Chương 2227

Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Chút tâm tư nhỏ mọn của gã đàn ông kia làm sao qua mắt được Lâm Thiên Hạo, có điều anh cũng chẳng thèm để tâm. Tộc Thế Giới Thú đúng là rất mạnh, nhưng còn phải xem kẻ chúng đối mặt là ai. Vô Thượng Khư Chủ! Cái danh hiệu này không phải do Lâm Thiên Hạo tự phong, mà là kết quả của một hành trình chinh chiến đẫm máu mà thành. Lâm Thiên Hạo đưa con Thế Giới Thú này vào thế giới Ngân Hà, tận dụng hơn vạn dòng sông thời gian của nó để đúc kết nên một bí cảnh. Các Thiên Đạo Thánh nhân của thế giới Ngân Hà lần lượt tiến vào bí cảnh này để quan sát dòng sông thời gian của những tiểu thế giới kia, chứng kiến chúng từ lúc sơ khai cho đến khi lụi tàn... Việc đứng ở góc nhìn thượng đế để quan sát quy luật hình thành và phát triển của một tiểu thế giới đã mang lại sự chấn động cực lớn cho các Thiên Đạo Thánh nhân. Cũng từ đây, trong bí cảnh bắt đầu nảy sinh những tranh chấp. Bất kỳ ai tiến vào đây đều nhận ra sự khủng khiếp của nó. Dựa vào bí cảnh này, các Thiên Đạo Thánh nhân hoàn toàn có khả năng đột phá lên cảnh giới Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng, đó là một chân trời hoàn toàn mới. Dù là phe phái nào có người đầu tiên bước chân vào cảnh giới Vĩnh Hằng, kẻ đó đều có khả năng làm thay đổi hoàn toàn cục diện của thế giới Ngân Hà. Nhân tộc Lam Tinh hiện đang sở hữu số lượng Thiên Đạo Thánh nhân đông đảo nhất, nội hàm cũng sâu dày nhất. Thế nhưng các chủng tộc khác chắc chắn không đời nào cam chịu nhìn Nhân tộc Lam Tinh độc bá một phương. Vì vậy, một liên minh nhắm vào Nhân tộc Lam Tinh đã được thành lập. Mục đích cốt lõi của họ vẫn là muốn các Thiên Đạo Thánh nhân của tộc mình được quyền tiến vào bí cảnh chứa đựng hàng vạn dòng sông thời gian kia. Nhân tộc Lam Tinh cũng hiểu rõ rằng hiện tại họ chưa đủ sức đối đầu với toàn bộ thế giới Ngân Hà, nên buộc phải mở cuộc đàm phán, nới lỏng quyền hạn cho các Thiên Đạo Thánh nhân. Họ cho phép tất cả Thiên Đạo Thánh nhân đều có thể vào trong để ngộ Đạo tu hành. Đây thực tế cũng là điều mà Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử mong muốn. Dù cả hai đều là những cường giả bước ra từ Lam Tinh, nhưng mục tiêu của họ là đưa thế giới Ngân Hà thăng cấp thành trung đẳng thế giới, thậm chí là cao đẳng thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc cần một sự phát triển trăm hoa đua nở. Chỉ dựa vào một nhà độc tôn mà muốn kiến tạo nên trung đẳng thế giới là chuyện gần như không tưởng. Hơn nữa, có áp lực mới có động lực. Sự đe dọa từ các thế lực bên ngoài đối với sự phát triển của Nhân tộc Lam Tinh vẫn mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Khoảng thời gian tiếp theo, thế giới Ngân Hà rơi vào giai đoạn bình lặng. Các cuộc tranh chấp ít dần đi. Bởi ai cũng hiểu rằng, bước tiếp theo chính là cuộc đua xem phe nào sẽ sản sinh ra cường giả cảnh giới Vĩnh Hằng đầu tiên. Mọi người đều đang dồn hết sức bình sinh để xung kích cảnh giới Vĩnh Hằng. Họ đang quan sát, Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử cũng đang quan sát. Việc xuất hiện những sinh linh có khả năng tự sáng tạo tiểu thế giới chính là cơ hội để thế giới Ngân Hà tiến tới trung đẳng thế giới. Tuy nhiên, dù số lượng Thánh nhân trong thế giới Ngân Hà ngày càng nhiều, Thiên Đạo Thánh nhân cũng liên tục tăng lên, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có ai đột phá được tới cảnh giới Vĩnh Hằng. Lâm Thiên Hạo thầm lắc đầu, xem ra việc này cần phải chờ đợi một thời gian khá dài rồi. Trong thời gian này, Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử vẫn tiếp tục củng cố sự phân bố thế lực và tình trạng sinh linh trong thế giới Ngân Hà. Bởi vì thế giới Ngân Hà cần sự đa dạng, đương nhiên cần có thêm nhiều thế lực và chủng tộc hơn nữa. "Bàn Tử, có khách đến rồi." Lâm Thiên Hạo nở nụ cười, bước ra một bước, cả hai đã xuất hiện ở bên ngoài thế giới Ngân Hà. "Một con Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế sơ kỳ, xem ra chúng cũng khá coi trọng chúng ta đấy." Lâm Thiên Hạo cười híp mắt nhìn con Thế Giới Thú vừa xuất hiện. Con Thế Giới Thú này khẽ mỉm cười với Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử: "Hai vị bằng hữu, nếu hậu bối của ta có chỗ nào làm chưa đúng, mong các vị lượng thứ cho." Con Thế Giới Thú này ăn nói khá khách khí. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử liếc nhìn nhau, rồi thong thả lên tiếng: "Khì khì, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Chúng ta chẳng hề làm khó hậu bối của ngươi, chỉ là thấy cậu ta có nội hàm sâu dày nên mới mời ở lại đây làm khách thôi." Nghe vậy, con Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế sơ kỳ kia lại cúi người hành lễ một lần nữa. "Hai vị bằng hữu, làm khách cũng nên có giới hạn thôi, như vậy là đủ rồi, hãy để hậu bối của ta theo ta về nhà đi." Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử đồng loạt lắc đầu, đáp lời: "Việc này e là không được rồi." Dứt lời, cả hai đều bật cười: "Hơn nữa, chúng tôi còn muốn mời cả ngươi ở lại làm khách nữa đấy." Nghe đến đây, sắc mặt con Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế sơ kỳ kia lập tức biến đổi. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, gã đã phát hiện ra thân thể mình đã hoàn toàn không thể cử động nổi. "Hai vị tiền bối, tộc Thế Giới Thú chúng ta vẫn còn cường giả cấp Khư Chủ, mong hai vị hãy nể mặt vị Khư Chủ kia mà giơ cao đánh khẽ." Gã đã là Nguyên Đế sơ kỳ, vậy mà Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử có thể khiến gã không chút sức kháng cự, điều này đã nói lên rất nhiều điều. Trong tình cảnh này, gã chỉ còn cách lôi vị cường giả cấp Khư Chủ của tộc mình ra để hy vọng có thể trấn áp được hai người trước mặt. "Ngươi đang nói đến Lâm Tháp Khư Chủ sao?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Con Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế sơ kỳ nghe Lâm Thiên Hạo gọi thẳng danh tính lão tổ tông nhà mình thì mặt đầy kinh ngạc. "Hai vị tiền bối đã quen biết lão tổ tông thì càng không nên làm khó vãn bối mới phải." Lâm Thiên Hạo cười nhạt, nói: "Chúng tôi làm khó ngươi khi nào? Chẳng phải tôi vừa nói rất rõ ràng rồi sao? Tôi hy vọng ngươi có thể ở lại làm khách." Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử đưa con Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế sơ kỳ này quay về, để hai ông cháu nhà Thế Giới Thú gặp mặt nhau. "Ông nội!!" Thấy ông nội mình đến, con Thế Giới Thú cấp Nguyên Vương kia vô cùng kích động. Ông nội cậu ta là Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế, lần này chắc chắn là đến để đưa cậu ta đi. "Ông nội, gặp được ông thật tốt quá, hai người này ép buộc con phải xây dựng bí cảnh..." Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế lập tức trừng mắt quát ngược lại: "Con nói cái gì vậy! Hai vị tiền bối bảo con xây dựng bí cảnh chắc chắn là có dụng ý của các ngài ấy." "Tiền... tiền bối?" Thế Giới Thú cấp Nguyên Vương cảm thấy thế giới quan của mình như sụp đổ hoàn toàn. Ông nội cậu ta đâu phải hạng tép riu, đó là cường giả cấp Nguyên Đế hàng thật giá thật đấy. Vậy mà một cường giả như thế lại gọi Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử là tiền bối. "Ngươi cũng giống như cháu mình thôi, giúp một tay xây dựng bí cảnh, không vấn đề gì chứ?" Lâm Thiên Hạo cười hỏi. "Không vấn đề gì, không vấn đề gì ạ. Được phục vụ tiền bối là vinh hạnh của vãn bối." Con Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế này rất biết điều, lập tức bắt tay vào xây dựng một bí cảnh. Số lượng dòng sông thời gian trong cơ thể gã vượt quá 30 vạn dòng, điều này hỗ trợ không nhỏ cho các Thiên Đạo Thánh nhân của thế giới Ngân Hà trong việc sáng tạo thế giới. Tiếp đó, hai bí cảnh cùng lúc mở ra, không ít Thiên Đạo Thánh nhân lũ lượt kéo vào bí cảnh do Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế tạo nên. Sau khi con Thế Giới Thú này lập bí cảnh, Lâm Thiên Hạo có thể cảm nhận rõ ràng cảnh giới của các Thiên Đạo Thánh nhân trong thế giới Ngân Hà đã có sự thăng tiến. Cuối cùng, vào năm thứ 50 sau khi con Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế kia đến, tại thế giới Ngân Hà, đã có vị Thiên Đạo Thánh nhân đầu tiên thành công sáng tạo thế giới, thăng cấp trở thành vô thượng cường giả cảnh giới Vĩnh Hằng. Và người đó... chính là Bàn Tử!! Đúng vậy, chính là Bàn Tử!! Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử thực sự không thể kiên nhẫn nổi nữa. Đám người kia ngộ tính rõ ràng không tệ, nhưng trong việc tự sáng tạo thế giới này, lúc nào cũng chỉ thiếu một chút đột phá cuối cùng.
Thế Giới Thú cấp Nguyên Đế! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ