Chương 223

Biến dị Cua Dừa!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Vương thôn trưởng khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: "Chúng ta vừa mới đặt chân tới Hỗn Loạn chi địa, Tuyết Đế đã lại thi triển ra thủ đoạn tấn công quái dị kia, chẳng lẽ hắn đã cảm ứng được sự hiện diện của chúng ta rồi sao?" "Điều này làm sao có thể..." Lạc Lâm Mục Dã theo bản năng lắc đầu, nhưng ngẫm lại thì quả thực quá mức trùng hợp. Bọn họ vừa đặt chân đến đây, Tuyết Đế đã lập tức ra tay, thật sự có chút kỳ quặc. "Hừ, bất kể là vì lý do gì, Tuyết Đế cũng phải chết." Mẫn Đức Khải Độ lạnh lùng hừ một tiếng. ... Tại thành Trạch Liên. Sau khi tiễn Bỉ Đặc Ba Khố đi, Lâm Thiên Hạo lấy ra một tấm Trang Bị Tiến Hóa Quyển Trục. "Sử dụng." "Ding! Bạn đã sử dụng Trang Bị Tiến Hóa Quyển Trục lên Tịnh Hóa Ngọc Bội, trang bị của bạn đang trong quá trình tiến hóa..." "Ding! Chúc mừng bạn, Tịnh Hóa Ngọc Bội đã tiến hóa thành công." Lâm Thiên Hạo thầm vui mừng trong lòng, chỉ số của Tịnh Hóa Ngọc Bội đã tăng từ 91% lên 92%. "Cố lên, nỗ lực thêm chút nữa, chỉ còn thiếu 8% nữa thôi." Ánh mắt Lâm Thiên Hạo đầy kiên định, mục tiêu đã ở ngay trước mắt. Một khi đạt được trạng thái hoàn toàn miễn khống, chỉ cần đối thủ không có lượng sát thương tuyệt đối để kết liễu anh ngay lập tức, anh sẽ trở nên vô địch. Ngay cả khi phải đối mặt với lượng sát thương khổng lồ, anh vẫn còn ba kỹ năng bảo mạng cực kỳ bá đạo là Vô Địch Kim Thân, Bất Tử Chân Thân và Khô Mộc Phùng Xuân. Thực tế, dù chỉ mới đạt 92% miễn khống, con số này đã vô cùng khủng khiếp rồi. Có lẽ chỉ những bậc thầy như Bỉ Đặc Ba Khố – một Cách Đấu Gia Chuyển chức lần bốn cấp Bạch Kim mới có thể gây ra chút đe dọa cho Lâm Thiên Hạo, còn lại thì anh hoàn toàn có thể quét sạch tất cả. Đến Hỗn Loạn chi địa đã lâu nhưng Lâm Thiên Hạo vẫn chưa đi tìm hiểu về lũ quái vật ở đây. Tại vùng đất này có những loại quái cấp độ tối đa lên tới 100, rất thích hợp để anh tích lũy thêm máu. Mở bản đồ ra, Lâm Thiên Hạo xác định một phương vị cụ thể. "Chọn mày vậy, Biến dị Cua Dừa." Anh khóa mục tiêu vào một loại quái cấp 70, số lượng đông đảo và tốc độ làm mới (respawn) rất nhanh. Thực tế với lượng máu hiện tại của Lâm Thiên Hạo, sự khác biệt giữa quái cấp 70 và cấp 100 không quá lớn. Điều anh quan tâm hơn là số lượng quái và tốc độ chúng xuất hiện lại. Nửa giờ sau. Lâm Thiên Hạo cuối cùng cũng nhìn thấy một đàn cua dừa trên một bãi cát trắng bạc. Biến dị Cua Dừa: Cấp 70. HP: 7959/7959. Tấn công: 1385. Kỹ năng: Hoành Hành Bá Đạo, Song Kiềm Tạc Kích, Tê Liệt, Hủ Thực Diêm Thủy, Thạch Hóa Cơ Nhục. Là một loại quái thường mà sở hữu tới năm kỹ năng, loài cua này cũng coi là khá hiếm gặp. "Vút!" Một mũi tên bắn ra. -7959! Con cua dừa đổ gục, rơi ra vài đồng tiền đồng và một món trang bị phổ thông. "Vận khí không tệ, con đầu tiên đã rơi đồ rồi." Dù món đồ này chẳng giúp ích gì cho mình, Lâm Thiên Hạo vẫn nhặt lấy. Anh tiếp tục cày cuốc. Lũ cua dừa biến dị thông thường có lượng máu và sức tấn công không cao, việc tiêu diệt chúng diễn ra vô cùng nhẹ nhàng, không chút áp lực. Hơn nữa nhờ hiệu ứng của Lôi Điện Khiêu Dược và Thiên Hỏa Lưu Tinh, anh nhanh chóng ép được Biến dị Cua Dừa cấp Tinh Anh xuất hiện. Biến dị Cua Dừa (Tinh Anh): Cấp 70. HP: 43.960/43.960. Tấn công: 3018. Kỹ năng: Hoành Hành Bá Đạo, Song Kiềm Tạc Kích, Tê Liệt, Hủ Thực Diêm Thủy, Thạch Hóa Cơ Nhục, Sa Thuẫn. Thể hình của cua cấp Tinh Anh lớn hơn hẳn loại thường, máu và công đều tăng lên, lại có thêm kỹ năng Sa Thuẫn. Đáng tiếc là lượng máu này vẫn còn quá thấp. Một tên, vẫn chỉ cần một tên là đủ. Nếu kích hoạt thêm Lôi Điện Khiêu Dược, lũ quái này sẽ chết theo từng mảng lớn. Sát thương của Lâm Thiên Hạo hiện tại đã quá cao, muốn tích lũy máu hiệu quả, có lẽ anh phải tìm đến các phó bản cấp cao, đặc biệt là loại phó bản cấp Địa Ngục với lũ quái da dày thịt béo. Nếu không, chúng thật sự không chịu nổi vài phát bắn của anh. Lát sau, Biến dị Cua Dừa cấp Hắc Thiết cũng bị Lâm Thiên Hạo "gọi" ra. Biến dị Cua Dừa (Hắc Thiết): Cấp 70. HP: 929.300/929.300. Tấn công: 12.251. Kỹ năng: Hoành Hành Bá Đạo, Song Kiềm Tạc Kích, Tê Liệt, Hủ Thực Diêm Thủy, Thạch Hóa Cơ Nhục, Sa Thuẫn, Toan Vũ Miên Miên, Đoạt Mệnh Xung Thứ, Bá Thể, Cuồng Bạo. Chỉ số của cấp Hắc Thiết cuối cùng cũng ra dáng một chút. Thế nhưng với sát thương hiện tại của Lâm Thiên Hạo, một mũi tên bắn xuống dù không bạo kích cũng gây ra hơn 600.000 sát thương chuẩn. Con cua cấp Hắc Thiết này cùng lắm chỉ chịu được hai mũi tên. Một con quái cấp Hắc Thiết mà chỉ giúp anh tích lũy được 6 điểm máu. Bạo kích!! Một tên duy nhất! Lâm Thiên Hạo cảm thấy buồn bực, anh vốn tưởng nó trụ được hai phát, giờ xem ra bản thân đã quá ngây thơ rồi. Vừa nhảy bạo kích một cái, con cua cấp Hắc Thiết đã bị hạ sát ngay lập tức. Thật tẻ nhạt. Nếu không nhờ Sinh Tử Bộ vẫn đang miệt mài giúp anh tích lũy máu từng giây từng phút, chắc anh đã phát điên vì chán nản rồi. Chuyện này thật sự quá phi lý! Tuy nhiên, danh hiệu của con cua cấp Hắc Thiết này không phải là "Vua Cua Dừa", chứng tỏ phía sau nó vẫn còn cấp Đồng, thậm chí là cấp Bạc. Vì vậy, Lâm Thiên Hạo không hề nản chí mà tiếp tục cày cuốc. Khoảng 15 phút sau, cuối cùng con Biến dị Cua Dừa cấp Đồng mà anh mong đợi cũng xuất hiện. Biến dị Cua Dừa (Đồng): Cấp 70. HP: 4.599.120/4.599.120. Tấn công: 27.980. Kỹ năng: Hoành Hành Bá Đạo, Song Kiềm Tạc Kích, Bạo Sa Tê Liệt, Hủ Thực Diêm Thủy, Thạch Hóa Cơ Nhục, Sa Thuẫn, Toan Vũ Miên Miên, Đoạt Mệnh Tam Liên Trảm, Hủ Thực Lưu Sa, Cuồng Bạo, Bá Thể. Mạnh hơn rồi! Bắt đầu có chút thú vị rồi đấy. Đặc biệt là lượng máu hơn 4 triệu này dường như có thể chịu được vài đòn tấn công của anh. -662.580!! Con số sát thương từ mũi tên đầu tiên khiến thanh máu của con cua cấp Đồng sụt giảm mạnh. Lần này vận khí khá tốt, Lâm Thiên Hạo bắn liên tiếp mấy phát đều không kích hoạt bạo kích, phải mất 7 mũi tên mới kết liễu được nó. Lần này anh tích lũy thêm được 21 điểm máu. Thật là cảm động! Vẫn cứ là Sinh Tử Bộ tốt nhất. Nếu không, dù có thức tỉnh Thiên Phạt Chi Tâm mà không có lượng máu cơ bản để duy trì thì việc tích lũy máu cũng chỉ là không tưởng. Chỉ có thể nói, cảm ơn Hậu Thổ nương nương vĩ đại. Nếu lần tới trong đợt Chư Thần Tứ Phúc mà có thêm một trang bị thần ban kiểu khóa mục tiêu gây mất máu liên tục như thế này nữa thì tuyệt vời. Tất nhiên, hiện tại chỉ là mơ mộng thôi, khả năng đó gần như bằng không. Thời gian sau đó, Lâm Thiên Hạo đều ở lại đây farm quái tích máu, tích được chút nào hay chút nấy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên Hạo quay trở về thành Trạch Liên. Tại cổng pháo đài Trạch Liên, Trạch Liên Bạo Khố đã đứng đợi sẵn. Bên cạnh ông ta còn có một Pháp sư, một Cung thủ và một Khiên Chiến Sĩ. Chỉ là, vị Pháp sư kia Lâm Thiên Hạo lại quen mặt. "Trục Mộng Yên Tuyết..." --- *Bảng thuộc tính nhân vật:* Nickname: Tuyết Đế. Cấp độ: 50 (Đang chờ Chuyển chức lần hai). Nghề nghiệp: Mộc hệ Cung thủ, Chiến Sĩ (Chờ chuyển chức). HP: 11,51 triệu / 11,51 triệu. MP: 72.350 / 72.350. Tấn công: 2621. Tốc độ đánh: 40,6. Tốc độ di chuyển: 45,9. Đặc tính: Hút máu +26,1%, Bạo kích +55%. Thiên phú: Thiên Phạt Chi Thủ (Siêu Thần cấp), Thiên Phạt Chi Tâm (Siêu Thần cấp). Trang bị tiêu biểu: Sinh Tử Bộ (Thần ban), Phong Thần Bảng (Thần ban), Vong Linh Chi Thư (Thần ban), Côn Luân Kính (Thần ban)...
Biến dị Cua Dừa! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ