Chương 2229

Ý tưởng ăn thịt người!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Những nhân tài này chỉ vừa mới chạm tới cảnh giới Vĩnh Hằng, hiện tại trông chờ họ có thể tự mình sáng tạo ra trung đẳng thế giới vốn là chuyện không thực tế. Vì vậy. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử nhất trí quyết định phải giúp những người này nâng cao cảnh giới lên thêm một bậc. Có điều lần này. Lâm Thiên Hạo không giúp đỡ tất cả mọi người cùng thăng cấp một lượt, mà tiến hành hỗ trợ có trọng điểm. Đầu tiên chắc chắn là những nhân vật quan trọng của Long Quốc. Tất nhiên, đối với các chủng tộc và thế lực khác, Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử cũng sẽ chọn lọc ra những người có tâm tính tốt để họ nhận được "cơ duyên", từ đó giúp tu vi đột phá mạnh mẽ. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử, trong số những cao thủ cảnh giới Vĩnh Hằng đó, đã có người nhận được "cơ duyên" khiến tu vi tăng vọt. Dù chưa thể đạt tới cấp bậc Nguyên Thần trong thời gian ngắn, nhưng họ đã có đủ tư cách để xung kích vào cảnh giới Nguyên Thần trong tương lai gần. Cả thế giới Ngân Hà, dưới sự sắp xếp của Lâm Thiên Hạo, đều đang thăng tiến một cách tuần tự và ổn định. Cùng lúc đó. Thế giới Ngân Hà cũng hoàn thành triệt để quá trình thoát xác thành trung đẳng thế giới, chỉ riêng diện tích đã lớn hơn thế giới Ngân Hà trước đây tới hơn triệu lần. "Đẹp chứ!" Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử dùng góc nhìn thượng đế để quan sát thế giới Ngân Hà hiện tại. Đối với kiệt tác của mình, cả hai đều cảm thấy vô cùng tự hào. Quan trọng nhất là, nơi đây chính là quê hương của họ. Họ đã đưa quê hương mình đi lên từ con số không, cho đến khi thăng cấp thành trung đẳng thế giới, tất cả mọi chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ. Thế giới Ngân Hà vẫn đang phát triển ổn định. Đi kèm với việc diện tích tăng lên triệu lần, Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử cũng bắt đầu trở nên bận rộn. Phạm vi mở rộng lớn như vậy, chắc chắn cần phải lấp đầy khoảng trống. Không thể để một nơi mang danh là trung đẳng thế giới mà ngoài những lực chiến cao tầng ra, thực tế lại chẳng khác gì tiểu thế giới. Đây không phải là điều Lâm Thiên Hạo muốn thấy. Thế là. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử bắt đầu thắp sáng từng tinh hệ một, để những nơi này tồn tại sinh linh và hệ thống tu luyện, giúp họ nhanh chóng trỗi dậy. Từng vị thần linh ra đời, rồi đến Thánh nhân, Thiên Đạo Thánh nhân... Tiếp sau đó là quá trình xung kích vào cảnh giới Vĩnh Hằng cao hơn. Việc này vẫn cần Thế Giới Thú giúp đỡ, nhưng bên cạnh Lâm Thiên Hạo hiện tại chỉ có ba con Thế Giới Thú. Hơn nữa, với phạm vi của thế giới Ngân Hà hiện giờ, dù có thêm vài con Thế Giới Thú nữa cũng không mang lại tác dụng quá lớn. Do đó. Lâm Thiên Hạo bắt đầu có ý thức kiến tạo nên những thánh địa ngộ Đạo cốt lõi, kết nối với các thiết bị đầu cuối dạng trò chơi tương tự như Chư Thần Hoàng Hôn. Việc này giúp toàn bộ Thiên Đạo Thánh nhân trong thế giới Ngân Hà, dù đang ở bất cứ đâu, chỉ cần vẫn nằm trong phạm vi thế giới Ngân Hà thì ý thức đều có thể tiến vào bí cảnh do ba con Thế Giới Thú tạo ra bất cứ lúc nào. Đây là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Họ có thể tiến vào bí cảnh, quan sát dòng sông thời gian để lĩnh ngộ cơ duyên sáng tạo thế giới. Lâm Thiên Hạo nhìn thế giới Ngân Hà đang tiến triển nhịp nhàng, mọi thứ bắt đầu đi theo một quỹ đạo hợp lý và đúng quy trình. Nhờ nỗ lực không ngừng của Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử, thế giới Ngân Hà bắt đầu trở nên phồn vinh. Dĩ nhiên. Thế lực tăng lên cũng đồng nghĩa với mâu thuẫn gia tăng. Giữa các thế lực thường xuyên xảy ra xung đột, nhưng Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử lại rất vui lòng chứng kiến điều đó. Bởi lẽ nếu không có tranh đấu thì mới là chuyện bất thường. Cuối cùng. Dưới sự thúc đẩy của Lâm Thiên Hạo, nhân tộc Lam Tinh đã sinh ra vị Nguyên Thần đầu tiên của riêng mình. Sự ra đời của vị Nguyên Thần này chính là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện. Những diễn biến sau đó cũng giống như trước, ngày càng có nhiều người đạt tới cảnh giới Nguyên Thần. Thế giới Ngân Hà thực sự đã bước vào giai đoạn trăm hoa đua nở. Bước tiếp theo. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử cần để những người này tiếp tục nâng cao cảnh giới, đồng thời bắt đầu dẫn dắt họ nâng cấp đẳng cấp tiểu thế giới của chính mình. Để đưa tiểu thế giới lên trung đẳng thế giới, cả hai vị Khư Chủ là Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử đã phải tốn không ít công sức. Muốn dựa vào việc các Nguyên Thần tự mình thực hiện thì gần như là chuyện viển vông. Vì vậy. Phần lớn vẫn cần Lâm Thiên Hạo đứng sau thao túng và dẫn dắt. Nhưng đây dù sao cũng là tiểu thế giới của người khác, Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử rất khó để hoàn thành việc dẫn dắt một cách âm thầm. Bởi vì tiểu thế giới trong cơ thể xảy ra biến hóa, đừng nói là Nguyên Thần, ngay cả cao thủ cảnh giới Vĩnh Hằng cũng có thể nhận ra ngay lập tức. Cho nên. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử chỉ có thể áp dụng phương thức mới, tạo ra cho họ một thân phận khác: Sáng Thế Chi Chủ. Sau đó. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử dùng thân phận ẩn giấu "Sáng Thế Chi Chủ" này để thúc đẩy các Nguyên Chủ đi sáng tạo trung đẳng thế giới, đồng thời ban cho họ sự trợ giúp. Thân phận Sáng Thế Chi Chủ này quả thực rất hữu dụng, các vị Nguyên Thần đều bắt đầu nỗ lực, không ngừng phát triển tiểu thế giới trong cơ thể mình theo hướng trung đẳng thế giới. Tuy nhiên. Dù có Lâm Thiên Hạo giúp đỡ, hiệu suất của họ cũng không nhanh cho lắm. Lâm Thiên Hạo và Bàn Tử bắt đầu để lại những pháp bảo thời không mạnh mẽ trong một số bí cảnh. Bảo Tháp Tu Luyện Thời Không, Bảo Đồ Tu Luyện Thời Không, Hồ Lô Tu Luyện Thời Không cùng hàng loạt chí bảo lần lượt ra đời. Việc này giúp họ có thể tu luyện trong các thời không tu luyện chí bảo, rút ngắn quá trình khổ luyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã hơn ba ngàn năm trôi qua. Suốt ba ngàn năm đằng đẵng, dù có thời không tu luyện chí bảo hỗ trợ, nhưng vẫn chưa có một trung đẳng thế giới nào được tạo ra. Điều này khiến Lâm Thiên Hạo có chút thất vọng, nhưng chuyện này vốn không thể thành công trong một sớm một chiều. Dù vậy. Khoảng thời gian này không phải là không có tin tốt, đó là thế giới Ngân Hà đã sinh ra được tám vị Nguyên Chủ, và số lượng Nguyên Chủ vẫn đang tiếp tục tăng lên, lực lượng chiến đấu cao tầng đã được cải thiện đáng kể. "Những người này muốn tự mình tạo ra trung đẳng thế giới là chuyện gần như không thể. Độ khó để kiến tạo trung đẳng thế giới, ngay cả cao thủ cấp bậc Nguyên Đế cũng khó lòng làm được." Lâm Tháp Khư Chủ biết Lâm Thiên Hạo muốn làm gì, không khỏi lắc đầu. Lâm Thiên Hạo lại mỉm cười nói: "Mọi chuyện còn chưa làm, sao ông biết tôi không được chứ?" "Hơn nữa, tôi cũng không trông mong các Nguyên Thần, Nguyên Chủ này có thể tự thân nâng cấp tiểu thế giới thành trung đẳng thế giới, chẳng phải tôi cũng đang giúp họ sao?" Lâm Tháp Khư Chủ định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu. "Tùy cậu vậy, nhưng cậu đã mở ra cho ta một hướng tư duy hoàn toàn mới, sau này ta cũng có thể làm theo cách này." "Tự mình tạo ra trung đẳng thế giới, giúp những sinh linh này xây dựng tiểu thế giới, sau đó... khằng khặc..." Lâm Tháp Khư Chủ nghĩ đến đây, cũng không nhịn được mà cười lên. Nghe thấy lời này của Lâm Tháp Khư Chủ, Lâm Thiên Hạo bật cười đáp: "Tôi hình như từng nghe qua những câu chuyện như vậy, ngày xưa có một tiểu thế giới mà Thiên Đạo ở đó rất thích ăn thịt người, tu hành giả càng mạnh thì nó càng thích ăn." Lâm Tháp Khư Chủ cười lớn: "Ha ha ha, đại khái chính là ý đó. Ta tạo ra họ, ta giúp họ nâng cao cảnh giới, rồi ta lại ăn thịt họ, chuyện này cũng hợp tình hợp lý mà." "Con người có thể chăn nuôi gia súc làm thức ăn, ta là Thế Giới Thú, ta cũng có thể chăn nuôi thức ăn, điều này cũng hết sức hợp lý thôi."
Ý tưởng ăn thịt người! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ