Chương 2232

Ngoại truyện - Lời kết thúc!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kết thúc rồi! Mọi người thường có thói quen viết lời cảm nghĩ khi hoàn thành tác phẩm, nhưng Tinh Tinh cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Quyển sách này... nói sao nhỉ? Thành tích của nó thực sự nằm ngoài dự liệu của Tinh Tinh. Đây không phải lần đầu tôi viết tiểu thuyết võng du, tính ra thì đây đã là quyển thứ bảy rồi. Trước đây tôi cũng từng viết vài bộ võng du có chút thành tích, nhưng nhìn chung đều không mấy khả quan. Hồi đó viết trên các trang thu phí, đa số chỉ đạt mức một hai ngàn lượt đặt đọc trung bình, quyển tốt nhất hình như cũng chỉ hơn bốn ngàn một chút. Lúc mới bắt đầu đặt bút, Tinh Tinh dự định chỉ viết tầm hai triệu chữ là kết thúc, đại loại là viết xong năm năm trong game rồi dừng lại, để lại một chút huyền niệm về việc hệ sao Alate xâm nhập. Bởi lẽ những độc giả yêu thích võng du đa phần đều muốn xem cốt truyện diễn ra bên trong trò chơi. Một khi game và thực tại dung hợp, câu chuyện cơ bản sẽ trở thành thể loại huyền huyễn thuần túy, độ chấp nhận của độc giả thường sẽ thấp hơn. Thế nhưng thành tích của bộ này quả thực khiến Tinh Tinh bất ngờ. Có thành tích, có tiền, cớ sao lại không kiếm chứ? Có thể gây khó dễ với bất cứ điều gì, nhưng chẳng ai lại đi gây khó dễ với tiền bạc cả. Vì vậy, Tinh Tinh đã viết tiếp những diễn biến sau khi dung hợp. Thú thật là phần nội dung sau khi dung hợp viết chưa được như ý. Chủ yếu là do ngay từ đầu tôi chưa tính toán kỹ xem sau khi dung hợp sẽ viết cụ thể thế nào, chỉ mới nghĩ ra một hướng đi đại khái là đã hạ bút rồi. Về điểm này, tôi buộc phải gửi một lời xin lỗi chân thành đến các vị độc giả đại nhân đã luôn theo sát bộ truyện. Thật sự xin lỗi mọi người! Thời gian tới có lẽ tôi sẽ viết thêm một vài chương ngoại truyện. Hiện tại tôi vẫn đang cân nhắc xem nên viết thế nào, là viết lại một cái kết khác, hay là viết tiểu sử cho các nhân vật, các vị độc giả cũng có thể cho tôi xin chút ý kiến. Tiếp theo hãy bàn về sách mới nhé. Hiện tại sách mới vẫn chưa được chốt hạ, nhưng xác suất cao sẽ không phải là võng du nữa. Cao võ hay tu tiên đều có khả năng. Về thời gian ra mắt, dự kiến là tháng sau, tức là tháng tư, nhưng tiền đề là tôi phải viết ra được đã. Còn sau này có viết lại võng du nữa hay không thì tôi không chắc chắn. Chủ yếu là vì mảng võng du thực sự hơi kén người đọc. Nhìn sang các đầu sách thuộc thể loại khác có thành tích tương đương với Tinh Tinh, nào là phim ngắn, truyện tranh, xuất bản... mọi mặt đều nở rộ. Còn quyển này của Tinh Tinh thì gần như không có gì. Những thứ các bạn thấy, nếu không phải bản lậu thì cũng là video giới thiệu sách, còn phim ngắn hay truyện tranh chính thức thì chưa có lấy một cái. Về phần xuất bản thì lại càng xa vời vợi. Rất nhiều tác giả đại thụ trong mảng võng du mà tôi yêu thích, viết một hồi đều chuyển sang thể loại khác, nói thật là rất đáng tiếc. Hy vọng một ngày nào đó võng du sẽ có ngày nở mày nở mặt. Trong mắt Tinh Tinh, võng du là đề tài có thể sánh ngang với cao võ, sánh ngang với tiên hiệp, nhưng chẳng hiểu sao khi đứng trước những thể loại đó, võng du luôn tỏ ra yếu thế. Vậy nên, sách mới có thể là tiên hiệp, cũng có thể là cao võ. Tinh Tinh muốn tự mình viết một quyển để đích thân cảm nhận xem việc kiến tạo thế giới của hai đề tài này so với thế giới võng du rốt cuộc có gì khác biệt. Ha ha ha, những lời về sách mới ở trên... toàn là nói nhảm thôi, vì tôi thực sự vẫn chưa nghĩ xong. Biết đâu tháng sau Tinh Tinh lại trực tiếp đăng một bộ võng du lên thì sao. Đùa chút thôi, chủ yếu là Tinh Tinh phát hiện ra lời kết thúc này nếu dưới một ngàn chữ thì không đăng lên được, bắt buộc phải đủ một ngàn chữ mới xong. Cho nên các vị độc giả hiểu mà đúng không? Lúc này đây, tôi buộc phải tung ra "Vũ trụ siêu cấp vô địch pì-lì-pà-là thủy văn đại pháp" thôi. Ha ha ha, chắc Tinh Tinh là người đầu tiên "câu chữ" ngay trong lời kết thúc nhỉ... Chúc các vị độc giả thân yêu, kính mến và đáng yêu của tôi sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, mỗi ngày đều vui vẻ, cầu được ước thấy!! Ngoài ra, tôi xin để lại đây một triệu phần ban phúc của Tài Thần, cầu chúc cho tất cả độc giả tiền vào như nước!! Cuối cùng, chúc toàn thể độc giả: đi học thì điểm số tăng vọt, đi làm thì lương bổng tăng vọt, làm kinh doanh thì đơn hàng tăng vọt!!