Chương 2225

Những Thiên Đạo Thánh Nhân liên tiếp ra đời!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo nhìn hai vị cao tầng của Mỹ Quốc và Hùng Quốc trước mặt, chỉ khẽ gật đầu chào. Lần này, người của Mỹ Quốc và Hùng Quốc đến không quá đông, quyền quyết định chủ yếu vẫn nằm trong tay hai vị này. "Nguyên nhân khiến các ông khai chiến, tôi cũng đã nắm được phần nào. Về chuyện đó, tôi không đưa ra bình luận gì. Hôm nay, vì các ông đến đây để bàn về việc đình chiến, nên cứ việc đưa ra ý kiến của mình. Nếu có thể đạt được sự thống nhất thì đó là điều tốt nhất." Thái độ của Lâm Thiên Hạo rất rõ ràng, anh sẽ không can thiệp quá thô bạo vào cuộc tranh đấu giữa Mỹ Quốc và Hùng Quốc. Thậm chí, dù có một ngày cuộc chiến giữa hai cường quốc này gây ảnh hưởng đến Nhân tộc trên Lam Tinh, anh cũng chẳng mấy bận tâm. Lâm Thiên Hạo giữ vẻ mặt thản nhiên, môi nở nụ cười như có như không. Tiếp sau đó là màn đấu khẩu kịch liệt giữa các cao tầng Mỹ Quốc và Hùng Quốc. Trong cuộc chiến lần này, tổn thất của cả hai bên đều vô cùng nặng nề. Chỉ nhìn vào điểm này thôi cũng đủ thấy họ khó lòng mà bỏ qua cho nhau một cách êm đẹp. Lâm Thiên Hạo nhìn cuộc đàm phán ngày càng đi chệch hướng, trong lòng đã có câu trả lời. Buổi thương lượng hôm nay e là khó mà có kết quả rồi. "Hạo Thiên Thánh Nhân, ngài xem, Mỹ Quốc chúng tôi vốn mong muốn hòa bình, nhưng những yêu cầu này của Hùng Quốc hoàn toàn là đang chà đạp lên tôn nghiêm của chúng tôi." Lâm Thiên Hạo mỉm cười, lên tiếng: "Đàm phán mà, ai cũng muốn hướng tới kết quả tốt đẹp. Nếu lần này không xong thì để lần sau bàn tiếp, hoặc là đánh tiếp, đánh xong rồi lại bàn." Cao tầng Hùng Quốc và Mỹ Quốc nghe Lâm Thiên Hạo nói vậy thì đều sững người. Dù sao Long Quốc vốn luôn đề cao hòa bình, họ không ngờ rằng từ miệng Lâm Thiên Hạo lại thốt ra những lời như thế. "Hạo Thiên Thánh Nhân nói rất phải, chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ lưỡng." Cao tầng Hùng Quốc không nói gì thêm, cáo từ rời đi. Sắc mặt phía Mỹ Quốc cũng rất khó coi. Họ không muốn làm lớn chuyện thêm, nhưng với tư cách là một siêu cường, bảo họ dễ dàng nhượng bộ là điều không thể. Lâm Thiên Hạo nhìn bóng lưng các cao tầng rời đi, anh chẳng hề ngạc nhiên trước kết quả này. Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của anh, ân oán cũ mới chồng chất không phải chỉ một buổi đàm phán là giải quyết xong. Tuy cuộc gặp này không đi đến thống nhất cụ thể nào, nhưng sau khi trở về, cuộc chiến quy mô lớn giữa hai đại quốc đã chấm dứt. Tất nhiên, thỉnh thoảng giữa Mỹ Quốc và Hùng Quốc vẫn xảy ra vài vụ cọ xát nhỏ, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, không gây ra vấn đề gì quá lớn. Tại Yêu tộc! Đám Thánh nhân Yêu tộc đều cảm thấy tiếc nuối. Ban đầu họ còn hy vọng Mỹ Quốc và Hùng Quốc sẽ liều mạng với nhau đến cùng, không ngờ mọi chuyện lại kết thúc chóng vánh như vậy. "Lũ Nhân tộc này thật đúng là không có huyết tính. Đã chết nhiều người như vậy mà nói ngừng chiến là ngừng chiến ngay được, thật đáng ghét." Hổ Yêu Thánh Nhân đầy vẻ bất mãn. Thanh Khâu Thánh Nhân lắc đầu, nói: "Nhân tộc là một chủng tộc rất kỳ lạ. Trước khi nắm rõ quy luật hành vi của họ, tốt nhất chúng ta đừng nên mạo hiểm khai chiến." ... Sau đại chiến giữa Mỹ Quốc và Hùng Quốc, Nhân tộc trên Lam Tinh bước vào một giai đoạn hòa bình mới. Trong thời gian này, Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử ở trong thế giới Ngân Hà đã tái tạo thêm ba quần thể nhân loại mới. Không chỉ vậy, các chủng tộc như Yêu tộc, Ma tộc, Linh tộc cũng bắt đầu ứng vận mà sinh. Thế giới Ngân Hà muốn hoàn thành thăng hạng từ tiểu thế giới lên trung đẳng thế giới thì chắc chắn cần phải có nhiều sinh linh hơn. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử đứng sau thúc đẩy, chứng kiến Thánh nhân của các đại chủng tộc lần lượt ra đời. Và hôm nay là một ngày đại hỷ. Bởi vì... Long Quốc đã xuất hiện vị Thiên Đạo Thánh nhân đầu tiên! Vị Thiên Đạo Thánh nhân này chính là chuyển thế chi thân của Đạo Tổ Hồng Quân. Tất nhiên, thân phận này cũng là do Lâm Thiên Hạo ban cho. Dù thân phận là giả, nhưng những cảm ngộ về Đạo trong ký ức, sự hiểu biết về công pháp thần thông đều là thật sự. Ngày hôm nay, Nhân tộc Lam Tinh mở tiệc ăn mừng lớn, khắp nơi đều chúc tụng sự ra đời của vị Thiên Đạo Thánh nhân mới. Đây có thể coi là vị Thiên Đạo Thánh nhân chính quy đầu tiên ra đời kể từ khi Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử khởi động lại thế giới Ngân Hà. Chỉ riêng điểm này thôi đã vô cùng đáng để kỷ niệm. Cao tầng Yêu tộc luôn quan sát Nhân tộc Lam Tinh, nên ngay khi Thiên Đạo Thánh nhân xuất hiện, họ đã nhận được tin tức ngay lập tức. Sự căng thẳng và hoảng sợ bắt đầu lan rộng. Vốn dĩ lực chiến tổng thể của họ đã không bằng Nhân tộc Lam Tinh, nay đối phương lại có thêm Thiên Đạo Thánh nhân, chẳng khác nào tạo ra thế áp đảo tuyệt đối. Tuy nhiên, điều khiến cao tầng Yêu tộc không ngờ tới là vị Thiên Đạo Thánh nhân này sau khi đắc đạo lại không hề ra tay với Yêu tộc. Thay vào đó, vị ấy khai mở đạo trường, bắt đầu giảng đạo, thậm chí không hề bài xích Yêu tộc mà hoan nghênh vạn tộc đến nghe đạo. "Ha ha ha, Hạo ca, anh ban cho ông ta thân phận Đạo Tổ Hồng Quân, giờ ông ta lại thật sự mở đàn giảng đạo kìa." Bàn Tử không nhịn được mà cười khằng khặc, kết quả này quả thực khiến cậu ta thấy chấn động. Lâm Thiên Hạo cũng dở khóc dở cười. "Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Ông ta giảng đạo sẽ giúp các sinh linh cảm ngộ Đạo sâu sắc hơn, tốc độ thăng cấp cảnh giới cũng nhanh hơn. Việc này sẽ giúp chúng ta sớm đưa thế giới Ngân Hà lên cấp trung đẳng thế giới." Thời gian sau đó là những buổi giảng đạo liên tiếp của Thiên Đạo Thánh nhân Đạo Tổ Hồng Quân. Phải công nhận rằng hiệu quả giảng đạo của Đạo Tổ Hồng Quân cực kỳ tốt. Mỗi lần giảng đạo kết thúc không lâu, lại có người đột phá Thánh nhân cảnh. Kể từ khi Đạo Tổ Hồng Quân bắt đầu truyền đạo, tốc độ ra đời của Thánh nhân ở cả Nhân tộc lẫn Yêu tộc đều tăng vọt. Theo Lâm Thiên Hạo ước tính, sau khi đợt giảng đạo này kết thúc, số lượng Thánh nhân của Yêu tộc có thể vượt qua con số 100. Còn Nhân tộc, con số đó e rằng sẽ vượt qua 150 người. Thánh nhân có thể ra đời nhanh chóng như vậy cũng là nhờ Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử. Họ đã khiến việc tấn thăng Thánh nhân trong thế giới Ngân Hà không còn bị ảnh hưởng bởi nhân quả của Thiên Đạo. Trong điều kiện bình thường, một tiểu thế giới sẽ không cho phép ra đời nhiều Thánh nhân đến thế. Giống như hành vi của Đạo Chi Nguyên Thần trước đây, những Thánh nhân đó không phải tự thân thế giới sinh ra mà là do ông ta nhân tạo. Còn hiện tại, Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử đang để họ tự mình đột phá. Trong lúc Đạo Tổ Hồng Quân giảng đạo, Lâm Thiên Hạo với tư cách là chuyển thế chi thân của Bàn Cổ đại thần cũng không chút hồi hộp mà thăng cấp lên Thiên Đạo Thánh nhân. Chuyện này chẳng ai thấy lạ, bởi trong thần thoại Lam Tinh, Bàn Cổ đại thần là tồn tại còn lợi hại hơn cả Đạo Tổ Hồng Quân. Không lâu sau khi Lâm Thiên Hạo trở thành Thiên Đạo Thánh nhân, Yêu tộc cuối cùng cũng sinh ra vị Thiên Đạo Thánh nhân đầu tiên. Còn Cổ Thụ Thánh Nhân thậm chí đã trở thành Thiên Đạo Thánh nhân từ trước cả Lâm Thiên Hạo. Ngoài ra, các quần thể Nhân tộc, Yêu tộc, Ma tộc khác do Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử tạo ra cũng liên tiếp xuất hiện Thiên Đạo Thánh nhân trong thời gian này. Toàn bộ thế giới Ngân Hà bắt đầu tiến bước vào một thời đại hoàn toàn mới.
Những Thiên Đạo Thánh Nhân liên tiếp ra đời! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ