Chương 2223

Nhân tộc nội đấu!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Hạo ca, hay là chúng ta tăng thêm chút áp lực cho bọn họ đi, để đám người đó hiểu thế nào là nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân." Bàn Tử cũng giống như Lâm Thiên Hạo, đều là những người đã tồn tại qua năm tháng đằng đẵng. Cả hai đều hiểu rất rõ một điều: Nếu không bóp chết kẻ thù khi bản thân còn đang lớn mạnh, thì đến một ngày nào đó khi kẻ thù trỗi dậy, người bị bóp chết chính là mình. Ba mươi năm sông Đông, ba mươi năm sông Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo! Đây chưa bao giờ là một câu nói đùa, Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử đã thực sự chứng kiến cảnh tượng này diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi. "Liệu có khả năng nào, họ làm vậy là có toan tính riêng không?" Lâm Thiên Hạo cố gắng tìm lý do thuyết phục bản thân. Nhưng nhìn vào những gì Nhân tộc Lam Tinh đang thể hiện, anh lại thấy khó mà chấp nhận được. Bởi anh biết quá rõ, Nhân tộc Lam Tinh hiện tại hoàn toàn đủ khả năng tiêu diệt tận gốc Yêu tộc. "Có khi nào là vì bản thân Nhân tộc Lam Tinh vốn không hề đoàn kết? Tuy hiện giờ họ có năm vị Thánh nhân, nhưng những vị này lại đến từ các quốc gia khác nhau." Lâm Thiên Hạo khẽ giật mình, dường như đúng là như vậy. Dưới sự dẫn dắt của họ, thời đại tu hành của Lam Tinh tuy bắt đầu rất thuận lợi, nhưng những tranh chấp giữa các quốc gia, đặc biệt là những mâu thuẫn tích tụ từ trước, không hề vì sự xuất hiện của tu tiên mà biến mất. Lâm Thiên Hạo muốn giúp thế giới Ngân Hà thăng cấp, nhưng anh không định can thiệp quá sâu vào mâu thuẫn giữa các quốc gia này. Đó là những gì họ buộc phải tự mình trải qua. Tiếp theo đó. Đúng như Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử dự đoán, những cuộc tranh chấp nhanh chóng bùng nổ. Đây là lần đầu tiên các quốc gia trên Lam Tinh xảy ra chiến tranh kể từ khi bước vào thời đại tu tiên. Có điều, cuộc chiến này diễn ra khá tinh vi, các siêu cường quốc đều không trực tiếp ra mặt, mà chọn chiến trường tại những hòn đảo trồng đầy hoa anh đào kia. Trận đại chiến đã đánh chìm hòn đảo nhỏ đó, khiến không ít người phải ngã xuống, đặc biệt là những cư dân bản địa sinh sống trên đảo. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử đều hiểu rõ những ân oán trong đó, nhưng việc các siêu cường quốc không tham chiến giống như một sự ngầm hiểu. Những quốc gia nhỏ có mâu thuẫn đã tự giải quyết ân oán ngay tại đó, rồi kết thúc trong sự hài lòng của các bên lớn. Không chỉ ở đó, những sự việc tương tự cũng xảy ra tại nhiều nơi khác trên Lam Tinh. Sau chuỗi xung đột này, các siêu cường quốc như Long Quốc, Mỹ Quốc bắt đầu họp bàn, quyết định thành lập Liên minh Nhân tộc Lam Tinh, bắt đầu quá trình mở rộng ra bên ngoài đồng thời cùng nhau tiến bộ. Cùng lúc đó, văn minh Địa Tinh của Lam Tinh cũng chủ động lộ diện, một cuộc tiến hóa văn minh và tái thiết lập cục diện bắt đầu. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử chỉ đóng vai trò là những người đứng ngoài quan sát. Ngoại trừ việc can thiệp để thúc đẩy thế giới Ngân Hà thăng cấp, những việc khác họ đều để mọi thứ phát triển tự nhiên. Khi cục diện Lam Tinh dần ổn định, các học viện tu tiên bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Không chỉ dừng lại ở đó, các hành tinh lân cận Lam Tinh cũng được cải tạo thành nơi thích hợp cho con người sinh sống. Nhân tộc Lam Tinh đã mở rộng từ hành tinh xanh nhỏ bé này ra khắp hệ Mặt Trời. Lúc này, họ nên được gọi là Nhân tộc hệ Mặt Trời. Trong quá trình này, số lượng Thánh nhân của Nhân tộc hệ Mặt Trời cũng tăng lên đáng kể. Tương tự, những kẻ thù không đội trời chung trước đây của Nhân tộc cũng có bước tiến lớn trong thời gian này. Số lượng Thánh nhân của chúng đã vượt qua con số hàng chục. Tuy nhiên, Nhân tộc hệ Mặt Trời vẫn dẫn đầu tuyệt đối khi số lượng Thánh nhân đã vượt quá 30 người. Chỉ có điều, sau khi đạt tới Thánh nhân cảnh, tốc độ thăng tiến tu vi của họ bắt đầu chậm lại. Theo lẽ thường, việc kiến tạo tiểu thế giới chỉ cần thiết khi Thiên Đạo Thánh nhân đột phá lên cảnh giới Vĩnh Hằng. Nhưng hiện tại, khắp thế giới Ngân Hà, ngoại trừ Lâm Thiên Hạo, Bàn Tử và Hầu Tử, vẫn chưa có Thiên Đạo Thánh nhân nào khác. Nói chính xác thì Hầu Tử không được tính. Sở dĩ chỉ còn lại bấy nhiêu là vì sau khi chư thần rời khỏi thế giới Ngân Hà, bản thể của họ không thể được tái tạo thực sự tại đây. Đó cũng là lý do tại sao Hầu Tử dù hiện diện trong thế giới Ngân Hà nhưng thực tế cậu ta đã chết rồi. Đạo Chi Nguyên Thần cùng các vị thần vốn có của thế giới Ngân Hà, bản thể của họ thực chất không còn tồn tại ở nơi này nữa. Những gì còn lại chỉ là cái bóng của quá khứ, mà đã là bóng thì Lâm Thiên Hạo đương nhiên phải để chúng tan biến. Bởi nếu những cái bóng này thực sự lớn mạnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Một ngày nào đó khi họ bước ra khỏi thế giới Ngân Hà, họ sẽ lập tức biến mất. Hầu Tử hiện giờ chính là như vậy. Cậu ta tồn tại là nhờ chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của Lâm Thiên Hạo, nhưng Lâm Thiên Hạo cũng có thể khiến cậu ta tan biến bất cứ lúc nào. Đây là một ngõ cụt mà không ai có thể thay đổi được. Thế nhưng, hòa bình không bao giờ là vĩnh cửu. Sau khi Nhân tộc Lam Tinh xưng bá hệ Mặt Trời, quy mô lớn mạnh, cao thủ như mây, thì nội đấu lại không thể tránh khỏi mà bắt đầu nổ ra. Trước đây Nhân tộc Lam Tinh từng có một lần nội đấu nhưng không nghiêm trọng, lần đó giống như một cuộc thanh lọc để thay đổi cục diện hơn. Nhưng lần này thì khác. Đây là cuộc đối đầu trực diện giữa Hùng Quốc và Mỹ Quốc. Cuộc chiến đến rất bất ngờ, nhưng dường như họ đã có ước định từ trước, không có ai trên cấp bậc Thần linh ra tay, chỉ có những người phàm trần liều mạng chiến đấu. Dù vậy, số lượng thương vong mỗi ngày của Hùng Quốc và Mỹ Quốc vẫn lên tới hàng vạn người. Tình hình vô cùng nghiêm trọng. Mọi người đều là người tu hành, không dễ gì mà mất mạng, vậy mà mỗi ngày có tới hàng chục vạn người hỗn chiến giữa tinh không. Trận chiến này đương nhiên cũng làm kinh động đến thế lực Yêu tộc. Sau khi ký kết hiệp ước chung sống hòa bình với Nhân tộc Lam Tinh, Yêu tộc cũng không gây ra chuyện gì quá đáng. Thậm chí có một số yêu tộc yêu chuộng hòa bình còn chủ động giao thương với Nhân tộc hệ Mặt Trời. "Ta cứ ngỡ đám Nhân tộc này rất thích hòa bình, hóa ra chính bọn họ lại quay sang cắn xé lẫn nhau." Huyết Long Thánh Nhân tuy không giáng lâm xuống hệ Mặt Trời nhưng ông ta vẫn nắm rõ mọi chuyện đang diễn ra tại đó. "Bọn họ quả thực có chút kỳ quặc, nhưng nội đấu vốn dĩ là chuyện thường tình thôi." Thanh Khâu Thánh Nhân lại tỏ ra không mấy quan tâm. Vị cao thủ Hổ yêu từng đề xuất chiến tranh lúc trước, giờ đây cũng đã trở thành Thánh nhân, gã hạ thấp giọng nói: "Nếu có cơ hội, liệu chúng ta có nên cân nhắc ra tay không?" Nghe Hổ yêu Thánh nhân nói vậy, đám Thánh nhân Yêu tộc đều rơi vào trầm tư. Dù đã ký khế ước chung sống hòa bình, nhưng nếu nhất quyết muốn vi phạm cũng không phải là không thể, chỉ là cái giá phải trả sẽ rất lớn. "Ta thấy không cần thiết." Thanh Khâu Thánh Nhân lắc đầu, mỉm cười nói: "Tình hình hiện tại thực ra cũng khá tốt. Một khi chiến tranh thực sự nổ ra thì không dễ gì kết thúc được đâu."
Nhân tộc nội đấu! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ