về Đạo cũng tương tự như vậy. Cùng một tầng thứ, nhưng vào tay những người khác nhau sẽ phát huy uy lực khác nhau. Thông thường, người ta chỉ tìm đến kỹ xảo khi việc thăng tiến cảnh giới gặp bế tắc. Những ngày tháng ở Thần Luyện Tiên Tông trôi qua trong lặng lẽ. Nhưng chẳng mấy chốc Lâm Thiên Hạo đã nhận ra điểm bất thường. Anh đã ở đây suốt ba năm mà Diễm Phàm Tiên Đế vẫn biệt vô âm tín. Trước đó, lão từng gửi tin nhắn về nói rằng sẽ bế quan một thời gian để dùng Tiên Thiên Tử Kim Thiên Thạch luyện khí, nhưng sau đó thì hoàn toàn mất liên lạc. Khi một tu sĩ bế quan ở nơi xa, việc không liên lạc được cũng là chuyện thường tình. Lâm Thiên Hạo không vội, anh truyền thụ vài bí pháp luyện khí đơn giản cho bọn người Hỏa Phách, còn bản thân vẫn kiên trì khổ tu. Chỉ khi cảnh giới tăng cao, anh mới có thể làm được nhiều việc hơn. Thế nhưng nếu thiếu Trái tim Thế giới, Tam Luyện Chi Pháp của anh sau khi đạt tới tầng thứ 2000 thì bắt đầu gặp khó khăn trong việc thăng cấp. Dù anh đã thử nuốt chửng những vật phẩm khác để thay thế nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Vấn đề là, anh biết tìm Trái tim Thế giới ở đâu bây giờ? Quan trọng hơn, một hai quả chẳng thấm tháp gì, anh cần tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quả mới đủ. "Có lẽ mình đã quá thận trọng rồi. Đi một chuyến tới Lôi Phạt Điện gặp Tiên giới Thiên Đạo xem sao, chắc chắn bọn họ sẽ hứng thú với mình thôi." Lâm Thiên Hạo tự nhủ. Dù sao anh cũng là người đầu tiên từ xưa đến nay có thể trở về bình an vô sự từ thế giới song song. "Ta phải ra ngoài một chuyến." Lâm Thiên Hạo thông báo với Phong Luyện Tiên Đế một tiếng, rồi lập tức khởi hành hướng về tinh cầu Lôi Phạt. Tại tinh cầu Lôi Phạt, thành Lôi Phạt. Lâm Thiên Hạo sải bước đi thẳng về phía nội thành của thành Lôi Phạt.
Lại tới thành Lôi Phạt! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ